1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk - MNHCK ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi buihuu_dat, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà nghỉ thì đột nhiên nhận dc cú điện thoại. một đồng chí xe ôm hôm qua nhặt dc điện thoại và cho chuộc con blackberry 8700v với giá ... 300K. Quá bèo. (Chắc ông này nhặt được ko dùng dc đành trả lại, BB khó dùng lắm mà)
    [​IMG]
    Chài chài, gương mặt Dương Anh có vài nét tươi sáng hơn còn anh em thì nhẹ người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kệ nó chứ, đời là phải mất, mà mất thì tiếc làm giề cho nhọc sức. ĐI chơi tiếp thôi. Anh em tớ quay lại bến Cái Bèo để thuê đò đi chơi. Bác chủ đò ng Quảng Ninh thì đã lượn mất từ lâu rồi, thôi thì thuê đò khác vậy. "Đoooo``` ơơơơơơiiiii" "Đây đò đây, 100K một chuyến, gọi gì mà lắm thế."
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác chủ đò.
    [​IMG]
    Con đò chạy lòng vòng trong vịnh và ra thẳng bãi Dứa theo yêu cầu của bọn tớ. Trong Vịnh có nhiều bè của dân chài liền san sát với nhau như nhà với nhà. Họ sống bằng nghề chạy đò, đánh bắt hải sản và bán cho khách du lịch.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong vịnh cũng có nhiều đảo nhỏ như Hạ Long, tuy ko nhiều bằng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bọn tớ ra đến bãi Dứa nhưng ko ghé vào mà nhằm thẳng hòn đảo hoang bên cạnh đấy. Đảo này có 2 bãi cát mà chả có ma nào tắm, nước thì trong veo nhìn rõ cả đáy. Uây, sướng phải biết. Trên bãi cát có những vệt cát toàn san hô với ốc biển, nhiều vô kể.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế này thì đi đâu làm gì nữa? neo thuyền đổ bộ nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    lang thang nhặt ốc
    [​IMG]
    Xếp chữ tặng người yêu
    [​IMG]
    Một người
    [​IMG]
    hai người
    [​IMG]
    Ba người
    [​IMG]
    siêu nhân xuất hiện
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này gọi là Bãi Dứa đây.
    [​IMG]
    Đảo liền đảo chạy tít ra khơi xa, hình như đoạn này nối với Hạ Long thì phải.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Robinson với hoa muốn biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ tìm dc cái ngai đẹp ơi là đẹp
    [​IMG]
    Thế là tranh nhau làm chúa đảo với cả tể tướng, có cả ông cầm cờ nữa. Hê hê, cờ như cờ Mỹ ấy nhể.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đảo này có cái cây gì ấy có quả nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa muống biển thì bạt ngàn
    [​IMG]
    lại cả hoa gì vàng vàng bé xíu, xinh ơi là xinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chơi chán rồi chúng tớ quay thuyền về khu bè cá, bắt một con cá giò nặng 3,7kg (110K/cân - giá 2/9), 5 cân ghẹ và 2 cân bề bề (95K/kg). Đến bờ thanh toán tiền bè tất cả là 120K (từ lúc 10h đến 12h30). Sau đó ngược về nhà nghỉ măm măm, chuẩn bị áo sống rùi lên đường về nước.
  2. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn căm người tốt. Đang trên đường về thì vỡ lốp. Thế là lại lóc cóc tháo lốp tháo săm ra.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sửa xong xe thì trời hỡi, đã lỡ đò rồi. Chúng tớ ra đến phà Viềng lúc 5h kém 15 thì chuyến đò cuối đã rời bến cách đó 45 phút, quay ra tàu Hoàng yến để về thẳng Đình vũ thì hết vé. Chả lẽ ở lại ăn chơi thêm đêm nữa. Ko, nhất quyết phải về. Một chú gày gày ra gạ "chúng mày về Đình Vũ ko? 500K" Thôi đành gật đầu vậy vì ở một đêm nữa thì tốn gấp mấy lần. Thế là chúng tôi dắt 2 con minsk lên chiếc đò bé tí mà bề ngang vừa đúng cái xe. hix. 4 thằng béo ú, một đống đồ đạc, 2 con minsk cộng với ông chủ đò, trên một chiếc đò bé tí tẹo, nguy cơ phải bơi vào bờ là rất lớn. Ngồi đò mà ông nào cũng vừa cười vừa mếu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiếc đò từ từ ra khơi. Thỉnh thoảng có những chuyến tàu chở conteiner chạy cắt qua mặt. Do trọng tải lớn, chúng tạo ra những con sóng khá mạnh. Nếu ở bãi biển, hẳn bạn sẽ rất vui mừng khi được nô đùa với sóng, nhưng ở giữa biển trên một con đò bé tí thì ko, nó là tử thần. ông chủ đò khéo léo cho con đò vượt lên những con sóng, mũi đò bềnh lên rùi chìm xuống, may mà ko chìm. đến bờ rồi chúng tôi mới biết mình vẫn sống.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chắc chỉ có dân vượt biên mới có cái cảnh này.
    [​IMG]
    Ông chủ đò lái rất lụa.
    [​IMG]
    Đò cập bến lúc 8h30 tối. Nó nuốt trọn quãng đường biển dài 50Km chỉ trong 1 tiếng rưỡi, quả là ko tồi.
    Sau đó 2 chiếc xe lại ì ầm lao về Hải Dương. Đến hải dương, các đồng chí ở nhà đã ngồi sẵn trong quán bia chờ đợi. Con Cá Giò làm quà lập tức được lôi ra, rượu lại đi hết vài chai vodka.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những gương mặt mệt mỏi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiệc tàn lúc 12h hơn, ra trà đá làm bi thuốc lào đã.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng tất cả về ổ lúc 1h sáng, để chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho chuyến suối Rêu vào ngày hôm sau.
  3. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    **, cả chuyến em làm dc mấy tấm ra hồn, nhưng dùng máy bán chuyên nên các bác chửi ít thôi nhá, gọi là phong trào mà,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    CHuyến Cát bà em hơi tiếc vì ko đủ thời gian vào rừng quốc gia Cát Bà, lần sau chắc chắn sẽ quay lại.
    Em định làm chuyến vòng cung Đông Bắc, có bác nào mấu tham gia ko?
  5. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    hix.. mất con áo Pan tiếc thế...
    mấy pác toàn áo Pan với Slayer cầm đàn như hát dạo thế kia
    chúng nó ở bển mà biết chắc đập đầu tự sát mất hé hé
    nhìn các bác đi hơi bị dzui đấy, lại thèm òy
    em là em rất khoái cái vụ lướt minsk xuống biển
    lượn cát nghĩ đến thôi đã khoái rồi
    ơ mà mấy pác bảo cáo rổ já thiệt hại mà chẳng báo nữa à
    cái quan trọng nhất đấy, để anh em nào đi sau ( chắc có em ) còn bít để tính toán chứ
    @hily: lọ keo tự vá ấy thiếu j hả pác, pác qua chỗ Dr.Hấp rồi ra chỗ cổng viện lao có mấy cửa hàng thụt, hàn sơn với phụ tùng í.. vào cửa hàng phụ tùng mua 2 lọ về bảo Dr.Hấp bơm vô cho. Já ko đắt đâu

    chậc vụ vỡ bánh chắc do săm kém hoặc lỗi, hay có khi do săm bị nối cũng nên. trc em đi xe thằng bạn dính chưởng 1 lần may mà vá chỗ dân lao động, đêm hôm họ cũng chỉ hữu nghị 2 vết 15k
  6. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này hoành tráng quá nhỉ ?? Thật là chất ! chúc mừng các bạn đã có một chuyến đi vui vẻ và đáng nhớ với mink !
  7. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ra Cát bà giá ko rẻ, nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo.
    Tất cả giá em đưa ra dưới đây đều là giá ngày lễ (tức là đắt hơn bình thường).
    - Nhà nghỉ: 200/ phòng 2 giường đôi ngủ dc 4 người, điều hòa tivi chạy phe phé.
    - Tôm: 200K/kg (tươi, mới đánh bắt về, tôm nuôi có lẽ giá rẻ hơn ạ)
    - Ghẹ: 100K/kg (ngày thường khoảng 70-80K)
    - Bề bề: 95K/kg (ngày thường giá tương đương ghẹ)
    - Cá giò 110K/kg (cái món này ăn gỏi tái chanh, chấm mù tạt hoặc nước mắm pha ớt tỏi thật cay thì ngon phải biết), cá giò thông thường nặng khoảng 4kg/con, khoảng chục nhân khẩu ăn một con là bét nhè.
    Các bác nên ra bến Cái bèo mua đồ ăn rùi về nhà nghỉ đưa họ làm hộ, giá thuê làm hộ là 50K/bữa. Vào trong chợ Cát bà thì đồ ko tươi và đắt hơn một tí, nhưng ko mất công đi lại và đợi chờ.
    - Thuê đò 100k/chyến, bo thêm tùy thời gian đi dài hay ngắn. Em đi từ 10h30 đến 1h mất 120K.
    - Nếu ko đi đò mà đi thuyền lớn, trên thuyền có cả đầu bếp nấu xong chén ngay, vừa đi vừa ngắm cảnh là 800K/thuyền hoặc nếu đi ghép với đoàn khác là 100K/người
    - Phà Đình vũ: 17K/người, phà Gót 10K/người, đi tàu Hoàng yến từ Cát bà về thẳng Hải phòng là 95k/2 người + 1 xe, còn nếu thuê đò chạy 50km đường biển (từ Cát bà về ĐÌnh vũ) như bọn em là 400K -500K/chuyến cộng thêm với tí can đảm.
    Trong chuyến đi này em chưa vào dc vườn quốc gia nên chưa nắm bắt dc tí thông tin nào trong vườn, tiếc vô cùng. Lần sau có lẽ sẽ phải quay lại để ngắm vọoc lông trắng. Ra Cát bà nếu đi xe máy thì các bác nên chọn xe nào khỏe khỏe một tí, vì đường rất là dốc (9%-15%) và dốc thì khá dài, đường cua tay áo ko nhiều ko ít, nền đường thì khá ngon.
  8. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mink quyết tâm hồi sinh hay sao đó, thấy ra mấy mẫu xe mới các bác vào đây xem nè, có cả sport có cả cào cào,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://www.new-minsk.ru/minsk125n.html
    http://www.new-minsk.ru/minsk125s.html
    http://www.new-minsk.ru/minsk125m.html
  9. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bác Hily đi phát biển đẹp quá, nhìn phê luôn. Dư mà bác làm em tí thì tưởng mình vào nhầm box du lịch chứ ko pải box ô tô xe máy, coi ảnh....coi hoài chẳng thấy hình bóng mấy con vợ MNHCK đâu cả,đc lác đác đôi ba kiểu.
  10. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nay Trung Thu ko biết cả nhà có ra TT không nhi? Em đi Thung Nai đưa bạn về lúc 10h lởn vởn qua chút nhưng chỉ thấy mấy cào cào bên đường và mấy boys hiphop đang nghịch patanh, chỗ c.Ánh thì đìu hiu. Lên đầu phố thì thấy a.Khoa - đầu bếp lâu lắm ko gặp vụt qua để lại làn khói... úi cha... phê chết mất...

Chia sẻ trang này