1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của học sinh trường PTTH Bắc Đông Quan - Đông Hưng

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, thầy Chinh chủ nhiệm bọn tớ 3 năm cơ mà. Vào lớp thầy quát mắng, chửi học sinh ghê lắm, còn khi có thầy Tấu (hiệu phó) hay thầy Lữ (hiệu trưởng) đến thì 2 cái tay thầy ấy cứ xoắn tít lại như quẩy ấy, cái miệng thì cười hết cỡ còn thầy Chinh đúng là chẳng khom lưng được vì thầy cao có khoảng 1m45 mà còn khom nữa thì
    Tớ không có ý định nói xấu thầy giáo chủ nhiệm nhưng tớ thấy thầy Chinh chẳng có gì đáng để tớ kính trọng, nể phục cả.
    Người tớ kính trọng nhất ngày cấp III là thầy Trần Công Bỉnh dạy toán.
    Với các lớp khác thì tớ không biết, nhưng với lớp tớ thì đến hơn 1/2 lớp là không ưa gì thầy. Nhưng mà công nhận thầy xum xoe cũng giỏi, giờ đã lên hiệu phó rồi . Hì hì ... dù sao cũng cảm ơn thầy, ít nhiều thầy cũng giúp tớ có động lực phấn đấu hơn vì thầy luôn soi mói tớ ngày tớ còn học trong lớp
    Về khả năng quản lý, tớ thấy cô Huệ rất giỏi, tiếc rằng cô lên sở Giáo dục mất. Giáo viên giỏi như thầy Khiết, thầy Quang (ngày xưa) thì đều chuyển lên thị xã hay Hà Nội mất cả.
    Thương về trường xưa
  2. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Về
    Về ngang qua đường cũ
    Lá vẫn xanh nguyên màu
    Có đôi chùm hoa lạ
    Chợt tím vì mong nhau
    Về ngang qua quán cũ
    Nhạc vẫn vang trong chiều
    Lời ca như sóng vỗ
    Cuốn lòng theo, bay theo ...
    Về ngang qua sông cũ
    Đò xưa nay đã già
    Trăng hẹn hò thủa nào
    Giờ tách bến lao xao
    Về ngang qua phố cũ
    Nhạc lòng theo gió mưa
    Ngỡ khi mình đứng đợi
    Chụm đầu dưới hiên xưa
    Về ngang qua trường cũ
    Bỗng dưng thèm vu vơ
    Trái me ai chia nửa
    Đến bao giờ thôi chua

  3. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận, trường PTTH Bắc Đông Quan sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển vào ngày 20/11/2006.
    Ban giám hiệu trân trọng kính mời toàn thể các cán bộ, giáo viên và học sinh đã từng công tác, học tập tại trường trong 40 năm qua về dự buổi lễ kỷ niệm.
    Xin thông báo
  4. nev95

    nev95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế là phải đợi 50 năm thành lập trường vậy!
  5. nev95

    nev95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Được nev95 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 24/11/2005
  6. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bạn có về VN nữa không? Mình thấy bạn có vẻ bất mãn với quê nhà?
  7. nev95

    nev95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào trang này sẽ có cách nhìn toàn diện:
    http://www.ttvnol.com/United_States/400641.ttvn
  8. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nên về bạn ah, quê hương vẫn là quê hương mình, Anh hay Mẽo dù hay dù tốt cũng là nơi đất khách quê người. Quê mình có người nọ, người kia, thời thế, thế thời. Xã hội nó là vậy mà, oán thù làm gì
  9. nev95

    nev95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bạn BĐQ và các Bạn cùng trường đã góp ý, mình xin chào các bạn ở đây. Mình xin lỗi vì đã vô tình làm ảnh hưởng tới topic của các Bạn!
    [​IMG]
  10. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, bạn cứ tham gia chứ, bạn cũng là học sinh trường Bắc mà. Tất cả học sinh trường Bắc trong này đều hoan nghênh bạn, hãy trao đổi vui vẻ về mái trường mà chúng ta đã từng gắn bó.

Chia sẻ trang này