1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người sưu tầm, yêu thích và đam mê xe Minsk (Phần 9)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Minsk_Nha_que, 03/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buihuu_dat

    buihuu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    @ a Long minsk: để cái ảnh của a có cái cục mút RENTHAL cũ quá nhỉ . Đt cho e e tặng cho 1 cái mút protaper màu đen mới nguyên, hàng tặng k bán nhé
  2. MrAmater

    MrAmater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    NẾU KHÔNG CÓ MINSK !!!"tâm sự lâu nay chưa kể"
    Mình viết những dòng này trong lúc chuẩn bi sang ngày mới + chén rượu qua hương say lai tỉnh => tỉnh rồi ná.Mình xin kể lại quãng đường mình đến với em Minsk yêu quý.Tính tới thời điểm này mình chơi Minsk được hơn 1 năm.Lại nhớ lại những ký ức về Minsk:Lần đầu gặp em nó hồi đó chắc mình chỉ được 3-4 tuổi mình chỉ nhớ mang máng bác bạn bố mình hay đi 1 con xe rất to,màu đỏ,có 1 con chim ở trên bình xăng mà bố mình hay gọi là xe con cò.Bẵng đi 1 thời gian khoảng năm 2005 tình cờ mình gặp 1 ông anh đi xe Minsk vàng độ BMW
    biển 36 thú thật lúc đó mình thấy xe này hay hay và nhẩy lên chạy thử thú thật cảm giác lúc đó lâng lâng khó tả lắm.Sau đó tình cờ mình gặp anh Long Minsk đi con "nhà quê" hồi vẫn còn màu xanh mình lân la hỏi xem đó là xe gì mới biết được là ngoài Minsk tròn còn có Minsk cao hihi.Sau đó mình nhờ anh Long tìm hộ xe và thật may mắn anh Trọng (có ngưòi gọi anh ý là Bật Mã Ôn) đã để lại cho mình 1 em Minsk tròn biển 28 chạy cho đến thời điểm này em ý cũng vào sinh ra tử cùng mình không ít phen đến giờ này em nó vẫn"lành như 1 củ hành".Và điều mình muốn nói lên lúc này đó là NẾU KHÔNG CÓ MINSK thử hỏi mình có quen biết được nhiều HẢO HUYNH ĐỂ được không như:anh Hải già,anh Trọng ,anh Long Minsk,anh Duy péo,Anh Huy -Dr.Cool,Anh Hoàng Bin,Cường Bù xù,Tuấn-Tuyfong71...sau đó là Đức Nghĩa,Quang Hâm,Hải Nuranium,Minh- Samurai,henjul,Đức- Toon...ôi kể hết tên anh em chắc hết đêm mất..Con đường đến với Minsk của mình chỉ có thế và đơn giản chỉ vậy thôi !!! Và mình luôn tự hào khi là thành viên của đội Minsk !!!
    Chúc anh em nhà Minsk ta lên tầng mới tràn ngập xúc kảm và lửa nhiệt huyết mỗi khi fiêu du cùng em nó !!!
    Ps:THANKS ALL FOR LOVING MINSK !
    Kẻ chạy trốn thực tại trên con Minsk khù khờ ! MrAmater
    Được MrAmater sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 05/04/2010
    Được MrAmater sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 05/04/2010
  3. Henjul

    Henjul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới thấy anh em hội Minsk hùng hục khí thế như bây h . Thật là vui khó tả ! Nhân dịp trọng đại này , chờ a Duy vào post ảnh và lên lịch trình cùng 30/4 - 1/5 ăn nhậu gắn kết thêm tình anh em nào .
  4. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Không có Minsk thì đố hôm ấy nhận ra Thanh Béo! :))
  5. Cloud_Wander

    Cloud_Wander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bác hieppho1384 làm xe trên anh Chiến - Thái Nguyên (Chiến Min - một con người có lương tâm nghề nghiệp và cực kỳ vui tính) nhé. Em biết nhưng em không nói đâu .
    Công nhân con xe của anh Chiến ngon nhỉ
  6. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi nhìn ảnh quen ghê! Em Minsk nhà e cũng nhờ a Chiến cứu 1 tay khi gặp nạn trên Thái Nguyên Tết vừa rồi đây :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh Chiến thì rất nhiệt tình và vui tính :)
  7. Minsk_Nha_que

    Minsk_Nha_que Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Thật xúc động khi được đọc những tâm sự từ đáy lòng của các Minsker. Chẳng hiểu sao chỉ gặp nhau vài lần ngoài đời, mà nghe giọng nhau đã thấy ngẹn ngào. Giờ phút hạnh phúc nhất trong công cuộc chơi xe của cá nhân tôi đã có.
    Đã lâu lắm rồi mà chỉ có 3 trang thôi tôi cứ đọc đi đọc lại, xem xét, suy ngẫm mà không thấy chán. nó nhiều tâm huyết, nhiều tình cảm......
    @A tèo: Nhẫn cổ pô, TK262 đã đóng gói chuẩn bị Nam tiến cho anh rùi. Con Min Original của anh thế nào?
    @ BHDAT: Thanks e nhé.
  8. duccop

    duccop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    1
    xem 3 trang xong thấy Minsk cuốn hút quá, bác nào biết ở đâu có chú minsk cao nào mách em với, em rất thích biển số hà nội nhé!
  9. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Bác ra số 4 Lương Ngọc Quyến. e thấy ở đó dựng nhiều minsk cao biển Hn lắm. Ngoài ra bác có tể chạy xuống Ngọc Hồi - Văn Điển ( a Phùng minsk) cũng có mấy con minsk cao HN.
    Còn minsk cao ngoại tỉnh thì khá nhều, cái này thì e cũng chỉ biết chút ít thôi, k dám ý kiến ạh
    Em cũng đang đi kiếm mà, ki ki
  10. Tony_Teo_ban_ca_keo

    Tony_Teo_ban_ca_keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Long và một vài người bạn Minsk HN đã giúp đỡ mình kiếm được 1 em mới cứng. Đã nghiện Minsk khó bỏ thật, lắm khi đi đường nghe tiếng pô từ xa là phải ngoái đầu lại rùi. Hiện xe của Tèo vào tới SG rồi, cuối tuần này rảnh sẽ căn chỉnh em nó lại 1 chút. Phiên bản này kiểu dáng sẽ để nguyên bản (cả thụt cũng nguyên), có lẽ chỉ sơn lại màu theo ý thích và thay áo yên là okie. Chúc nhà mới nhiều thành viên mới, hẹn gặp anh em Minsk HN chạy xuyên Việt vào tháng 6 tại SG.

Chia sẻ trang này