1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Minsk_Nha_que, 11/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hichic1910

    hichic1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cái xe bên cạnh xe đang khặc lửa ngày xưa cũng là 1 em minsk đấy hí hí
    Nhìn anh Long chuyên nghiệp quá em lại thích kiểu chân quê hơn hị hị
  2. Minsk_Nha_que

    Minsk_Nha_que Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Làm tí Minsk độ cho nó máu, xe này xuất hiện từ topic 1, bác Blue Minsk còn theo dõi bọn em không biết:
    Côn dầu, phanh dầu sau, nòng cos 0 mới tinh (vì hơi cũ chạy ác wá, nát bươm rùi), mayơ Nova 94, lốp enduro, hút gió ảo man, giảm rung máy = giảm giật hộp số ôtô, 3 năm trước đã có 1 con như thế, bây h vẫn chưa có con thứ 4 (vì thời đó bác sĩ Thương chơi liên hoàn cước 3 em)
    [​IMG]
    Ơ thụt bonus có phanh đĩa này, vành -21, chắn bùn cào cào, wá chất
    [​IMG]
  3. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    đói quá!
    tình hình là hình như thẻ nhớ của e cháy rồi!mất hết ảnh rồi!khóc nức nở từ chiều t7 đến giờ!
    hic hic có chuyến đi chất quá!hehe!
    a long minsk có cái lưng hấp dẫn quá!
    a hải già tập trung tu luyện đi anh!mong chờ đến t5 quá a ơi!hehe!
    xe em đang quá phò!khả năng là e sẽ phải bán!
  4. cocbi05

    cocbi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    may hom di choi phong canh dep, khi nao anh em ve que minh choi
    [​IMG]
  5. cocbi05

    cocbi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    ...trích từ mail gửi em....
    ....( lời yêu thương )
    .....Trưa hôm đó, 2 minsk và 1 AX1 lên đường, hướng Hải Phòng. Vì trưa, nên bọn anh ăn gà 123 ở tp Hải Dương, ngon lắm, rẻ ah`, ăn bao nhiêu, bia bọt có hết 270K. hả hê. Nhưng khi đi ra, anh nhận thấy mình mất đôi găng tay motor, ko biết đâu, tìm hoài. Nhem ( tiếc ).

    Thôi, kệ, lên đường tiến đến Đồ Sơn. Biển sóng to, đi quanh biển sóng đánh bắn cả lên bờ, sướng, hỏi thuê nhà nghỉ - KS. Giang từ 800 - 1,5tr.
    Bọn anh qua cả khu đèn đỏ, bao nhiêu hộ gia đình ko biết, cũng thuê ở đó. Trong khi gái tấp nập . Nhìn buồn cười lắm, bọn anh hỏi, thế mà chúng nó cũng hét 800K. Thế là chuồn luôn.
    Quá mắc, nên ngồi ở bãi biển, bia mực, ngắm người . Chán chê rồi về lại HP ăn uống ngủ nghỉ cho rẻ. Nhưng ăn ở HP, cũng bị chém, hết gần 700K ah`. May thuê đc phòng rẻ, ngủ sướng.

    Sáng sau 1/5. Bọn anh lên đường đi cảng Đình Vũ để bắt phà chạy ra Cát Bà. Ghét mấy đứa bán vé, chúng nó bảo xe bọn anh to, lên lấy giá gấp đôi, thế mà phải chịu đấy. Xe mình rẻ hều ah, khổ thân. Trên đường ra Cát Bà, gió mát, sướng lắm, tóc tai bay lung tung, khó chịu ah`. Bay luôn mất cái thun buộc em mua cho, mất huhu.

    Đường lên Cát Bà, chạy bămngf xe máy, thật thik thú, uốn lượn, cảm nhận đc con đường chạy theo sườn núi, dưới là biển, thik ghê gớm.

    Vào TT Du Lịch CB, người và người. lúc này, trời nắng như đổ lửa. 3 thằng " ng ngoài hành tinh " Anh gọi thế vì 3 thằng, bao lô, túi tủng, quần áo motor, giầy da cao cổ, mũ bảo hiểm full face, trong khi dân tình mặc quần áo ***y. Ai cũng nhìn bọn anh, rồi kêu là Tây Rau Muống. 3 thằng ko nói gì..xì xồ haha.

    Phòng ở đây vẫn đầy, nhưng cũng hét 1.5tr. ko thik, 3 thằng lang thang tí, chạy lung tung, chui vào rừng định nằm nghỉ ngơi, nhưng mà muỗi đóto, chạy toaá loạn như ong vỡ tổ ah`.

    3 con xe quái qụái, lượn lung tung tìm kiếm, nhìn, buồn cười cực, mồ hôi nhễ nhại. Như sinh vật lạ. Đc cái, mệt mỏi, vẫn nhìn nhau cười phá lên ahah.

    Định ra biển tắm, nhưng lúc đó 4h hơn rồi, sợ đêm ko kiếm đc phòng, sẽ ko biết ngủ đâu, nên quyết đinh đi Quảng Yên ( Quảng Ninh, muốn đi đến đây, phải quay lại phà cũ ) Nhưng lúc đi đường có biển dẫn Quảng Ninh ~~> bọn anh phóng theo đường đó, ra 1 phà, đông nghịt ah` ( cái này lại đi ra Tuần Châu ) Nói tóm lại là nhầm đường.

    Ôi những con đường, chỉ có 3 cái xe máy ầm ý kỳ dị, khói nhả thơm cả con đường, quên sao đc. Trong 3 thằng, anh non tay nhất, hít, ko cua uốn éo như Quang dĩ đc, xe ko nhanh như Long Vang, mình xịt nhất hiih
    H quay lại kia, ko kịp vf sợ hết phà. Thế là đâm lao theo lao. Chờ phà đi Tuần Châu ( phà này trước phục vụ ra Bãi Cháy - Hòn Gai ). Lượng ng đông lắm, phà to vầy mà ko xuể.

    Mỗi lần phà đi, mất hơn 2 tiếng, có 2 phà. Cho nên, nếu ko lên đc phà, phải mất 2h đợi, ratá mệt mỏi, mà tối rồi, bọn anh bon chen, nhích từng cm một, cũng mất vài ba tiếng, mới lên phà. Tối mệt, vì đi lại nhiều. Sang bên Tuần Châu, cũng hướng về Bãi Cháy, hỏi han phòng, cũng quá cao.

    CÁc thành viên đói, mêt, bắt đầu cau có . Long Vàng và Quang minsk thi thoảng líu lo xíu, nhưng mọi ng vẫn nhịn nhau. Vẫn trêu đùa. Anh ít nói nhất, vì nếu anh nói vào, 3 ý kiến càng ko ổn. 3 thừng định về HN luôn trong đêm nhưng xem ra ko ổn.

    Thế nên, phương án ra Hòn Gai tìm KS rẻ và ăn uống ở đó là hợp lí nhất. Cuối cùng bọn anh cũng tìm dc KS rẻ, tắm và tìm chỗ ăn uống ( cũng ko rẻ ) Dân tình bị chém, ôtô biển 29 cũng dạt hết ra đây ăn nên cũng bị chém hết.

    Sau đó Lòng Vàng về ngủ, anh và Quang lấy xe anh, chạy ra Bãi Cháy chơi. Đi đường phóng ầm ĩ, vui ghê, chạy qua cầu Bãi cháy, nhìn biển đêm, những ánh đèn vui vui, buồn buồn. Ra đó, 2 thằng ngòi ở bến Phà cũ nc, ngắm ng qua lại, tâm sự.

    Quá khuya, 2 thằng về, ngủ, thằng Quang ngáy o o mãi anh mới ngủ đc.

    9h sáng, maã mới dậy đc. Đang ngủ, Long vàng dậy sớm, gọ toáng lên, qua cái cửa kính có 2 con chim đang .... . Làm anh và Quang tỉnh. Cái thừng Long vàng, ăn ngủ điều độ kinh khủng, như lập trình ấy. Đến h là phải ăn, đến h là phải ngủ. MẶc dù anh cũng đúng h đấy chứ, nhỉ haha.

    Check out xong, 3 thằng nói, qua 3 biển mà chưa biết mui biển nào, nên tắm ở Bãi Cháy, dù biết ở Bãi Cháy bẩn. Sai lầm nên khi ra đó, anh bị đứt gót, dẫm phải vỏ hà. Nước thì bẩn, bãi này là cát nhân tạo, xấu xí. Vừa xuống nước đã lên, chảy cả maá chân.

    Tráng nước ngọt xong,3 thằng lên đường, bảo đi xa xa ra tí cho rẻ để ăn trưa. Cuối cùng vẫn bị chém haha.

    Trên đường về, trời mưa to, nhưng vui. Thằng Quang ý, nó lấy áo mưa ra xong thì hết mưa, buồn cười cực, 3 thằng ướt như chuột. May cái áo của anh nó ko bị thấm nước, cả quần motor nữa.

    Về nhà, 6h tối, gặp ba mẹ, ba mẹ an tâm. Chăng mua đc gì nhiều, có xíu ca thu 1 nắng, vì hết sach tiền. Hơi buồn nhưng ít ra cũng mua đc gì về.

    Anh kể chuyện dài ko?? Đánh mỏi cả tay hiihh. Tại đang hứng kể, lại ko gặp nc đc. Nên anh phải mail ngay cho Pie, gắng đọc nha.
  7. hoxe123

    hoxe123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    oh my god!
    so....romantic
    if I were a lady I would love mr.Tú bím
  8. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    OMG, các đồng chí này đi Cát Bà chả tham khảo em gì cả? Bị chém rụng cả trym kìa.
    Được hily6851 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 04/05/2009
  9. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là có liên lạc nhưng thấy có giọng nói : Đã bị chém của cô nào ý , cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga
  10. Mr.perfect

    Mr.perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hị hị hị Tú bím viết thư hay hỉ, hị hị hị hị, đi cùng Quang ỹ thấy rất là khổ vì nó toàn thíc đi đêm, mình sức yếu chỉ thíc đi ngày mình điều độ đáng yêu nó thì ko điều độ ==> đáng ghét
    Mình đi với nó cảm giác mình như thiên thần còn nó là ác quỷ
    hị hị hị hị em ỹ nhỉ

Chia sẻ trang này