1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk - MNHCK ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi buihuu_dat, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunglieu01

    dunglieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình mới mượn ông anh được một con Minsk, thấy rất tò mò với nó và muốn chạy xem thế nào. Nhưng tình hình hiện tại của xe không ổn lắm(ví dụ như đạp không nổ...), mặc dù trước đó ông anh mình cũng đã sửa lại kha khá.
    Mình rất mong các bạn tư vấn và giúp mình một vài địa chỉ sửa Minsk tại Hà Nội.
    Thank! Chúc mọi người vui vẻ.
  2. hmvttd

    hmvttd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  3. PIE_DAIDE

    PIE_DAIDE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ông hmvttd này đầu óc rối bù tâm thần không ổn định hay tưởng tượng lung tung .
    quote-hmvttd viết lúc 15:25 ngày 10/07/2008:
  4. 007hettien

    007hettien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bạn mang qua lão Trọng chân dài ở 372 Thụy Khuê thử xem.
  5. hmvttd

    hmvttd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hoá ra Sơn váy ba ngơ =))
  6. PIE_DAIDE

    PIE_DAIDE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế ông em hmvttd có sơn váy cho vợ không? tôi sơn cho , phải sơn lúc vợ đang mặc váy thì mới chuẩn .hê.. hê.....
  7. crazy_heads00

    crazy_heads00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    chào các bác..em là thành viên bên cd nhưng em cũng rất máu minsk...em có tấm hình mong được chia vui cùng box ....trong tương lai em sẽ cố đầu tư 1 em minsk mong các bác hưởng ứng...
    [​IMG]
  8. microphoto

    microphoto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bác hmvttd mà đưa vợ đến chỗ bác PIE-đaie mà sơn váy thì quá chuẩn , chỗ nào gồ ghề cần sơn đen là đen tuyền ,chỗ nào cần sơn đỏ là đỏ chót luôn .
  9. Henjul

    Henjul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi , làm quả offline trà đá chém gió đê ! Anh em Box Minsk làm phát như hôm đón tất niên ở hồ Giảng Võ đê :))
  10. Ivan_Ivanovic

    Ivan_Ivanovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác Henjul , gọi là chia sẻ thông tin với anhem chút thôi mà bác . Vì anh emđi ngắn ngày chắc ít có thời gian tìm hiểu .. Năm 2001 bọn em về đây phát đầu tiên , tắm biển rồi về ,cũng kothấy hay lắm . Sau đó năm 2003 quay lại , ở 1hơi 3 tuần rưỡi , ăn ở dầm đề , quả nhiên chỗ này có khá nhiều lạc thú.. Bẵng đi mấy năm , vừa rồi nghe nói hình như tỉnh TH định di dân làng chài làm dự án gì đó nên lại mò về . anh em nên tranh thủ ko các bác 36 phá mất thì phí .. Từ Quảng Bình đổ ra, đuợc có 3 , 4 điểm tắm ,ăn nhậu kiểu ko phải bãi du lịch thế này, phá mất cũng phí ... Em bổ sung thêm mấy thứ :
    - Từ làng chài các bác đi ngược vào trong, đi theo đưòng làng, ngược với hướng ra bến... Có 1 làng trồng câythuốc lá , các bác mua khoảng 10 ngàn , làđưọc 1 túi lá thuốc lá khô chưa cắt , tối ngồi nhậu mang ra cuốn mà hút cho nó đúng kiểu hoang dã cũng hay ....
    - Lúc về Suối cá CâmThuỷ có bán mấy con cua núi thì các bác đừng mua nhá . Bọn em vềđến suối cá , ông nào cũng tha khá nhiều ghẹ , mực Tĩnh gia rồi . Nhưng thấy bàcon mangbán con cua đá thế là lại xô nhau vào múc .. Em cũng múc 5 con , về nhà định xơi nhưng thấy nó hay hay nên lại thả vào cái bể ở góc sân ... Được khoảng 3 hôm , có anh bạn trong Thanh hoá điện ra bảo : " Cẩn thận nhá , trong này bọn nó vừa bắt dc con sán dài 80 phân ở người con cua núi đấy " Em nghe dén quá , chạy rabắt con cua lật ra xem , sán 80cm thì ko thấy nhưng 1,2 cm thì có đến dăm con , vội vàng cho vào túi mang đi vứt . Xong vội điện cho ông bạn cùng đi thì nghe trả lời " Mie , có sán à , nhà tao ăn miẹ từ hôm đầu tiên mới về , lại còn cẩn thận dặn con vợ luộc tái tái cho nó ngọt thịt nữa chứ...." híc

Chia sẻ trang này