1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe MINSK ( Phần 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi nguyenhai65, 07/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Anh em Minsk có chuyến Cúc Phương thật vui ! Gặp nhau chỉ uống được vài chén với Trọng hâm nên tự nhiên bị hâm nặng ... .
    Đúng như dự đoán ,đội bóng Gió Con của anh đã đoạt chức Vô địch Box DL . Cám ơn anh em Minsk đã đến động viên ,cổ vũ ... Hẹn một dịp gần nhất mang Cúp lên Thuỵ Khuê làm cốc uống bia ... Khà ...Khà ...
    Anh em xem ở đây :
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1056202/trang-34.ttvn

  2. Minsk_Nha_que

    Minsk_Nha_que Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo e có 3 con gương giống hệt thế này. mới tinh chưa dùng lần nào. bán 60k/1em
    Đèn vuông Min cao đã có chủ: 150k. phuộc cao su và đèo hàng cũng đã ra đi. chế Pacco đã hết hàng. còn chế belarus, đít ăngtimon giống xe em thui. à còn xi nhan ăngtimon 4củ thì phải, lắm thứ linh tinh nữa. bán hết. lấy tiền đi nghỉ mát, khà khà
  3. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    gặp và ngồi uống với bác Dương được 2 lần rồi. Nhìn chung là Tocbuxu với con mắt cảm nhận còn non và xanh của một chú choai minsk thì thấy bác Du Già "chất"... bình thường, cái chất ở đây ko xét đến vấn đề ở cái chén rượu cốc bia. Cũng có thể hiểu là "trăm dâu đồ dầu tằm" nên bác ta phải quán xuyến nhiều việc tâm trí phân tán, nhưng xét lên xét xuống, xét đi xét lại thì vẫn.... không sướng. Lần gặp thứ 2 thất vọng hơn lần thứ nhất trên Sóc Sơn mặc dù lần đầu cũng đã thường như cân đường hộp sữa rồi. Không biết nếu cái duyên nó còn đến lần thứ 3 sẽ ntn nữa ???
    @anh em: bị dị ứng, bà già bắt về nhà đi vào bản nhờ dân tộc cắt lá thuốc cho uống rồi, không biết còn xác vác về ko hay để lại nơi rừng thiêng nước độc nữa. Có gì anh Trọng phúng cho em cái cốc thật là chất để em mang xuống uống bia với Diêm Vương cho nó có sì tai nhé
    Được tocbuxu sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 21/07/2009
  4. haidangr2s

    haidangr2s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Em đặt cái gương vuông a Long nhé, 1 cái
  5. NguoiTlem

    NguoiTlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    vì đồng bào (oách nhỉ ), em phải đi bê quà ở Hà Giang, không đi Cúc Phương với các bác được, dưng mà cũng có chút duyên kỳ ngộ ở nớ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @ anh già: bác với các anh vừa rồi đi cung Hà Giang vẫn chưa chụp hết cái ... ồn, cái bửu tượng của cao nguyên đá nhé, đây nè:
    [​IMG]
  6. haidangr2s

    haidangr2s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: đồng ý, bác Du kém nhiệt tình với anh em quá :(
    Thứ 2: bản nào thế anh C ơi, dc đi ké ko, có jf em còn báo về Hn để a e lo liệu sớm
  7. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    .. chất quá.. hehe.. anh Long để em 1 cái gương vuông nhé lần này sắm về phải để xa xe ông Quang mới được... ko nó lại ăn thịt xe em thì chết...
  8. hoxe123

    hoxe123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    theo dự báo của cơ quan khí tượng thuỷ văn.....sắp có bão số 6
  9. hieppho1384

    hieppho1384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hoho, em xin trưng tí hàng trong chuyến cúc phương ạh!!
    3h !! bùm Xuất phát nào!!
    [​IMG]

    đường HCM đi sướng thật, chẳng có quái vật!
    [​IMG]
    hichic, nhưng mà đang đi thì chú đăng trúng đòn, bị phệt ( tư thế này hok bjt có bị gãy ...im hok nhỉ???
    [​IMG]
    xong, thế là xong 1 chú, đoàn lại đj!!
    [​IMG]
    cáh đít,,í quên, đjch 30p, !!
    [​IMG]
    thế là an toàn tới nhà sàn, chén!! hichic, dưng mà wuên mất bác Pie dai dê ,,,,con vợ nó trở chứng ở ngoài cổng, .....đủn vào!! chén !!!!
    ( sướng nhất Doctor, ăn no l..muuồm muôõm!!)
    no say bay nhẩy gẩy nhạc ....khackhạc xong, phi vô rừng, hichic, đang đi thì thấy ánh đèn, tuởng ma, hoá ra con vợ của Doctor uống hít bình giữa rừng mới đau chứ********** toàn **** với cú
    [​IMG]
    [​IMG]
    mịa, vứt xe, về nhà baaaayyyyyyyyy típ, chúng nó tha về sau
    [​IMG]
    [​IMG]
    hum sau , cả đội lang thang chích hút, xiem đá póng, rùi lại đi chích hút, quán này NGON BỔ RẺ, chấm cho lần sau!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    mệt rùi, ngủ!!!
    kơm no rượu say, lại bay!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    về nhà, mệt, ngủ..........
    Được hieppho1384 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 21/07/2009
    Được hieppho1384 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 21/07/2009
  10. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con Minsk mua cho ông cháu cơ bản đã chỉnh chu rồi. Có khả năng Dr Trọng hơi bị ưu ái mình : Xe luôn được ưu tiên sửa trước, sửa cả chục bệnh gần 2 ngày, đồ thay cả chục thứ, xin được cả một đống phụ tùng mà lại chỉ lấy tiền có mỗi bộ dây điện mới thôi, thật ngại quá
    Cả chú Long minsk nữa đã mua hộ cả đống đồ chất bên Tề Lỗ mà giá lại còn hơi bị ưu ái, đa tạ lắm lắm! nhưng khi nào đi lại ới anh nhé, có khả năng lần rồi ae mình chưa hữu duyên, anh còn muốn kiếm thêm ít đồ nữa...
    @nguoiTlem: Hôm rồi bọn anh không đến được Hà Giang như dự kiến vì gặp lũ, chỉ đi đuợc quá Bảo Lạc Cao Bằng mấy chục km thôi, có dịp sẽ phục thù sau vậy. Chai rượu chú biếu Trọng hôm nay vẫn chưa được uống vì thiếu nguời tặng và hôm nay quá bận.
    @Cưòng bù xù: Chú phải uống nhiều nước vào, bia càng tốt ! Để cơ thể thải ra các độc tố. Bác Du già có khả năng bận rất nhiều việc, cũng nên thông cảm cho nó Chất chú ạ! Hơn nữa chẳng gì bằng lăn bằng chính đôi bánh của mình,
    Dạo này phong trào mua xe Minsk hơi bị cao, lên Dr gặp hơi bị nhiều những khuôn mặt mới, giá xe lên vù vù, có chú mua con Minsk khá chất nhưng giá thì hơi bị ngất : 6 triệu nhưng vẫn phải thay thế sửa chữa khá nhiều . Thật là Chất ngất !

Chia sẻ trang này