1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic cho những ai còn trẻ (khoảng 20-30) nhưng có bố mẹ già cả (60 trở lên)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi heartsniper, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    ừa thế nên mới nói, chẳng ai thương mình bằng ba mẹ mừ
  2. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hello All,
    Cảm ơn các bạn có cùng hoàn cảnh như mình vào đây cùng chia xẻ, mình cũng chỉ muốn có vài điều nói thêm (about my life) thôi..
    Thật ra thì mình có thể khẳng định là mình không hề bất hiếu tí nào cả, đi làm, lương tháng về gửi thêm cho cha mẹ đầy đủ theo đúng bổn phận con cái, vẫn sống chung với cha mẹ, việc nhà buổi tối rãnh rỗi là làm ngay (lau nhà, quét nhà, dọn dẹp v.v.v), T7, CN mình hầu như ở nhà (chưa có bạn gái mà), chủ yếu là mum, kêu đi đâu là mình đi đấy..
    Mình chỉ nói với mum là có đi đâu, mum cho con biết trước để còn sắp xếp nữa..Thế nhưng cứ yêu cầu đi bất chợt, lúc đó lại có hẹn trước rồi, không chở mum đi được, thế là cứ trách... Muốn điên cả đầu..
    Mình muốn nói là khoảng cách thế hệ lớn quá, nên đâm ra đi làm bị stress ít mà ở nhà thì stress nhiều.. Đôi khi cũng đã tâm sự với mum nhưng mà các bạn ơi "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà"..Vài ngày sau thì cũng y như cũ thôi àh..
    Cũng như sáng ngày hôm nay, Monday, May 22, 2006, trước đi làm, mình chào mum con đi làm, nhân tiện hỏi thăm sáng nay mum sẽ làm gì... Reply "Hỏi thăm làm chi? Có phụ giúp gì được cha mẹ đâu mà cũng hỏi"... Nghe lòng thấy buồn lòng dã mon, mum ơi, không lẽ con phải nghĩ làm (để rồi sau này future của con tan nát àh), để chỉ nằm nhà, chở mum đi công việc đủ thứ, sao???
    Gia đình mình thì kinh tế cũng được thôi, mum cũng đã từng nói là, công ty trả mày bao nhiêu, mum trả đúng bấy nhiêu, cứ ở nhà với ba mẹ, chở mum đi đây, đi công việc là được..
    Mình thì chắc chắn không thể làm như vậy rồi? Nhưng mà cứ nghe lời trách móc của mẹ hiền vậy hoài thì chắc điên quá.. Không dám tâm sự ở ngoài cuộc đời thật nên phải topic này lên đến..
    Nguyện với lòng, 30 tuổi là phải cưới vợ (trẻ trẻ tí), có con cái ngay, để khoảng cách giữa 2 thế hệ sau này, để con cái mình sau này không gặp difficulties như mình bây giờ...
    Thân,
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    chẹp...nói như pác...18t E nên lấy chồng, để sau này đi ra đường mẹ con trẻ ngang nhau...
  4. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ mà báo hiếu đi bác, vì chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu bác ạ.

Chia sẻ trang này