1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic chuyên đề cãi lộn

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n2u

    n2u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    HMMM....................
    Nhi`n cai topic nay hien len hoai tui thay ghet we' nen tui vao day len tieng mot lan cuoi thui nhe':
    HOm bua truoc sinh nhat tui , tui co mang mot tam trang ........kho nghi nen tui vao ngay..........thang ........nam......tui viet len mot ty. Bai tui viet khong biet doc len cam nhan nhu the nao nen chi Bagai moi chi giao tui vai dieu bang mot bai bao tren bao tuoi tre . Ve dieu nay tui cam on chi Bagai ve triet ly sau sac do lam! Tui con dinh ru chi di nhau nua ma`! Tuy nhien tui cung cong nhan la` van cua chi Bagai cung ba gai du lam : nen co luc thay de thuong nhung co luc cung lam nguoi khac hieu lam du lam.
    Anh Fantomas la ban tui: la` nguoi luon binh vuc tui trong moi chuyen va cung la nguoi co tinh hay thich ....choc gheo(nhung khong co ac y' g`i het dau....) thi thay chi Bagai .........noi bagai nhu vay nen moi choc chi mot ty choi goi la` de lam wen nhau ........khong bang cach nay thi bang cach khac.......nhung tui tui rat ton trong chi nen luc nao cung rat cam on thanh y' cua chi Bagai ca!
    Nhung tui hieu la` nhieu khi chua wen biet nhau nhieu nen co the chi Bagai hieu lam . Ve dieu nay tui cung da gop y' anh Fantomas ru`i. Du dinh la se toi nay len mang de sorry chi Bagai vi` tui nhan thay chi Bagai cung thuoc ti'p nguoi nhay cam giong tui lam........`hi`hi`hi........(tri'ch dan _"...chị biết chị tài hèn sức mọn ...đâu dám ko an phận gì đâu ...chị ko có gì mạnh đâu em ơi ...con gái yếu đuối ...cũng ba má đẻ ra cho ăn rồi đi học đi hành ... tuy hơi khờ nhưng ráng ráng cái bằng dược sĩ đi bán thuốc dạo kiếm tiền đô xài chơi ....")
    Thiet ti`nh moi chuyen chi co vay nhung dang trach nhat la`:
    1_ RedEvil : nguoi luon cham dau vao lua........cu lau lau lai gop y' kien nhung do la` nhung y' kien thien can nhat do khong ro van de gi` het!
    2_Quyvotinh : nguoi khong biet dau tai cua nheo gi` het mien thay minh la leo len binh loan . Quan trong nhat la` da noi ma` cung chang biet moi chuyen nhu the nao va bat dau tu dau.( trich dan:".....Nhưng mà cái này cũng là chuyện hiểu lầm của mọi người với Fantom80 thôi chứ không liên quan đến em...."????????
    Co le la Quyvotinh tu cao tu dai cho ban than minh nhieu we' day! Va lai trinh do nhan thuc cua Quyvotinh cung nen xem lai!.Voi lai bay gio da la` thoi dai nao ru`i ma lai noi chuyen nghe sao khong co nep song van minh cua thoi dai nam nu binh dang vay?( tri'ch dan:" ....mình là con gái thì đừng tự xưng mình là loại người ta phải mơ tưởng đến, cái đó con nít lắm em ạ, lại bị người ta cho là cái bệnh hoang tưởng nữa."). Co la trai hay gai g`i mien tui tu thay rang minh song xung dang de co duoc mot niem tu hao ve con nguoi minh thi tui hoan toan co ly do de tu tin cho chinh ban than minh. Nhu ban cung vay. Nhung theo y' kien cua tui thi ban chang xung dang de phai nghi duoc nhu vay dau vi` tu tuong ban han hep we'! (trich dan:.".......Mình đây cua gái với phương châm là tay không bắt giặc, các bạn nên hiểu là tiền mình không có thiếu nhưng mà mình mắc cái bệnh không thích phải lo cho đàn bà từng chút từng chút, làm dzậy mất mặt đàn ông lắm mấy chú. Không có con này thì còn có con kia, mắt mớ gì phải dành đứa lớn đứa nhỏ chi mệt xác")..........
    Tui vao hui nay vi nhung nguoi ban ma tui thay rat de thuong nhu casiechit, xi_xon_chanh_che,william,pickou......v....v.....chu khong he vao hui nay de choi voi Quyvotinh.......nho ro dieu nay nhe'!
    Dong gop y' kien ve van de nay tui thay nhieu day du ru`i! De nghi cai topic nay ton tai cang it ngay cang tot! MOng cac ban dong y' voi minh!
    Thanks bac Will lam!
    to Pickou: cam on ban nhieu lam......
    to Bagai : neu co gi` ma Bagai gian thi mong la qua bai nay Bagai bo qua cho bon nay nhe'!
    Bye
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Gì nữa đây sư phụ Chit??? Gây lộn nữa hả?
    Bài thì dài, bài thì quote tùm lum, bài thì không có dấu.... chẳng hỉu cái wé gì hết!!!
    Lười đọc thì bà lội...

    Cassie Love
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hihih, thôi được rồi ...vì Fantom đùa vui quá... nên mới bị phản đối như vậy ... chị bỏ qua ...có gì đi offline gặp tụi em ...và nếu có thể thì chúng mình shock nhau vui vẻ ...hihihihi....

    Bagai

  4. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị, muốn biết tại sao người ta đối xử với mình như vậy thì trước hết tại sao không nghĩ mình đã đối xử vói người ta như thế nào. Trước nay, Hội Khỉ rất nhiệt tình chào đón thành viên mới, không có chuyện cả hội chỉ chơi được với nhau như lời chị nói. Chị chưa hiểu nhiều về Hội Khỉ mà đưa ra nhiều nhận xét hơi bị sai lầm nên mọi người mới tỏ thái độ bất bình vậy thôi, chứ cũng không có ý gì cả, vì biết chị là ai đâu. Chẳng qua chỉ biết chị qua cách chị post bài mà thôi.
    To Will: Tại sao mở hẳn một topic như vậy mà không copy rồi paste bài của nguoiradikhongve qua vậy anh. Đó là ý kiến của anh ấy mà. Trước sau gì cũng đã là gây hấn rồi thì xoá làm gì. Bài đó cũng đáng đọc lắm đó

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  5. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Aha, em tưởng mọi chuyện đã over nên thôi, nhưng đọc kĩ lại thấy cũng còn có chút vướng mắc. Chị nói em là" Đổ dầu vô lửa", okie thôi. Chị nghĩ sao thì chị nói vậy, không sao cả. Nhưng thấy chị mình bị ăn hiếp mà chỉ biết đứng đó ngó không thì là loại người làm sao đây hả chị? Đối với em, các anh các chị trong Hội Khỉ cũng như là anh chị em trong một nhà. Anh Fantom cũng như em thôi chị à, vậy sao chị không nói anh ấy là đổ dầu vô lửa, là thiển cận. Chuyện đâu có gì đâu mà làm chi cho lớn vậy . À, em cũng muốn dặn chị cái này trước khi nói người khác thì nên ngó lại mình một chút nha chị và đừng vội vành nhận xét điều gì khi chưa biết rõ vấn đề nha chị, hồ đồ lắm đó
    Bye chị, em chỉ góp ý tí xíu thôi, và em biết là chị cũng không trách gì em đâu, ai trách con nít bao giờ, phải không chị

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  6. Fantomas80

    Fantomas80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhiều vì đã nói như vậy...!!! mình có ăn có học mà nghe nhu vậy htì ai lại ko tức nhung em chỉ thấy người ta ăn hiếp vợ em nên em mới nói vậy thôi Em chỉ tội dùm và người ko biét đấu đuôi mà bài đặt ra vẻ tốt bụng với vợ em thôi đó mà....Em ko cầ nói thì chắc chị cũng đủ hiểu ai rùi đó mà... em xin cảm ơn các anh chị khỉ nha...hehehh
    _ riêng em cũng xin cảm ơn bác Will nhiều... đây là lời cảm ơn chân thật đó... mong bác điều khiển hội khỉ này cho bớt đi mấy người " VÀO RỪNG MƠ MÀ CỨ ĐI BẮT CON TƯỞNG BỠ ẤY" dùm em nha....dạo này thiên hạ sống hội đồng hay quá ko dám đơn phương nói mà có nhiều người ăn theo ghê... hheheheh em chỉ tội mấy người đó thôi....cám on chị và bác Will Nhiều....
  7. Fantomas80

    Fantomas80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    .
    À em nhân đây cũng xin cám ơn các anh các chị nhiều vì bà xã em đã em nghe rùi... chắc tụi em còn con nít lắm... mong các bác có hay thì đơn ả dộc tấu dùm cái á.....heheheh ... sống đẹp quá nên cứ ùa nhau đổ lỗi tùm lum hay ghê, thế mà mang tiếng là ma cũ.... chán ghê... em chỉ cám ơn bác Will nhà ta mà thôi.... Mong bác nào bị lôi vào vòng xoáy mà lên tiếng thì tự hiểu dùm tui nha... tui chỉ tội dùm bác đó "học cho lắm tắm cũng ở truồng thôi" giống như người ta thường nói là " thấy đụng xde nên hùa vô hôi ủa đó mà" em mong bác đó nên nhìn nhìn lại mình xem có đủ tư cách để nói những lời lẽ đó với bà xã em như vậy hay ko....bác hay quá và dùng tiền hay cẩn thận giống thằng " Cường gia lai" mới lên báo mấy bữa nay đó nha...... thôi Nếu vợ em đã nói thế nên em nghĩ thế chắc cũng đũ rúi.... Bye các anh chị khỉ nhà ta nhé... chúc các anh chị khỉ ngày càng có nhiều thay đổi tốt hơn nhé....
    FANTOM
  8. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    okie. nói sao cũng được. Nói tiếp mắc công có người nói là hội đồng. Cứ vậy đi, thích nói gì thì nói tiếp đi, người ta nói cũng đúng, đôi lúc im lặng là vàng...
    Đừng kiu em bằng chị, nhột lắm ...hehehe
    Em nhỏ tuổi lắm, thiệt đó, bởi vậy em đã nói rồi, đừng có trách con nít mà

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  9. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hồi nãy mới chat với nguoidikhongve,xin ghi lại vài câu:
    Anh vừa đọc xong một quyển truyện,đọc lại topic thì thấy quả nhiên truyện và ngoài đời cũng giống nhau.
    Tiểu nhân đắc chí,vấn đề ở đây là sao?Tại sao có anh có vẻ vui vẻ và nói nhăng nói cuội,ở xứ mù kẻ chột làm vua.Và tại sao lại nói là hội khỉ ta mù?Chúng ta mù vì chúng ta bịt mắt,bịt mắt không phải là chúng ta không có những suy nghĩ mà là vì chúng ta bị buộc không suy nghĩ.Không suy nghĩ về một hành vi nực cười thì điều đó là đáng suy nghĩ.
    Nếu ta không nói về sự nhận thức đúng sai trong mỗi con người thì chúng ta cũng nên học hỏi để có chút kiến thức mà nhận thức được cái gì gọi là kệch cỡm pha trong sự nhục nhã khi không dám đối diện với sự thật mà lại bắc chước xài cái trò mà khi bé lên ba bé đã biết xài,đó là trò méc ba méc má
    Ba thương con vì con giống mẹ,mẹ thương con vì con giống ba,bài hát ngày xưa giờ được cải biên thành em thương mod vì mod bênh em,em ghét thằng nào mod del thằng đó
    Nếu nói rằng những bài viết của nguoidikhongve là khích bác thành viên thì những bài viết của anh fan là gì?Nếu xoá đi một bài của nguoidikhongve thì cũng phải xoá đi bài của anh fan chứ?Không ,hai bài đó có một điểm khác biệt rất lớn vì bài của anh fan có thêm một phần gọi là ca ngợi công đức,ý lộn công lao của mod trong việc quét đi những phần tử chống đối.
    Cuộc đời là một chuỗi những tiếp nối những sự việc,anh fan trước đã dám chơi trò chọc chị ba thì đúng ra phải dám chịu , nhưng không,ảnh dám chơi và ảnh dám méc,thế mới tài.
    Có điều em phục anh fan ở chỗ ảnh không là gì của n2u,chuyện này chắc chắn, mà cứ một tiếng là vợ lớn hai tiếng là vợ lớn,nếu nói theo bài của anh nguoidikhongve là nếu thật sự có là vợ lớn cũng mặc xác nhà anh,không có bản lĩnh thì đừng có lên tiếng.
    Nhưng mà anh fan thì được cái gọi là cơ hội chủ nghĩa,vừa thấy người ta không nói thì lập tức lên giọng dạy dỗ này kia,cái kiểu của anh chắc ở ngoài xã hội bị chà đạp dữ quá nên lên đây gỡ gạc tý thể diện,hic,nhưng mà buồn quá anh nhỉ,ngoài đời nó chả có thằng mod nào để mà méc,hic,tức thiệt.
    Anh quyvotinh ơi,thôi thì trong những người bênh vực chị ba đã có người bỏ cuộc chơi,chị ba cũng bỏ qua,thế mà anh fan cứ nhất quyết đòi phải dạy dỗ chúng em,em buồn quá.ảnh nói lên cái câu tục ngữ vào rừng gì đó, với lại cường gia lai gì đó,hic,lại đem dao to búa lớn hù doạ,thôi thì kỳ này em về chốn cũ,anh về chốn quỷ nhường thiên hạ cho mấy ảnh chơi,box này mai mốt chắc sẽ được trẻ hoá với các bài hát vui nhộn của thiếu nhi chúng em. . . . . .
    " [blue]Bé lên ba bé đi méc mod,ai nói bé là bé khóc nhè,bé khóc nhè bé đòi bú tí,ai không cho bú là bé đi méc mod,là lá la la,là là lá la la. . .[/blue] "

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Mới vắng nhà có mấy ngày... mà đã có nhiều chuyện ngộ quá....
    Chị Ba, mấy ngày này chắc chi mệt lém ha............ he he he........ dzui qué............ Thui để dành sức lực đi ăn dzới em, phí sức lèm chi he he he......... À quên, rủ luôn chiến hữu carrot........ en uống mà hong có mẹt carrot thì buồn chít...........
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"

Chia sẻ trang này