1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk (Phần 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Minsk_Nha_que, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyfong71

    tuyfong71 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ảnh thật chất !
  2. tuyfong71

    tuyfong71 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ảnh thật chất !
  3. hichic1910

    hichic1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Trước cửa nhà em cũng có 2 cây hoa gạo không biết chồng từ bao giờ lúc em còn bé tí chuyển đến đó ở nó đã to đùng cao quá nên chẳng bao giờ em được nhìn hoa của nó nhưng quả của nó lúc khô rồi chẳng may nó rơi vào đầu chết người chứ chẳng chơi sợ lắm hoa gạo ời.......Tốt nhất em ko tham gia vụ đi ngắm và chụp ảnh cây hoa gạo....Mà còn sợ thân gai của nó nữa chứ sờ vào đau tay lắm é kinh...........
    Ai cần mua minsk tròn liên hệ ông minsk pro nhé thấy rao 1 đống minsk trong này tổng cộng 5 con=28 triệu chất lòi
  4. tuyfong71

    tuyfong71 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    to minskpro : em với thằng bạn đang muốn mua 1 con minsk cao.Bác ở đâu cho bọn em địa chỉ bọn em đến nghía phát. Cho em số liên lạc luôn nhé. Thanks bác
  5. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    damn!đen vãi lúa!e vừa lấy con cub trên chỗ a trọng về!đến đúng cổng công ty thì bị 1 e đi wave hôn mông!xe e lại nát!đi nhanh!k nhìn đường!xử lý kém!chả nhẽ lại vật ra mà ấy!e ấy trông cũng ngon ra phết!lúc e bế e ấy lên taxi!chạm vào cái gì!mềm lắm ý!
  6. NguoiTlem

    NguoiTlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    @5bs: làm con cái người ta nằm bò ra không dậy được còn kêu gì
    @all: đi chụp ảnh đê
    @hic: sang bát tràng gốm sứ chất cao có ngọn thì chẳng sợ đổ nhỉ, đó là chưa kể cùng em chui vào lò gạch cũ ngắm cảnh , thế mà lại sợ mấy bông mộc miên. Vẽ. Đi đi cho đông vui
  7. tuyfong71

    tuyfong71 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    " làm gì cũng phải tuỳ duyên'' mà anh giai
  8. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ! Tôi cũng là thành phần yêu Minsk, và cũng mới sở hữu 1 em, nên cũng có chút kinh nhiệm lùng sục, xin được trao đổi cùng bạn như sau: Có 2 cách mua . Một là mua lại của anh em chơi Minsk, nói chung anh em rất nhiệt tình,vì quý người cùng sở thích nên giá cả cũng được lắm,tôi mới lấy 1 em giá 1.8T,ngon bất ngờ!!! Nói '' chung" bởi vì có 1 số người luôn miệng nói mình yêu Minsk nhưng thực ra là họ làm cho những người chưa yêu thì yêu, và rồi họ bán cho bạn những con xe chuối nhưng giá thì như vàng - Họ là người yêu Minsk nhưng quy ra $ ! Chỗ anh Trọng trên 372 Thuỵ Khuê có 1 em màu đỏ đang muốn bán đấy! Giá thì mình không biết.hoặc bạn hỏi thăm bác "Minsk nhà quê" hay bác "Minskpro" xem sao,các bác ấy nhiệt tình đấy.Cách thứ 2 bạn lên cửa hàng xe máy đối diện nhà máy rượu Hà nội (phố Lò Đúc) cử hàng này bầy xe Honda nhưng hỏi thì họ có Minsk đấy,hỏi anh Tuấn 0984008464 giálà 8.3T, chỗ này cũng có 1 em cũ giá 3.5T.hoặc cửa hàng xe máy ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở có 1 em mới (nhưng theo tôi thì không hẳn) giá 7.2T.Nói chung thì giá cả còn tuỳ vào người bán và chất luợng xe bạn ạ.Chúc bạn may mắn.
  9. tuyfong71

    tuyfong71 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    con xe đỏ em múc cho bạn lâu lắm rồi bác à..thằng bạn cầm xe về quý xe như con. xuống xe là lấy khăn ra lau mới ảo chứ
  10. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    " bác già thế phải dấu vợ mua minsk thế chắc ko có cơ hội cho 2 bà vợ cặp kè cùng bác 1 lúc rồi tiếc quá "
    Minsknhaque thì gọi mình là "bác minsk già", hichic1910 thì gọi mình là "bác già " tuyfong71 thì gọi mình là "chú" lại cả minskpro nữa chứ coi mình là bậc cha chú....
    Chán quá ! Hoá ra mình già mất rồi....
    " Chàng sinh, Thiếp chửa ra đời!
    Thiếp sinh , Chàng đã già rồi còn đâu..."Nhưng hichic1910 yên tâm đi hôm nay mình khai thật với vợ cả rồi, ngày mai vợ cả sẽ đưa mình đi đón bà hai về đấy! Chỉ sợ sau này anh em chê mình già quá không cho nhập hội đi chơi thôi.
    Được nguyenhai65 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 16/03/2009

Chia sẻ trang này