1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk - MNHCK ( Phần 5 ) .

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi suntek, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện Tam Đảo đi man. êhhhhe.
    Ae ở nhà hoãn vụ lươn chờ các ảo men đấy.
    Long Vàng cố gắng đơi, tuần sau chúng mình lươn nhau nhá hé hé
  2. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    ảnh mẫu đẹp thì trong máy a duy cơ!hehe!
    @tú bjm!hôm qua cũng muốn đi lắm!nhưng phải thực hiện nghĩa vụ gia đình!nên k đi được!sáng nay chưa ăn gì!nghe a e hô hào vụ lươn nướng!vừa làm vừa chùi nước miếng!
    chuyến đi tam đảo thành công dã man!
  3. princetemps

    princetemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  4. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
  5. tuyfong71

    tuyfong71 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    bác nay sao hét giá kinh thế ...xem ra 7 năm kia không làm bác nản chí he he
  6. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    anh em Minsk tụ tập chơi trò này đê :D:D
    http://www.youtube.com/watch?v=F1CEzK3-W9U
  7. tuyfong71

    tuyfong71 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    e đang tim con minsk cao cho thằng bạn. anh em nào biết thì pm em tiếng nhá !!!
  8. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    trưa nay có làm tí k a e nhỉ?
  9. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thèm được uống bia với anh em Minsk ngoài Bắc quá.
    s[am spam spam spam
  10. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Minsk gần mà xa , xa nhưng lại gần. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đã đủ hàm chứa cả thực tế và tình yêu của tôi dành cho Minsk.Nếu ai đã từng sống qua thời kỳ bao cấp hẳn chưa thể nào quên những ước mơ, những khát vọng của những con người thời đó . Những ước mơ đó đối với các bạn trẻ bây giờ thì thật giản đơn, thật buồn cười ... Nhưng đối với chúng tôi đó là những ước mơ không tưởng - khó có thể thực hiện được nếu như không nói là hão huyền : " Đẹp trai đi bộ, không bằng mặt rỗ đi Lơ (xe đạp Peugeot), mặt rỗ đi Lơ không bằng lưng gù đi Cúp " Đối với chúng tôi lúc đó đến cái xe đạp nhà máy hay gia công nội địa cũ, cũng đã là ước mơ khó thực hiện rồi chứ nói gì đến xe đạp ngoại, hay xe máy. Mà hồi đó nếu có xe máy cũng chẳng biết lấy gì đổ vào mà chạy,bởi xăng cũng chỉ được bán phân phối cho một số đối tượng công chức nhà nước nhất định mà thôi...! Khi đó nếu thấy ai đi xe máy là bọn trẻ chúng tôi lại hò reo, chạy theo đầy ngưỡng mộ, xe máy thời đó rất hiếm ở Hà Nội, chủ yếu là các xe ga cũ từ thời Pháp còn lại như: Solex,Mobilete,Peugeot,Motobaican...còn đâu là các dòng xe XHCN như MZ,Simson,Izi,Java...Mà hầu hết là xe quân đội, xe dân sự rất ít, nguồn do một số cán bộ nhà nước đi công tác học tập ở Đông Âu mang về, khi đó chúng tôi thường gọi chúng với cái tên chung là " xe bình bịch". Còn nhớ anh hàng xóm nhà tôi lúc bấy giờ có 1 con Cady ( Mobilette ) một phần xe hỏng mà không có phụ tùng thay thế,không có thợ sửa chữa,một phần cũng chẳng có xăng, nên xe đắp chiếu để chật nhà, thỉnh thoảng lại được anh lôi ra sân khu tập thể, 2 anh em chúng tôi vinh dự, được anh hàng xóm cho đủn đít xe để anh ấy cưỡi chạy lòng vòng, nhưng chẳng bao giờ được anh ấy cho cưỡi cả, dù chỉ là đứng tại chỗ !!!
    Lại nhớ, rồi nhà tôi có chú hàng xóm mới, chú là nhà báo quân đội - người miền Nam, chú có 1 con xe cup50, chú không vợ nên cũng chẳng có con, thấy anh em chúng tôi ngoan ngoãn nên thỉnh thoảng chú lại gọi sang xem chú sửa xe, vừa sửa chú vừa diễn giải các thắc mắc của chúng tôi về xe, nhưng sướng nhất là sau mỗi buổi như vậy chú lại cho anh em chúng tôi tự chạy xe 1 vòng...
    Với những ước mơ không tưởng như vậy, năm 1985 tôi đi học ở Liên Xô - quê hương của Vốtkhốt, Izi...và Minsk, nhưng tôi cũng chẳng dám mơ đến việc được sở hữu một em, bởi ngay ở Liên Xô lúc bấy giờ cũng chẳng có mấy người có tiền mà mua xe, nếu có thì cũng chủ yếu là thanh niên và họ thích đi Java chứ không đi xe bản địa mấy. Đấy là khi còn học ở Matxcơva còn khi xuống Lêningrad thì tình hình có khác hơn vì dù sao đấy cũng chỉ là cố đô, nên dân cũng hiền lành và nghèo hơn, ở đây tôi thường thấy có những nhóm thanh niên tụ tập với nhau đi xe Minsk, họ thường gặp gỡ nhau để đua,trình diễn xe, trao đổi phụ tùng ... nhưng họ không độ xe như ta, ở ký túc xá của khoa kinh tế, trường Tổng hợp Lêningrad thời gian ấy có anh Long , 1 sinh viên VN cũng có 1 em Minsk, anh thường tham gia đổi chác phụ tùng với hội xe Minsk này. Nhưng ngay cả lúc đó việc sở hữu 1 em Minsk vẫn chưa dám thành ước mơ của tôi, khi đó tôi chỉ dám mơ mua được1 bộ máy nổ nhỏ xíu, bọn trẻ con vẫn lắp vào xe đạp độ thành xe gắn máy,chắc chỉ to bằng cái lon bia, bình xăng là 1 cái chai nhựa nhỏ, chúng chạy vi vút khá nhanh trên vỉa hè, tiếng nổ thì thôi rồi, đanh và ròn tan như tiếng súng AK. nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ...
    Năm 1992 về nước, phương tiện giao thông duy nhất tôi mang về được là 1 em xe đạp Liên xô,đạp nặng như xe xích lô, khi này đang thất nghiệp nên ngày ngày 2 buổi đưa đón vợ đi làm từ Nam Đồng lên Bờ Hồ, ngày thường thì không sao nhưng ngày mưa, hay ngày hè thì ...Hà Nội lúc này đã nhiều xe máy hơn hẳn ngày tôi đi, DD,Drem đang là mốt thời thượng của các đại gia, nhưng tôi chỉ dám mơ 1 con Babeta còi đưa vợ đi làm cho đỡ nhọc... Hơn 1 năm sau tôi mới thực hiện được giấc mơ cỏn con đó. Và cứ thế ...thời gian qua đi, tôi đã đổi nhiều loại xe khác nhau, ngay cả em Cady - ước mơ thời thơ ấu của tôi nay cũng được treo chễm chện trên bức tường phòng khách, tưởng chừng như giấc mơ bây giờ sẽ là ôtô hay gì đó khác nữa.
    Nhưng... bỗng nhiên tôi thèm được đi du hí miền núi Tây bắc bằng xe máy, thèm được len lỏi vào các bản của đồng bào dân tộc. Mấy anh em đồng nghiệp nổi hứng rủ rê mua Minsk để cùng nhau thoả trí tang bồng, chúng tôi hẹn nhau sau khi thi,nếu đỗ sẽ thực hiện ứoc mơ đó, nhưng ...than ôi khi tất cả đều đỗ thì chẳng thấy ai nhắc gì đến chuyện này nữa, chỉ còn mình tôi, ngày nào cũng bỏ ra máy tiếng lên mạng tìm hàng, danh bạ điện thoại được kéo dài bởi những cái tên : Minsk_Tuấn,Minsk_Chuẩn,Minsk_Cường,Minsk_Thinh,Minsk_Kiên,Minsk_Nam ....Nghe đâu có Minsk thích hợp là gọi điện, là đến xem, là .. là...
    Và cho đến tuần trước sau gần nhiều tháng xem xét , gọi điện cò kè tôi đã được sở hữu một em Zin zỉn zìn zin, giá thì mêm mểm mềm mêm, nay em đang nhờ Chuẩn_Minsk tắm tút,rửa ráy. tôi mong ngày mong đêm cái ngày tôi sẽ được ngồi lên em, rón rén vào số, nhả côn, tận hưởng mùi khói khét nồng và tiếng nổ tăng tăng của em, tận hưởng ước mơ nhiều năm nay đã trở thành hiện thực của mình. Chỉ tiếc rằng tôi chưa thể cùng em cặp kè công khai để tránh sự xúc động không đáng có của cô vợ bằng xương bằng thịt của tôi, tôi phải tạm gửi em vào khu ký túc của trường, những ngày đi làm sẽ là những ngày tôi được gặp em,và chắc hẳn đồng nghiệp sẽ ngạc nhiên bởi thấy tôi tự nhiên lại chăm chỉ đến trường nhiều hơn...
    Minsk ở cách xa Hà Nội nên xa, nhưng tôi cũng đã ở Minsk một tuần nên gần. Tôi đã từng thấy Minsk nhưng chưa được sở hữu nên xa, nay tôi đã có Minsk nên gần. Tôi đã có Minsk nên gần,nhưng chưa được công khai đưa về nhà nên xa, nhưng Minsk luôn trong tâm trí tôi nên lại gần.................
    Được nguyenhai65 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 02/03/2009
    Thấm thoắt đã vài tuần trôi qua mà em Minsk của tôi vẫn đang còn nằm bệnh viện, khi thì mưa không sơn được , lúc thì chờ quyết định có thay vành hay không... ? Mấy ngày nay lại đang bận bịu thi cử, học hành. Mấy hôm nay chưa lên thăm em nó được,nhớ quá! Chắc là từ giờ tới cuối tuần là em nó xuất viện. Thật hồi hộp chờ đợi phút giây đầu được ngắm em nó thay da đổi thịt.Nghe bác Misnkpro nói anh em sắp đi Cửa Ba Lạt thích lắm, mà chưa thu xếp được đành lỗi hẹn với ae vậy. Chắc chắn một ngày gần đây sẽ mong được diện kiến anh em. 2 tuần trước vật quá mò lên 372 TK thăm bệnh viện của bác Trọng và ngắm các em XHCN suốt buổi chiều. Thật thích thú, sau này rất mong được anh em làng Minsk chỉ giáo giúp đỡ trong việc tu bổ tắm tút cho em Minsk của tôi.Chưa có em nó để trao đổi thông tin với các bác, đành lên mạng xem ké và than thở chút ít mong các bác đại xá cho.

Chia sẻ trang này