1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của NgocLinh-Chuyên về các chuyến ăn chơi đú đởn.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi NeverLove_Again, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Topic của NgocLinh-Chuyên về các chuyến ăn chơi đú đởn.

    Khi tôi bắt đầu ngồi typing những dòng này thì chắc các member của HLC&CGMT vưỡn còn đang trên chuyến xe bão táp từ cầu cảng Vân Đồn về với Hạ Long của họ.Chúc mọi người đi đường gặp nhiều may mắn.
    Còn hiện tại, tôi đang ngồi bên cái keyboard khỉ gió này để tường thuật những gì tai nghe mắt thấy tay sờ trong lần Off này để các thành viên không tham gia ngồi nhà mà thèm (cho chết, đáng đời cái tội không chịu đi ).
    Một ngày thứ 7 diễn ra như bao ngày thứ 7 êm đềm khác, chỉ có khác là có 1 cú điện thoại dựng tôi dậy vào cái giờ mà đáng lý ra người ta đang say sưa nhất với giấc mộng đẹp của mình.Tuy nhiên tôi không hề phàn nàn gì về cú điện thoại này vì nó là của Thubeo88 :
    ?oA lô anh đó hả ?? (nhiễm quảng cáo của Sfone hay sao í)
    ?oUh, không anh thì em gọi cho thằng nào vào cái giờ này cơ chứ?
    ?oAnh có thể vui lòng đi mua hộ em 2kg giò được ko ạ ??
    ?oCái giề, em ăn giề mà lắm thế ?Sắp thành heo roài đấy.?
    ?oThì anh cứ mua hộ em đi, heo thì heo sẵn rồi mà.?
    ?oThôi được, đến khi nào đến địa điểm X trong bản đồ thì nháy máy anh nhé.?
    ?oVâng ạ?
    Kết thúc cuộc điện thoại cũng là lúc NLA vùng dậy chui ra khỏi ổ và làm công tác vệ sinh trong 5p.Vâng thưa các bạn, bao giờ cũng chỉ là 5p.
    Tiếp theo là công việc ra chợ.
    ?oChị bán hàng ui, cho iem hỏi cái lày với?
    ?oƠi, gì đấy em giai ?Em thích cái gì thì bảo chị nào?
    ?oThích thì nhiều lắm nhưng không tiện nói, để lúc khác.Còn bây giờ chị cho em hỏi bao xiền 1 cân giò ??
    ?oGiò thì thích giá nào có giá đấy, có hay ko có hàn the giá cũng khác nhau. Mà éo có loại 1 cân đâu, toàn cân mốt cả đấy.?
    ?oCái loại nào re rẻ một tý chị ạ, em mua đi cho mấy đứa công nhân nhà em nó ăn ấy mà. Chị bán cho iem cái loại nào rẻ nhất ấy.?
    ?oYes Ok, 45k 1 cân.2 khúc 2 cân 2, vị chi 99k.Mày cho chị thêm tý lộc cho thành 100k.?
    ?oThôi cũng được, lấy cho 2 khúc nhanh đê. Nóng cũng được, mà bà chị quảng cáo cho bọn Yes Hello với OK đấy à ??

    Cầm 2 khúc giò nóng giẫy trên tay đi về nhà, mới có 5h30p. Chưa thấy Thubeo88 call, thôi thì vì tương lai con iem chúng ta đi ngủ cái đã.
    Éo èo éo èo éo eo èo???5h44p HLC Thubeo88 call : ?oAnh ơi em đến địa điểm X rồi, anh ra đi.?
    ?oOK?
    Nghe điện xong ngủ tiếp. Sau 1 giấc ngủ ngon giật mình tỉnh giấc nhớ ra đã hẹn với HLC ở đường cái quan liền bật dậy như film Hồng Kông với cái balô và 2 khúc giò, thể hiện khinh công tuyệt đỉnh Lăng Ba Đi Bộ lên đến đường, nhấc máy gọi 09xx24648 nhưng cuộc gọi bị từ chối. Nghĩ là thôi rồi Lượm ơi, 2 cân giò giờ đây đã không đến được với nơi nó cần phải đến rồi. Tuy nhiên sau 5 phút dành cho quảng cáo NLA đã quyết định call thêm 1 phát nữa. Trời xanh thương kẻ hiền lành, hóa ra bằng 1 sự cẩn trọng vô bờ bến Thubeo88 đã quyết định lôi mình ra đường ngay từ khi chiếc xe chở đoàn cán bộ cách mạng HLC đi thăm chiến trường xưa còn cách địa giới Cẩm Phả khoảng 5km. Quá uất ức khi phải đứng trên đường để bọn xe khách dụ dỗ ?oEm ơi Hà Nội không ?Không đi à ?Thế đi đâu ?Móng cái à ?Thế thì lên xe đi bọn anh chở hết.? NLA đã phải gào lên trong máy điện thoại ?oCô chơi hay nghỉ đây ?? khiến cho mấy chú xe ôm đứng cạnh mình giật mình trong cuộc đỏ đen quay ra làm 1 câu ?oCứ chơi đi mày, sợ *** gì.Có hậu quả gì bảo tao chỉ chỗ giải quyết cho.Bác sỹ làm cẩn thận lắm, lại bí mật nữa chứ.Anh chỉ xin chú 2 xịch uống nước thôi?.
    ?oThời gian trôi qua trôi qua, sao vẫn đứng hoài nơi ấy.? cái loa công cộng nhìn như cục sắt rỉ đang léo nhéo thì có 1 cái xe trờ đến và dừng lại, trên xe ghi rõ chữ Hòn Gai - Cửa Ông thế mà lại thấy 1 bè lũ 10 tên đang ngồi bên trên. Mặc dù định thắc mắc là tại sao lại đi cái xe xấu thế nhưng thôi thì méo mó không có chó bắt mèo ăn ph*n, cũng đành phải leo lên còn hơn đứng nghe mấy chú xe ôm tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản vị thành niên.
    Lên xe, say khi ổn định chỗ ngồi và nhìn em Thubeo88 bằng ánh mắt căm hờn như trong bài thơ của Thế Lữ, NLA quay ra chào hỏi anh em trong HLC, cười nhầm với cả anh phụ xe vì lần này HLC có 1 số thành viên mới mà NLA chưa bít mẹt. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường 18 đi về hướng cầu cảng Vân Đồn. Cứ nghĩ là nó sẽ bình yên lăn bánh đến bến đỗ, nhưng trước cơn bão thì bao giờ bầu trời cũng phẳng lặng. Hoá ra đã có 1 hợp đồng kinh tế mờ ám được ký kết trên xe mà không có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng hay 1 bản hợp đồng có công chứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do không được tham gia ký kết hợp đồng cộng với chia phần trăm lại quả của bên B nên NLA không biết chi tiết của hợp đồng. Chỉ biết bằng sự thuyết phục khéo léo bằng lời ăn tiếng nói của Thubeo88 với anh phụ xe mà thấy anh ấy đưa lại cho Thubeo88 1 tờ pôlyme xanh lét. Nhưng có lẽ tờ pôlyme đó không thể bù lại cho anh em HLC trên chuyến xe đó những di chứng còn để lại về sau do ô nhiễm âm thanh từ nguồn phát lúc trầm lúc bổng, khi hiền hoà dịu êm lúc lại đột ngột tăng treble lên hết công suất phát của của cái speaker mang brandname Thubeo88. Và sau trận này NLA có thể khẳng định được phụ xe của chuyến xe đó sẽ khắc cốt ghi tâm 1 điều rằng những con bé càng còi càng đanh đá. Với kết luận sự chịu đựng của con người là hoàn toàn có giới hạn, sau màn tra tấn âm thanh mà quý độc giả thường chỉ gặp trong những câu chuyện trinh thám hay qua VTV News nói về cách thức tra tấn tù nhân ở nhà tù Goatêmala của Mỹ which made by Thubeo88, ông tài xế của chuyến xe đã tuyên bố đầu hàng không điều kiện theo gương Dương Văn Minh và stop chuyến xe kinh hoàng trong đời ông tại cầu cảng Vân. Chúng ta hãy dành 1 phút để tưởng nhớ tới lái và phụ xe của chuyến xe đó, họ xứng đáng là những anh hùng trong thời bình vì đã quá kiên cường bất khuất trước 1 thế lực thù địch đông đến như thế.1 phút bắt đầu?????????????????.
    Khi NLA bước xuống xe, trên cầu cảng tràn ngập nụ cuời, và có cả nước mắt. Những con người gặp nhau sau bao tiếng tăm đồn thổi trên giang hồ, gặp những con người bằng xương bằng thịt (mặc dù thịt có thể hơi nhiều) hỏi han nhau với những tình cảm nồng ấm nhất của con người Quảng Ninh. Nhìn cảnh tượng đó quý vị và các bạn có thể hiểu nay được niềm vui của đất nước khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mặt đối mặt, tay bắt tay, thậm chí cả ôm hôn (tranh thủ tý) của các thành viên 2 nhóm HLC và CGMT khiến cho nhân dân Vân Đồn đang công tác tại cầu cảng cũng quay sang vỗ tay cổ vũ. Sau khi những tình cảm bột phát của tuổi trẻ tạm lắng xuống, quyền trưởng đoàn của 2 bên gặp gỡ nhau và thống nhất 1 số chi tiết cho chuyến đi mà những cái đó chúng ta không cần quan tâm đến làm cái quái giề cho tổn thọ cả. Việc của chúng ta là chuẩn bị lên tàu, một chiếc du thuyền không số không tên đã được chuẩn bị sẵn. Nhiên liệu đã được nạp đầy, máy móc đã kiểm tra kỹ để đảm bảo không có thiếu sót gì có thể ảnh hưởng đến cuộc giao lưu vì những mục đích mang tính xã hội cao cả đang được ấp ủ trong những con tim khối óc của các chàng trai cô gái trẻ trung khoẻ mạnh được quy tụ dưới 2 lá cờ Hội Lòng Chó và Chó Già Miễn Thịt. Với những mục đích xã hội cao cả đã khiến cho ngọn lửa nhiệt tình của mọi người bốc cao lên khiến cho khoang tàu trở nên ngột ngạt, đã có những thành viên không chịu nổi phải cởi trần ra. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến chuyến đi, chỉ có điều chị em mắt mũi đảo qua đảo lại hơi nhiều tý thôi. Chính thế theo tôi lại hay vì khi tập trung vào 1 vấn đề gì đó thì chị em sẽ bớt say sóng hơn.
    Để giết thời gian rảnh rỗi trên du thuyền, khi mà mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất từ trước một nhóm các thành viên đã cùng nhau làm kế hoạch nhỏ. Một hội chắn và 1 hội 3 que đã được tổ chức rầm rộ bên cạnh bàn cờ thế yên ắng nhưng không kém phần quyết liệt kế bên. Với quan điểm sống không thể tách rời cộng đồng, NLA mon men đến gần hội 3 que và tại đây với 1 con mắt của nhà đầu tư đầy triển vọng 1 đồng chí, mà tôi không tiện nêu tên vì anh công tác trong 1 ngành nhạy cảm, đã quyết định trao toàn bộ cơ nghiệp vào tay NLA. Chỉ sau 1 số phiên giao dịch NLA đã làm cho cái cơ nghiệp đó tăng lên với 1 con số khủng khiếp hơn 267%. Không hổ danh thủ quỹ của HLC, Thubeo88 cũng không hề kém cạnh khi tin tưởng vào khả năng của NLA và quyết định tham gia với 1 sự đóng góp rất lớn khiến cho vốn điều lệ của NLA tăng lên gấp đôi. Bằng thế mạnh tài chính cộng với việc ăn ở có đức đã khiến cho NLA kết thúc ngày tài khoá với 1 con số đáng kể trong tài khoản. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái may mắn như của NLA, bác Mạnh Bán Máy Cày với tư tưởng thả con săn sắt bắt con cá voi đã hào phóng ký niệm cho anh em đội 3 que 1 số dư tương đối lớn khiến cho anh em cảm động rớt cả nước mắt.Nhưng kết qủa của kế hoạch này ra sao sẽ được tường thuật lại trong part 2.
    Trong lúc NLA làm kinh tế thì thiên hạ mạnh ai người ấy làm, do tập trung chuyên môn nên NLA không thể kể được cho mọi người các hành động vụng trộm đáng lên án vì đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của một số thành viên HLC cũng như CGMT. Tôi nói đến đây chắc cũng có 1 số người giật mình, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật tôi đề nghị các thành viên nên tự thú trước khi quá muộn.

    Đến bây giờ đã đủ mệt nên NLA đi ngủ cái đã, part 1 coi như đã xong.Part 2 sẽ được chuẩn bị và tiếp tục post lên để phục vụ quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Rất mong nhận được sự động viên cổ vũ về mặt tinh thần cũng như vật chất của quý vị. Mọi sự đóng góp xin gửi về số tài khoản 0011000734811 VCBHN.
  2. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tường thuật hay và hấp dẫn (đúng là văn thơ lai láng chảy x x )...thích nhất là cái tên Hội Lòng Chó và Chó Gà Miễn Thịt ....
    looking forward to part II
  3. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    (nhiễm quảng cáo của Sfone hay sao í)
    Ko bao giờ thubéo lại ngọt ngào thế này nhá ?oUh, không anh thì em gọi cho thằng nào vào cái giờ này cơ chứ?
    ?oAnh có thể vui lòng đi mua hộ em 2kg giò được ko ạ ??
    ?oCái giề, em ăn giề mà lắm thế ?Sắp thành heo roài đấy.?
    ?oThì anh cứ mua hộ em đi, heo thì heo sẵn rồi mà.?
    ?oThôi được, đến khi nào đến địa điểm X trong bản đồ thì nháy máy anh nhé.?
    ?oVâng ạ?
    Kết thúc cuộc điện thoại cũng là lúc NLA vùng dậy chui ra khỏi ổ và làm công tác vệ sinh trong 5p.Vâng thưa các bạn, bao giờ cũng chỉ là 5p.
    Tiếp theo là công việc ra chợ.
    ?oChị bán hàng ui, cho iem hỏi cái lày với?
    ?oƠi, gì đấy em giai ?Em thích cái gì thì bảo chị nào?
    ?oThích thì nhiều lắm nhưng không tiện nói, để lúc khác.Còn bây giờ chị cho em hỏi bao xiền 1 cân giò ??
    ?oGiò thì thích giá nào có giá đấy, có hay ko có hàn the giá cũng khác nhau. Mà éo có loại 1 cân đâu, toàn cân mốt cả đấy.?
    ?oCái loại nào re rẻ một tý chị ạ, em mua đi cho mấy đứa công nhân nhà em nó ăn ấy mà. Chị bán cho iem cái loại nào rẻ nhất ấy.?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:?oYes Ok, 45k 1 cân.2 khúc 2 cân 2, vị chi 99k.Mày cho chị thêm tý lộc cho thành 100k.?[/QUOTE]?o
    Vậy mà e trả anh có 99k....Thiệt thòi cho anh quá
    Thôi cũng được, lấy cho 2 khúc nhanh đê. Nóng cũng được, mà <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:bà chị quảng cáo cho bọn Yes Hello với OK đấy à ??[/QUOTE]
    Thế hóa ra cái shop nhà a bán cái đó hay sao "hello"
    Cầm 2 khúc giò nóng giẫy trên tay đi về nhà, mới có 5h30p. Chưa thấy Thubeo88 call, thôi thì vì tương lai con iem chúng ta đi ngủ cái đã.
    Éo èo éo èo éo eo èo???5h44p HLC Thubeo88 call : ?oAnh ơi em đến địa điểm X rồi, anh ra đi.?
    ?oOK?
    Nghe điện xong ngủ tiếp. Sau 1 giấc ngủ ngon giật mình tỉnh giấc nhớ ra đã hẹn với HLC ở đường cái quan liền bật dậy như film Hồng Kông với cái balô và 2 khúc giò, thể hiện khinh công tuyệt đỉnh Lăng Ba Đi Bộ lên đến đường, nhấc máy gọi 09xx24648 nhưng cuộc gọi bị từ chối. Nghĩ là thôi rồi Lượm ơi, 2 cân giò giờ đây đã không đến được với nơi nó cần phải đến rồi. Tuy nhiên sau 5 phút dành cho quảng cáo NLA đã quyết định call thêm 1 phát nữa. Trời xanh thương kẻ hiền lành, hóa ra bằng 1 sự cẩn trọng vô bờ bến Thubeo88 đã quyết định lôi mình ra đường ngay từ khi chiếc xe chở đoàn cán bộ cách mạng HLC đi thăm chiến trường xưa còn cách địa giới Cẩm Phả khoảng 5km. Quá uất ức khi phải đứng trên đường để bọn xe khách dụ dỗ ?oEm ơi Hà Nội không ?Không đi à ?Thế đi đâu ?Móng cái à ?Thế thì lên xe đi bọn anh chở hết.? NLA đã phải gào lên trong máy điện thoại <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:?oCô chơi hay nghỉ đây ?? [/QUOTE]
    Khổ nỗi call cho em nào lại nhầm luôn cho thubéo mới buồn
    khiến cho mấy chú xe ôm đứng cạnh mình giật mình trong cuộc đỏ đen quay ra làm 1 câu ?oCứ chơi đi mày, sợ *** gì.Có hậu quả gì bảo tao chỉ chỗ giải quyết cho.Bác sỹ làm cẩn thận lắm, lại bí mật nữa chứ.Anh chỉ xin chú 2 xịch uống nước thôi?.
    ?oThời gian trôi qua trôi qua, sao vẫn đứng hoài nơi ấy.? cái loa công cộng nhìn như cục sắt rỉ đang léo nhéo thì có 1 cái xe trờ đến và dừng lại, trên xe ghi rõ chữ Hòn Gai - Cửa Ông thế mà lại thấy 1 bè lũ 10 tên đang ngồi bên trên. Mặc dù định thắc mắc là tại sao lại đi cái xe xấu thế nhưng thôi thì méo mó không có chó bắt mèo ăn ph*n, cũng đành phải leo lên còn hơn đứng <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:nghe mấy chú xe ôm tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản vị thành niên.[/QUOTE]
    Muốn ở lại nghe lắm nhưng bị thubéo bắt lên xe ấy mà ..hí hí
    Lên xe, say khi ổn định chỗ ngồi và nhìn em Thubeo88 bằng ánh mắt căm hờn như trong bài thơ của Thế Lữ,
    NLA quay ra chào hỏi anh em trong HLC, cười nhầm với cả anh phụ xe vì lần này HLC có 1 số thành viên mới mà NLA chưa bít mẹt. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường 18 đi về hướng cầu cảng Vân Đồn. Cứ nghĩ là nó sẽ bình yên lăn bánh đến bến đỗ, nhưng trước cơn bão thì bao giờ bầu trời cũng phẳng lặng. Hoá ra đã có 1 hợp đồng kinh tế mờ ám được ký kết trên xe mà không có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng hay 1 bản hợp đồng có công chứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do không được tham gia ký kết hợp đồng cộng với chia phần trăm lại quả của bên B nên NLA không biết chi tiết của hợp đồng. Chỉ biết bằng sự thuyết phục khéo léo bằng lời ăn tiếng nói của Thubeo88 với anh phụ xe mà thấy anh ấy đưa lại cho Thubeo88 1 tờ pôlyme xanh lét. Nhưng có lẽ tờ pôlyme đó không thể bù lại cho anh em HLC trên chuyến xe đó những di chứng còn để lại về sau do ô nhiễm âm thanh từ nguồn phát lúc trầm lúc bổng, khi hiền hoà dịu êm lúc lại đột ngột tăng treble lên hết công suất phát của của cái speaker mang brandname Thubeo88. Và sau trận này NLA có thể khẳng định được phụ xe của chuyến xe đó sẽ khắc cốt ghi tâm 1 điều rằng những con bé càng còi càng đanh đá. Với kết luận sự chịu đựng của con người là hoàn toàn có giới hạn, sau màn tra tấn âm thanh mà quý độc giả thường chỉ gặp trong những câu chuyện trinh thám hay qua VTV News nói về cách thức tra tấn tù nhân ở nhà tù Goatêmala của Mỹ which made by Thubeo88, ông tài xế của chuyến xe đã tuyên bố đầu hàng không điều kiện theo gương Dương Văn Minh và stop chuyến xe kinh hoàng trong đời ông tại cầu cảng Vân. Chúng ta hãy dành 1 phút để tưởng nhớ tới lái và phụ xe của chuyến xe đó, họ xứng đáng là những anh hùng trong thời bình vì đã quá kiên cường bất khuất trước 1 thế lực thù địch đông đến như thế.1 phút bắt đầu?????????????????.
    Khi NLA bước xuống xe, trên cầu cảng tràn ngập nụ cuời, và có cả nước mắt. Những con người gặp nhau sau bao tiếng tăm đồn thổi trên giang hồ, gặp những con người bằng xương bằng thịt (mặc dù thịt có thể hơi nhiều) hỏi han nhau với những tình cảm nồng ấm nhất của con người Quảng Ninh. Nhìn cảnh tượng đó quý vị và các bạn có thể hiểu nay được niềm vui của đất nước khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mặt đối mặt, tay bắt tay, thậm chí cả ôm hôn (tranh thủ tý) của các thành viên 2 nhóm HLC và CGMT khiến cho nhân dân Vân Đồn đang công tác tại cầu cảng cũng quay sang vỗ tay cổ vũ. Sau khi những tình cảm bột phát của tuổi trẻ tạm lắng xuống, quyền trưởng đoàn của 2 bên gặp gỡ nhau và thống nhất 1 số chi tiết cho chuyến đi mà những cái đó chúng ta không cần quan tâm đến làm cái quái giề cho tổn thọ cả. Việc của chúng ta là chuẩn bị lên tàu, một chiếc du thuyền không số không tên đã được chuẩn bị sẵn. Nhiên liệu đã được nạp đầy, máy móc đã kiểm tra kỹ để đảm bảo không có thiếu sót gì có thể ảnh hưởng đến cuộc giao lưu vì những mục đích mang tính xã hội cao cả đang được ấp ủ trong những con tim khối óc của các chàng trai cô gái trẻ trung khoẻ mạnh được quy tụ dưới 2 lá cờ Hội Lòng Chó và Chó Già Miễn Thịt. Với những mục đích xã hội cao cả đã khiến cho ngọn lửa nhiệt tình của mọi người bốc cao lên khiến cho khoang tàu trở nên ngột ngạt, đã có những thành viên không chịu nổi phải cởi trần ra. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến chuyến đi, chỉ có điều chị em mắt mũi đảo qua đảo lại hơi nhiều tý thôi. Chính thế theo tôi lại hay vì khi tập trung vào 1 vấn đề gì đó thì chị em sẽ bớt say sóng hơn.
    Để giết thời gian rảnh rỗi trên du thuyền, khi mà mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất từ trước một nhóm các thành viên đã cùng nhau làm kế hoạch nhỏ. Một hội chắn và 1 hội 3 que đã được tổ chức rầm rộ bên cạnh bàn cờ thế yên ắng nhưng không kém phần quyết liệt kế bên. Với quan điểm sống không thể tách rời cộng đồng, NLA mon men đến gần hội 3 que và tại đây với 1 con mắt của nhà đầu tư đầy triển vọng 1 đồng chí, mà tôi không tiện nêu tên vì anh công tác trong 1 ngành nhạy cảm, đã quyết định trao toàn bộ cơ nghiệp vào tay NLA. Chỉ sau 1 số phiên giao dịch NLA đã làm cho cái cơ nghiệp đó tăng lên với 1 con số khủng khiếp hơn 267%. Không hổ danh thủ quỹ của HLC, <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thubeo88 cũng không hề kém cạnh khi tin tưởng vào khả năng của NLA [/QUOTE]
    Vậy mà anh chẳng tin e gì cả....ko thì hôm nay đã có xiền đi làm chầu bia rùi ko....Con đó là 2 số cuối biển xe em....E thấy thằng bạn có lần đã oánh và trúng đậm lắm...Lần này a hỏi thì e cũng thử lại xem sao.....Ko ngờ lại thiêng thế
    và quyết định tham gia với 1 sự đóng góp rất lớn khiến cho vốn điều lệ của NLA tăng lên gấp đôi. Bằng thế mạnh tài chính cộng với việc ăn ở có đức đã khiến cho NLA kết thúc ngày tài khoá với 1 con số đáng kể trong tài khoản. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái may mắn như của NLA, bác Mạnh Bán Máy Cày với tư tưởng thả con săn sắt bắt con cá voi đã hào phóng ký niệm cho anh em đội 3 que 1 số dư tương đối lớn khiến cho anh em cảm động rớt cả nước mắt.Nhưng kết qủa của kế hoạch này ra sao sẽ được tường thuật lại trong part 2.
    Trong lúc NLA làm kinh tế thì thiên hạ mạnh ai người ấy làm, do tập trung chuyên môn nên NLA không thể kể được cho mọi người các hành động vụng trộm đáng lên án vì đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của một số thành viên HLC cũng như CGMT. Tôi nói đến đây chắc cũng có 1 số người giật mình, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật tôi đề nghị các thành viên nên tự thú trước khi quá muộn.
    Đến bây giờ đã đủ mệt nên NLA đi ngủ cái đã, part 1 coi như đã xong.Part 2 sẽ được chuẩn bị và tiếp tục post lên để phục vụ quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Rất mong nhận được sự động viên cổ vũ về mặt tinh thần cũng như vật chất của quý vị. Mọi sự đóng góp xin gửi về số tài khoản 0011000734811 VCBHN.
    [/QUOTE]
    Được thubeo88 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 17/07/2006
  4. minhduicmgt

    minhduicmgt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    khà khà ! Tôi chác là không chỉ những ai tham gia vào cuộc đầu tư đó phải thành khẩn đâu, bác...... M bán máy cày nhỉ ?! ....Úi trùi ! còn Baccgmt nữa chứ !.... Tưởng rằng giấc ngủ là yên bình nhất, có ai ngờ đâu, nhưng.... em muốn được như các pác wá. hic !...
    ...... khi có sóng cũng như không có sóng.....
  5. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày 14 với cơn mưa tầm tã....những mem ở HN đang trên đường về....mem ở BC hối hả đến cà fê nắng sài gòn...A đây rồi..mod Phuongngocmai sau chuyến hành trình dài lê thê ở đất nước China đã về đến HL ....Rất nhanh chân...trưởng lão vodka đã kịp bon chen tiến tới ngồi cạnh mỹ nhân
    [​IMG]
    Và trong lúc này thubéo được ăn thịt lừa của pro_in_my_heart và trưởng lão vodka....Thế này mới biết thubéo thật thà quá nhỉ ....Mãi đến khi thubéo đến nơi thì mới fát hiện ra wnb và thankyouk4 thích thưởng nguyệt chốn xa vời nên bị lạc mất đoàn...
    12h qua...thubéo nhận được sms từ mod phuongngocmai....Ối ối chị gái mình đang ốm.....Chị ko đi được.....Dùng hết mọi văn chương để gạ gẫm bà chị đi nhưng ko thể..huhu ....Sáng 5h lại tiếp tục connect đến máy bà chị....hichic chị vẫn ốm.....HLC như mất đi 1 cực nam châm ....Còn lại bên fà mem făngtomat và pro_in_my_heart làm fu khuân vác..Chài chài.......Với sức mạnh của pro_in_my_heart....với ngọn lửa sôi sùng sục cbị lên xe hoa thì với anh 2 thùng nước vital ko là gì với a cả....
    Sang đến fà ngồi lên xe đếm đi đếm lại thubéo cũng chỉ đếm được có 7 người...Trong khi đó ai cũng đếm ra 8 nhân...Ôi thôi hóa ra thubéo để quên bác Mạnh bán máy cày với 5 bát bún ...Hành trình bắt đầu với kí sự part 1 của neverlove_ again
    ..............
    Cầu cảng VĐ hiện ra trước mắt...Ái chà chà....CGMT đã có mặt đầy đủ....Mem HLC đã tranh thủ chộp luôn kiểu ảnh
    [​IMG]
    Thubéo đang bị ThuHL mắng cho 1 trận vì tội bon chen ko cho chị chụp với 2 anh..( hí hí ..chị thông cảm zùm e nha...e fải bảo vệ chàng hoàng tử ếch trước khi về zinh chị ạ )
    Trưởng lão vodka nở 1 nụ cười thật tươi làm say đắm lòng mem của cả HLC và CGMT....( chậc chậc ý của bác là mọi thứ đã sẵn sàng....lên tầu thôi anh chị em ơi )
    [​IMG]
    Sao bao ngày xa cách....gia đình HLC đoàn tụ....Chị xíu đã tìm được người thương với 3 chàng lính ngự lâm...HLC có khác....Ai cũng tỏa sáng rạng ngời
    [​IMG]
    Lên tầu chưa được bao lâu thì hội chắn và hội 3 que được thành lập như NLA đã tường thuật...Còn đây là 1 số tang chứng mà ban trinh sát đã thu thập được
    [​IMG]
    anh phiên mông biết đang bị chụp nhưng cười vẫn rất tươi...( đằng nào cũng trót dại rồi anh nhỉ )Còn lại các mem khác của HLC rất tập trung vào chuyên môn
    thubéo đã có số liệu đầy đủ của các mem tham gia hội 3 que....Chỉ còn chờ bác hùng làm án xong là chấm ba chấm luôn
    [​IMG]
    Ánh mắt ngỡ ngàng của anh thế....anh muốn nói rằng....." help help & help me " Tôi vô tội
    Tuy nhiên anh là người thế nào...mời nhà mình xem tiếp sẽ rõ
    [​IMG]
    Tang chứng rõ ràng cho thấy đỏ đen đã tái xuất giang hồ trên chuyến tầu ko số.....Anh Thế đã ko ngần ngại dơ tờ giấy bạc ra mua chuộc cánh nhà báo đi săn ảnh
    [​IMG]
    Sau khi HLC đã lột sạch CGMT....để cho vợi bớt đi bầu không khí căng thẳng của kẻ thua người thắng....tất cả đã quyết định lên nóc tầu để thưởng ngoạn....kungfu tuyệt đỉnh được ra mắt
    Trước tiên là trưởng lão vodka ( ới bác ơi....ai dạy bác tập thể dục kiểu vậy đấy )
    [​IMG]
    Pro_in_my_heart cũng ko kém cạnh....bước chân chấm fẩy vừa đi vừa nhẩy cà tưng....mới hấp dẫn làm sao
    [​IMG]
    Tuy nhiên tất cả đều thua bác mạnh bán máy cày....Hãy xem sức mạnh của ta đây....he he ho ho ha ha
    [​IMG]
    Cuộc du ngoạn 3h trên tầu cũng khép lại.....Mở ra những câu chuyện kì thú của cả đoàn...Mời mọi người đón xem fần tiếp theo trong time sắp tới
    NOTE : bản quyền đã được chuyển giao từ pro_in_my_heart sang thubéo 88
    Toàn bộ ảnh độc đang ở trong tay em....hãy PM cho em ngay nha hỡi khổ chủ của những tấm ảnh độc
    Được thubeo88 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 18/07/2006
  6. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bác pro_in_my_heart để em làm tiên phong mở màn cho.

    Đội hình ''quỷ sứ'' bắt đầu xuất quân:

    [​IMG]
    ANH EM ƠI BẮT ĐẦU NÀO!

  7. pro_in_my_heart

    pro_in_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ ảnh chuyến đi một lần nữa được chuyển qua cho Thankyouk4 toàn quyền xử lí ....
    He he .... Vậy là mình nhàn rồi.....
    Mong các đồng chí sử dụng đúng mục đích và tận dụng triệt để ý nghĩa của những tấm ảnh cực kì đắt giá đó ........

    Đây là 1 tấm ảnh thể hiện tình đoàn kết thắm thiết giữa HLC + CGMT + QNRC:
    [​IMG]
    Và đây là "Vua săn ảnh" .... hi hi............
    [​IMG]
    Được pro_in_my_heart sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 18/07/2006
    Được pro_in_my_heart sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 18/07/2006
    Được pro_in_my_heart sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 18/07/2006
  8. pro_in_my_heart

    pro_in_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Và đây là 1 "hàng độc đầu tiên":
    Bức ảnh tham gia show game "Chân ai và chân ai????":
    Trong lúc mọi người đang say giấc nồng còn pro thì cố gắng chống 2 mí mắt lên để có được 1 tấm ảnh này cho anh em chiêm ngưỡng .... He he ... Các bạn hãy đoán xem ????

    [​IMG]
    Chúng ta hãy mừng cho sự bắt đầu chưa có hồi kết .....
  9. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện tự thú hay không tự thú chắc mất cả ngày vì khi nêu tên ra sẽ có người cãi bay cãi biến với những lý do rất củ chuối như đấy là đo xem mồm ai to hơn chẳng hạn. Còn trước mắt là cái cầu cảng mà NLA cũng chẳng bít tên nó là gì hiện ra trước mắt những sinh linh nhỏ bé đang nghển cổ lên nhìn ngắm mảnh đất thân yêu của tổ quốc xem có giống như giang hồ đồn đại bấy lâu hay không hay chỉ là hữu danh vô thực. Do thuỷ triều kém nên cái chân cầu cảng trơ ra toàn đá với hà nhìn lồi lõm như cái mặt của thằng cha lái tàu đang kéo cái cầu bằng gỗ cho các con giời đi xuống. Lần lượt già trẻ lớn bé giai gái (chẳng bít có ai không thuộc hai loại này ko) lũ lượt kéo nhau đi xuống, lúc này các bạn giai được dịp tranh thủ nắm tay nắm chân (và cả nắm chỗ khác nữa) của các bạn gái như chưa bao giờ được nắm để lôi các mợ các chị đi qua cái cầu tầu đang rung lên bần bật như cái điện thoại của 1 cái cô mặc áo chống nắng mà mặc quần ngố đang đứng trên bờ. Đấy là 1 cuộc trình diễn về công nghệ di động của Thubeo88 thực hiện bằng máy của 1 thành viên khác cho thấy mặc dù slogan của VNPT là Nối liền mọi khoảng cách mà từ chân cầu tàu lên đến nóc cầu tàu cũng không thể thực hiện nổi nếu không dùng Viettel-Hãy nói theo cách của bạn (Hy vọng có bác nào bên vịt teo đọc được đoạn này thanh toán cho mình ít chi phí quảng cáo thì tốt).Nói về sóng di động, đúng là 1 câu chuyện buồn cho VNPT khi không đủ tiền mua 1 cái trạm thu phát sóng cắm vào Quan Lạn cho các tín đồ của Vinaphone và Mobifone được hưởng tý văn minh của nhân loại. Các thuê bao của VNPT bây giờ trở thành MP3 Player nếu máy xịn còn ko thì thành cái đồng hồ để xem giờ như máy của NLA.Lan man đi lung tung quên cha nó mất cái chị đứng trên bờ. Để NLA xin vận dụng cái thể loại văn học tả người đã được học hồi cấp 1 theo kiểu ?oNhà em có nuôi 1 bà nội? ra để tả về cái chị này cho mọi người biết. Nhìn từ xa xa, nếu nói theo chuyên ngành ôtô như NLA đang dính vào là gầm cao máy thoáng, mà có khi còn gọi là ?olônglách? (longleg) được ấy chứ. Dáng cao ráo, nhìn xa ngon gớm thịt. Chốt lại là tổng thể là quá ổn. Đi vào chi tiết hơn, chị có 1 khuôn mặt hình trái xoan, da trắng như da NLA, đôi mắt chị long lanh như nước hồ Gươm mỗi sáng mùa thu cộng với cái mũi dọc dừa được tô điểm thêm bởi hàm răng trắng bóng ẩn hiện đằng sau nụ cười thánh thiện như của đức mẹ đồng trinh. Đôi lông mày thanh mảnh là điểm nhấn cuối cùng của một khuôn mặt mà có lẽ trong lúc tạo hình đức chúa trời đã dồn toàn bộ tinh hoa của đôi bàn tay nhiều kinh nghiệm vào 1 tác phẩm mà ông hy vọng nó sẽ là tác phẩm để đời. Và theo đánh giá của NLA ông gần như đã thành công nếu như giai đoạn cuối ông không đủ kiên trì làm lại tác phẩm sau khi đánh rơi khi mang đi nung hic hic????
    Không hiểu sao cứ nói đến gái là NLA lại sáng mắt lên mới mệt chứ, đã quyết tâm ở vậy nuôi con mà cứ thế có chết ko. Quay trở lại đoàn du lịch, nhìn thấy 1 cái Toyota đời một ngàn chín trăm hồi ấy đang oai phong đứng trên bờ với quả hình xăm ?oDu lịch sinh thái biển? trên làn da đầy sẹo dấu ấn của một thời ngang dọc khiến anh em cảm thấy mình sắp lấy được kinh mà chỉ còn 1 cửa ải là đủ can đảm ngồi lên con rùa này để đi về với đất mẹ. Sau 1 hồi đắn đo tất cả đều quyết định nghe theo em Thubeo88 ngồi lên xe vì ngoài nó ra chẳng còn cái phương tiện nào chở được cả cái phi đội gà bay này cả. However, em Thubeo88 sau khi lừa được mọi người lên xe liền nhảy lên nay sau con thiên thần được điều khiển bởi cái chị mà mình vừa tả ở trên. Biết bị lừa, anh em trên xe gào rú đòi tự do. Hết Bé lên ba đến con cua có càng, thậm chí lôi cả Hai con thằn lằn con ra mà cũng không xoay chuyển được tình thế anh em đành ngậm ngùi ngồi hát cho nhau nghe những bài hát trữ tình sâu lắng mà được hưởng ứng đông đảo nhất là bài hát nói về những con người cùng cảnh ngộ bị nhốt, chỉ có điều họ không bị nhốt trong Toyota mà là bị nhốt trong xe tăng (5 anh em trong 1 chiếc xe tăng???).Cứ gào, cứ rú, rồi cái giề đến nó sẽ đến. Chiếc xe dừng lại tại 1 nông trại mang tên Hải Vân Xanh bên đường, theo sự chỉ dẫn của trưởng đoàn đây sẽ là đại bản doanh + trung tâm chỉ huy chiến lược của chiến dịch lần này. Được thoát khỏi cái xe nên anh em chen lấn xô đẩy nhau để tiến vào nông trại. Bờ rào của nông trại quảng cáo cho ADSL của Viettel khiến cho NLA thèm nhỏ rãi vì ở nhà đang rất thèm ADSL mà bọn VNPT khỉ gió đang hết cổng. Bên trong nông trại khá khang trang và hiện đại, một quả nhà sàn to vật nằm ềnh giữa sân, bên tay phải là 1 quán lá với chị chủ quán mê tín áo màu đỏ trong dễ thương không chịu được.Chếch phía xa xa đằng sau là 1 quả bồn nước Sơn Hà to vật treo trên cao mà NLA tự hỏi là tại sao lại phải cao đến như thế. Còn cái gì nữa nhỉ ?????Hình như chỉ còn nhớ được cái sân lát gạch đỏ, loại gạch mà ngày xưa các cụ giàu lắm mới lát nền nhà cho sang thì phải. Nói chung là trí nhớ của NLA chỉ nhớ đến thế mà thôi. Thích nhất ở cái nhà sàn này là tiết mục ngủ tập thể, giai gái lẫn lộn muốn nằm chỗ nào thì nằm. Qua đây em cũng xin phê bình bác Lexuananhthe đã âm mưu chiếm đoạt chỗ ngon nhất của hội mà chưa xin phép cơ quan chủ quản, như thế người ta gọi là nhẩy dù vào xóm liều đấy bác ạ. Sắp xếp ổn định chỗ nằm xong, các thành viên nằm nghỉ ngơi 1 lúc để lấy sức chiến đấu cho bữa trưa thì bỗng 1 bác mà em không tiện nêu tên phát biểu 1 câu mà em sững người :?Dân tộc người ta nuôi lợn dưới gầm nhà đấy? thì hoá ra ô hô ai tai cả HLC lẫn CMGT đều được bác ấy ví như con vật cầm tinh của em. Hóa ra cái phòng ngủ của cả đám là ở gầm của cái nhà sàn. Nhưng nhất là bét, đã ăn chơi không sợ mưa rơi, ngủ trên nhà sàn thì khác cái quái gì mấy người bình thường, phải ngủ ở gầm mới là cái mới lạ chứ ! Với suy nghĩ như thế chẳng ai thắc mắc gì về tại sao là gầm mà không phải ngủ trên nhà.
    Sau 1 khoảng thời gian relax, đã đến giờ cơm trưa. Lúc này các thành viên đều sắp chết vì đói, chỉ còn 1 số người khi trên tàu không tham gia làm kinh tế nên có thời gian ngồi cạnh kho thực phẩm là còn sức chiến đấu giúp sức cho gia đình nhà chủ thực hiện bữa cơm trưa cho anh em. Với lời tuyên bố hùng hồn của bác Hùng môi :?Bữa này là bữa cơm bụi, bữa chính là bữa tối nay và bữa trưa mai ?o nên các thành viên tin tưởng vào 1 tương lai tươi sáng hơn nên chưa ai đụng đũa đụng bát. Tất cả hào hứng tham gia giải quyết 1 két beer Hà Nội bằng những tiếng Dzô, Dzô, Dzô, Dzô như những bợm nhậu thứ thiệt. Hết dzô là đến tiết mục giới thiệu bản thân, lúc này những MC tương lai thoả sức vãy vùng với những lời chào hàng hấp dẫn nhất nhưng phải đủ khéo léo để không mất 5k tiền ngu. Lần lượt lần lượt các thành viên đứng lên nói hết những lời gan ruột, tâm sự về bản thân gia đình cho nhau nghe. Những thông tin được kể đến bao gồm : tên, nick, tuổi, đang làm gì, ở đâu, có X chưa (mà thế quái nào các bác cứ gọi là X nhỉ ? 1 giống là XY, một giống là XX mà gọi là X thì khó hiểu quá. Theo em cứ gọi là có mái với có trống chưa thì hơn). Đây cũng là 1 nguồn thu đáng kể cho ngân sách quốc gia vì mỗi khi thiếu 1 thông tin nào đó cũng là lúc tự rút ví ra 5k mà tôi đã nói ở trên nộp cho thủ quỹ. Tổng kết lại là 20k. Theo những con số thống kê không chính thức, bên CGMT đa phần toàn công an với nhà giáo còn HLC toàn mấy ông nghề nghiệp không đứng đắn. Bữa tiệc kết thúc sau 1 bữa phè phỡn của các mem với đồ ăn có sẵn tại nông trại cộng với đồ ăn được sách theo từ đất liền. Còn sau bữa ăn, đương nhiên là đi ngủ trưa. Lúc này điện đã về bản, quạt chạy vù vù trên mỗi cột của nhà sàn khiến cho những mem nào mệt có thể ngủ ngon. Còn những người còn lại mạnh ai người nấy đi tìm những cái họ còn thiếu, người thiếu beer thì đi uống beer, thiếu nước thì đi tắm, thiếu sức khoẻ thì đi tìm bàn bóng bàn, còn thiếu cái khó nói thì đi tìm cái khó nói. NLA thiếu chỗ chơi lon ton đi hỏi cái chị xinh xinh đón đoàn ngoài cầu tầu mà giờ mới biết tên là Minh xem có chỗ nào chơi ở Quan Lạn này ko. Đáp lại câu hỏi của NLA là 1 ánh mắt đầy ẩn ý mà không đi kèm 1 câu trả lời nào. Đần thối cả cái mẹt ra tự hỏi xem câu hỏi của mình đã đúng ngữ pháp hay chưa thì tự nhiên tai nghe thấy loáng thoáng mấy cô trong đoàn được em Minh chột tuyên truyền cho 1 tư tưởng rằng :?Chắc lại định đi bắt ghẹ 45kg đây mà, thằng con giai nào chẳng thế, cứ đi chơi là y như rằng đòi đi bắt ghẹ cho bằng được. Người yêu mình á, trước khi đi chơi xa mà không có mình mình bắt đóng thuế cho cạn kiệt tài nguyên xem có đòi đi bắt ghẹ với chúng bạn được nữa hay ko?. Các cô gái của chúng ta mắt tròn mắt dẹt nhìn em Minh chột với ánh mắt ngưỡng mộ của những tín đồ của thánh ala khi nhìn thấy giáo chủ môhamed. Như tìm được ra lý tưởng sống, như cánh đồng đang nắng hạn gặp mưa rào, như đàn con sau bao lâu trông ngóng thấy mẹ đi chợ về các cô gái của HLC và CMGT reo lên vui sướng khi Minh chột chốt lại cái chân lý của cô bằng một cái vênh mặt rất tinh tướng. Chỉ khổ thân cho NLA tình ngay mà lý thì gian, nhưng cãi vào đâu ?Cãi với ai ? Thôi thì đành chấp nhận cái nỗi oan này mà không có cách nào có thể gạt bỏ được.
    Được NeverLove_Again sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 18/07/2006
  10. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Rồi đã đến lúc làm cái công việc quan trọng nhất của cái việc mang tên đi đảo, ai mà không đoán được là đi tắm biển chắc có vấn đề ở IQ-đề nghị mọi người khai báo trung thực để gia đình quý vị còn lên kế hoạch đưa các vị đi chạy chữa nhé. Nghĩ đến cảnh được vùng vẫy trong làn nước trong xanh các member như phát rồ phát dại, tất cả chen lấn xô đẩy nhau để tranh cho bằng được 1 đôi dép lê hay tông lỳ có thể nhìn thấy được cho dù trước đấy nó là sở hữu của ai. Kết cục là có 1 số kẻ xấu tính đi giày đã tranh được dép của những con người hiền lành hơn; kẻ có giày đi giày, có dép đi dép, có tông đi tông, không có cái gì thì đi chân đất. Tất cả dắt díu nhau đi trên con đường thơ mộng từ nông trại đến bãi biển Sơn Hào. Một con đường nhỏ thơ mộng quanh co, hai bên đường đầy hoa thơm cỏ lạ mà đến những kẻ rừng rú nhất trong đoàn như NLA cũng chẳng bít nó là cái cây khỉ gió nào. Nhưng dù sao không hổ danh một người con của núi rừng Cẩm Phả, NLA cũng điểm mặt chỉ tên được vô số loại hoa quả của một thời trai trẻ băng rừng lội suối; nào là bông mẫu đơn cao sa quyền quý, nào là cánh hoa sim chân quê mộc mạc, nào là nhánh đỗ quyên tươi tắn chếch bên bông hoa ngũ sắc theo cách gọi của bạn Huyền tế; cao cao trên triền đồi là những chùm mâm xôi ăn ngọt lịm đứng đón ánh mặt trời, bông hoa mua e thẹn đứng khép nép bên cây thang thang già như muốn được che chở trước ánh mắt thị phi của cuộc đời mà không để ý đến những chùm thang thang chín đỏ đẹp rực rỡ như cô gái 18 đang chờ đợi 1 chàng hoàng tử của lòng mình đên gõ cửa trái tim để sẵn sàng mở toang cả lòng mình và sinh ra cho đời những đứa con xinh xắn nhưng đen xì. Đấy mới là bên phải thôi, tả tiếp bên trái cho mà đọc nè : Nhện????? hàng trăm con nhện to vãi hàng giăng tơ từ lùm cây lên đến dây điện, cái giống nhện to xác tham ăn y như cái cô Phuongngocmai của HLC này không hiểu ở đâu ra mà lắm thế. Vứt thử 1 đoạn cây khô dính vào cái lưới nhền nhện khiến cho chúng nó tưởng tóm được 1 con mồi béo bở lao đến định sử lý ngay một bữa ăn tươi sống. Cảnh tượng rùng rợn đó cũng không át nổi cảnh thanh bình của một làng quê với con trâu cái cày đằng sau. Một anh nông dân tuổi đời mới chỉ ngoài 50 đang cần mẫn đi từng đường cày sau lưng 1 chú trâu mộng đang tuổi sung sức thở phì phò. Đến 1 góc cua, 1 lăng mộ hoành tráng với 2 con sư tử đứng chầu được guide giới thiệu là của cụ tổ nhà cô. Lăng mộ đứng ở thế tựa vào núi nhìn ra biển theo đúng sách vở về địa lý, có lẽ do đó con cháu của cụ làm ăn phát tài đã xây nên cái nông trại đã nói ở trên. Nhưng cái lợi cũng có cái hại, một con sư tử đã phải lao ra cản đường 1 cảm tử quân đang học làm Valentino Rossi ở khúc cua này khiến cho chú bị thương phải nằm dưới sân mà không đứng oai nghiêm được. Qua khỏi khúc cua là 1 con đường nhỏ rẽ xuống biển, đã nghe đâu đây tiếng sóng vỗ rì rào. Một khu ?orì sọt? cao cấp đang trên đường hình thành, các biệt thự đang trên đường hoàn thiện cho thấy tương lai của bãi biển này sẽ dần trở nên sáng chói. Ô kìa, biển đây rồi? cả lũ reo lên như đúng rồi. Gần như tất cả lao xuống nhưng mà lao xuống bãi cát chứ không phải xuống nước. Thuê 1 quả bóng với cái giá của bọn do thái, cả lũ con giai chia làm 2 đội đá bóng với nhau. Một đội mặc áo còn 1 đội mặc quần. Tất cả lũ trai tơ lao vào nhau, sút, đá, đạp, kéo, ôm thậm chí cả tụt quần nhau quyết làm vui lòng để hy vọng lọt vào mắt xanh của mấy mỹ nhân đang làm khán giả. Mỗi khi mệt nghe thấy giọng của các em động viên các chàng trai lại gồng lên chiến đấu. Kết quả HLC thua 2-1 vì nền tảng thể lực không được chuẩn bị kỹ cộng với doping Thubeo88 đã nhờn thuốc. Đá bóng chán chuyển sang bơi, nói là bơi nhưng sóng to vãi cả xxx nên chỉ ra lội nước là chính. Có một số cô gái do kẹt sỉ tiếc rẻ anh em nên đã đi ra 1 chỗ xa xa lội nước không cho anh em có thể chiêm ngưỡng những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hoá đã ban cho họ. Ai không tự nguyện lội nước thì sẽ được đội cực nhanh của liên quân HLC-CGMT tình nguyện giúp cho biết thế nào là sóng nước vân đồn để hiểu hơn cái bài hát mà có bạn đang hỏi bên box Quảng Ninh. Do tính ngoan cố bẩm sinh nên đã có thành viên kiên quyết đút điện thoại vào trong một chỗ tế nhị để không phải xuống nước khiến cho anh em phải tổ chức bốc thăm xem ai phải hy sinh sự trong trắng thò tay vào lôi ra, kết quả là bumbumchatchat đã là con người đen đủi phải làm cái công việc đó trong sự thèm thuồng của anh em. Tổng kết lại là đến khi mệt nhoài phải lủi thủi đi về cả hội đã đạt được đến 98% ướt sũng. Con đường về vẫn thơ mộng như lúc đi mà sao nó xa thế, mạnh ai người nấy đi. Mấy chú giai còn khoẻ hung hăng đi trước làm tốp đầu, tốp giữa chỉ có 3 người là Tân cơn + his X và NLA. Chẳng hiểu cái đôi này nói cái chuyện gì lâu lâu lại quay sang hỏi NLA những câu đại loại như : ?o bạn thấy xxx của yyy có trắng ko ??,?bạn công nhận chỗ xxx của yyy có trắng ko ?? ai đã được nhìn cái xxx yyy đấy đâu mà hỏi, hỏi thì phải cho người ta xem mới biết được chứ(chú thích xxx là tên 1 cái gì đấy và yyy là tên của 1 ai đó trong 2 người đấy hay sao í, iem đoán thế). Quá mệt với cái đôi chim cu này, NLA đành phải đợi nhóm sau để đi cùng. ?oGái Hòn Gai, Trai Cẩm Phả ?o chắc ai cũng biết câu này, không hổ danh là trai Cẩm Phả khi nhìn thấy em Minh chột đi chân đất trên cái nền đường đầy sỏi đá; vốn tính giời ban hay thương hoa tiếc ngọc nên NLA quyết định hy sinh thân mình nhường đôi tông mới mua trên Hàng Dầu tuần trước cho em. Nhưng không ngờ lại có một sự kiên quyết đến kinh ngạc khi em Minh dứt khoát không đi cho dù NLA nài nỉ đến 3 lần. Nhưng cái gì cũng có cái lý của nó, tại sao em Minh không đón nhận tấm lòng của NLA thì có lẽ câu trả lời chỉ 1 số người tinh ý mới hiểu. Sau 3 lần nài nỉ, trong lòng NLA vui sướng vô cùng vì có dép đi dù sao vẫn hơn thì bỗng nhiên 1 ý nghĩ dở hơi nào đó thường xuất hiện trong suy nghĩ của cái lũ con gái đột ngột xuất hiện trong đầu của em Minh. Bằng 1 động tác nhanh và chính xác đến kinh ngạc em ấy đã hoàn toàn làm chủ đôi tông mà NLA không kịp phản ứng. Có lẽ em ấy ứng dụng 1 kế sách của Tôn Tử có tên :?Giương đông kích tây? mà để làm gì thì NLA cũng mới chỉ đoán được lơ mơ (thông tin thêm là trong 1 lần thi tuyển vào 1 công ty NLA đã đạt được 1 số điểm EQ cao hơn bình thường rất nhiều). Nhưng kệ mọi chuyện đi. Về tắm rửa ăn uống đã cho nó sướng cái thân, hơi đâu quan tâm đến chuyện thiên hạ. Đến nông trại, mặc dù có đến 5 cái phòng tắm mà vẫn không đủ với HLC và CGMT khiến cho cách thành viên tranh giành nhau như hồi bao cấp đi lấy gạo. Kệ những kẻ côn đồ liều lĩnh tranh nhau, một số thành viên éo thèm tắm rủ nhau đi đánh bóng bàn. Tại đây NLA đã phát hiện ra kỹ phùng địch thủ của đời mình là bác VodkaHN; với kỹ năng chơi bóng hoàn hảo, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, những quả đập mạnh như tát vợ bác VodkaHN đã khiến cho NLA trở thành kẻ học việc trong môn bóng bàn mặc dù đã có thâm niên chơi bóng tính đến hàng tháng.
    Rồi cũng đến lúc được tắm, làn nước ngọt mát mẻ như bơm sức sống cho các chàng trai cô gái. Mặt mũi ai sau khi tắm cũng tươi xinh như vừa mới ở Thu Cúc ra. Trời chiều gió mát, còn gì thú vị hơn khi ăn cơm ngoài trời. Bữa tối thịnh soạn được dọn ra, mọi người cùng nhau ăn uống cười đùa. Trên nét mặt ai cũng hả hê sung sướng khi sau 1 ngày mệt nhọc được thưởng thức 1 bữa ăn ngon lành. Sau bữa cơm, ai mệt đi ngủ; không mệt đi dạo cho tiêu cơm. Chẳng hiểu sao anh chàng Tân cơn lại ghét mình đến như thế, chỉ có mỗi 4 bát cơm mà anh chàng rêu rao khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhưng xin thưa với anh rằng với tiềm lực của em thì 4 bát mới chỉ là khởi động, không ăn như thế lấy đâu ra sức để buổi tối còn đú đởn cơ chứ. Sau khi nghe chán các lời rêu rao của Tân cơn, NLA ra sân tham gia cùng các bác chuẩn bị phông màn cho hội diễn văn nghệ quần chúng không chuyên sẽ được tổ chức vào buổi tối cùng ngày.
    Mệt quá rồi, đi ngủ đây. Mai viết tiếp Part 3.Mà sao nhiều người đọc thế không ai cho ý kiến nhỉ ?Nếu không đạt thì cho em ý kiến để em còn sửa đổi chứ.
    Được NeverLove_Again sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 18/07/2006

Chia sẻ trang này