1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Minsk_Nha_que, 11/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buihuu_dat

    buihuu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    vụ j hay ho đấy ?? join với
  2. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    em là huân em ko bi cắt
    hehehe
    ae 30-4 em có ra hn mà 1 - 4 mới có mặt dc
    ko bít ra đó có ai ko nhỉ hay ae minssk nhà ta đi hết rùi
  3. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    hôm này rảnh rỗi ở nhà làm đẹp cho e minsk của e,các bác xem thía nào.Đg còn bí cái bình xăng,de` thì chắc là e để 1 màu thôi ,ae có ai có ý kiến j giúp e ko?
    Ý tưởng 1:Thế này là cũng tương đối có cá tính rồi xong chưa sang lắm, theo thiển ý của tớ cậu hãy dùng vỏ trứng gà hoặc vịt dát lên sau đó phủ lên 1 lớp sơn xịt ( o cần sơn ta đâu ) rồi đánh qua 1 chút thì trông thật là chất, độc và sang, tớ già rồi nên o phù hợp cho việc độ xe này, nhưng mà thít lém!

    Ý tưởng 2: Có thể mua 1 ít lưới inoc loại 1cm x 1cm bọc ra ngoài dè và cop (sau khi đã tạo matre lót ), bình xăng thì hơi khó bọc 1 chút . CHẤT !
    Ý tưởng 3 : Tạo matre cho các phần dè, cốp, bình xăng trông như chất trong gạt tàn thuốc ( Vì thấy cậu có vẻ thích thuốc lá) xe chỉ sơn màu đen và tạo tàn màu xám nhẹ, có gắn 1 số đầu mẩu thuốc hút dở ( Nhớ xử lý bền vững trước khi gắn) 1 số đầu thuốc chấm màu đỏ cam như đang cháy thì thật là CHẤT !
    Ý tưởng 4 : Dùng chất tạo matre cho sơn dầu trộn lẫn các loại đinh đâ qua sử dụng (Cong queo) bệt lên xe, sau dùng sơn phụt tạt nghiêng góc khoảng 30o CHẤT đấy
  4. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Mấy con xe theo ý tưởng của bác Hải jà có thể nên nghiệp lớn nhưng ko phải trên đường phượt mà là trong phòng trưng bày nghệ thuật đương đại.. hí hí..
    minsk lên 1 tầm cao mới..keke
    @Huan: Ra đây tớ mời cf
  5. hoxe123

    hoxe123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    minsk thật là chất
    thank anh Hải già đã ra giúp em ở đường Láng
    xe ko có dầu, anh Hải cũng ko mang nên cứ bò bò về nhà
    đến Đê La Thành em lại gặp anh Minskdatto đang phi vespa
    hehe vội vã xin ngay ít dầu kẻo nguy. thank anh minskdatto rất nhiều ạ
  6. hichic1910

    hichic1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hì hì lâu lắm ko ngồi với anh em nhưng thật là tiếc hôm nay 10h em mới về tới hà nội hi vọng rẽ về nhà anh Long vẫn còn gặp 1 ai đó hí hí
    @ Tân dồ: quen đường nhưng hok quen người cũng buồn lắm em àh thế 30-4 mày về nghệ an à có gì rẽ qua hà nội gặp anh nhé anh ở nhà đợi chú hok đi đâu đâu
  7. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân vãi chưởng.
    Tự dưng bị gọi là " bím" Nghe trym thế.
    Hết Dzĩ, hic, Duy bíu....h lại anh Long....thế nào mà có cả anh Trọng nữa.
    Hôm gặp ae Simson ở bãi đá: Quang dĩ gọi bím ~~> thế là mấy ae Simson bảo nghe quen quen.
    Trym, rất trym hêhehe
    [​IMG]
  8. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nhờ ơn bác LongMinsk chọn hộ ngựa chiến và sau tầm... 2 tháng tút tít mông má, em nó từ một con vịt xấu xí --> 1 con vịt đỡ xấu xí
    Em post tí hình báo cáo với các bác, chuyến test xe 1200km Hà Nội - Hà Giang - Lũng Kú - Du Già - Tân Trào - Hà Nội chạy mướt mượt. Chỉ đủ xăng dầu là chạy tốt. Đường bằng em nó đóng tốt trên dưới 90kmh. Đường đèo, off road cũng phi ầm ầm. Có điều máu quá về đến Hà Nội trào bố nó dầu 1 giảm xóc trước, có khi lệch phớt đoạn cưỡi đá đoạn Săm Pun, đoạn Du Già.
    Có một vài thắc mắc em muốn hỏi các bác. Minsk nhà em hơi hớm còn khỏe lắm, có điều số 1, số 2 em có cảm giác không thoát lắm. Đoạn nào dốc vượt mặt + mặt đường đá hộc + đèo người & hành lý thì ì lắm, số 1 cũng chẳng ăn thua. Phải thả bớt người xuống. Có làm cách nào có nó... khỏe thêm tí không hả các bác? Hay cũng chỉ được đến thế thôi?
    Nếu em chạy cầm 2 tay thì xe không lắc, nhưng thả 1 tay ra thì lắc hông như salsa. Liệu có phải cổ phốt hay gì đó có vấn đề?
    Em đang tìm đôi thụt Bonus mới để thay nhưng chờ mãi khí lâu. Bác nào dư hoặc biết ai có thì mách em mới nhé. Em cứ cảm ơn các bác trước.
    Minsk em dụi đầu vào bầu vú cô tiên trên Quản Bạ
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tên Tú bím nghe hay đấy chứ nhỉ
    Đi ngoài đuờng cứ Bím bím , ê cái bím khối em quay lại, có em đấy lông lá quay lại là buồn cười nhất
  10. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác Réhay bác Hải,bácĐạt ....em đây Quang MinskSG....nick chat nhe: qak20032003
    ban chuyện đi chơi cụ thể nào....nghe máu wá..
    @ Huân,....Đ/c núp đâu mà lâuthế....đi BV phẫu thuật àh....chét thật...mau về ace minh 2 đòan tụ đi chứ...
    Chúc sức khỏe toàn thể ace nhé.

Chia sẻ trang này