1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của học sinh trường PTTH Bắc Đông Quan - Đông Hưng

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 09/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đang đi thi thì bị chặn đánh, Tùng ?onuôi chí? phục thù. 7 ngày sau, Tùng tổ chức vây đánh đối thủ đến chết. Cả thủ phạm lẫn nạn nhân của vụ án đều đang là học sinh, ở độ tuổi 15, 16.
    Sự việc xảy ra lúc 9h45 ngày 26/7, trên đoạn đường liên xã thuộc xóm 2, xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Những học sinh tham gia vụ đánh nhau gồm nhóm của Nguyễn Duy Tùng (SN 1990), Nguyễn Gia Tặng (SN 1991), Phan Văn Hùng (SN 1990), Nguyễn Hữu Dư (SN 1991), Nguyễn Đức Tú (SN 1991) với nhóm của Phan Văn Đạt (SN 1991) và 2 thiếu niên khác (chưa rõ tên tuổi).
    Trong khi đánh nhau, Tùng đã dùng gậy đánh vào đầu Đạt, làm Đạt bị thương nặng, đưa vào trạm xá xã Liên Giang cấp cứu thì chết.

    Trước đó, ngày 19/7, Tùng đang trên đường đi thi vào lớp 10 (năm học 2006 - 2007) thì bị Đạt đón đánh. Tức khí, một tuần sau, khi Đạt có việc sang xã Liên Giang, Tùng liền tổ chức vây đánh để trả thù.
  2. tochoaram

    tochoaram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dang buon, doc tin cua BDQ cang buon them. Hom 25/7 duoc tin bo anh ban cung lop I (78-81) mat, voi vang keo cac ban tren HN ve vieng. O que cung tap hop duoc tren chuc nguoi (co 1 nguoi la chu tich xa Lien Giang). Co le ai do noi dung, ban be hoc cung pho thong, sau nay thuong gap nhau o nhung dam tang nhieu hon.
    Hom nay nhan duoc tin anh ban, bi tai nan cay do de tren pho Han Thuyen, da qua doi o vien 108. Anh nay lam ve IT, rat tot bung, hay giup do nguoi khac, vay ma gap phai tai nan oai am nhu vay.
    Dung la topic nay ngay cang tro nen vang ve. It nguoi tham gia, bai viet ngan, tinh tranh luan, trao doi khong nhieu... Co su nhiet tinh o cac cuu HS truong Bac, co su chu dong, goi mo, khich le cua BDQ, onelove, deny_me... anh tin topic cua truong Bac se soi dong hon.
  3. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Theo các thông tin thêm thì các em này đều là các học sinh mới tốt nghiệp lớp9, ôn thi và mới thi vào lớp 10 trường Bắc Đông Quan. Cậu bé bị đánh chết là người Đông Hợp, chắc đã bắt nạt cậu kia khi lên thị trấn thi.
    Thường người ta có tư tưởng cục bộ địa phương khi sống trong không gian hẹp. Các em chỉ biết là, trong cùng xã thì là bạn còn ngoài xã là kẻ thù mà đâu biết là, sau này lớn lên, ở mức độ huyện thì sẽ thấy học cùng trường Bắc Đông Quan với nhau thì đã có thể coi là đồng hương rồi, ra ngoài xã hội thì cùng Thái Bình đã là đồng hương và rất quý nhau rồi. Khi ra quốc tế, gặp được 1 người VN cũng đã cảm thấy trân trọng, quý mến.
    Thật đáng tiếc với những suy nghĩ cục bộ, địa phương dẫn đến những hậu quả đau lòng. Nếu không đánh nhau, sau 3,4 năm học cùng nhau, các em có lẽ sẽ trở thành những người bạn rất thân.
    Thật buồn phải không anh tochoaram? Đến sừơn dốc bên kia của cuộc đời, con người ta mới thấy trân trọng hơn giá trị của cuộc sống, giá trị của tình cảm và mỗi khi có 1 người quanh chúng ta mất đi, chúng ta mới thấy thật sự yêu quý cuộc sống và những thứ mình đang có trong hiện tại.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ đọc được buồn quá.
    Cấp II quẩn quanh với mấy bạn thị trấn và đúng là chỉ biết có thị trấn, lên cấp III Em ko phải học ôn và thi vào trường nhưng cũng vẫn đi cho đỡ quên kiến thức.. leo lẻo là thế nhưng thực là để chơi với các bạn mới Lớp ôn 10A7 toàn các bạn ở Nguyên xá - quê hương bánh cáy, kẹo lạc và các loại kẹo (làm dởm, nhái hàng khác :D ) Em được cô Hạt bầu cầm đầu tụi này, cầm đầu cả phong trào xoắn giấy, bắn dây chun toét hết lưng Nguyên xá ấy nổi tiếng đầu gấu nhưng đoàn kết và nhiệt tình cực kỳ. Được các bạn mến mộ đến mức bây giờ 1 bạn vào trong nam từ hồi hết cấp III vẫn gọi điện, nháy máy trêu chọc, phát hãi Vào học chính thức, dù các bạn lớp 9 văn A3 đều ở đây gần hết nhưng khi được biết nhiều các bạn ở các vùng khác vui sướng kinh lên được toàn chơi với các bạn ở Phong Châu, Đông Sơn nhiều, thấy hoà hợp. Ngay tại thị trấn lại chẳng chơi được thế mới buồn chứ .. đúng là vào trường Bắc Đông Quan xong mất hết tư tưởng cục bộ :D..
    Ngựa non háu đá, ngựa già chắc còn hăng hơn.. em mới nghe thấy nói rằng: trai xã khác đến xã khác tán gái cũng bị đòn gánh đánh vào đầu như chơi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 29/07/2006
  5. tochoaram

    tochoaram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hềy dà, hỏi chắc madame lại bảo: có người ra đi mà không nói lời từ biệt quá :D.. câu này em nhớ mãi của madame khi em bỏ Văn theo Pháp :D ..
    mà đám tang ai cơ vậy??? Madame Biên đang hồi xuân chứ :D cô bảo, khi nào dẫn bạn trai về ra mắt cô, em đi chưa trọn nên lâu không về thăm cô được
  7. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thuộc dạng "ra đi không lần trở lại " đây em Hà. Các thầy cô dạy anh ngày đó, sau khi ra trường anh cũng chẳng gặp lại được ai một lần nào cả. Nhiều khi ngồi nhớ các thầy cô, dự định về quê sẽ đến thăm nhưng rồi bận quá lại không đến được.
    Các thầy cô lớp anh thì anh đều có ấn tượng tốt cả, trừ một vài người có lẽ do quan điểm không giống nhau nên anh không nể lắm như thầy Chinh "không cao" và cô Hồng "pig" thôi.
    Lớp của anh tochoaram đoàn kết thế, bọn em đông lắm 61 người nhưng rất ít khi gặp được nhau, nhất là họp lớp hay kỷ niệm ngày gì đó.
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    êu, anh gọi cô thế kia ah?
    lớp em 55 đứa, 22 nam và 33 nữ :D.. tết vừa rồi cũng gặp được chục tên, cũng vẫn hoành tráng lắm.. nhưng cứ bảo vào thăm cô Biên là y như rằng chúng bàn lùi hoặc đùn đẩy nhau đi trước Cô ơi
    Vậy là ra trường nhõn 6 năm rồi. Chúng hẹn đúng 10 năm quy tụ xem sự trưởng thành của mỗi người đến đâu.

  9. tochoaram

    tochoaram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Lớp của anh tochoaram đoàn kết thế, bọn em đông lắm 61 người nhưng rất ít khi gặp được nhau, nhất là họp lớp hay kỷ niệm ngày gì đó.
    Đến một lúc nào đó gặp nhau là nhu cầu của mỗi người thôi. 25 năm qua nếu lần này bọn anh tổ chức họp được, mới là lần thứ 3. Lần đầu năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường BĐQ. Lần thứ 2 năm 2001, đông hơn, nhiều người đã khóc khi nhìn thấy bạn mình, thời gian có sức phá huỷ ghê gớm quá. Khi gặp nhau ai nấy đều thấy cần phải giúp nhau cái gì đó, nhất là đối với những người gặp khó khăn, nhưng sau một thời gian mọi thứ đều rơi vào quên lãng, ngoại trừ một việc nhỏ là lập quỹ hiếu để ai đó có người thân qua đời thì mọi người tụ tập đi viếng. Tuy ít gặp nhau nhưng mọi người đều có thông tin rất rõ về nhau.
    Em Hà cứ yên tâm đi, gặp madam Biên anh sẽ thanh minh giúp cho: "Hồi đó tuy Hà "bỏ cuộc chơi" nhưng không phải vì theo ai cả mà vì thấy "văn chương là thứ không thể đùa chơi được" nên thôi. Bây giờ em đã "đủ nhớn", rất muốn dẫn bạn đến thăm cô nhưng kẹt nỗi vẫn đang phân vân chưa biết chọn ai (?) nếu đưa đến cả thì nhà cô chật quá e không đủ chỗ".
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, thôi thôi.. anh nói cũng có lý nhưng nếu em cứ suy nghĩ theo hướng của anh, đến khi em không có ai mà dẫn về thì khổ một đời em à anh cứ hỏi xem cô nhận xét gì về Tống Hà em cũng tò mò muốn biết cô nghĩ gì về mình lém.. tiện thể xin hộ em số điện thoại của cô nhé..
    tèn ten, mấy thằng bạn thân ở tịt Hải Phòng, một bạn nữ thì vào tịn Sài Gòn làm .. xa nhưng cũng gần.. vì bây giờ có điện thoại rồi, chỉ có điều ko gặp được nhau thôi. Hồi tết về thấy mọi người chững chạc hẳn lên, nhưng nói chuyện thì vẫn vui và xôm như hồi còn học với nhau. Thấy có vài cặp trong lớp yêu nhau mà vui vui

Chia sẻ trang này