1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Minsk_Nha_que, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện hay nhất trong ngày
    - Chuyện thứ 1: Chuyện này làm mình rất thích.Chuyện điện 262 hay 94 đang là chuyện sôi nổi trên topic, lại bắt đầu từ vụ ''Xe không khói không phải tại Minsk không khói, ốc rụng,điện rơi xe ngóm mất rồi" của mình mới ảo chứ ! ( Mình phục mình quá cơ !) Sau một hồi tìm hiểu và học hỏi từ ae cái đầu đất nung của mình hiểu như thế này : Điện 94 hay hơn điện 262, hay cháy thì do nhiều nguyên nhân (Hỏi Long nhà quê khắc biết - Long giải thích rồi nhưng mình quên rồi) Nên kết luận là không thay mâm điện nữa mà khắc phục để chạy, may quá đã có Long giúp mình rồi , chất đấy! nhân tiện cũng cảm ơn bạn '' Mr.Perfect'' vì những trao đổi hữu ích của bạn, có phải bạn chính là Long vàng không ? Mong gặp lại bạn sau.
    - Chuyện thứ 2 : Chuyện này làm mình rất cảm động, chuyện chân chống giữa, rất cảm ơn Megaway đã có nhã ý tặng mình,rất cảm ơn bạn ! Nhân tiện đây cũng xin đính chính với 5bs là : Chân chống và đèo hàng là cả 5bs và Hải hic tặng mình, chú cứ....! còn chú Hoxe 123 nói vậy cũng là phải phép thôi, có gì đâu? Tình là quý nhưng tiền bạc cũng cần thiết, đừng quá cứng nhắc , mình nghĩ vậy nếu mình sai ae xin lỗi mình đi !
    - Chuyện thứ 3: Chuyện này làm mình rất vui.Có ông bạn Minsk (Bạn của Megaway) nói mình là bạn của papa bạn ấy, về chuyện này xin mượn câu nói của Hoxe123 khi nói với mình " Anh bằng tuổi bố em..." Xin đính chính lại có lẽ mình còn hơn tuổi bố Hoxe123 ấy chứ vì mình sinh tháng 1 mà, khó đọ đấy! Không sao 5 châu 4 bể đều là anh em, biết đâu mình còn có diễm phúc chơi Minsk hay chơi mìn với con các bạn ấy chứ . Cũng có thể mình có ông bạn cũ ở địa chỉ ấy đấy, nếu ông ấy nói đúng tên huý của mình do anh em bạn cũ đặt, thì đúng bố của em là bạn anh rùi
    - Chuyện thứ 4: Chuyện này làm mình....Mọi người hãy để cho Hải hic được yên ,ai cũng cần có những khoảng lặng....Tôi , bạn, ai cũng vậy mà thôi.
  2. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    có những việc k phải như mình nghĩ!có những thứ tưởng hiểu mà thành kẻ đáy giếng nói mò!cảm nhận tình cảm a e chảy sâu trong từng thớ thịt!chất!nói ít làm nhiều!chúc a e ngủ ngon!một ngày hữu ích!
    anh hải ginger:" mỗi ngày là một ngày vui!"
    ngủ thôi!say quá rồi!
  3. vuongtri

    vuongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    THANK MINSK NHA QUÊ
    THANK MR PERFECT
    @ MINSK NHA QUÊ mình vẫn nhớ và tiếc chuyến đến ĐÀ NÃNG của bạn vì bạn không báo thời gian , nên vì công việc không gặp bạn được hẹn lần sau vậy nhé
  4. tuyfong71

    tuyfong71 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    anh em lên bàn kế hoạch offline đê
  5. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    mưa mưa gió gió, lại thèm thịt chó mắm tôm.
    Sao toàn thấy minsk sport điện 262 thế nhẻy, của iem cũng nà 262 đấy.
    Xe mình chất nhất trái đất.
    AO OH EH YEAH!!!! Xe iem ngon nhất trái đất.
    Mỗi tội chủ xe chưa thay cuộn điện bao h, no nắng quá uhuhuhu.
  6. PIE_DAIDE

    PIE_DAIDE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày tới có bác nào đi xuống Hải Dương chỗ bác Ánh thì anh em đi cùng cho vui nhỉ .
  7. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Trọng hấp lên blog tây ahahah
    Xem thêm tại trang web này: http://dominiquelyons.wordpress.com/
  8. hichic1910

    hichic1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    cô đơn và "chậm chạp" trên nhưng con đường để tâm hồn tĩnh lặng suy nghĩ cảm nhận về mọi thứ!Xa anh em nhớ anh em càng thấy ý nghĩa hơn của 1 năm chơi minsk
    Rồi sẽ tới ngày anh em ta lại gặp gỡ lại ngồi vỉa hè uống chén nước chè ngồi quán chị Ảnh nói dăm ba câu chuyện hàn huyên cười như chưa bao giơ được cười!Và trên những cung đường xa xôi lạnh giá vất vả khó khăn vẫn luôn cùng nhau vượt qua để rồi lại thấy rạng ngời trên mỗi khuân mặt là nụ cười tự tin sẵn sàng khám phá những nơi chưa đến những nét văn hoá khác nhau những khó khăn những hoàn cảnh khác nhau!Vẫn nhớ lắm những ngày đầu đi minsk ko biết j` vẫn chạy ầm ầm càng đi càng nghiện càng yêu càng chăm sóc minsk nhiều hơn!Vẫn nhớ cái ngày đầu tiên ngồi uống bia với A.Long Minsk với bác sỹ Trọng say nhưng vui và vỡ ra nhiều điều nhớ những tối về ngồi hì hục giở lại những bài viết trong những toppic 1-2-3 đọc say mê đến 3-4h sáng vẫn thòm thèm...Nhớ chuyến đi đầu tiên với anh em trong toppic misnk có Quang cận Tân dồ anh em đi xa hiểu nhau thông cảm cho nhau yêu quí gần gũi nhau hơn từ cái săm lọ xăng lạng sơn tuy gần mà xa mẫu sơn tuy không hiểm nhưng lại hiểm đồng đăng-thái nguyên giữa đêm hôm rét mướt 150km xa mù toàn đường đèo núi vất vả khó khăn nhưng có xá gì khi lòng người đã quyết!Vẫn nhớ những hình ảnh hóm hỉnh của Tân dồ những lời động viên của Quang cận với anh em....Lại nhớ những ngày đẫu xuân mới anh em vượt khó khăn về thời gian(em còn khó khăn vợ con nữa chứ hehe) để lên đường để quyết tâm hoàn thành chuyến đi đầu năm suôn sẻ!Vẫn nhớ cái đêm đầu tiên A.Duy "thực sự bực mình" anh em cười khúc khích vui lắm rồi cả cái mở bia nữa chứ anh nhỉ vẫn chưa được xem anh biểu diễn chiêu nào cả!!Nhớ chú cơ động nhớ anh nhà báo nhớ người bị bắt nhớ cả kỉ niệm về vợ chồng Tuấn Anh đi bắn chim trên đường sapa nữa chứ...Càng đi xa tình cảm sự đồng cảm và tính cách con người được bộc lộ một cách rõ ràng Đạt loe dù ko đi cùng đoàn nhưng vẫn nhớ hình anh 12h đêm trong màn sương mờ ông cầm đèn pin vẫy vẫy đón anh em trên sapa cảm động lắm....
    Nhớ bác hải già với bài viết về minsk tới nhà càng thấy anh em gẫn gũi và có nhiều điểm đồng cảm hơn.Em cảm ơn anh về cái kính râm(hị hị nhưng mà hỏng rùi anh à).....Vẫn nhớ chum rượu 10 năm của anh uống say lắm nhưng cũng chẳng bao h em uống nhiều thế đâu hy vọng sát cánh cùng bác và con trai trên một cung đường nào đó.....
    Khi bạn để cho mình 1 khoảng lặng nào đó bạn sẽ nghĩ ra được nhiều kỉ niệm mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ bạn wuên được trên đây chỉ là 1 số ít những cảm nhặn của em sau 1 năm chơi minsk và sau vài ngày lặng lẽ tĩnh tâm và để cuộc sống của mình chạy như 1 thước phim quay chậm!!
    Càng xa càng nhớ anh em định nhấc máy call hỏi thăm ae lại thôi nghe tiếng chuông điện thoại biết có ae goi nghe lại hào hứng lắm nhưng có lẽ em vẫn đang muốn tự dành cho mình những khoảng bình lặng riêng(hơi ích kỉ 1 chút a.Hải già,a.Long Minsk,A.Duy béo,Quang cận,Tân dồ,...nhỉ)
    [​IMG]
    Nhưng sẽ sớm thôi ảo man lại sắp hào hứng và hừng hực khí thế lòng nhiệt tình trở lại rồi
  9. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa... em mùng 2/4 ạ... tránh ngày Cá ko bác Ánh bác í lại hét con chân chống giữa lên tiền triệu thì em vỡ mật ạ...
  10. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Xe mình chạy tốt rồi, chú Long nhà quê làm lại hộ cuộn nổ phê lắm, học mót được đôi bài ngon nghẻ, chờ lên a Trọng chạy lại đèn còi là oke.Chú Hoxe123 nếu lên a Trọng nhớ cầm theo cái liềm mà cắt cỏ, xe chú mọc rễ ở đấy rồi, xong vụ đèn còi 5bs hướng dẫn mình móc lốp nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon !

Chia sẻ trang này