1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk - MNHCK ( Phần 5 ) .

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi suntek, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hichic1910

    hichic1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nải chuối chín quá chắc để dành những lúc ko ị được ha ha ha
    Buộc ở đúng chỗ quá anh Đạt^_^
  2. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Day 6 - Đà Nẵng- Bà Nà - Hội An- Tam Kỳ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khác với Huế, Hôi An thơ mộng và nhiều màu sắc. Ban đêm, ta không thấy người Hội An đâu vì khách du lịch nườm nượp từ khắp nơi đổ về. Bỏ sau lưng Đà Nẵng sạch sẽ và căn phòng nhà nghỉ rẻ tiền ẩm ưót hôi hám và chuyến đi Bà Nà bất thành, Hội An đúng là một phần thưỏng tuyệt vời nhất. Đặc biệt, khi chúng tôi đến, không có mọt giọt mưa nào làm thú thưởng thức gỏi vịt, Cao Lầu, Mỳ Quảng tăng Nhưng ngay sau đó, khi rời thị trấn, mưa sầm sập hứa hẹn nhiều bất trắc...
    Tuy nhiên, có một nơi, nếu bạn đi Minsk twf Hội An vào Quảng Ngãi, Tam Kỳ là một điểm dừng chân lý tưởng cùng chủ nhà hiếu khách VuongTri- Anh Mỹ. Cám ơn anh về bữa rượu vàng cơm gà đầy chất bổ dưỡng.
    Về em Vàng, đã có kỷ niệm với thợ Minsk Thành phố Đà Nẵng và Tam Kỷ, thay một dây ga, chỉnh lại chế, gót một sôs ta lông bên phải để không bị xích đã quá trùng đập phải... Tất nhiên, còn một căn bệnh nữa mà em sẽ phải đối mặt...
  3. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Day 6 (đêm 26- ngày 27/11)- Sa Huỳnh - Bình Định-Quy Nhơn- Tuy Hoà
    Ăn chơi tại Huế và Hội An khiến nhịp độ đi của chúng tôi bị suy giảm đáng kể. Vui thì thật vui nhưng đã chậm đi vài ngày so với dự kiến. Tuy nhiên, điều này cũng không quá buồn khi trưóc mắt là một cơn áp thấp nhiệt đới, sau lưng là một cơn bão. Nghĩa là chúng tôi luôn đi ngấp nghé trong vùng mưa.
    Đúng là vậy, mưa kéo dài trong suốt ngày hôm nay khiến chúng tôi xuống sức rất nhanh. Ẩm ưót, nước tạt vào mặt cùng các đoàn xe container phóng ngưọc chiều uy hiếp, xe khách phóng cùng chiều như điên dại.
    Rời Tam Kỳ từ hôm qua, 26/11, để bù đắp cho khu di tích Mỹ Sơn không kịp đến, chúng tôi quyết định ghé qua khu chứng tích về cuộc thảm sát thường dân Mỹ Lại của lính Mỹ năm 1968. Tìm đường vào Mỹ Sơn không quá khó nhưng em Minsk nguyên bản chết cuộn điện, phong trên quốc lộ 1A dần về tối khiến tốc độ chậm hẳn. Đi từ 4h30 chiều, 1 tiếng sau chúng tôi mới vào làng Mỹ Lai. 15'' để tìm nhà chú bảo về khu Chứng tích đã đóng cửa từ chiều sớm.
    Chú bảo vệ tên là Công, mặc áo bộ đội, không quá ngạc nhiên trưóc những vị khách trẻ tuổi đến muộn trong ngày, sau khi biết ý định của tôi, chú ngay lập tức mở cửa nhà bảo tàng. Trời lúc đó đã tối lắm. Đèn xung quanh le lói, đâu đó tiếng trẻ con nói tiếng miền trong líu la líu lo. Cách chỗ chúng tôi đứng vài mét, và hơn 30 năm trưóc, không có tiếng líu lo đó. Chỉ có tiếng súng nổ, máu của đàn bà và trẻ nhỏ. Những hình ảnh tư liệu thảm khốc làm tôi muốn khóc, nhưng nước mắt đã bị gió đường khô mất từ lâu.
    Chúng tôi là những người khách cuối cùng trong ngày rời Mỹ Lai ngày 26/11. Ngay trong đếm đó, dù 1 Minsk thiếu đèn, chúng tôi vẫn rốn đi, qua Đức Phổ, đến Sa Huỳnh nghỉ đêm.
    Sáng nay, tôi dậy thật sớm hòng ngắm biển Sa Huỳnh nhưng mở cửa ra, gió lạnh mưa rơi kín đường, biển trắng xoá, xám xịt. Bưóc xuống vuốt ve em Vàng thì phát hiện tai bắt vè trưóc bị rách một mảng lớn. Đường rung, ổ gà tại các đoạn cầu bắc qua sống khiến sắt thép cũng oải rất nhanh. Chay dọc theo con đường hoang vắng vào sáng sớm đề tìm một hàng hàn điện khiến tôi cảm thất lo lắng. Rất may, tại thị trấn này vẫn có và ông chủ nhà dậy cũng sớm. Gần 1 tiếng loay hoay cùng dè trưóc và cần gạt số lung lay sắp rụng.
    Bình Định không có gì đặc sắc ngoài tượng vị vua áo vải cờ đào Quang Trung sừng sững giữa trung tâm thành phố. 4 tiếng đi đưòng cùng mưa liên tục khiến bữa ăn trưa ngon miệng nhưng cơn mệt không thoát ra la mất từ lỗ chân lông.
    Phần thưởng lớn nhất là thành phố biển Quy Nhơn. Từ Quy Nhơn đi Phú Yên, có một con đường ven biển rất đẹp. Nhìn thất biển, đủ làm mệt mỏi tan biến ngay.
    2 tiếng đi sau đó, sự việc bỗng xoay chuyển lạ thường. Em Vàng đi đuối dần, tiéng pô nổ lụp bụp, xe mất công suất. Thành phố Tuy Hoa ngay trước mặt nhưng tốc độ cứ giảm dần. Cơn hưng phấn Quy Nhơn đã đi qua, da tay nhăn nhúm ngấm nước, chân chống xe không chịu nổi hàng họ cùng đủ các thứ bà rằn trên xe cũng mềm oặt. Mưa làm em Vàng ho khù khụ, đi giật cục tưng mét một trong khi đó các con đèo cư như dài vô tận.
    Tôi tạt vào một hàng xăng, mở đít chế, bôi keo trát kín các gioăng chế, quấn băng dính dây ga đi vào chế hòng cách ly nước mưa chảy vào phổi em Vàng. Xe đi ngon được thêm vài cây, em lại ho hăng. Trời đã nhập nhoạng, 30km trước khi vào Tuy Hoà có những đoạn đường cực xấu, xe ôtô chỉ đi được 2km/h. Đó cũng là vận tốc của em Vàng.
    Cách Tuy Hoà 20km, tôi quyết định để em Minsk nguyên bản không đèn kéo em Vàng vào thành phố để đi nghỉ sớm.
    Thành phố Tuy Hoà hoang vắng, các căn nhà cửa đóng im ỉm, gió báo giật từng hồi. Khoảng 100km trưóc tôi có thể thấy dấu tích của bão đi qua, Tuy Hoà dường như cũng đang thấp thỏm chờ. Ngay mai tôi sẽ kiểm tra lại điện đóm của em Vàng xem sao. Hoặc cuộn nổ hoặc bobine suờn cùng các điểm nối dây điện đã dính nước mưa sau hơn 2 ngày đi liên tục... Chỉ muốn sửa ngay nhưng trời đã sập tối.
    Ấn tượng của ngày hôm nay là các bờ biển hoang vắng tại Quy Nhơn và tiếng pô em Minsk nguyên bản trầm ấm, chắc nịch kéo em Vàng lủi thủi theo sau trên con đường tăm tối...
  4. PIE_DAIDE

    PIE_DAIDE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhanh nào .
  5. chantochanbe

    chantochanbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mink cao, màu xanh tím than
    [​IMG]
    Bình xăng không bẹp, màu còn tốt
    [​IMG]
    Thớt ngon vì xhủ phao câu bé
    [​IMG]
    Đèn hậu, xinhan ok
    [​IMG]
    Bệ và công vẫn còn sử dụng nhưng lười lắp dây
    [​IMG]
    Hơi, điện là niêm tự hào để bán 3m
    [​IMG]
    Chế - Lắp từ thời bạn Cường Mink còn xưởng ở Bà Triệu
    [​IMG]
    Thụt trước đã thay và có sãn đường lắp phanh dầu cho ai có điều kiện
    [​IMG]
    Vành sau mới
    [​IMG]
    Thụt sau tốt
    [​IMG]
    Còi đang sử dụng
    [​IMG]
    Có sẵn hai giá đèo hàng
    [​IMG]
    Đèo hàng sau trở được heo hơn tạ
    * Điểm yếu: Mới cho giấy tờ vào máy giặt để làm mới nhưng quá đà. Biển số xe ok, chủ hiện làm báo tại Hà Nội, sáng nào cũng có mặt tại Đường Thành nên dễ dàng liên hệ nhờ lấy lại giấy tờ xe
    * Thế mạnh: xe tốt, xăng tiêu thụ hơn 2l/100km, từng tham gia đóng phim Lên xe là phóng, quà tặng nhân dịp GIáng sinh là một ghi-dong cho các bác hay độ, 01 lốp chuyên nghiệp cho Mink cỡ 18
    Xe dành cho nhưng ai cần để đi, các bác nếu không thực sự muốn mua làm ơn đừng làm phiền vì xe đã gắn bó đã lâu và sẵn sàng cho người quen mượn không thời hạn để có thể giữ lại
    Liên hê: 0913557731, chìa khóa xe luôn cắm sẵn trong ổ
  6. linhro288

    linhro288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    minsk khoẻ thế này chứ >>> http://clip.vn/watch/boc-dau-nguoc/W-4,vn
    (bốc đầu ngược,chế tay ga,phanh vào để chân
  7. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    chả có cái thú nào bằng vít minsk dưới mưa....
    tiếng bô lúc đanh đanh, lúc trầm lúc bổng cộng làn khói thơm nghi ngút
    ấm hết cả người
    mặc bùn bắn, nước mưa tát ào ào rát mặt
    chả có cái phê nào như cái phê đi minsk trời mưa
    anh Đạt và em Vàng cố lên...
  8. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    @ - Restless:
    Các bạn đã làm cho ngọn lủa của niềm đam mê Motor thêm rực cháy.
    Chúc chuyến đi thành công
  9. PIE_DAIDE

    PIE_DAIDE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bác restless đã đi đến đâu rùi aem sốt ruột quá muốn biết thông tin về hai bác .
  10. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thêm một số hình của ngày 6 ngày 7
    [​IMG]
    Tại nhà anh Mỹ - Tam Kỳ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại khu chứng tích Mỹ Lai
    [​IMG]
    Biển Quy Nhơn
    [​IMG]
    L:úc này em Vàng chạy rất ngon
    [​IMG]

    Hàng bánh Xèo tại thành phố Tuy Hòa - ăn lại sức sau một ngày vất vả, lo lắng cho em Vàng

Chia sẻ trang này