1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của chip_quay: Vô đề !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ah , kao biết rồi ...
    Nó muốn cắt vợ mày đó ku ....
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, hông có spam bài trong này nghe chưa. Ở đâu cũng thấy mì bác 8 hết trơn, làm ơn chừa giùm cái nì với
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái title của topic này,rồi đọc câu của chip-quay liệu có quá sở hữu ko?Ý định của chip khi lập topic này là gì,muốn nhắn gửi,muốn mọi người chia sẻ ko?Mà chip có nghĩ ngay cả nhưng bài post đó,mọi người có đọc ko?Hay là chỉ chip biết rồi cũng là thấy hay ho rồi post lên.Cũng muốn có 1 topic có thể dài mấy chục trang........Muốn cho mọi người cũng biết đến sự hiện diện của ai đó?Tốt nhất tớ nghĩ nếu như ấy muốn cho topic của mình đắt hàng ý,thì 1 bài post ra có thể kêu mọi nguoiừ cùng thảo luận,chứ cái tình trạng chỉ có 1 mình mình post,ai biết ai,ai đọc?Chăc cũng chỉ bỏ qua(nói thế vì tớ cũng ko có đủ thời gian để ngồi đọc hết được cả,thấy thế góp 1 vài lời vậy thôi).
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ôi, chip có bảo rằng mọi người không được post gì vào đây đâu. Chỉ vì mọi người spam ghê quá, topic nào cũng spam tràn lan, thế thì chán lắm. Ý của chip là muốn có 1 topic "trong sạch", ai thấy gì hay cứ post, "queo-còm" luôn á !!! Thế hé, đừng hỉu lầm nghen. Xí quên nữa, tên topic là vì túng quá đặt liều, chứ có ý giữ làm của đâu. Post bài mừ hông ai thèm đọc thì để đấy chuột gặm seo ?? (mà chúng ta chẳng là chụt thì là gì...hihi)
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 01/11/2004
  5. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này mới hiểu tại sao chip_quay tự xưng là thợ cưa có tiếng,,bái văn phục
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    DÙ RẰNG
    Dù rằng một chữ cũng thơ
    Dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa
    Dù rằng một cánh cũng hoa
    Dù rằng một nửa cũng là trái tim.
    Dù không nói, dù lặng im
    Dù sao anh cũng thương đêm nhớ ngày.
    (Sưu tầm)
  7. choccat

    choccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hi chip quậy...mình rất thích cái bài Khó và Dễ của bạn.....nhưng mà cái dễ thì vẫn là dễ và cái khó thì vẫn khó quá không làm được......vẫn biết là phải vượt qua những cái khó đấy nhưng không biết làm thế nào...dù sao cũng cảm ơn bạn....
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0

  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0

  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0

    And I really love this
    Also this

Chia sẻ trang này