1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe MINSK ( Phần 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi nguyenhai65, 07/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    tú bím yêu dấu!cái thẻ nhớ đã đi đời nhà ma!hic!lỗi thẻ k thể lấy được ảnh ra! hôm đấy!đã khóc!nhớ a e!nhớ cảnh muỗi đốt trong rừng nhãn!
    vừa làm mấy cốc trên a trọng với anh hải già và hải hic!cũng có tí phê phê!thấy lòng rộng lượng! hehe!
    lại thấy thèm lên đường! thèm cảm giác căng mắt, căng mọi dây thần kinh ra để chống chọi với khó khăn, mệt mỏi và thử thách quên hết mọi chuyện, chỉ có 1 lái, 1 minsk, 1 cung đường và những người anh em!
    có đi xa mới biết thế nào là minsk, theo quan niệm của mình, minsk chất hay k là do người đi, hem phải do xe!hehe!vì thực sự!xe mình chỉ có mình mình đi được!=))!
  2. agadoo

    agadoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em xin fép up thêm fát cho ngôi nhà T7 của ae.
  3. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    "Không biết thì hỏi tự ti làm gì ? "
    Hồi mới có Minsk, mình cũng ngớ ngẩn cực, ngay bây giờ cũng ngớ ngẩn chán vạn ấy chứ... Ai dám nói là mình đã hiểu thấu đáo về Minsk ? Nếu có một ngày đẹp trời doctor Trọng gặp doctor Ánh e chừng đánh nhau vì so tài hiểu biết về Minsk ấy chứ Anh em nào biết thì chỉ giáo, em xin lĩnh hội ngay, còn cái gì em biết em cũng xin được đôi dòng tham khảo cho các bác chưa biết, tinh thần nên thế, Chất !
    Sở thích thì chẳng ai giống ai, và nó cũng không cố định...thế mới là quy luật biện chứng chứ í hị hị, cẩn thận ị vãi ra kìa
    Hải híc trước không thích hộp congtomet tháo ra vứt đi, bây giờ lại thích, lại đi kiếm để lắp, bình thường thôi !
    Hôm nay mình đã xin đựoc 1 cái lắp cho Hic đẹp vãi !
    Max (MaskAT) với Min(Minsk) là một cặp phạm trù rất thú vị.Nhắng phết ! Max thì rất bé mà Min thì lại rất to í hị hị.... ị
    Hum nào MaskAT trình diện anh em đi, không trên này anh em thích ném đá lắm, cẩn thận nhé topic này cũng có người giữ cửa đấy! Í hị hị ... ị
    Đố anh em biết quốc gia nào sở hữu con ngõ dài nhất thế giới ? ( Câu đố này là của 5bs, ai giải đuợc Quang zĩ mất không một chầu bia, í hị hị ) em chào anh gác cửa topic em ngược đây á ạ ạ !
  4. MinskStyle

    MinskStyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng a e ta đã có thêm tầng mới.
    mỗi chuyến đi là 1 chải nghiệm thú vị , anh em ta hãy cùng nhau chia sẻ những cảm xúc đó nhé.
    Đoàn kết ,gắn bó nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang.
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Nhìn giề............................................thích thì xuất chiêu đi...
  5. maunamjp

    maunamjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Haha, lấy dc cái nick spam :))
    Đù má tự nhiên treo nik mình, tinh thần Minsk vô địch, thiếu đ nick hum`
  6. MinskStyle

    MinskStyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Đọc nhật ký của bác Hải già hay quá.
    tuy chuyến đi chưa đến đc đích như mong muốn nhưng cũng có nhiều chải nghiệm thật thú vị. có thể gọi chuyến đi của ae vừa rồi là chuyến đi bão tát cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng. . em có thể tưởng tượng ra cái cảm giác dắt bộ Minsk qua bài lầy của a e như thế nào..chà chà..mệt hơn cả uống bia..cảm giác đó có thể tương đương như dắt bộ Minsk sịt lốp sau trên xe chở 1 két bia đầy, quần hơi rộng và quên đeo thắt lưng, chân thì đi đôi giày to hơi cỡ và thiếu dây buộc, mặc áo ticcô nhễ nhại dưới trưa nắng. trong khi đó lại vừ tu hết 3 chai HN..bụng thì no nhưng mồm thì khát, mồm thì ngậm điếu vina nhưng ko dít đc hơi nào vì tay đang bận dắt xe , đã thế răng cán bẹp cả đót thuốc lại còn ướt nhẹm và khói sộc vào mắt va mũi...đằng sau thì còi inh ỏi...nếu có thêm cái dốc trước mặt nữa thì dù tinh yêu Minsk cao cả đến đâu cũng buông 2 tay , (Nhớ gạt chân chống) rút ngay chai HN lia 1 phát vào thằng nào còi to nhất ...
    nói chung là e chỉ tưởng tượng đc mỗi thế..
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Nhìn giề...........................................thích thì xuất chiêu đi...
  7. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác không nên câu nệ vào cái chất với cái sự chơi.
    Chất là ntn? Chơi là ntn? Ai biết được. Mỗi người thấy chất nó khác nhau, khó mà áp đặt cái chất của người này vào với người kia được. Chơi cũng thế thôi.
    Đối với em trên hết Minsk vẫn là một cái xe, và nó phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu của một cái xe. Em mua xe để nó phục vụ mình chứ không phải để mình è cổ ra phục vụ nó . Mỗi người chăm xe một cách, em thì chăm lớn nhất cho em Minsk là đổ đầy cái bình xăng, có thực mới vực được đạo. Còn lại thì chỉ sáng ra bờ suối - tối vào hang Cả năm cả tháng mới rửa 1 phát, khi nào có vấn đề thì vác lên Dr Trọng. Trộm vía gần 2 năm nay em Minsk mới chỉ hỏng mấy cái buzi với đứt cái dây côn Do vậy đến nay kiến thức về xe cũng vẫn mãi dừng lại ở mức I Tở
    Bảo yêu thì cũng chả phái, nhưng bây giờ nếu có lựa chọn thì cũng chỉ chọn Minsk thôi. Có lẽ gắn bó đời 2 bánh với Minsk, khi nào có đạn lên 4 bánh (cái này xa à nha) thì chia tay em Minsk.
  8. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    đã thích chơi cái món xe bụi bặm kiểu dirty bike như minsk, a e tính ai cũng đều phóng khoáng hết cả, k câu nệ tiểu tiết đâu, có điều ghét nhất mấy chú chơi minsk theo phong trào, coi như 1 món đồ trang sức để ti toe cá tính với phong cách với người ta!
    đợt gần đây đi đâu cũng gặp minsk, cũng có tí teo giống vespa hồi xưa, đâm lo!
    mình thấy a e vào đây thể hiện cái tôi nhiều quá!lúc nào cũng mình thế này, mình thế kia!hehe!sao sao ấy!toàn a e mới biết nhau cả, ọp ẹp đi đã, chơi đi đã, biết chất nhau ngay!đào thải tự nhiên thôi!chứ cứ tranh cãi kiểu này, chả đi đến đâu hết, a e lại mang bực vào người, mà người khác nhìn vào topic, chả hay!
    mình nghĩ, a e ai đưa câu hỏi lên đây, ai biết và thích thì trả lời, hem biết và thích thì thôi, đừng đâm chém nữa!ai chả 1 thời...
    có lẽ những bài viết thể hiện chính kiến a e nên tạm gác lại, có gì gặp nhau, làm chục cốc bia, dăm ba chai rượu cô thu, tâm sự vụn giãi bày sẽ hay hơn nhỉ!
    vụ áo xống thì mình k ủng hộ lúc này, a e vẫn còn chưa ai hiểu ai như thế này, mà mặc chung 1 màu áo, e hơi kì! cởi cái áo minsk ra, liệu có ai biết ai là ai k?
    a e ai nhiệt, hô hào ọp đi thôi!mình cũng đang tò mò, muốn gặp mấy minsker mới quá!
  9. haidangr2s

    haidangr2s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Vạn vật hữu linh, bạn đi xe mà ko hiểu xe mình như thế nào,( xin lỗi có khi cái săm cũng *** biết thay) chỉ biết nó là xe thì phải phục vụ mình thì đ bao h bạn hiểu dc thế nào là "chất", là yêu xe cả.
    Mua minsk chỉ để "sáng ra bờ suối tối vào hang" trong cái Hà Nội này thì mua MInsk làm mẹ j` cho thêm khói.
    Bạn suy nghĩ thêm về việc bán xe cho anh em nào yêu Minsk đi, chứ để ông bạn đi thế hơi phí xe
  10. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    e tối nay!tự dưng thấy trong lòng bồn chồn!hoá ra là a hải già!hehe!có lẽ!a hải già phang câu đố này lên.định ép a khao thằng hic bia đêy!hé hé!a già xoáy e phát này đau phết nhé!

Chia sẻ trang này