1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của những người yêu xe Minsk ( Phần 8 )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi MinskStyle, 20/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Henjul

    Henjul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tao chụp mà ko cre*** tên tao à thèng kia =))
  2. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ a hẢI tài mà quá !!! sang giúp hộ bán 4 con xe ở phòng khách cái !!!
    Minsk chắc h ko phải để nhờ nữa nhỉ
  3. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    @Henju: đã có logo H thì Hải hay Hùng cũng rứa :)) ghi rõ từng cái thằng nào chụp thì cũng chết mệt.. thôi cứ H cho nó tiện
    @Viola: Chú dạo này đi đâu là ném đá đến đó há...
  4. Henjul

    Henjul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cái stop motion phốt ảnh cuối quá :)) Thấy nguyên cái rãnh dắt xe đi kìa =)) H xem lại tao mới để ý ra :))
  5. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Hje hje, trò này mình cũng biết.
  6. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh em đi Hà Giang đến đâu rồi, tối qua thấy anh em uống rượu có vẻ mệt mỏi quá, Phu nhân của bác Huy bị ốm đã không thể đi tiếp cung đường còn lại. Cũng tiếc thật chẳng có time để đi cùng các bác ấy. Nhìn mặt ai cũng hốc hác và đầy vẻ mệt mỏi, nhưng bằng lòng quyết tâm ae vẫn chạy, Thật là chất

  7. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    tin mới nhận còn nóng hổi là anh em minsk SG vừa lên tới Đồng Văn lúc nửa đêm, tình hình là rất sung sức và đang tìm chỗ để xả sức mà chưa có
    Chiều qua - thứ 4 anh em SG xuất phát từ 372 Thụy Khuê lúc tầm 2h, anh em HN tiễn tới Vĩnh Yên, ăn xong bữa cơm là chia 2 ngả. Anh em SG đêm đó tới HGiang lúc 2h.
    Chúc sáng mai ae SG cùng Thanh Amater có những kỉ niệm đẹp trên vùng đất địa đầu !
  8. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Mmmm.. lão béo này đi khoẻ thế.. cung nào cũng chiến. xe cũng ngon gớm...
    xe anh em SG thì chất rồi.. hôm nọ test thử kết em đỏ của bác Huy quá
  9. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Update
    Anh em chuẩn bị lên Lũng cú rồi, không hiểu có trục trặc gì mà sao 2h mới chạy được nhỉ. Nhưng như thế cũng tốt vì cho anh em nghỉ ngơi thêm một chút, thấy mặt ai cũng mệt mỏi.
    Chúc anh em có thật nhiều niềm vui
  10. samurai1910

    samurai1910 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    7
    Hà giang mến yêu, đêm nay em cũng chạy hà giang bằng otô, hi hi.
    chưa có cơ hội chạy minsk lên.
    chúc các bác SG chinh phục Lũng cú, Mãpìlèng ,sông Nho Quế thành công tốt đẹp,
    @: các bác: xe em chạy nó giật giật là sao nhỉ? cảm giác như xích trùng, nhưng em thử rồi, ko phải, em mới thay lá côn, và chạy thử Vĩnh phúc. lúc đi ko sao.lúc về giật tung người các bác ợ. chỉ giáo cho em với. thanks nhất là lúc đi số 1 số 2 bóp côn rồi nhả côn ra xe giật giật như xích trùng rồi nó mới chạy. chạy nhanh cũng có cảm giác đấy.

Chia sẻ trang này