1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Minsk_Nha_que, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akanasia

    akanasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn dắt bộ xe từ pháp vân đến doctor từ 5 rưỡi sáng đến 8 rưỡi sáng thì đến, mình dắt từ hà đông lên chắc 10h mới đến Hải híc ơi.
  2. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    To 5bs - chú không lấy xe a ? Mấy con mẹ đồng nát mấy hôm nay thân anh phết.. a đã để ý rồi không thấy cái chống moayo đâu cả chỉ có trục, ecu và ốp má phanh thôi !
    To hic - hôm nay anh đã cưa gỗ như em nói rồi, gỗ cứng quá bắn bố vào mắt, để anh tìm xem có khúc nào mềm mềm sẽ làm cho em
  3. akanasia

    akanasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thank anh Hải già, chuyến này em đi vĩnh phúc chuyến đây.
    kiếm đồ phát, kiếm thêm cái bộ giấy tờ minsk đỏ fát, ae ai có thì pm cái, ko biết bên A Duy thế nào. Đi xe biển xanh đi dường trường các chú cứ nhìn tò mò quá...hehe
  4. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội lớn cho chú rồi, hãy tận dụng nó để thể hiện tình yêu của mình đi, chú gọi " Hải hic ơi" cứ như là gọi " Trời ơi " vậy hãy hỏi a Hic xem "Tuyệt vọng" là gì nhé ! bao giờ tới a Trọng nhớ gọi ae
  5. hichic1910

    hichic1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ông này ít tuổi mà sao gọi mình thân mật thế ý hị hị đi minsk ko ai ko phải dắt bộ cả ko ai ko cảm thấy có lúc thực sự bực mình cả hãy cố gắng vượt qua khó khăn để thể hiện tình yêu với minsk của mình
    Nói lại nhớ gầm cầu thăng long 5h30 chiều trời bất đầu chạng vạng tối ko 1 mống xe ôm ko 1 bóng người có 1 thằng lững thững dắt minsk sau vài lần tháo bưởng mái để cố gắng khắc phục sự có nát mất mấy lá côn dầu nhớt đen xì mặt mũi tay chân chỉ với 1 cái tô vit và mấy cái cờ lê nhưng vẫn luôn có 1 niềm tin sẽ đi được tiếp!!Sau khoảng vài tiếng cố gắng lót và chèn cuối cùng côn cũng bám(nhờ khéo tay nữa chứ)Leo lên xe lao thẳng về hà nội trong đầu nỗi ám ảnh ko có côn(ko dám lắp dây côn nữa vì côn bám cực ít) liệu tí nữa về nơi đông người thì sao đây nhưng khó khăn lại làm cho kĩ thuật đi minsk càng thêm chắc chắn hơn!Cuối cùng 372 thụy khuê cũng trước mắt dắt xe vào làm 2 tọi bia với Dr.Trọng hôm sau 8h sáng mò lên tự lôi đồ nghề ra trả vờ làm đó chỉ là 1 trong kỉ niệm đáng nhớ của những ngày đầu đi minsk !
    Có đôi khi cảm thấy tuyệt vọng nhưng niềm tin về sự tốt đẹp sẽ đến với bản thân luôn cháy bỏng trong tôi
  6. akanasia

    akanasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ghê vãi chưởng, ko biết bác hic này làm j mà lúc nào văn chương cũng tuôn ào ào, Thêm bác Hải già ôm minsk sáng tác thơ nữa. ảo thật.
  7. kargobk

    kargobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    các đại ka post bài nhiệt tình quá.hí hí
  8. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    hic hic thành họt boy rùi!hehe!
    @a hải già!mai a rỗi lúc nào call e nhé!bánh trái e cầm đây rùi!trưa mai có lẽ là phù hợp a nhỉ!
    quý hồ tinh bất quý hồ đa!
    cuối tuần này có lẽ lại chơi bài ngẫu hứng lý qua cầu thôi!
  9. kargobk

    kargobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    khi lào đi Tề lỗ đây hả AC???
  10. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    hehe.. lại sắp đi lượn phố với anh em rồi

Chia sẻ trang này