1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của học sinh trường PTTH Bắc Đông Quan - Đông Hưng

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi quá đáng nhỉ, thế anh còn bon chen phóng bạt mạng với em ở ngã tư sở ah.. em đang tính chuyển địa điểm
  2. tochoaram

    tochoaram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chớ nghe bọn nó xui dại em à. Quê mình đất chật người đông, làm gì có chỗ cho SV mới ra trường. Hãy thử đếm xem 1 năm có bao nhiêu DN ra đời ở HN và ở TB. Còn trẻ thì công việc là hàng đầu, mọi sự khó khăn sẽ qua dần. Sau này nhớ lại buổi đầu khốn khó thấy thú vị lắm.
    Hình như em là dân NNgữ, nếu là tiếng Anh thì thiếu gì việc, còn nếu không, phải học thêm 1 NN nữa. Năng động như em cứ chỗ lương cao mà chọn.
  3. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    oh, anh nghi tat ca cac y kien deu trai nguoc nhau, nhung dieu tot nhat la len ve que thoi cac em a
    anhthu hoi em voi cac em de duoc bao lau thi duoc muc luong cung la khoang tren duoi 3 trieu 1 thang
    o Hn lieu co duoc khong
    nhung ve Tb thi co rat nhieu cac cong ty nhu vay
    quan trong la minh lam viec nhu the nao thoi
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em xin cảm ơn các nhà cố vấn
    anh vu đưa ra công việc chính xác liên quan đến tiếng pháp hộ em ở Thái BÌnh với Em cũng hay quan trọng là có việc nào mình thích hay không đấy 3 triệu thì ở Thái bình thì chả mấy chốc có vốn cưới chồng
    nếu ko thì em cũng đành phải ở lại sống chết với nhân dân thủ đô ạ
  5. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    oh, that tiec vi anh thay o Tb chua co cv nao phu hop voi dan ngoai ngu chuyen nganh phap van
    neu anh van tot thi duoc, bon em co the lam cho cac cong ty tau bien vi bay gio o Tb dan Diem Dien nhieu cong ty tau hoat dong quoc te lam
    ho rat can nhung nguoi co the dam phan ky hop dong van tai duoc
    a ma em co phai la T H khong do?
  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    ông già tui cũng bắt về TB nhưng về gần nhà tui cũng không thích lắm!! mặc dù tui cung muốn góp 1 chút sức lực để xây dựng quê hiuong mình!! nhưng thấy sao mà khó qua
  7. tochoaram

    tochoaram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai muốn con mình vất vả lại xa nhà. onelove_oneheart có thể về thị trấn ĐH thuê mặt bằng mở cưả hàng bán máy tính hoặc làm chủ tiệm NET. ĐH vẫn còn đất cho tin học đấy.
    Nếu Deny_me chỉ có tiếng Pháp thì bó tay. Không còn cách nào khác phải học thêm tiếnh Anh ĐH taị chức. Chưa muộn đâu, nếu không sau này sẽ ân hận đấy. Nếu tiếng Anh cuả Deny_me đã khá rồi (tương đương C) anh sẽ giới thiệu cho 1 chỗ làm khá hay.
    Đáng tiếc là dân BĐQ nếu học NN thì phần nhiều là tiếng Pháp. Vì vậy đến nay trong toàn tỉnh không còn chỗ nào có thể tiếp nhận giáo viên tiếng Pháp nưã
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy... cấp II học tiếng Anh, đáng tiếc vào cấp III BĐQ có một lớp tiếng Anh phọt phẹt, bọn chuyên văn bị nhét hết vào Văn Pháp. Năm 97-00 thì tiếng Pháp quá được ưa chuộng.. Bi giờ chả nhẽ lại khóc ăn vạ các thầy cô BĐQ Giờ ở trường mình cũng phát triển tiếng Anh nhiều rùi.. thế là hết ôm mộng về dạy tiếng Pháp tại trường em hết đường về quê làm ăn nhé
    thôi năm ngoái em đã bắt đầu học văn bằng 2 kinh tế kế toán rồi ạ tiếng anh thì của đáng tội ko chịu nghe lời mẹ học tại chức tiếng anh từ lúc học ở trường cơ...bi giờ vẫn phải tiếp tục kháng chiến trường kỳ vậy
    cảm ơn các bác đã quan tâm
  9. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cái dở nhất của trường mình ngày trước chắc chắn là chuyện dạy và học ngoại ngữ. Ai đời sắp sang thế kỷ 21 rồi (cách đây dăm bẩy năm) mà toàn bắt học sinh học tiếng Nga với cả tiếng Pháp. Một loạt giáo viên dạy tiếng Nga già khú ra rồi mà không chịu về nghỉ, mà cái tiếng Nga thì không nói bây giờ mà ngày đó cũng có dùng được nữa đâu, chỉ được mỗi cái thành tích đội tuyển đi thi học sinh giỏi Nga các khối năm nào cũng nhất tỉnh. Có mấy khoá anh còn thấy mấy chú hệ B đi thi học sinh giỏi Nga còn được giải nhất, lên ngồi ngang hàng với mấy cô cậu lớp A1, A2 nữa cơ nhưng rồi cũng chẳng đỗ nổi đại học.
    Lại chuyện tiếng Pháp của em Hà, trường Bắc năm nào cũng đóng góp bao nhiêu sinh viên khoa Pháp cho ĐNHN Thanh Xuân nhưng đầu ra của những sinh viên này thì thôi rồi ... chuỗi ngày đen tối. Nếu không năng động hoặc học thêm văn bằng khác thì những sinh viên Pháp Văn này ra trường sẽ đi đâu, về đâu? Hà Nội không ai tuyển, về Thái Bình thì mấy thầy cô già khú ấy có ai chịu về hưu đâu để mà thay chân, mà muốn 1 xuất biên chế ở trường Bắc, nghe giang hồ hiểm ác đồn đại cũng không dưới 50 triệu đâu.
    Nghịch lý, nghịch lý quá, cứ đào tạo ra rồi đem con bỏ chợ.
  10. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi khó anh ơi, Đông Hưng mình có mỗi tý thị trấn thì đã có khá nhiều hàng Net để phục vụ các cháu choai choai và các chú sồn sồn lớn tuổi đi chat chit, chơi games và xem phim trực tuyến rồi. Bán máy tính thì em nghĩ là có nhiều cơ hội hơn, anh có cơ hội việc làm nào thì cứ post lên đi, chi tiết liên lạc thì anh cứ private đã, để các em sinh viên lựa chọn.
    Thanks anh tochoaram

Chia sẻ trang này