1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic chuyên đề cãi lộn

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fantomas80

    Fantomas80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    sao hết cãi lộn rồi hả?
    thui!!
    Vừa ăn ốc vừa cãi lộn đi!
    FANTOM
  2. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    xí hôm nay hơi bực nên không nhìn dzỏ , ai rủ mình đi ăn ốc vzị ? phải hôn ?
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    à, bi giờ mới phát hiện, em dám a dua theo con dzợ cũ ăn hiếp tao he , được, hãy đợi đấy
    còn cưng iu, bi giờ em dám ra mẹt khiêu chiến dzới anh luôn hẻ, hù woài mà hông sợ ta, thiệt tình, hình như em chưa sợ cái môn võ cương đạo mà anh mới học hả
    kid
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... Anh cứ nói wá, em thì làm sao dám... ăn, rùi... hiếp anh ché... Cứ nói oan cho em hoài à...

    Cassie Love
  5. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    em nói zị thui, chứ đâu có ý gì xấu đâu....he he he.....lâu lâu cho em lên mặt tí xíu thui mà,,.....có tí xíu mà cũng hổng cho nữa......keo kiệt thấy ớn, he he he.......
    1 năm 365 ngày, anh en hiếp em 364 ngày, chỉ còn 1 ngày dành cho em , mà anh cũng hổng cho nữa......CÁI ĐỒ KEO KIỆT, BỦN XỈN, ĐÁ 1 CÁI CHO DÍNH VÁCH ĐI GIỜ, hihi, em chỉ nói nhỏ nhẹ với anh zị thui mà anh cũng hông cho nữa hả.......
    lovely rabbit
  6. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0

    xin lỗi nha cưng, nếu là lúc mình mới cưới nhau thì anh có thể dính dách được (tại lúc đó nhẹ) còn bi giờ thì khác à, em nghĩ lại đi cưng, em có học vật lý hông? có biết lực đàn hồi là gì hông? coi chừng người dính dách là em chứ hông phải anh đâu nha bé... chưa hết, dính dách xong rùi rớt xuống anh lăn một phát là coi như em dẹp lép như con khô mực anh mới nhậu tối qua à, đừng có mà lên giọng nhá..
    kid
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... Bi giờ có 2 dzợ chồng này cãi lộn cho mọi người coi gùi...

    You are nobody until somebody loves You
  8. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    êh, con kia, chỗ dzợ chồng son người ta đang gây lộn, mắc mớ gì mà chĩa cái mỏ dzô, bộ mày tính gây chia rẽ nội bộ, chia lìa đôi lứa hả mậy, người gì đâu mà nhiều chiện quá xá, biết khôn thì đứng xa khu vực nguy hiểm ra nhá, chút nữa dzợ chồng tao chuyển từ gây lộn sang quýnh lộn là coi chừng tên bay đạn lạc nha con
    kid
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Anh Kid dữ dzằn qué........coi chừng chit khóc bi giờ
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, coi kìa anh Kid kìa....thui mà, nóng nảy quá zị, để em út coi, em út tham khảo những chiêu mà mí vợ chồng son úynh lộn í....để sau này, em út còn có thể phát huy hơn nữa...hihi
    to em chít: em yên tâm, mỗi khi úynh lộn như zị, em cứ khiêng sóng chén ra ngòai để sẵn, thèn chồng là nói 1 câu, là em cho bay 1 dĩa hay 1 chén, 1 tô gì đó.....nếu nội công em thâm hậu, thì số lượng có thể thay đổi từ 1--> 2....--> hàng số 10....he he he......với điều kiện sóng chén nhà em nhiều thiệt là nhiều....hihi.....làm zị vài lần là thèn chồng của em nó sợ khiếp vía à....nó ko nói nữa...mà chuyển sang bụp luôn..hihi..(trường hợp bất đắc dĩ)........he he he
    lovely rabbit

Chia sẻ trang này