1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe MINSK ( Phần 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi nguyenhai65, 07/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    nếu nói về chạy đêm thì có lẽ a e minsk ai cũng có kinh nghiệm cả!lần đi sapa thì 5h sáng về đến yên bái!
    lần đi mai châu cẩm thuỷ với hic thì 3h đến mai châu!trời mưa như trút nước!
    tuần trước làm cung test xe bến trại hải dương thì cũng 5h sáng về đến hà nội!
    lần đi tam đảo với hic và bím thì cũng 4h hơn về đến hà nội!
    chạy đêm có cái thú của nó!với mình thì là hạ kính mũ full face,bật nhạc vừa đi vừa ảo! thỉnh thoảng làm cú ôm cua quệt chân xuống đường!
    đặc biệt hãi chạy đường cao tốc buổi tối trời mưa, kính cận nhoè nước, nhìn đường đã khó!thỉnh thoảng gặp e xe tải hoặc xe con bi xenon chiếu pha vào mắt thì coi như mù luôn!
    cái đường từ phan thanh chạy sang bắc kạn là tỉnh lộ 212 và con suối nhỏ a già nói là sông nhì a, 1 nhánh của sông gâm!
    thật sự!rất ít cung đường đẹp, thơ mộng và hoang sơ như thế!
  2. PIE_DAIDE

    PIE_DAIDE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới . Minsk quá chất .
  3. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chất lòi.... Cuối tuần lên a.Trọng chém bão rồi cùng chúc mừng những người đã sống cùng dân mùa lũ trở về an toàn cùng xe nào.
  4. Minsk_Nha_que

    Minsk_Nha_que Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Quá Chất
    Được Minsk_Nha_Que sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 08/07/2009
  5. minskhduong

    minskhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    chất quá
    cuối tuần này vợ chồng em dự định dự định làm chuyến Lạng Sơn 2 ngày .không biết có anh em nào có hứng tham gia cùng không
    cung Lạng SƠn có rất nhiều cung đẹp và đồ ăn ngon.. hic
    ai tham gia cũng call em cái nhé .
  6. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký một chuyến chinh phục Lũng Cú - Hà Giang

    Ngày thứ 3 :
    CN ngày 05.07.2009

    6h00 Hải già tỉnh giấc, 2 chú Quang zĩ, Hải híc vẫn ngủ ngon lành, Quang zĩ ngủ có tật mê nói, hôm trước cứ cãi, nhưng đêm rồi thì đừng có mà chối, vì gần như cả đêm Hải già không ngủ, đuổi muỗi cho Vũ cận nên nghe rất rõ. Vừa dậy là Hải già chạy ngay ra đường để nghe ngóng tình hình, đợi mãi mới thấy 2 chú dân toọc đi từ dưới đèo lên, hỏi thăm tình hình, được biết đường về có gần 10 bãi sạt núi, ôtô chưa thể lưu thông nhưng xe máy có thể qua được, nếu có 2-3 nguời hỗ trợ, nghe tin mừng quá ! Trời đã ngớt mưa cái cống cạnh nhà hôm qua như một dòng sông nhỏ nước chảy rầm rầm, đục ngầu, nay đã hiền hoà hơn nước đã trong hơn. Lượn một vòng ra suối nước vẫn chảy xiết cuộn đỏ, nhưng cũng đã rút đi được 1 chút.
    [​IMG]
    Tỉnh giấc
    [​IMG]
    Em cứ an tâm, bố con anh đã an toàn !
    [​IMG]
    Tạm biệt !
    [​IMG]
    Lên đường nào
    7h30 Cả đội đã thức dậy, tâm trạng háo hức trở về làm cho mọi người không ai ăn được gì ( Chỗ cơm nguội và thịt gà rang từ tối hôm trước ) chỉ có Vũ Cận là vô tư vẫn xơi tốt, Thu dọn đồ đạc, chào chủ nhà xong cả đội ra lấy đầy bình xăng rồi tằng tằng lên đường ...
    [​IMG]
    Minsk và một cung đường
    [​IMG]
    Đường hay suối?
    [​IMG]
    Minsk chất !
    [​IMG]
    Minsk còi .
    [​IMG]
    Tác nghiệp
    [​IMG]
    Xa ...
    [​IMG]
    ...và gần. Minsk vẫn qua
    Quang cảnh sau cơn lũ thật vãi hàng , đất đá trên đuờng ngổn ngang, nhiều dòng sông suối nhỏ mới xuất hiện trên đường, Đèo dốc thăm thẳm thế mới biết đêm hôm trước đoàn chạy nguy hiểm làm sao.! Trời đã quang quẻ hơn, tâm trạng cũng đã tốt hơn nhưng không duy trì được bao lâu khi thấy một chiếc xe tải loại lớn của Viettel bị đất đá sạt kín một bên sườn, xe đã bị xô nghiêng, đang nằm chờ giải cứu. Xe và đất đá che phủ kín lòng đường nên đoàn phài lao xuông ruộng bên cạnh để đi qua.
    [​IMG]
    Lại chờ đợi
    [​IMG]
    Nào vượt thôi, có cỡ 200m thôi.
    [​IMG]
    Cố lên con trai !
    8h00 Đang ngon trớn, lại thấy một bãi núi sạt khổng lồ, hai bên đầu bãi ôtô, xe máy mấy chục chiếc đang chờ xe xúc giải phóng mặt đường tạm thời, đường vừa thông xe máy ào lên tranh nhau vượt qua chỉ có đội Minsk bình tĩnh chờ đợi, khi không còn ai qua nữa đội Minsk mới bắt đầu vượt qua, xe Quang zĩ gầm rú mãi mới qua đuợc, dù đuờng đã dọn, xe Hải già đi tiếp nhưng mới đuợc non nửa quãng đường máy đã chết lịm, bánh sau lún xuống bùn lầy tới nửa bánh, để chân trái mắc vào một tảng đá lớn, xe không qua đuợc Vũ cận lao tới giúp đỡ nhưng không ăn thua, xe lún mạnh hơn, không thể cố được Hải già ngã , xe đổ Quang zĩ chạy tới... nhưng không phải để giúp mà là để ....chụp ảnh !!! Cuối cùng thì tất cả cũng qua được, khi biết đây là bãi sạt lớn và khó khăn cuối cùng, Hải già phấn khởi quá ngồi bệt ngay xuống dòng suối nhỏ mới hình thành trên đường nhựa để rửa giầy và quần áo...
    [​IMG]
    Cận và rất cận...
    [​IMG]
    Tác nghiệp nào
    [​IMG]
    Niềm vui vượt lũ
    [​IMG]
    Mưa đã tạnh rồi
    8h30 Đoàn lại tiếp tục lộ trình, tâm trạng hưng phấn nên gặp cảnh nào đẹp đoàn lại dừng để nghỉ ngơi, chụp ảnh và đi vệ sinh.
    [​IMG]
    Hic hic làm gì thế nhỉ ? Trời....!
    [​IMG]
    Thác đẹp bên đường
    Cảnh đẹp trên đuờng thì khá nhiều nơi hút hồn , nhưng có lẽ đáng nói hơn cả là khu rừng trúc, mặc dù đoàn chụp ảnh khá nhiều nhưng hiệu quả xem lại chỉ đạt được khoảng 10% cảnh vật thực tế, chắc chỗ này phải dùng camera mà lia thì may ra mới có thể nói nên phần nào. Đây cũng là nơi đánh dấu sắp đến tỉnh lộ 212 hay còn gọi theo địa danh là Phan Thanh
    [​IMG]
    Bên rừng Trúc
    [​IMG]
    Đẹp vãi !
    [​IMG]
    Quá đã !
    [​IMG]
    Tác nghiệp bên rừng Trúc
    Đi được nửa đường sang Tĩnh Túc đoàn tạt ngang sang đường tỉnh lộ 212 Phan Thanh để sang Bắc Kạn, đường bé, khá xấu nhưng đáng ngại nhất là đèo rất cao, cua ngắn liên tục. Có lẽ đây là ngọn núi rất cao bởi mây trắng bao phủ tứ phía, các xe phải bật đèn lên để chạy. Đang căng thẳng ôm cua, bất chợt lại đổ đèo, đèo dài, dốc dựng ngược, Hải già phải cài số 1, cho xe trôi tự do, tay và chân phanh bóp đạp dúi dụi, bù lại quang cảnh trước mắt quá đẹp, những thung lũng rộng, kéo dài, ôm vào lòng những bản nho nhỏ, những thửa ruộng bậc thang xinh xinh đẹp như chuyện cổ tích, dân chúng hiền hoà, thân thiện, gặp đoàn đi qua trẻ em người lớn thường giơ tay vẫy chào, hoặc đứng ngẩn ra ngắm 3 con Minsk hoành tráng lao qua ...
    [​IMG]
    Dốc Lòi Kèn
    Đang hồi sung suớng đường chợt vào cua, ngay sau khúc cua là một con dốc dựng ngược, dù xe cài số 1 nhưng vẫn không thể leo được, máy cứ gào lên nhưng chẳng thể lê đuợc tý nào,máy lịm dần cuối cùng phải cài sô1 rồi cong mông kéo ga, dắt xe lên dốc, người lóc cóc chạy theo sau, Quang zĩ, Hải híc leo một lèo được 1/2 đèo còn Hải già phải nổ máy dắt bộ thành hai tăng mới lên đến được chỗ anh em đang chờ, lên đến nơi hai chân như muốn rời ra, miệng thở như kéo bễ, tu nước òng ọc...tuy cảnh ở đây không có gì đẹp nhưng mệt quá nên nghỉ khá lại lâu, tha hồ chụp ảnh và làm một số chuyện khác nữa....
    [​IMG]
    Tác nghiệp bên dốc Lòi Kèn
    [​IMG]
    Minsk nghỉ bên dốc Lòi Kèn
    [​IMG]
    Quang zĩ bên dốc Lòi Kèn. Chất !
    Thung lũng cứ liên tục hiện ra sau mỗi lần qua đèo thung lũng nào cũng đẹp như mơ, như ảo, chúng chỉ khác nhau là lớn hay bé mà thôi, nhưng các thành viên trong đoàn gần như muốn té xỉu khi từ trên đỉnh đèo nhìn xuống thấy xuất hiện một thung lũng cực lớn, nếu nói là đẹp thì câu chữ quá đỗi bình thường, khó có thể dùng được từ nào để diễn tả vẻ đẹp đó, không biết tâm trạng cảm nghĩ của các thành viên khác thế nào, nhưng với Hải già chỉ có thể dùng 3 chữ : Xứ thần tiên.
    [​IMG]
    Lũng Mơ
    [​IMG]
    Trong lũng Thần Tiên.
    Con tim già chợt run lên cảm giác yêu đương, nơi đây có lẽ chỉ nên dành cho các đôi đang yêu, vì nó thật mơ mộng, lãng mạn. Và hẳn không chỉ một mình Hải già mới cảm nhận được điều đó.
    Khi xuống ngang lưng đèo đoàn chợt bắt gặp phế tích một ngôi biệt thự Pháp cổ đứng trên lưng chừng đồi, in hằn lên cánh rừng thông 3 lá xanh ngắt phía sau, ngôi nhà nhìn quay xuống cả vùng thung lũng bao la , quá đẹp!!! Thì ra ngay từ xưa một ông quan Pháp nào đó đã phát hiện ra quang cảnh đẹp đẽ này, chỉ có điều nay nó đã bị lãng quên....hình như chính điều này cũng góp phần làm cho quang cảnh ở đây trở nên lãng mạn và thần bí hơn.
    Trên đường về cảnh đẹp cứ liên tiếp hiện ra, con người thì quá đỗi thân thiện, thỉnh thoảng lại gặp một em gái dân tộc Hà Nhì đang đi nương đứng ngẩn ra nhìn các anh Minsk đầy vẻ lạ lẫm, ngưỡng vọng, mà lòng như ấm lại, như nhũn ra, giá như mà........!
    Có lẽ chỉ là tỉnh lộ nên con đường 212 rất bé, nhưng bù lại cảnh rất đẹp, hoang sơ, nhưng trù phú .
    Khi sang đường Bắc Kạn thì đúng là quê hương bác Mạnh, đường mới, rộng, đẹp ! Đèo núi nhiều nhưng ít nguy hiểm hơn, hai bên đường có rất nhiều rừng Thông cổ, có lẽ đã có từ rất lâu rồi.
    Về Ba Bể - Bắc Cạn, hướng thẳng tới chợ Rã ... một cung đường đẹp, đoàn đổ đèo liên tục, những cú ôm cua ngoạn mục, tốc độ xe lên rất cao, cách chợ Rã khoảng 10 km đoàn dừng lại nghỉ ngơi, ngay lập tức 1 toán thanh niên ven đuờng à tới ngắm nhìn, bình luận những con Minsk chiến với vẻ thán phục, thân thiện., kiểm tra xăng, xe Hải già đã cạn tới đáy, một lần nữa Quang zĩ phải chắt xăng hỗ trợ, sau khi ổn định đoàn lại lên đuờng đi chợ Rã, đường tốt, xe lướt êm, nhưng xe Quang zĩ thì có hiện tượng ôm cua khó, về đến chợ Rã lấy xăng mới phát hiện ra vỡ hết ổ bi trước.
    Đến chợ Rã Hải hic, Vũ cận vào hàng cơm nghỉ ngơi còn Hải già, Quang zĩ đi sửa xe, nhân tiện đó Hải già thay dây và tra dầu tay ga, đúng là chất lượng thay đổi ngay lập tức, ga nhẹ như lông lươn, chả bù cho 2 ngày qua vít ga đau cả tay, cổ tay nhức nhối vì phải làm việc quá sức.
    Bữa cơm chợ Rã thật là ngon miệng, cả đoàn ăn uống mê mải, rối rít khen ngon. có lẽ phần vì đói ( ăn trưa lúc 16h30 ) phần vì tâm lý đã thoải mái hơn, trong khi ăn mọi người hội ý quyết tâm về Hà Nội ngay trong đêm vì Quang zĩ hôm sau phải đến công ty, Quang zĩ thì ý tứ muốn về một mình vì sợ mọi người muốn nghỉ lại Bắc Kạn, thăm hồ Ba Bể, nhưng Hải híc, Hải già không đồng ý, đi có đội về cũng phải có đội!
    Theo dự kiến của Hải híc đoàn sẽ về đến Hà Nội lúc 2 -3h sáng ngày thứ 2 nếu thời tiết xấu.
    Đường tốt xe ổn định, xe Hải già điện 94 đã bình thường trở lại trên đường bằng nên lao cũng vãi. Trên đường đoàn chỉ nghỉ lại 1 chặng ở Thái Nguyên sau khi uống xong ấm trà mạn, đoàn lại tiếp tục lên đường.
    Cầu Giấy thân thương hiện ra lúc 23h30. Mọi người vào quán ăn bát phở, uống cốc bia với lòng mề gà rồi chia tay, Hải híc về nhà Hải già ngủ, tắm nước nóng xong , vợ chồng Hải già ngồi cùng Hải híc xem lại lô ảnh đánh dấu những ngày vất vả vừa qua.
    Kết thúc chuyến phượt chỉ có thể nói 1 câu : CHẤT !
    [​IMG]
    Về nhà.
    Tuy chuyến đi không thực hiện đuợc như dự kiến ban đầu là lên tới Lũng Cú - Hà Giang, nhưng được các thành viên đánh giá là rất thành công . Một cung đường mới được mở ra, người và xe đều đuợc thử thách trong những điều kiện khắc nhiệt. Tình bạn được trải nhiệm không phải bên những cốc bia, cốc trà ....
    Qua chuyến đi này, tuy với Hải già là chuyến dài ngày đầu tiên nhưng kinh nhiệm cho những chuyến đi thì thật dồi dào. Điều quan trọng nhất vẫn là con người, những thành viên trong đoàn phải có niềm tin, sự tôn trọng lẫn nhau...
    [​IMG]
    yêu xe
    [​IMG]
    Yêu cảnh
    [​IMG]
    Yêu người
    CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỒNG HÀNH, CẢM ƠN CON MINSK GIÀ, CẢM ƠN SỐ PHẬN ĐÃ CHO TÔI MỘT CHUYẾN ĐI BỔ ÍCH VÀ LÝ THÚ !
    EM MINSK KHÔNG ĐẸP Ở ĐÔI MÁ HỒNG, MÀ Ở TRONG ĐÔI MẮT CỦA KẺ SI TÌNH ​
    Được nguyenhai65 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 09/07/2009
  7. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh em cực chất, đối với Minsk không gì là không thể
    Chúc anh em càng có nhiều chuyến đi để đời nhé
  8. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Các bác chất quá, các em Minsk cũng chất quá
  9. obelix2812

    obelix2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh em Minsk chất quá.
    Em rất hâm mộ các bác đấy ạ. Tiếp tục theo dõi và mong một ngày đc chất cùng anh em Minsk
  10. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0

    đọc bài bác Hải già em mạo muội có tí nhận định là hình như để có những cảm xúc dạt dào thế này, bác đã phải kìm nén rất rất nhiều năm rồi. Đến bây giờ,khi được thoả mãn những khát khao từ thời trẻ, nó vỡ oà ra.. mênh mông thành những bài tường thuat that la`. CHA^''T!

Chia sẻ trang này