1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic chuyên để nói xấu người khác.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ôi sao mình ghét cái lão đấy thế cơ chứ, mang tiếng là chuyên viên mà sao n.g.u thế ko bít. Hạch sách con nhà người ta đủ điều, có cái báo cáo gửi cho hết mùa xuân này đến mùa xuân khác, thế mà hễ động có người hỏi đến lão là lão lại túm cổ mình bắt gửi lại cho lão để lão đi trình bày với người ta. cứ cậy làm trên UB mà to à , ức chế thế nhở. làm mình 2 ngày nay không rảnh rang được tí nào để chơi phỏm trong giờ hành chính wu hu hu hu hu
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tiên sư nó, mình vì nó thế mà nó lại nhởn nhơ như một trò đùa, lỡ hết việc của mình. Tự dưng ghét nó thế không biết. Mà chửi nó thì cái bản mặt nó vẫn trơ trơ thế thôi, mua cục tức vào thân. Tự rút kinh nghiệm lần sau chứ biết làm sao bây giờ :(
  3. lathatday

    lathatday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hồi h mình chưa chửi ai, thử phát xem.
    .........Hưmmmmmmmmmmm................................bây h mỗi lần đt có tn từ đó đến là phát ói, ôi! delete sao cho sạch đây
    Đồ đạo đức giả
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Sao mà ức chê thế ko biết [r23)] [r23)] [r23)]
  5. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Khách hàng giờ củ chuối vãi, gọi điện thoại nhiều, không thanh toán với lý do tôi ko gọi nhiều, tôi không trả tiền, nản? Văn hoá làng đặc trưng, thỉnh thoảng lại được nghe KH hát quốc tế ka: chúng mày là lũ hút máu, lừa tiền của người tiêu dùng. :))
  6. PhamChanhTin

    PhamChanhTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sống cứ giả tạo . Ghét thế không biết.
    ĐỜi khốn nạn thật. Việc éo gì phải như thế nhỉ.
  7. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thích cái topic này đấy ! nhiều khi bức xúc muốn nói xấu nhiều người mà không được. Đâm ra khó tính.
    Cái mụ sếp chỗ mình rất đáng ghét, lúc nào cũng tưởng như mình rảnh việc lắm ấy vứt cho một đống việc. Lúc thì thích thế này lúc lại thay đổi thế kia, chạy theo đến phát mệt. Làm cho mình cảm thấy tất cả những cái mình cố gắng hoàn thành từ trước tới giờ không dc nghi nhận vì lại phải thay đổi theo cái ý thích của mụ mà trong khi đó thì không nhất thiết phải thế. Mình mong có 1 ngày mình tìm dc công việc tốt hơn mình sẽ nói thẳng toẹt vào mặt mụ ấy là em muốn nghỉ vì....
    Sư phụ của mình nói rằng không nên coi đồng nghiệp là bạn bè vì lúc này còn quý nhau thì không sao nhưng khi ghét nhau rồi thì những chuyện không nên nói sẽ bị buôn ra hết. Điều đó quá đúng nhưng nhiều lúc cứ mắc sai lầm ! Chán thật .
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hôm nay mình với bà ấy phải lên chỗ đvi quản lý để hỏi về giấy tờ,nhìn cái bộ dạng nịnh nọt bợ đỡ của bà ấy mà phát ghét.Nhưng cũng phải thôi, không làm như thế thì bên kia người ta sẽ ghét bên mình, mà đã ghét thì chả được việc gì.Nếu một ngày mình cũng phải trở thành như bà ấy...trời ơi nghĩ thôi mà đã thấy không chịu nổi.Chắc mình phải bỏ việc quá, ba cái trò xu nịnh xuống nước mình đâu có làm được đâu....Sao mấy cái người làm nhà nước hãm thế không biết, được ăn được nói còn được chửi rủa sai khiến người khác nữa....
  9. ch0e

    ch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nói xấu những đứa nào đang nói xấu tao :))
  10. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    đ'o thể nào nói chuyện nổi với cái người lúc nào cũng cho là mình đúng và chỉ có mình đúng mà thôi
    bảo thủ, to mồm, động chút là quát, không thì cũng nói to như quát, đã nói là chỉ một mình mình nói không thèm nghe ai và cũng không cho ai nói
    ai mà dám nói ngược ý một tẹo là quát ầm ầm xong giận dỗi như trẻ con
    có mỗi 1 câu nói đi nói lại, có mỗi 1 chuyện nhai đi nhai lại, lắm mồm quá đàn bà (đùa chứ mình là gái mà mình có nói nhiều đâu)

    đ'o thể nào hiểu nổi, từ chuyện thời sự xã hội đến chuyện xe cán chó chó cán xe, mà cũng có thể thành cãi nhau được

    đ'o thể nào chịu nổi ~X

Chia sẻ trang này