1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic chuyên đề cãi lộn

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hihi, gây lộn.......zui.......

    FREE-LIFE
  2. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ai nói.....hội đồng.............chơi nó liền..............

    FREE-LIFE
  3. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    To will: thèn này.........sao xoá bài hả mậy.............để........cho tao đọc nữa chứ.....tao nghe đồn.....um sùm lắm à.....
    To bé Trân:......đừng lo em ơi....chiện gì còn có đó........từ từ........bình tĩnh.........sẽn sàng chiến đấu tiếp......hehhe....ai đụng tới đệ tử của tui, tui xử đẹp.....

    FREE-LIFE
  4. Fantomas80

    Fantomas80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    HI, Bộ đi rình tui hay sao ma biết nhiều về tui dữ vậy? hehe Vui ghê....!!!!!!!!!!!!!!!! Cứ cái đà này thì vui dài dài....
    FANTOM
  5. Fantomas80

    Fantomas80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chà Chà sao mà anh giang hồ thế? Anh đừng làm em sợ lắm!!!! Anh hùng dữ hén..... Thế mới nói lớn rồi mà vẫn còn con nít dữ lắm chứ có thua gì ai đâu?????????
    FANTOM
    Được Fantomas80 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 31/05/2003
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hahhahha, cuối cùng thì công lý đã thuộc về Fantom...à ko...thuộc về chị ba ...và hụi khỉ chúng ta ...
    hihihi, thôi đi FANTOM à ...dù em có ko cần nhưng chị cũng hết ghét em rồi ... thấy em cũng dễ thương , khờ khờ ...nên mới bị như vậy ... cho chị nhắn với n2u là 13/6 này bạn chị tổ chức chương trình ca nhạc đó...hát nhạc xưa thôi...nếu 2 em thấy tiện thì đi ...liên lạc với chị... dù sao mấy hôm nay cũng vui ghê... tự nhiên có em chui đầu vô , nộp mạng ...hihihi..giỡn thôi nhe ... a`, FREELIFE la Bảo, bạn của N2u đó , ko có làm gì tụi em đâu ..nó thấy mắc cười nên giỡn thôi ...
    nói chung ...giờ nếu 2 em thích ..thì đi offline với hụi khỉ ...chj bảo kê cho ... còn mà giận nữa ...thì ...thôi vậy ...chúc vui nhe ...em trai ...

    Bagai

  7. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    hi` ,chị ba ơi,em biết chị học nhiều cho nên chị có chút hiểu biết,mà người ta nói người càng hiểu biết thì tâm hồn sẽ rộng mở hơn,đúng không chịCòn những ai mà hẹp hòi quá thì thường là kiến thức hơi ít,em nghĩ như vầy tốt hơn,chị coi trong mấy cuốn sách học của chị đó,có cuốn nào mà có nhiều nhiều chữ chút đưa cho người mà ai cũng biết là ai đó đọc,thì có lẽ thiết thực hơn á,hihihii

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ủa, thấy chiện có gì đâu mà um sùm zị...........sao, nhân vật chính biến đâu mất tiêu rùi.......chiện như thế nào, kể lại nghe cái coi.......sao mà thấy toàn toàn ma cũ en hiếp ko zị........tụi bây im đi, để cho ma mới lên tiếng cái.....mắc công mang tiếng............
    lovely rabbit
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu cãi nhau thay đổi khong khí , dzui ghê
    Hehe, cãi nhau tiếp đây cho em đây đỡ buồn
    It's better to be first than it is to be better
  10. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể nhiều wé...tính dzô chửi phụ....mà thấy tình hình dzậy chắc khỏi wé.....người ta nói là phải uýnh lộn mới thành bạn được....bữa nào hẹn đi offline...uýnh lộn một bữa rùi huề cả làng đi bà con
    Ca_chua

Chia sẻ trang này