1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk - MNHCK ( Phần 5 ) .

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi suntek, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Day 13: Xóm Mũi - Cà mau - Rạch Giá
    Mục tiêu của ngày 13 là cực cuối cùng của tổ quốc. Không khó để tìm tàu ra Xóm Mũi nhưng giá không hể rẻ. Sau một hồi mặc cả, chúng tôi thuê được một xuồng ra Xóm Mũi với giá 500k.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải mất 2 tiếng đi liên tục đường sông bạn mới đến đưọc. 2 tiếng trải nghiệm sóng nước mênh mông và những cánh rừng đưóc bạt ngàn. Xóm Mũi không có gì đặc sắc ngoài cột mốc số đánh dấu đầu cuối cùng nhìn ra biển. Có một điều thú vị, trong khi ăn trưa, chúng tôi gặp một đoàn cựu chiến binh Mỹ sau 36 năm mới quay lại chốn này. Câu solgan của nhóm lính giá này là: Drink beer, eat rats và mỗi khi zô bia, họ đều hô đồng thanh câu này. Anh Tới, là lính nguỵ Sài Gòn trước kia đi cùng đoàn cho biết: Tất cả vẫn mang trong mình vết thương chiến tranh, nhưng khi quay lại Việt Nam, họ đều ngạc nhiên trước sự phát triển của đất nước này. Tôi thầm nghĩ, cuộc đời là một chặng đuờng, khi ta đã bước đi, mọi ưu phiên hay vui sướng đều ở sau lưng cả. Thực tại là hơi thở và nụ cười ta luôn có
    [​IMG]
    [​IMG].
    Mất quá nhiều thời gian tại Cà Mau, chúng tôi quyết định đi đêm đến Hà Tiên, cực bên kia của tổ quốc tuy nhiên con đuờng dai fhơn chúng tôi tưởng nên điểm nghỉ đêm đưọc chọn là Rạch Giá.
    Từ Cà Mau đi Hà Tiên, thay vì quay lại Cần Thơ, ta có thể đi men theo rừng U Minh Thưọng theo quốc lộ 63 chừng hơn 200km là đến. Mặc du đi đêm nhưng tôi vẫn thấy đây là một cung đường đẹp mà khó ai có thể bỏ qua. 2h đếm chúng tôi đến được Rạc Giá - kiệt sức vì căng thẳng và 10k đường xáu trước khi vào thành phố Rạch Giá.
    [​IMG]
  2. MinskStyle

    MinskStyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    trích từ bài của Mr.perfect và 5bs...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Anh xìu rồi mày kích thíc cho anh đê
    a qua anh trọng đi!e làm cho!
    ..............................................................................................
    Kiếp quá đấy 2 ông tướng...... đề nghị a e nào có "ý tưởng " với nhau thì tự pm riêng cho nhau nhé...nói ra đây người ngoài nghe hết nghĩ a e mình abc thì...hỏng bét.
    đúng là trẻ người non dạ...riêng tớ , dù có cho tớ 5 hộp dầu 2t thì tớ cũng ko khai a e mình đi phượt thường cặp đôi chung chăn gối với nhau đâu nhé , đừng có mơ .......phải 10 hộp..........tớ nói thế thì yên tâm rồi đúng ko Long Minsk nhawê và Khánh Minsk orange...
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Nhìn cái giề .................................................xe thằng Đức Sóiđỏ chỉ 3 triệu thôi.....
    Được MinskStyle sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 06/12/2008
  3. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Day 14 - 15 Rạch Giá - Hà Tiên - Cần Thơ
    Nghỉ qua đêm tại Rạch Giá, sáng hôm sau tỉnh dậy, thân thể vẫn uể oải.Tôi cảm thấy thể lực giảm sút rõ rệt, cổ tay ga mỏi mêt, hai vai nhức nhối nhưng tinh thần lại sảng khoái kỳ lạ. Thành phố Rạch Giá cũng khang trang và mát mẻ như những thành phố miền Tây tôi đã qua, tại đây chúng tôi chuẩn bị xe cộ đi tiếp 89km xuống Hà Tiên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hà Tiên là chốn bồng lai tiên cảnh.
    Hà Tiên là mảnh đất xứng đáng cho bạn dừng chân sau 3.000km đường trường mệt mỏi.
    Hà Tiên tuyệt đẹp.
    Đây sẽ là mảnh đất khó quên trong tâm trí chúng tôi.
    Và đây là lsy do khiến tôi quyết định nghỉ đêm tai thành phố này. Có rất nhiều thắng cảnh cho bạn khám phá từ hang động, chùa triền, bãi tắm, những cánh đồng lúa thảo nguyên sáng rực....
    Chúng tôi đi thăm chùa Hang, mũi Nai - cực xa nhất của Hà Tiên và đón hoàng hôn trong mê mẩn ánh chiều, Thạch Động và cửa khẩu đường bộ cuối cùng của tổ quốc. Không muốn tả gì nhiều, bạn nến lên xe và làm một cuộc xuống chơi Hà Tiên phong cảnh thơ mộng, đồ ăn dư thừa và con ngưòi xinh đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bánh Thôt Nốt ngon tuyệt!
    [​IMG]
    Nhứng cánh đồng cỏ hoang vu cho em Vàng thử lốp gai. Em vàng trở nên hưng phấn lạ thường.
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên biển Hà Tiên
    [​IMG]
    Bầu trời xanh rộng mở
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cột mốc biên giới Cam pu chia
    [​IMG]
  4. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hic bác ressless viết hay quá !

    Xe của thằng Soido chỉ được 2T thôi ....... làm sao mà được 3T
    Được mr.perfect sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 06/12/2008
  5. MinskStyle

    MinskStyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Bức ảnh này đẹp quá...... hoan hô bis bis
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Nhìn giề......................................................... 3 T cho nó mừng, đừng dìm giá em nó thế
  6. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    e thấy xe sói đỏ ngon ma`?làm gì có cái giá 2 3t như các a nói?bét ra cũng phải 3 củ 5! sói đỏ bán xe được giá!lên a trọng làm bữa khao a e nha!hehe
    @a duy béo:e dùng dầu thơm!trơn như thế mà vẫn ra khói a nhé!cứ như cái piston ý a à!hehe, nick yahoo cua a la` x_minsk dung k a?
    a e trưa mai rỗi!qua a trọng làm tí nhể?
  7. smetal

    smetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thân chào các anh! lâu ngỳa quá kể từ nmgày em nhập ngũ hôm nay mới có dịp ghé vào thăm nhà mình! chúc anh em sức khoẻ !
    nhớ minsk quá nhưng trong này thì đành cai vật vã! địa hình trên này mà chạy minsk thì phế luôn!
    Tình hình là em vào đây bầm dập lắm! huấn luyện khô người luôn! vừa kết thúc huấn luện tân bi9nh xong! bây giờ lại phải chuyển qua huấn luyện tại đại đội chỉ huy! cường độ tăng gấp đôi! cơm ăn ngày 7 chén >>> em tăng 10kg so với ngày đầu nhập ngũ!
    Hic đáng lẽ hôm nay được về tranh thủ vì đatl kết quả huấn luyện giỏi toàn phần nhưng chỉ vì bị dính án kỷ luật tội: sử dụng điện thoại và uống rượu nên bị cắt suất luôn, phải đi lao động rèn luyện : đào hố: 3m*3M*3M vào xúc phân người đổ đầy hố đó :D !
    Nh[s anh em nhiều lắm! Lău ngày mới đựoc ngồi gõ phím tau cừng đơ à! chỉ bắn ak, ném lwuj đạn, đánh thuốc nổ và xúc đất :D ! ặc!
    các anh ở nhà có xe thì em phần nào cũng vớt vác lại chút ít là vẫn có pháo rất nhiều và toàn hàng khủng!có chút hình ảnh gởi về anh em nè!
    phong cảnh xung quanh doanh trại nè:
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00440.jpg
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00489.jpg
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00532.jpg
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00492.jpg
    trong huấn luyện nè:
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00510.jpg
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00502.jpg
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00554.jpg
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00544.jpg
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00543.jpg
    đã huấn luyện bay nhảy, bắn đánh thì phải có chấn thương và phần thưởng:
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00467.jpg
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00463.jpg
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00538.jpg
    bonus them vài loại xe pháo chắc anh em thích:
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00539.jpg
    http://i269.photobucket.com/albums/jj57/***xymetal/DSC00548.jpg
    đó chỉ là một phần mừoi của đơn vị em thôi, hôm nào rãnh em lại ra khoe tiếp những loại khủng hơn :D nhưng cái này là bí mật quân sự đó nhé! :-#
  8. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hix, bác Restless đi phê quá. Biết đến bao giờ em mới có thời gian đi thế này dc. Chúc mừng bác với chuyến đi thành công/.
  9. vuongtri

    vuongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ồ SMETAL vẩn còn nhớ MINSK à lâu quá mới thấy , mập quá vào Quân Đội ăn gì mà lên cân chóng thế
    Mang hàng Q Đ ra cho ae xem vải quá mình mà có 1 khẩu như thế kẹp vào em MINSK kéo đi cho nó oách hi hi
    Làm nghĩa vụ cho tốt vào rồi về mà phượt với MINSK nhé
  10. PIE_DAIDE

    PIE_DAIDE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cột mốc biên giới Cam pu chia
    Thế là bác restless đã hoàn thành chuyến đi về cực nam của tổ quốc rồi .

Chia sẻ trang này