1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Chuối thì được tại sao lại xóa topic Hang Cọp,min mod bất công!Phân biệt đối xử!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TuanHangBac, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanHangBac

    TuanHangBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không phải là thích,mà thấy bất công nên thắc mắc
  2. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ttvn đầy rẫy sự bất công :(
  3. TuanHangBac

    TuanHangBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thế mà còn bảo nó muôn năm ^:)^
  4. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    thì lúc nào nó có ích với mềnh thì muôn năm. hé hé ;))
    toàn thắc mắc lung tung thôi ;))
  5. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    nói thế này có bất công quá không !?
  6. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    bất công quá đi chứ lại ;))
  7. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    16 Tháng Chín 2010 ... Trên đời thật bất công! tại sao mình lại ngu ngốc quá đi chứ! ngay cả giao thiệp bạn bè cũng không biết nói; bực mình trong lòng cũng không ...

    Làm sao để có thể vừa lòng mình và cả người khác?

    Mẹ của mình hay dạy mình là : mình tốt thì ngườ ta tốt lại với mình, người ta làm mình giận thì cứ bỏ qua, mai mốt người ta sẽ hiểu. Đại khái là phải là một người im lặng, không làm mích lòng người khác, và người ta mích lòng mình thì mình cũng đừng làm gì. Nhưng mình không hiểu, điều đó có ý nghĩa gì, và có tốt gì cho mình không?
    Mình từ nhỏ đã được mẹ dạy như vậy. Mình cũng đã làm theo những gì mẹ day không làm sai điều gì. Nhưng tại sao?... mọi thứ không như mẹ nói.Ngay lúc từ nhỏ mình đã bị ăn híp, cô lập vì quá ngốc, không biết làm bạn.Nhưng không có nghĩa mình cư xử kì cục; dù người ta có buông lời chăm chọc mình cũng chỉ im mà không một câu phản khán lại. Những lúc người ta la mắng hay chọc ghẹo mình quá đáng thì mình cũng im lặng và cười nói bình thường( điều này làm người ta nghĩ mình ngu ngốc). Dù cho tức đến mấy, muốn nói gì đó thiệt là đáng ghét lại với người ta cũng không biết nói , tại vì mình cũng không hay nói nên không biết nói gì. Rồi đến những lúc mình không thể nhịn nổi nữa rồi, mình lại hành động thiếu suy nghĩ và ngu ngốc. Mọi người đều bất ngờ vì hành động đó của mình; dù cho những người mình luôn tốt với họ và họ biết rõ mình như thế nào cũng không đứng về phía mình, không nhận ra rằng ai sai trước.
    Mình thật sự không có lòng gì xấu đâu; mọi lúc cải nhau mình cũng chẳng mong rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với những người đó nữa. Mình chỉ cố làm cho người ta hiểu rằng mình không muốn như vậy thôi. Dù mình kể lại với mẹ, mẹ không bênh vực mà chỉ nói một câu : mình không trách người ta thì người ta sẽ hiểu và thích mình. Những đâu phải lúc nào cũng vậy! mình không trách người ta thì người ta cứ để đấy và làm tới. Mình không chịu nổi nữa rồi. Trên đời thật bất công! tại sao mình lại ngu ngốc quá đi chứ! ngay cả giao thiệp bạn bè cũng không biết nói; bực mình trong lòng cũng không biết cách biểu hiện cho người khác biết. Chẳng lẽ những gì mẹ mình trải qua chỉ là những điều tốt đẹp mà không bao giờ gặp những trường hợp như mình hay sao? sao mẹ không dạy được cho mình cách nói chuyện thông mình khéo léo, mà chỉ dạy cho mình im lặng, làm chuệyn tốt, không để lòng bực mình.
    Mình là người, mình thừa nhận mình không tốt như vậy được. Vì cho dù có làm tốt đi nữa! những điều bất công cũng chỉ xảy ra với mình thôi. làm sao mà mình không suy nghĩ bực mình khi người khác chửi rủa mình quá đáng!
    Mình chỉ ước, mình thông minh trong cách ứng xử và gần gũi mọi người hơn tí nữa.
    mình ngốc tới nói không biết nói một câu đùa giỡn. Khi đang chiến tranh lạnh với ai đó, người ta dành mọi sự chú ý và làm cho những người khác đứng về phía của người ta.
    mình thấy bất công quá! mình phải làm gì?
    mẹ thì không ở bên cạnh, dù có mẹ sẽ giúp được mình trong tình huống như vậy?
    xin giúp mình với! mình không muốn phải trở nên cô lập với bạn bè mãi!
    mình khóc và chuyển đi nhiều trường lắm rồi; nhưng cũng như vậy thôi!

    JULIE89
  8. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    thật khủng khiếp =))
  9. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    về việc gì vậy Cọp
  10. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    khủng khiếp quá. sự bất công :-&:-&:-&:-&:-&

Chia sẻ trang này