1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của học sinh trường PTTH Bắc Đông Quan - Đông Hưng

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lớp em Hà đã có đôi nào lấy nhau chưa? Lớp anh ngày trước cũng có đôi yêu nhau, sau đó cũng có, bây giờ vẫn còn nhưng chưa đôi nào đi đến kết thúc có hậu cả.
    Buồn !
  2. tochoaram

    tochoaram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà buồn. Bạn cùng lớp yêu nhau cho vui thì được, không nên lấy nhau, (những cặp bạn học lấy nhau thường khép kín, nhút nhát và lười). Phải mở rộng các mối quan hệ ra chứ, nên khuyến khích các quan hệ khác tuổi, khác xã, khác huyện, khác tỉnh, khác vùng miền, thậm chí khác quốc tịch. Cứ từ lứa bọn anh suy ra, bây giờ đi khắp miền đất nước hầu như tỉnh nào cũng có bạn học cũ sinh sống.
    To Deny_me, anh có số ĐT của cô Biên nhưng chuyển cho em bằng cách nào? viết ra đây có lẽ không phải là cách hay.

  3. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn chứ anh, nếu chỉ là bạn thì mãi về sau này gặp lại nhau vẫn thấy thoải mái còn nếu yêu nhau, không thành thì sẽ khó xử rất nhiều. Lớp em có ít nữ lắm 16/61 nhưng phải có đến 10 bạn nữ đã và đang yêu các cậu trong lớp, tiếc là chưa có kết quả nào có hậu.
    Đúng như anh nói đấy, khi người ta vượt ra khỏi luỹ tre làng, đi đây đi đó, gặp nhiều người hơn thì họ sẽ có cái nhìn khác. Các bạn em yêu lẫn nhau chắc cũng 1 phần do sống khép kín, đến khi nhận ra thì nhiều người đã đánh mất tình bạn.
    Anh có thể gửi số điện thoại cho em Hà bằng cách gửi PM (Private Message) em thì không được học cô Biên ngày nào cả.
    Được Bac_Dong_Quan sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 08/08/2006
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hêy, đúng là yêu nhau không thành đôi buồn chứ lị
    Còn thành đôi, cả lớp xúm vào trêu chọc chết thôi, giao tiếp càng thêm vui vẻ, ấm áp..
    Mỗi tội em không yêu được bạn nào cùng lớp
    Anh cứ PM cho em số cô biên là ổn áp rùiii
  5. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lớp anh với lớp em Hà ngày xưa cũng có nhiều đôi yêu nhau lắm, không biết có anh nào lớp anh tán Hà không nhỉ?
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh chotoram về số điện thoại của madame Biên nhé.
    Anh BĐQ ơi, em hình như không chơi với lớp trên, lớp trên cũng không có nhiều người chơi với em nên em không thấy có tí tình yêu hay sự để ý nào cả. Với lại hồi ấy em còn nhỏ, hình như không để ý đến chuyện yêu đương.. giờ mới thấy tiếc nài

  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    uhm vui nhỉ, mọi người đang bàn chuyện yêu thời hs àh?
    Thời hs mà yêu thầy giáo mới thành chuyện. Lớp tớ có một bạn thích thầy giáo( thầy í đã chuyển sang trường BĐQ dạy ko bít mọi người có bít ko? ), àh mà chính xác là thầy quan tâm tới bạn ấy trước. Ko bít có phải mình học kém môn nào thường dễ thích thầy dạy môn đó ko nhỉ ?
    anh Bac_Dong_Quan ở ngoài kia là anh nào ?
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ặc, mày cũng bon chen nhưng ko rõ ràng. Ko nói thầy tên gì thì làm sao tao biết
    Lại nhớ đến Anh bôbô với tin nhắn: thầy ơi, trên lớp em gọi thầy là thầy, ra ngoài gọi là anh được hông
    Với tao, tao kém môn nào thì tao sợ thầy dạy môn đó khủng khiếp. Nhất là Lý với thầy Thuỵ súp lơ ặc ặc.. nhưng mà suốt thời học sinh cấp III của tao, tao phải gặp thầy ti tỉ lần lận vì thầy là bí thư đoàn trường, tao lại tham gia văn nghệ trường mới đau chứ bọn con gái lớp K nó ra ngoài toàn anh Thuỵ thôi, tao ko dám, cũng may thầy không trù úm gì Năm sau chúng tao out khỏi trường, thầy không đợi được chúng tao mới chịu lấy vợ nhưng được cái vợ thầy xinh, con trai thầy đẹp Lấy vợ muộn mằn cũng có cái khổ, cái sướng
    Mày quan tâm đến anh BĐQ của tao à Ngân ngố ( anh bia bảo thế )
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 16/08/2006
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Deny: tao ko nói rõ tên thầy vì nhỡ đâu mày bít về lại buôn lâu rùi tao ko gặp thầy nên cũng ko bít thầy đã vợ con gì chưa, chưa thì ko sao nhưng nếu rồi thì... nhỡ ra
    Anh BĐQ, mày nói vậy phải chăng là anh Bia? quan tâm chứ, phải bít xem anh í ở ngoài kia là anh nào để còn bít nhìu hơn chứ ở trong này chỉ thấy nói về trường học thui
  10. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình học ngoài Mr Thuỵ ra còn có anh Tuấn chuột nữa em Hà nhỉ? Sau đó không lâu, anh có đọc trên báo Hoa Học Trò thấy có 1 em gái ở trường mình tâm sự là "iu" một thầy trong trường nhưng không được đáp lại, không biết là thầy nào, khổ thế
    Bây giờ chắc có nhiều anh mới, cao to đẹp trai hơn ngày xưa rồi.

Chia sẻ trang này