1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của học sinh trường PTTH Bắc Đông Quan - Đông Hưng

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hi! 12I , ngày ấy 12i là lớp chọn văn của trường , thực buồn cười là suýt chút nữa mình xin chuyển sang 12i , nhưng nghĩ thế nào lại thôi , 12i đã nhiều người lập gia đình chưa , 12c thì chỉ có 4,5 người rồi . Tiếc nhở! ngày kỷ niệm mình không thể về được , sắp có chuyến onsite rồi . Cũng muốn về trường để thăm lại thầy cô , và xem có còn dấu vết gì của mình ngày xưa để lại không .
    Tiện thể muốn nhắn với anh chị em : Nếu có ai có dịp về thăm trường nhớ mang theo máy ảnh , chụp nhiều nhiều nhé và post lên đây để cho mọi người. Chân thành cảm ơn!
    Được maxstring sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 08/11/2007
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    lớp tớ tuyển Văn + Pháp. Các bạn nữ nhiều hơn nam với con số 33 nữ /22 nam. Nhưng đây là lớp nhiều nam nhất tớ từng học và có lẽ các bạn ấy luôn giữ được phong độ nam tính của mình =)) . Xuất quân được đông phết, gần 15 người rồi bạn ạ :D
    Lớp C theo như tớ còn nhớ toàn là những anh hùng máu mặt, thế bạn là anh chàng nào trong số ấy?

  3. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tớ là kẻ có máu mặt nhất trong những anh hùng , nói vui vậy thôi , ngày ấy ai cũng nghĩ 12C nghịch ngợm , nhưng thực ra chẳng có gì ngoài dăm ba trò tếu táo , không có chuyện gây gổ đánh nhau , mà những trò đùa nghịch thì ở lớp nào chẳng có, có điều nghịch ngầm hay nghịch ra mặt mới là vấn đề ....
    Những anh hùng hảo hớn thời xưa bây giờ công việc cũng ổn định rồi . Cũng may là không có ai làm phụ lòng những giọt nước mắt của cô Vinh ngày xưa .
  4. Bac_Dong_Quan

    Bac_Dong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nghe các em nói chuyện mà thấy nhớ trường xưa, kỷ niệm cũ quá. Gần sân vận động có cửa hàng sách của anh Khánh béo và chị Tư , đầu kia là quán cho thuê truyện của cô Chín, mấy hàng điện tử chả nhớ tên nữa ...
    Các thầy cô cũ thì giờ chắc còn lại cũng không nhiều, bố Tuỳ thì chắc ko còn ở trường nữa rồi. Chẳng biết sức khoẻ của bố dạo này thế nào? Nhớ hồi năm 96, thấy bố tay không đuổi theo thằng ăn trộm xe đạp và lôi ngược được cái xe lại thì thấy ... bố khoẻ chúc bố Tuỳ thọ thêm 1 thời gian nữa, ít nhất là qua cái lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường này để bọn học sinh nghịch ngợm được gặp lại.
  5. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng qua đi nhanh thật, bây giờ đã đến thế hệ cháu của em nó học ở trường rồi , hôm về quê hỏi nó, nó bảo bây giờ những thầy cô cũ ngày xưa chỉ còn mỗi cô Hạt dạy toán là nó biết thôi , quên cũng không hỏi thăm về bố Tuỳ . Đợt hè vừa rồi về quê , có dịp ghé qua trường(nhưng không vào vì bây giờ kín cổng cao tường quá ), có ghé vaof quán của chị Tư , chị vẫn còn nhớ tới em , chắc là bởi vì ngày xưa toàn mua sách nhà chị , 3 năm học cấp 3 không biết đến lò luyện của thầy Quang ,thầy Khiết .... mà chỉ biết đến hiệu sách của chị Tư , trông chị già hơn trước , quán sách cũng ít khách hơn so với quán internet đối diện (ngày trước chị còn cho đọc sách miễn phí ở quán), nhìn lên kệ sách vẫn là những quyển sách ôn luyện ngày xưa .
    Ôi ngôi trường của tôi! không biết phía sân sau có còn cái nền xi măng (cái nền trước mặt lớp 12i&K) , nếu như còn thì vẫn còn dấu ấn của 12c ngày ấy , tiếc rằng không khắc tên mình khi đổ nền ....
    Được maxstring sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 09/11/2007
    Được maxstring sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 09/11/2007
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Khu đằng sau ấy không còn là dãy nhà học lợp ngói nữa . Nó được xây tầng như khu đằng trước cách đây mấy năm rồi :P Ngày xưa lớp I được học ở dãy nhà mới, thi thoảng chạy ra phía sau có con sông và những dãy hoa tím nở trên giậu. Tuy nhiên cái WC ngay bên cạnh thì ko tài nào chịu được :D Học ở khu nhà tầng hay khu nhà ngói thì đều có cái trò viết thư bỏ ngăn bàn. Lúc đầu người lớp trên viết thư để trong ngăn, bọn mình ko nhận được vì tưởng giấy rác nên vất xuống đất rồi quét. Về sau họ nghĩ được cái trò chặn gạch lên, quờ tay vào thấy thì chú ý. Những lá thư gấp xinh xinh
    Cái sân vận động ấy buổi sớm lạnh đi ướt lắm, ko cẩn thận dẵm phưn trâu ngay :)) Hồi ấy đi qua cái lối nhỏ thông sang bên trường, chỉ sợ mấy con trâu. Thấy mấy con bê con đẹp quá cứ ao ước mẹ mua cho mình một con. Nghĩ lại thấy buồn cười, lớn rồi mà vẫn có những ước mơ trẻ thơ
    Cũng ở cái ngõ ấy, mình nhớ có một lần lớp lục tục kéo nhau qua sân vận động học thể dục, ko hiểu sao mình lại leo tót lên cây nhãn ngồi chào từng đứa một. Kết quả mặt, cổ, tay chân bị dị ứng bọ nẹt và được nghỉ học
    Mình cũng chỉ có nhớ bác Khánh béo và chị Tư. Ở cái khu buôn bán gần trường chỉ có hai nhà này cạnh tranh bán văn phòng phẩm Nhà mình gần trường nên đi học toàn thong thả xách cặp đi bộ với hai đứa bạn gái thân, thi thoảng có chửi nhau tí (vì bọn đi xe đạp hay trêu :D)
  7. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hà ngày xưa hát hay và học giỏi! bi giờ chắc vẫn vậy....
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    híc, bạn nào cứ đứng trong bóng tối nhìn mình thế
    bây giờ chỉ để ý "chưa có gì" thôi
  9. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đứng ở đằng xa nhìn thôi ! , nếu để ý toàn bộ topic đến giờ thì cũng có đôi lần ai đó nhắc đến tên Hà . "Chưa có gì" - cũng có thể là vì chưa muốn có ( loại trừ khả năng này lắm) , hoặc "có" nhưng chưa "gì" , hay là "gì " nên "chưa có" ...... và nguyên nhân cuối cùng là "chưa có" ai "gì" vào tầm mắt của Hà .
  10. manowar_kientruc

    manowar_kientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hehe chào Hà nhé, sao kô thấy liên lạc gì thế!
    Nói về độ nghịch, sao kô thấy ai nhắc đến lớp H nhỉ?Hồi đấy chắc có lẽ lớp 12H phải được coi là nghịch nhất nhì trường mất nhỉ,mình lại rất may là dược học ở lớp này mới hay chứ!
    Nhớ ngày ấy lớp mình có Tuân Nguyên Xá - Tuân Hội (sorry nhé) ko biết dạo này mất tăm đâu rồi,có ai biết về đc này kô nhỉ?
    Ngoài ra, còn nhớ ngày xưa mình ngồi cùng bàn với 4 đc nữa, toàn các cao thủ ( học giỏi nhưng rất nghịch) ví dụ như Quỳnh Muôn, Dũng Kí,Quốc , Đản he he và mình. Bây giờ kô biết tin tức gì nữa cả, có ai có thông tin gì về các đc này cho mình biét với nhé! Thanks

Chia sẻ trang này