1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic comment những phim hay và dở đang chiếu ngoài rạp - Cả nhà cùng vào cho ý kiến nhé!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi So_lay_chong, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Phim này dễ xem, cốt truyện nhẹ nhàng, diễn viên và trang phục đẹp, một chút hài hước, nhạc hay.
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ vừa xem The Good Shepherd. Phim hơi nặng nề và chú trọng chi tiết nên chắc sẽ không ít người, với thói quen xem phim nhoáng nhoàng (no offence here), sẽ thấy nó không mấy hấp dẫn, đôi chỗ khó hiểu và thậm chí buồn ngủ. Bằng chứng là mấy đứa cùng lớp tớ đã chê lên chê xuống sau khi phim kết thúc. Tớ thấy ngược lại. Đây là một trong số ít những phim, đối với tớ, là đáng bỏ tiền ra xem (nhưng mà may thế nào hôm nay lại không phải chi tiền chứ lị ).
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Hay là chị Pittypat xem "The Fountain" nữa đi - nặng chả kém. Hehe
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đang định xem phim này, mỗi tội vẫn chờ ai đó mời kia
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã đạt mục đích là xem The Fountain. Đúng như một mod ở đây tiên đoán, phim rất hợp sở thích của tớ. Tớ thấy rất hay, và nếu không phải vì người đi cùng tớ máu hài hước cao quá thì tớ còn thấy nó hay và cảm động hơn nữa . Tuy nhiên không hiểu sao, sau khi xem phim về vẫn thấy vấn vương cái gì đó - vẫn còn cảm thấy thiếu một cái gì/điều gì để cho mình trọn vẹn cảm giác...
    Dạo gần đây tớ ít xem được một bộ phim về tình yêu khiến mình chạnh lòng vì tình trạng single hiện tại đến thế
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 03/04/2007
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Xem Gấu Bự và Hươu Còi ( Open Season ) cười đã đời lun... cái phim này thích hợp cho mọi tầng lớp .Đáng để mất xiền .
  7. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, công nhận phim này hay và vui dã man, vì được ***g tiếng Việt, mà phong cách, ngữ âm rất hợp với người Việt Nam, nên tui cảm thấy phim này rất thân thuộc, hôm xem trên megastar, đáng đồng tiền bát gạo lắm
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của Fountain theo anh nghĩ không phải là về tình yêu, nhưng để xem lại lần nữa rồi bốc phét sau, hé hé
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của The Fountain, theo như bạn đoán là bạn Gà còi sẽ nghĩ, nó nằm trong cái tiết 3:24 của Kinh Cựu ước, trong đoạn mở đầu của bộ phim: Nếu Adam và Eve ăn quả từ cây Sự sống chứ không phải cây Trí tuệ thì họ có khác gì thiên thần đâu. Nói cách khác, chính cái chết (mortality) mới thực sự khiến con người là con người.
    Ba cuộc hành trình của Tomas (the Conquistador), Tommy (the oncologist) và Tom (the astronaut), đều là những hành trình vượt qua nỗi sợ hãi cái chết để tìm kiếm sự bất tử, để rồi cả ba nhận ra rằng, cái chết là một phần tất yếu của đời người. Nói cách khác, thông điệp của Darren Aronofsky là: Mortality completes human.
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh ''''bốc phét'''' sớm sớm nhé, em cũng muốn biết người khác nghĩ gì về bộ phim này.
    Còn thì... ý nghĩa chung chung của phim đi đâu trên mạng này chả thấy hả anh?! Chỉ có cảm nhận thì mỗi người mỗi khác. Giống như người ta nhìn vào ly nước - có thể thấy đầy/vơi một nửa, mà cũng có khi chỉ chú tâm vào thứ ánh sáng phản quang trên mặt nước sóng sánh thôi chẳng hạn...
    Em cũng có đọc phần comment trên imdb, thấy đa phần mọi người tranh cãi xung quanh việc thực ra là có mấy câu chuyện, đâu là Tom thật còn đâu là Tom tưởng tượng... Kể cũng thú vị phết. Không biết mọi người ngả về hướng nào?
    Giá thử Megastar phát vé miễn phí, em nhất định sẽ xem lại The Fountain . Giờ muốn nghiên cứu kỹ hơn lại phải chờ DVD rồi...
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 05/04/2007

Chia sẻ trang này