1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk - MNHCK ( Phần 5 ) .

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi suntek, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongtri

    vuongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Những người yêu xe và mê xe luôn có một mơ ước mơ cùng phượt với chiếc xe yêu của mình. Nhưng Phượt với Minsk là Đỉnh nhất không gì Chất bằng

    Với tôi xuyên Bắc là một Đích phải đến...nhưng vẫn còn nhiềukhó khăn,HAỸ ĐỢI ĐẤY
  2. hichic1910

    hichic1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cú hích lớn cho tập đoàn chở lợn sẽ còn nhiều thứ thú vị lắm he he
    12 bình dầu thơm thả khói dọc miền tổ quốc dám nói dám làm hay đấy anh Đạt.
    Ông công cũng đang tính đuổi theo anh hay sao ý
  3. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    day 4: Lăng Cô-Hải Vân- Đà Nẵng - ngắn và tình đồng đội
    Rời Cố Đô Huế trầm mặc, sau 2 ngày ăn và chơi phè phỡn, chúng tôi quyết định lên đường đến thành phố Đà Nẵng. Chặng đường không xa nhưng những cơn mưa miền Trung khiến tốcđộ chậm đi chút ít. Em Vàng sức khoẻ về cơ bản không có gì trầm trọng ngoài phớt bưởng máy bắt đầu kém, dầu chảy trong suốt mấy ngày qua mà tôi không biết. Trước Hải Vân chừng 10km, là côn và xích côn thiếu dầu phát ra tiếng cành cạch ghê rơn, tôi dừng xe và tìm một hàng sửa Honda ngay gần kiểm tra và thêm dầu. Mưa làm biển Lăng Cô xám xít tuy nhiên trên đỉnh đèo những cơn sóng cuồng nộ vẫn có sức quyến rũ mạnh mẽ.
    Đúng kế hoạch, chúng tôi lên đỉnh đèo trong cơn mưa nặng hạt và xương mù kìn kịt. Hải Vân Quang gió hun hút thổi. Nhóm lửa đã khó, đung sôi nước còn khó hơn. Phải mất 45 phút che chắn gió, cồn khô cà phê mới ấm dần. Lương thực đã cạn chỉ còn 2 gói cơm cháy và 2 hộp bánh, tuy nhiên, niềm vui tình đồng đội chỉ có khi bạn nhóm lửa trước gió mới có được khiến mệt mỏi tan biến. Nhìn từ dưới lên, Hải Vân Quang lừng lững, bí ẩn và đầy đe doạ.
    Con đèo thoai thoải không quá khó khăn, tôi chỉ cần đi cẩn thận với đôi lốp gai đầy bất trắc trong mỗi đoạn cua.
    Cô gái Đà Nẵng đầu tiên tôi nhìn thấy rất xinh. Ấn tượng về thành phố đang phát triển rất mạnh mẽ. Một ngừoi đàn ông chỉ tận tình tôi đến phố Trần Bình Trọng nơi bán phụ tùng xe Minsk nhưng trời đã sập tối. Theo lời bàn của VuongTri, ngay mai tôi sẽ bảo dưõng em Vàng. Cổ phốt của em có vẻ gượng gạo và mệt mỏi. Mưa Đà Nẵng giờ vẫn đổ ập từng cơn.
    Nhưng có sao, đi xe dưới mưa cũng là một điều tuyệt vời nữa. Ngày mai sẽ là Hội An, Mỹ Sơn, Tam Kỳ- nơi có những người bạn hiếu khách đang chờ đợi.
    Còn một điều nữa không thể nhắc đến: Một chiếc Minsk nguyên bản có sức mạnh bền bỉ và tốc độ rất ổn. Nếu bạn đã có một chiếc trong tay, không cần làm gì nhiều ngoài việc đổ dầu và xăng thật đây, đạp cần nổ, lên đường và thẳng tiến.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [[​IMG]
    [​IMG]
  4. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    lúc ông tú nhà mình lên mấy anh e đã quất được 2 chai!sau đó là thêm mấy chai nữa!cuối cùng còn 3 a e cũng quất hết chai cuối! đứng dậy đạp vỡ mấy cái chén mà chân k sao!thế mới kinh khủng!hehe!cuối tuần cứ ọp ẹp kiểu này thì bụng chắc phệ tướng ra mất
  5. phongtan86

    phongtan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    sang vội lên cơ quan sớm, 8h kem 20 đã vào ngồi máy, vào web đọc tin bác Đạt. Chúc bác an toàn và gặp nhiều may mắn. Minsk vẫn mạnh mẽ và bền bỉ như nó vốn có.
  6. dcphoban

    dcphoban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nóng hết cả người
  7. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nhem, em vàng của a. ĐẠt bắt đầu làm nũng rồi đấy ah. Xem ra đúng là cần bảo dưỡng cho chất.
  8. vuongtri

    vuongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    TIN MỚI NHẬN CẬU ĐẠT CÙNG CÁC BẠN ĐÃ ĐI LÊN BÀ NÀ

    Mùa này mà lên BÀ NÀ thì ghê thật tôi là dân bản địa nơi mà còn suy nghỉ,,,,dốc đứng ,đường trơn.nhất là mây mù che khuất tầm nhìn, trên chặng đường không còn dịch vụ nào hoạt động kể cả nhà nghỉ. Nhưng đến được trên ấy cảm giác chinh phục BÀ NÀ trong thời tiết mùa mưa ,thì chắc không gì tả được

    Tôi rất lo cho cậu ĐẠT cùng ae, mong ae lên đến đỉnh và xuống an toàn,
    Chuyến này nhà Minsk mà chinh phục BÀ NÀ trong mùa mưa,thành công khi về có khối người ngã mủ
  9. ducvietcd

    ducvietcd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác ạ...em cũng chơi con này mà lọ mọ mãi mới tìm thấy "ổ nhóm" của nó ..^__^.. Các bác cho em tham gia "Đàn đúm" cùng hội để thêm hiểu biết để tiếp tục "máu" ợ....Các bác cho em hỏi cuôi tuần hội mình có hay đi "diễu hành" khôg ạ....
    Đức Việt
    YM: ducvietcd
    [​IMG]
    Đây là con "chiến mã" của em ^^
    [​IMG]
    Sử dụng làm Đạo cụ khi tác nghiệp lun nha^^
    Được ducvietcd sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 25/11/2008
  10. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, em nghe nói là đường lên đỉnh Bà Nà dốc kinh lắm, đứng còn ngã, lên đó phải dùng xe đặc chủng gì gì đó. Hiz!!!!
    Thấy nói thế, có ng đi rồi ngồi trên otô ( xe chuyên dùng để leo lên đỉnh ) mà còn run nữa là....
    A. Đạt tóc dài thành công thật là "In Minsk we trust"

Chia sẻ trang này