1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic chuyên Download phim + OST (phần 2). Down từ P2P, Rapid, Blog ...etc: Link download Prison Bre

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vulh_bk, 24/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ca''i server phim Jandara của bác Vũ tốt thật đấy . Em đown cứ toàn 300K trở lên . Post thêm cái pic cho nó hoành,
    [​IMG]
    Hehe, cơ mà nó chỉ hợp với nét của VDC thôi thì phải. Con máy bên cạnh em xài FPT down chậm như rùa
  2. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    [Link trực tiếp]Phim hài thiếu nhi:Kicking And Screaming-Sút và hét
    [​IMG]
    Diễn Viên Will Ferrell
    Thể Loại Gia Đình - Thiếu Nhi, Thể Thao
    Năm SX 2005
    Nơi SX Universal
    Sút ào ào và hét ầm ầm là những gì các đội bóng nhí thể hiện trên sân cỏ trong một giải tranh Cup địa phương. Đây là bộ phim liên tục đứng trong bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất của Mỹ nhiều tuần lễ.
    Đội bóng đá nhí Mãnh hổ con, dưới sự dẫn dắt của Weston "Con", đá bóng như những chú gà chết yểu. Trong khi đó, đối thủ của họ là đội Dũng sĩ bé của Weston "Bố" lại chơi hết mình với dàn sao nhí đang độ tuổi lớn và tràn trề cơ hội ẵm chọn chiếc Cup.
    Khi Weston "Con" chiêu mộ hai cầu thủ Italy xịn về đầu quân thì Mãnh hổ con xuất thần tung ra hàng tá chiến thuật lợi hại, hàng trăm vũ khí bí mật và hàng nghìn kế hoạch độc đáo tức cười mong đảo ngược tình thế... Liệu Mãnh hổ con có làm nên chuyện? Câu trả lời dành cho những ai muốn có một series cười sảng khoái.
    Sút và hét (Kicking and Screaming) do Jesse Dylan đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên: Will Ferrell (Weston "Con"), Robert Duvall (Weston "Bố")... Ý tưởng về kịch bản phim Sút và hét đã đến trong một buổi trò chuyện giữa hai người bạn thân - Nhà sản xuất Jimmy Miller và diễn viên Will Ferrell. Khi Will Ferrell thổ lộ rằng anh rất muốn được đóng phim hài cùng trẻ em thì Jimmy Miller đã nhận lời sản xuất.
    Việc tìm các cầu thủ nhí cho giải đấu bóng đá trong phim là một khó khăn lớn cho các nhà làm phim. Họ đã đi khắp nước Mỹ, sang cả châu Âu để tìm những gương mặt sáng sủa, dạn dĩ trước ống kính và quan trọng nhất là biết chơi bóng đá. Kết quả, các diễn viên nghiệp dư này diễn tốt hơn cả mong đợi của những người thực hiện.
    Link down trực tiếp:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ImObSrwnbqqtsQr08Ssv?p=1081
  3. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    [Link trực tiếp]Phim kinh dị Chất lượng cao:Ghost Rider-Ma tốc độ 2007-Đang chiếu rạp
    [​IMG]
    GHOST RIDER
    Đạo diễn : Mark Steven Johnson
    Diễn viên : Nicolas Cage, Eva Mendes
    Sản xuất : Columbia Pictures
    Kịch bản : Mark Steven Johnson
    Thể loại : Hành động, Kinh dị
    Xuất bản : 2007
    Độ dài : 114 phút
    Nội dung: Để cứu tính mạng của cha, tay đua mô tô John Blaze buộc phải bán linh hồn cho địa ngục. Khi thế lực bóng tối không giữ lời hứa, anh quyết định bỏ thành phố quê hương và cả người bạn gái yêu dấu để tìm kiếm quỷ vương hòng trả thù.
    Khi còn ở độ tuổi thiếu niên, Johnny Blaze (Nicolas Cage) đã là một tay đua mô tô siêu hạng. Khi phát hiện thấy cha mắc ung thư giai đoạn cuối, anh chấp nhận một thỏa thuận với Mephistopheles (Peter Fonda) - quỷ vương ở chốn địa ngục. Theo hợp đồng này, anh sẽ bán linh hồn cho Mephistopheles và trở thành một Ghost Rider, kẻ chuyên đi lùng bắt những linh hồn bỏ trốn khỏi địa ngục. Đổi lại, cha của John sẽ sống thêm vài năm, còn anh sẽ được sở hữu quyền năng vô song của địa ngục.
    Ban ngày, Johnny vẫn mang hình hài của một con người bình thường, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh biến thành Ghost Rider với bộ quần áo đen. Sức mạnh của địa ngục khiến đầu của Johnny biến thành chiếc hộp sọ bốc lửa mỗi khi thi hành nhiệm vụ. Cả tay, chân và chiếc xe của Johnny cũng bốc lửa mỗi khi anh tức giận. Linh hồn của Johhny sẽ được giải phóng khi anh trở thành một Ghost Rider siêu phàm, kẻ có khả năng thay mặt quỷ vương để thực hiện công lý ở chốn dương gian.
    Nhưng rồi cha của John vẫn qua đời trong một vụ tai nạn xe máy trên đường phố. Uất hận vì quỷ vương Mephistopheles không tuân thủ cam kết, Johnny bỏ thành phố quê hương cùng cô bạn gái Roxanne Simpson mà anh hết mực yêu thương, để quên đi nỗi đau.
    Nhờ sức mạnh của địa ngục mà vài năm sau đó, Johnny Blaze trở thành diễn viên đóng thế giỏi nhất. Với khả năng lái xe mô tô ở tốc độ cực cao và không sợ chết, anh luôn là lựa chọn duy nhất của các đạo diễn khi họ cần người đóng thế trong những cảnh mà chẳng diễn viên đóng thế nào dám nhận, bởi nguy cơ tử vong là rất cao. Dần dần, anh trở thành một nhân vật nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ. Cũng trong thời gian ấy, Roxanne trở thành một phóng viên truyền hình nổi tiếng.
    Johnny gặp lại Roxanne Simpson (Eva Mendes) khi cô tới phỏng vấn chàng diễn viên đóng thế về một bộ phim mà anh vừa tham gia. Đôi trai gái nhanh chóng nối lại tình xưa sau khi nhận ra nhau.
    Đương nhiên là Roxanne không hề biết về cuộc sống thứ hai của người yêu. Cứ mỗi khi đuổi bắt những linh hồn tội lỗi, Johnny thường gây ra cảnh đổ nát và nào loạn. Oái oăm thay, Roxanne lại là phóng viên nhiệt tình nhất trong việc điều tra về Ghost Rider. Điều duy nhất mà cô biết là Ghost Rider luôn xuất hiện với một chiếc xe đua kỳ quái và chiếc đầu bốc cháy.
    Trong lúc đó thì ở dưới địa ngục, Mephistopheles phát hiện ra một âm mưu phản loạn do chính con trai của ông ta, Blackheart (Wes Bentley), làm chủ mưu. Được một số nhân vật quyền lực nhất ở địa ngục ủng hộ, Blackheart muốn thay thế cha để thực hiện dã tâm riêng của hắn, trong đó có cả kế hoạch thôn tính trần gian. Không còn ai để trông cậy, Mephistophele nhờ Johnny đối phó với con trai mình. Ông ta hứa sẽ trao trả linh hồn của Johnny nếu anh tiêu diệt được Blackheart và những kẻ đi theo hắn. Với sức mạnh có được từ chính địa ngục, liệu Johnny có thể ngăn chặn được sức mạnh của bầy quỷ và bảo vệ Trái Đất khi mà Blackheart biết rằng điểm yếu của anh chính là nữ phóng viên Roxanne?
    Ban đầu, hãng Columbia dự định phát hành Ghost Rider vào mùa hè 2006. Tuy nhiên, đạo diễn Mark Steven Johnson đã yêu cầu lùi thời điểm phát hành để ông có thể hoàn chỉnh sửa một số cảnh hành động, trong đó có cả cảnh Ghost Rider đánh nhau với một chiếc trực thăng.
    Các nhà sản xuất xác định rằng, yếu tố làm nên thành công cho nhân vật Ghost Rider chính là ngoại hình và giọng nói. Họ đã mời các chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực thiết kế hình ảnh và âm thanh về làm việc. Giọng nói của Ghost Rider được tạo ra bởi Dane Davis, người từng đoạt giải Oscar dành cho Biên tập âm nhạc xuất sắc trong phim The Matrix. Các chuyên gia hình ảnh đã sử dụng công nghệ chụp tia X để tạo ra chiếc sọ bốc lửa của nhân vật Ghost Rider. Họ dùng tia X để chụp ảnh chính chiếc đầu của Nicolas Cage rồi sử dụng một phần mềm để tạo ra chiếc sọ ba chiều trên máy tính. Sau đó họ mới chèn thêm hình ảnh ngọn lửa vào chiếc sọ. Để biểu lộ trạng thái tình cảm, chiếc sọ của Ghost Rider được thiết kế sao cho nó có thể thay đổi màu sắc trong cùng một cảnh.
    Trong cảnh Ghost Rider chiến đấu với quỷ trên một tàu hỏa, đoàn làm phim đã thuê một chiếc chiếc cầu đang trong quá trình xây dựng ở gần đó. Họ mang nhựa đường, cốt thép, gỗ tấm gắn vào đường ray để tạo các hiệu ứng. Khi cảnh đó hoàn thành, người ta đã phải phá chiếc cầu đi để xây lại vì nó không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn của Australia.
    Link down trực tiếp:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ImObSrwnbqqtsQr08Ssv?p=1082
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Kinh đây, vụ này hơi to đây. Em quả là khâm phục bác, chả hiểu bác lèm cái rì mà có cả direct link thế này, hix, bái phục.
    Còn phim TMNT bác post nốt cho thiên hạ lác mắt đê.
  5. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    [Link trực tiếp]Phim tình cảm hài:Prime-Như thuở ban đầu
    [​IMG]
    PRIME
    Đạo diễn : Ben Younger
    Diễn viên : Meryl Streep
    Sản xuất : Focus Features
    Kịch bản : Ben Younger
    Thể loại : Tâm lý
    Xuất bản : 2005
    Độ dài : 106 phút
    Nội dung: Họa sĩ trẻ Dave đem lòng yêu người phụ nữ vừa ly hôn, hơn cậu 14 tuổi, cũng là bệnh nhân của mẹ cậu. Người mẹ khi phát hiện điều này đã cảm thấy vô cùng khó xử?
    Bộ phim có bối cảnh là thành phố New York, Dave (Bryan Greenberg), một chàng họa sĩ thông minh và có tài, mới 23 tuổi ở Brooklyn đem lòng yêu Rafi (Uma Thurman), người phụ nữ 37 tuổi mới ly dị chồng ở Manhattan.
    Một điều rất khôi hài là Rafi ly dị chồng chỉ vì ông ta hơn cô quá nhiều tuổi, từ đó nảy sinh những mâu thuẫn, cãi vã do sự khác biệt trong suy nghĩ, lối sống của hai còn người ở hai thế hệ. Bác sĩ trị liệu của Rafi là Lisa (Meryl Streep) thận trọng giúp Rafi thoát khỏi những trục trặc của giai đoạn sau ly hôn cũng như những vấn đề về tâm sinh lý. Theo lời khuyên của Lisa, cô quyết định lột xác, thay đổi phong cách ăn mặc từ gam trầm sang gam màu sáng và giao du với những người trẻ tuổi.
    Mặc dù còn nghi ngờ người đàn ông mới xuất hiện trong cuộc đời Rifa sẽ là một người phù hợp với chị về lâu dài, nhưng Lisa vẫn động viên bệnh nhân của mình sống vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống. Rifa tâm sự với bác sĩ của mình tất cả những diễn biến trong tình yêu với chàng trai trẻ tuổi như một người bạn tâm giao. Hai người gặp rất nhiều khó khăn như Rafi gặp phải với người chồng trước. Dave còn trẻ nên rất ham chơi, cậu say sưa chơi game cả ngày, thậm chí còn lôi bạn bè về chơi bời đàn đúm trong nhà Rafi.
    Chỉ đến khi Lisa tình cờ phát hiện ra rằng người bạn trai mới của Rafi lại chính là con trai mình, bà cảm thấy thật khó khăn để là một bác sĩ trị liệu tốt khi biết hết những tình tiết trong cuộc sống tình cảm của hai người. Khi bí mật phát lộ, những xung đột về văn hóa nổ ra, những phức tạp phát sinh, các mâu thuẫn xảy ra liên tiếp?
    Prime là quan điểm, cách nhìn về tình yêu từ những góc nhìn khác nhau, từ phía bạn bè và từ những người ruột thịt. Thông thường, bạn bè vẫn có cái nhìn cảm thông hơn, cho đến khi biết rằng người đó lại liên quan trực tiếp đến bản thân mình. Bác sĩ Lisa đã luôn động viên, cổ vũ bệnh nhân, nhưng bà sẽ làm gì khi biết bạn trai của bệnh nhân lại chính là đứa con trai thân yêu?
    Download:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ImObSrwnbqqtsQr08Ssv?p=1091
  6. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    [Link trực tiếp]Phim tình cảm:Jasmine flower-Trà hoa nữ
    [​IMG]
    Trước hết mong các bạn cố gắng down nhanh kẻo link die vì mình chỉ sưu tầm trên internet và nguồn này thì giới hạn down nên rất khó để kiếm link thay thế .Nói tóm lại link die là hết
    Download:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ImObSrwnbqqtsQr08Ssv?p=1092
  7. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại khâm phục hơn cái phần giới thiệu bằng tiếng Việt kia kìa, bây giờ bảo mình viết hay dịch cái gì dài dài là ngại lắm.
  8. sonnvl

    sonnvl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Câu kéo nó vừa vừa thôi
  9. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, chú Sơn
    Anh đang trong chiến dịch tăng PV mà
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, xem Ghost Rider xong muốn đấm fát vào mồm thèng đạo diễn . Vẫn biết là phim chỉ mang tính giải trí ,nhưng mà ít nhất thì cũng phải làm bộ phim cho ra phim tử tế. Đằng này lại chẳng để lại cái miẹ j` trong đầu nguời xem , thật là bó tay với mấy cái thể loại giải trí kiểu này.

Chia sẻ trang này