1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk - MNHCK ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi buihuu_dat, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hichic1910

    hichic1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mật báo khả năng sẽ có chuyến phượt gi` đó xảy ra
  2. smetal

    smetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mai là chính thức lên đường rồi! không còn phè phởn cùng anh em nữa rồi! hai năm sau gặp lại nhé!
    chúc anh em sức khoẻ! chắc lúc đó nhà mình cao lắm rồi ấy nhỉ!
  3. hichic1910

    hichic1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mong được gặp bác tại thủ đô(Đầu to)
  4. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác này đi đâu thế nhỉ?
  5. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái ảnh Cát bà về khoe anh em đây a. Phát sửa xe đầu tiên là do nước ở đường bắn vào đầu bọc bugi gây mát, phát thứ 2 là do bục săm giữa đường. Tháo cả bánh ra mà đem đi thay săm đấy ạ. Vãi chưởng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. cuongbka

    cuongbka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em có con Minks xanh y xì con trên ảnh. Để lâu ko đi rồi.
    Bác nào thích em bán cho
    Ym Cuongbka
    Cường 0982342783
  7. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    em thấy trc khi đi xa bỏ dăm chục mua 2 lọ keo tự vá bơm vô 2 bánh sẽ rất tiện
    ko bảo h phải vác thêm 1 bộ vá cho nặng người
    và cũng yên tâm hơn khi chạy vô những quãng vắng, đêm hôm khuya khoắt
    nói chung chỉ cần vác thêm theo cái bơm là yên chí nhớn
  8. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    vậy sao có vẻ ít thấy anh em nhà mình xài nhỉ
  9. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đây là vỡ săm cơ ông em ạ, vỡ một đoạn dài khoảng 40cm. có cái dụng cụ nào đỡ dc ko? nói thế chứ nếu cậu biết thì mua hộ anh mấy bộ keo tự vá nhé, nói thật là cần lắm í. Sắp làm chuyến Đông bắc rồi.
    Đây là toàn cảnh chuyến em đi Cát bà đây, tiện up giá cho các bác tham khảo.
    Được nghỉ những 3 ngày, anh em liền tụ họp trà đá rủ nhau lang thang. Sau rất nhiều ý kiến đưa ra thì Cát bà được chọn. Thành viên tham gia gồm: Alone, Vinh Tuất Big Gun, Dương Anh Arc và Đại béo. Quyết định sáng 31 lên đường.
    Đêm hôm trước Đại béo với vinh Tuất còn làm thịt một con gà Tây to vật với mấy lít rượu, sáng hôm sau lên đường nghe có vẻ mệt mỏi. Nhưng ko sao, đã đi là phải máu.
    Sáng 7h tập trung ở trà đá, chuẩn bị xăng xe.
    [​IMG]
    Lên đường nào.
    [​IMG]
    cái quái gì thế này?
    [​IMG]
    Đường đến Hải Phòng quả là gian nan. Những cơn mưa ko to nhưng cũng đủ làm ướt chân ướt áo. Đế cửa ngõ HP, chú minsk xanh đâm ra dở chứng. Sau một hồi kiểm tra thì kết luận: nước bắn vào đầu bảo vệ bugi, gây mát điện => lau khô, đạp nhẹ lại nổ tành tành tành. Đi tiếp thôi.
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng đến được phà Đình vũ. Con đường ra phà Đình Vũ quả là gian nan vì đường bị tàn phá quá nặng nề bởi xe conteiner và xe trọng tải lớn. ko sao, đường lên thiên đàng thì cũng phải qua gian nan chứ. Đây là quang cảnh nhìn từ trên phà.
    [​IMG]
    Còn đây là con phà.
    [​IMG]
    Lên phà, anh em kéo nhau lên tận tầng thượng, vứt đồ đạc và sưởi nắng hong khô quần áo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phơi cả mông ra nắng cho nó ***ng khô.
    [​IMG]
    Phà Đình Vũ chạy mất một tiếng, qua một quãng đường biển khoảng 5km là đến Cát hải, các bạn sẽ đi khoảng 15km ngang qua Cát hải rồi đến bến phà Gót. Phà Gót chạy thêm 15 phút nữa là đến Cát Bà. Và đây là con đường vào Cát Bà (từ bến phà Viềng)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu đến đoạn đường núi với đèo. Những con đèo ở đây khá dốc và dài, hầu hết toàn từ 9% trở lên. Minsk chạy mà vẫn còn ì ạch.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em dừng lại làm mấy kiểu nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn xin lãng tử
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vượt qua con đường dài thượt toàn đèo với dốc khoảng 20Km, bạn sẽ đến thị trấn Cát bà. Trên đường đi, nếu bạn có thời gian có thể ghé thăm vườn quốc gia Cát bà, nhưng chúng tớ thì chịu. Đến thị trấn, trời đột nhiên lại đổ mưa. 4 thằng tấp vào một quán trà đá ven đường ngôi hút thuốc lào. Nhìn lên thì thấy đang ngồi ngay trước cửa nhà nghỉ. Một chú lon ton vào làm giá. Cuối cùng được 1 phòng 2 giường 4 thằng nằm đủ với giá 200K/ngày đêm (giá 2/9). Lên nhận phòng, vứt đồ đạc rồi vù ra chợ Cát bà mua đồ ăn. Bọn tớ đến Cát bà vào đúng dịp lễ 2/9 nên giá đồ khá mắc, giả sử như ghẹ ở đây đòi 150K/cân. Hỏng rồi. Thế này thì sạt nghiệp à?
    [​IMG]
    Chán nản, 4 chú chạy lon ton ra ngoài bãi nhận xe thì được bác giữ xe mách nước. Bác nói nên xuống dưới cảng Cái Bèo, cách thì trấn khoảng 1,5km, ỏ dưới đó mua đồ ngoài bè sẽ rẻ hơn. Thế là cám ơn bác rối rít, chạy qua Cái bèo luôn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một góc Cái Bèo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mua được của thím này 8 lạng tôm vừa đánh ngoài khơi với giá 170K (200K/cân), tôm ngon hết sảy, tươi rói.
    [​IMG]
    Trong khi 2 đồng chí đi chợ thì 2 tên còn lại làm dáng và shot.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một bà cô đồng í bán cho 2 cân ghẹ với giá 110K/cân, nhưng phải ngồi đợi "cô về nhà lấy". Ok, đợi thì đợi. Trong khi chờ đợi, chúng tôi nói chuyện với 1 chú đi đò từ ngoài Quảng Ninh vào. Chú nói ngày mai nếu muốn ra chơi ngoài đảo thì chú có thể chở đi thoải mái vì nếu thuê tàu ở đây khá đắt: 100K/người hoặc 800K/tàu. Còn nếu đi đò chỉ mất 100K/chuyến thôi. Chú cũng kể khá nhiều về công việc của mình và những chuyện quanh khu vực Cái bèo, chủ yếu là chuyện làm ăn và buôn bán hải sản.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mua được đồ ăn rùi, ngược về nhà nghỉ thôi. Trên đường về tiện làm mấy kiểu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vịnh nhìn từ trên đường xuống Cái Bèo.
    [​IMG]
    ông thần bếp với mớ hải sản dưới chân.
    [​IMG]
    Chỗ hải sản mua được, chúng tôi đưa tất cả cho nhà nghỉ và trả công chế biến cho họ (50k) còn bản thân thì đi tắm đã. Đây là bãi Cát Cò 1, sóng khá to.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em tranh thủ quảng cáo tí nào. Này thì tiger.
    [​IMG]
    Trà 0 độ
    [​IMG]
    Bò húc này
    [​IMG]
    Cuối cùng là mũ bảo hiểm Honda
    [​IMG]
  10. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà nghỉ, tắm rửa sạch sẽ rùi xuống đợi cơm. Lúc ở nhà đã vác đi cả cái can trắng trắng 2 lít này đây.
    [​IMG]
    Tôm ra trước, chậc, tôm ngon ko cần bóc vỏ, chấm magi với mù tạt. Ôi, vị ngọt thấm đến từng đầu lưỡi, còn vị hăng của mù tạt xông lên tận óc. Ngon.
    [​IMG]
    Sau đó đến anh em nhà ghẹ. Ghẹ xanh với ghẹ cát, khỏi phải nói nhé. Chậc chậc.
    [​IMG]
    làm trò tí.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dương Anh: - Anh là anh nghĩ chú nên bỏ thuốc đi.
    Ghẹ: - Em chán lắm rồi, bác cứ mặc kệ điếu thuốc này nó đốt cháy đời em đi.
    [​IMG]
    Sau một hồi chiến đấu thì ngoài cái can rỗng ra thì đây là chiến lợi phẩm thứ 2.
    [​IMG]
    Bỗng nhiên bàn bên cạnh có bác râu dài tới... cằm vác chén sang mời. "Anh thấy bọn mày hôm lúc chiều hát hò guitar hay lắm cơ mà. Cái đàn đâu rồi? vác xuống đây xem nào"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế là đứt ********* thêm một chai rượu mật ong nữa. Phê.
    Ăn nhậu chán chê, vác đàn ra bãi Cát cò 2 chơi, ko quên gửi máy ảnh ở nhà. (quên kô gửi ví với điện thoại, thế là bao nhiêu chuyện, hix.)
    Ra đường, các chú xe ôm tíu tít hỏi han "xuống đâu đây cháu ơi, 5k đi cho đỡ mỏi chân nào". Các cháu thì đang bay nhấc người mà vẫn mặc cả như đúng rồi, chả biết các chú có nghe thấy gì ko nữa?
    [​IMG]
    Xuống bãi Cát cò 2, chả có ma nào. Thế là một hai ba cởi hết quần áo ra tắm tiên thôi. mát quá. Cái mát của nước, cái hương mặn của vị muối cộng thêm với 3 lít rượu làm các chú nhà ta chả biết trời cao đất dày gì nữa, một lúc sau thì chửi bới om tỏi, hê hê. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì kết quả đây:
    - Dương Anh: mất ví (900K + giáy tờ tùy thân) + điện thoại + kính + một con áo pantera quẳng ra giữa biển.
    - Tớ: tan nát con đàn.
    [​IMG]
    Thôi thì anh em kéo nhau đi xem lại vậy, chả biết rơi ví ở đâu nữa. Sau một hồi tìm kiếm vẫn bặt vô âm tín, thôi kệ bố nó, cứ về nhà nghỉ đã.
    [​IMG]
    "ôi, tiền với điện thoại của tôi"
    [​IMG]

Chia sẻ trang này