1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

topic cho riêng tôi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi baylanchet, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    sáng tác năm 73-74
  3. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    21
    12
    Sao mắt mẹ chưa vui
    1. Ðêm nay hòa bình sao em nhỏ chưa vui
    Hãy bước ra đây nhìn phố ngập người
    Ðêm nay hòa bình không nụ cười trên môi
    Nhìn quanh em không ai còn lại
    Không ai còn lại
    Ru đỡ tình người cho có đôi
    2. Ðêm nay hòa bình sao mắt mẹ chưa vui
    Mẹ hãy ra xem đường phố ngập người
    Ðêm nay hòa bình mắt mẹ buồn như kinh
    Lời kinh đêm ru căn nhà lạnh
    Ru me một mình
    Ru mẹ một mình ôm bóng đêm
    in trong Tập nhạc Kinh Việt Nam, 1968
    Ðêm nay hòa bình tôi muốn nghe
    Lời nói âm u trên đường về của mẹ
    Ðiệu hát hoang vu trên phố sáng của anh
    Giọng cười em thơ âm thầm từ thềm vắng
    Chị hát nghẹn ngào bên nôi ấm của con
    Ðêm nay hòa bình tôi muốn đi
    Tìm thấy em thơ trong nụ cười của chị
    Tìm thấy me xưa trên môi nín của cha
    Tìm gặp tên anh trong tình người vợ góa
    Tìm thấy bạn bè trong nỗi nhớ của ta
    3. Ðêm nay hòa bình sao anh lại chưa vui
    Hãy bước ra đây nhìn phố ngập người
    Ðêm nay hòa bình anh gọi thầm tên ai
    Gọi tên ai trong căn nhà nhỏ
    Anh đi trận về
    Nghe lại chuyện kể ngỡ giấc mơ
    4. Ðêm nay hòa bình sao mắt chị chưa vui
    Chị hãy ra xem đường phố ngập người
    Ðêm nay hòa bình sao chị còn bâng khuâng
    Chị ru con sao ru lạnh lùng
    Ru cha bỏ mình
    Ru đời chỉ còn me với con.
  4. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    đợi mãi mà chẳng thấy tường thuật buổi offline nhỉ ?
    chẳng biết áo mình ,mua có được không ?
  5. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    đau
    thề đây là lần cuối online tại Box Trịnh
    chán
    thề có chết bảy lần cũng thế thôi
    0915363937
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này đc đấy chứ
    ủng hộ bạn !!!!!!!!
  7. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    mọi việc ròi cũng qua đi ....nhanh hơn những gì mình nghĩ. Cát bụi trần ai...cuối cùng cũng để gió cuốn đi....
    http://www.ampcast.com/music/5498/artist.php
  8. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    BayLanChet from NhatViet
    Rât vui khi bạn trở lại chủ đề này
    Chúc Mừng Năm Mới đến với BayLanChet và các bạn ở Box TCS , đến với những tâm hồn mới và tầm nhìn mới !
    Hôm nay NhatViet có việc đi qua thị trấn Bảo Lộc , nhớ bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân : ?oCao Nguyên Bụi Đỏ Sương Mù? về nơi ra đời của bài ?oTuổi Đá Buồn? của anh TCS
    ?bài Tuổi Đá Buồn được soạn với nhịp 4/4, đoạn mở đầu với 30 nhịp rưỡi mới có một dấu lặng, phần ca từ suốt 55 từ không hề có một cái chấm phẩy nào. Hình ảnh cô Ngà mang ngày chủ nhật buồn (Sombre dimanche) đến nhà thờ, con đường quốc lộ Sài Gòn - Đà Lạt dài hun hút đi qua Thị xã. . . . nối tiếp nhau. (Nguyễn Đắc Xuân)
    Đường đi lên Bảo Lộc , hoa dã quỳ nở dọc hai bên đường , có chút nắng qua đèo ,? trời buông gió, và mây về ngang qua lưng đèo
  9. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này