1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe minsk - MNHCK (phần 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Minsk_Nha_que, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mnhckMaans

    mnhckMaans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    xe qua dep
  2. simson1986

    simson1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    con này hình như làm ở trên phố Đại La đúng ko bác??
  3. xukaxuki

    xukaxuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    thế cả nhà ko định làm bữa tất niên à.khà khà
  4. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, anh nhaque tổ chức đi . Tất niên nào khì
  5. man_cool

    man_cool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước E qua nhưng không thấy ai ! hỏi bà bán nước đối diện thì bà ấy bảo là nghỉ ?
  6. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em đang ở Nam Ninh, tìm mòn mắt đc 1 cái mũ len nhìn y hệt bọn cướp nhà băng, khoét lỗ nhìn ngu ngu nên ko dám mua cho ae chỉ tậu 1 cái gọi là thôi, găng tay thì cũng ko hay ho gì , còn yên xe máy cho anh Long thì ko có.Túm lại là , chuyến đi ko khả quan cho lắm , hic hic... mai kia về HN rồi, nhớ trà đá quá, bọn Khựa chúng nó ko có văn hoá trà đá....bọn ngu ^^
  7. Henjul

    Henjul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Oạch , vậy là đã xong !!!
    Bao nhiu kỷ niệm với con Minsk của thằng bạn thân chí cốt , mỗi lần em ý ốm dọc đường là y như rằng 2 thằng lại tốn mồ hôi với máu để chăm lo cho em ý . Ấy rồi cứ tưởng mọi chuyện cứ êm đềm như thế , bỗng trúng gió thế nào em lại lăn đùng ra yêu MINSK từ lúc nào ko hay .
    Body của em ý cứ làm em mỗi lần ngắm lại muốn ngắm nữa ko thôi . Suy nghĩ đắn đo nhiều đêm về em ý , gặp cả em ý trong giấc mộng . Phải chăng tình yêu của mình là thoảng qua ? Phải chăng nó chỉ là nhất thời ? Phải chăng rồi cả thèm chóng chán ? Nếu dường như ai nhìn vào MINSK thì thấy nó có có vẻ toát ra 1 vẻ hào nhoáng , cá tính và năng động . Nhưng không , đằng sau nó , muốn đi và hiểu được MINSK nói thẳng ra là NHỤC bỏ mie. , ấy thế mà vẫn có nhiều người vẫn yêu MINSK đó thôi , vẫn nhiều người gắn bó với em ý đó thôi . Suy đi nghĩ lại thật nhiều , và thật bất ngờ rằng người vợ đầu tiên trong cuộc đời em quyết định - lại là MINSK .
    Hoàn cảnh khó khăn , gia đình chả còn ai , sống cuộc sống tự lập , trước giờ mọi thứ về bản thân đều là do mình quyết định . Làm lụng vất vả để tự nuôi bản thân , giờ mới gom góp được ít tiền để mua con xe máy đầu tiên trong cuộc đời , thật bất ngờ lại là MINSK . Rồi khi nói lên quyết định đó của mình thì những người mình yêu quý nhất lại phản đối . Người yêu thì bảo " Xe đó để chở lợn , khói ủm tỏi lên , em ko hiểu anh mua làm cái gì ko biết ? " . Thằng bạn thân nhất cũng đi MINSK thì tỏ vẻ khó chịu , ko muốn cho mình mua MINSK ... lại thế , lại một lần nữa em cô đơn trên những quyết định của riêng em . Nhưng quả thật các cụ nói cấm có sai : " 100 năm tìm được 1 ng` bạn , 10 năm tìm được 1 ng` yêu " . Sau một hồi tranh cãi , cãi nhau quyết liệt , nói lên quan điểm của mình , thì người bạn thân nhất cùng đã đứng về phía em .
    Cái gì cũng thế , yêu nhanh đến với nhau nhanh , rồi chán nản lúc nào ko hay . Nên em quyết định tìm hiểu về em nó thật kỹ , có hiểu nhau thì mới sống với nhau lâu được phải ko các bác ? Ấy thế là 1 tuần trôi qua , hàng đêm tuy mọi ánh sáng trong nhà đều đã tắt , nhưng vẫn còn 1 thứ phát ra ánh sáng duy nhất là cái màn hình máy tính nhà em . Dáng em vẫn ngồi đó , trời lạnh trùm chăn co ro , đăm chiêu trước màn hình . Một tuần cứ như vậy , em ngồi cặm cụi đọc gần 300 trang của 3 phần Topic của những người yêu MINSK , những chỗ nào các bác tiền bối hướng dẫn về cách sửa những bệnh ốm vặt của em MINSK là lại copy ra file Word và nung nấu ý định làm 1 File Word biên soạn lại những bệnh ốm vặt của em ý để lôi ra xem , nhớ mà có thể chữa được bệnh ốm vặt cho em ý . Và em cũng muốn biên soạn lại như vậy để anh em - những người mới yêu xe MINSK như em xem và tham khảo ... bác nào cần cứ liên hệ với em nhé , em sẽ send cho .
    Đọc hết gần 300 trang của 3 phần Topic những ng` yêu xe MINSK em mới hiểu được rằng tại sao thằng bạn em nó lại ko thích em mua MINSK , vì nó sợ em sẽ cả thèm chóng chán , nó sợ rằng em mua để đú , mua về đi được vài hôm lại bán đi . Và tự bản thân em cũng thấy rằng nó nghĩ vậy là đúng , gần 300 trang kia có biết bao nhiêu bài của bao nhiêu người đi thoảng qua . Với những câu hỏi " Đi MINSK tốn xăng ko ? v..v..v.. " ... đọc những dòng đó em thật sự càng hiểu tại sao thằng bạn của em nó lại ko muốn em đi MINSK đến như vậy . Nhưng quyết định của mình là do mình nói ra , và mình làm theo nó , đừng bao giờ để phải hối hận vì quyết định là phải có suy nghĩ kĩ càng . Em tự hứa với bản thân , dù sau này có ra sao đi chăng nữa , cần tiền đến mấy đi chăng nữa , em sẽ bán những thứ khác chứ ko bao giờ bán xe vì nó là CÁI XE ĐẦU TIÊN TRONG CUỘC ĐỜI EM .
    Nói trước bước ko qua , hãy cứ hành động để chứng minh cho bản thân thấy là mình ko làm sai với những gì mình quyết định - đó là những gì em đang nghĩ bây giờ đây .
    Trên đây , là những cảm xúc của em mà em muốn được chia sẻ với anh em - những người đã , đang và sẽ yêu MINSK . CHÚC cho gia đình MINSK nhà chúng ta luôn luôn mạnh khỏe , vui vẻ và đoàn kết để MINSK trường tồn mãi mãi .
    IN MINSK WE TRUST !!!
    Giờ mọi thứ đã đầy đủ , nhưng em lại gặp phải một khó khăn rất lớn . Tự bản thân em biết chưa đóng góp được gì cho gia đình MINSK chúng ta nhiều , nhưng em bí quá kiến thức và quan hệ ko đc nhiều nên đánh liều nhờ mọi người giúp đỡ . Mong các bác hiểu và giúp em !
    Em thực sự muốn cưới 1 em MINSK CAO . Càng ghẻ càng tốt ạ , giá tầm từ 2tr => 2tr5 thì tốt ạ . Bác nào biết ai có thì làm ông mai , ông mối cho em với ạ . Em hứa sẽ chăm chút , lo cho em ý ko để em ý khổ sở đâu ạ . Các bác thương em , đừng nói em lên Lò Đúc hay Trần Quang Khải nhé . Em cũng hứa là sẽ chiêu đãi ông mai , ông mối nào cưới vợ cho em : 1 bữa Tạ Hiện nôn ra bia hoặc 1 bữa ọe ra rượu ở quán Đèn ***g Đỏ ạ .
    Các bác cứ nhắn tin cho em , em sẽ call lại giao lưu với tất cả các bác . Em xin cám ơn nhìu .
    Em là Hùng . SDT : 0902.02.22.49
    P/S : thằng bạn thân em là thằng Hải NURANIUM ấy các bác ạ , các bác oánh nó vì cái tội nó ko cho em yêu MINSK đi các bác nhé
  8. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay nhưng a. Hải nói cũng ko sai
  9. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    anh nhawe ơi, xem mọi ng rảnh làm bữa tất niên đi
  10. man_cool

    man_cool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này