1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOPIC của TBFC một tập thể đoàn kết

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi caunem, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Thông tin trước trận đấu giữa TBFC vs FRIENDS of CRIS


    Những người bạn của Cris đá trận đấu gần đây nhất cùng nhau đã hơn ... 5 tháng, đây cũng không fải là 1 đội bóng mạnh tuy nhiên cũng không thể xem thường vì họ có 1 tinh thần cũng như 1 số nhân thường xuyên đá "phủi". Sẽ không khó khăn cho TBFC tìm được 1 chiến thắng nếu chơi đúng sức, tuy nhiên cái quan trọng là TBFC có tìm lại cảm giác chiến thắng của mình hay không hay lại tiếp tục cái "dớp" - không thắng trong 9 trận liên tiếp :-?? Trận đấu này nếu sẽ là 1 cơn xả stress cho cả hai đội, 1 đội đã quá lâu không được thể hiện, 1 đội đã lâu lắm không chiến thắng, kết quả hoà sẽ không vừa lòng cho cả hai - hứa hẹn 1 trận đấu hấp dẫn . Chờ nhé !
    Cris còn đang băn khoăn không biết nên đá cho đội nào, vì cho dù đá cho đội nào và kết quả có như thế nào thì điều đó cũng không quá quan trọng với Cris. 1 đội chưa biết đến chiến thắng trong 9 trận liên tiếp , 1 đội chỉ đá là thắng hoặc hoà trong suốt 2 năm , đội nào thắng. Hoà sẽ là hợp lí ! Nhưng xin nhắc lại " Cả hai đội sẽ không hài lòng" ! :-??

  2. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tin trước giờ bóng lăn:
    Trận đấu sẽ không " bình lặng" với sự trở lại của langtungheo, anh có khả năng khuấy động cả sân bóng với sự hài hước cũng như có thể khiến trận đấu trở lên hết sức sôi động, quyết liệt cả trong và ngoài sân cỏ ^_^.
    TBFC chiến thắng! Lâu lắm rồi máu " chiến binh" mới ào ạt như vậy
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, tưởng Ku treo cổ lên 5 trận chứ ;)) Mới có 1 trận mà đã ngứa chân rồi à, xin phép ĐT chưa .... lần sau thì cẩn thận nhé ! ... cái mồm .... cái mồm ... May cho mày là TBFC luôn >:D< với những con chiên lạc lối

  4. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    phóng sự tình yêu của các TBFC MEM
    có thể nói tình yêu luôn diễn ra quanh chúng ta , mọi lúc, mọi nơi và mọi hình thái ... TBFC có những cầu thủ tài hoa và hấp dẫn trên sân cỏ nhưng mà trong chuyện tình yêu thì.. , có những cầu thủ của TBFC đang được hạnh phúc trong tình yêu và những cầu thủ đang đi tìm cái một nửa của mình trong tuyệt vọng , nhưng đôi khi thế lại may, có những người đang giằng co trong chuyện hai ngả và có những người thì mơ về ngày xưa
    có thể tạm chia chuyện tình cảm của anh em trong TBFC ra các thể loại như sau
    1)đang có ng iu và hạnh phúc trong tình yêu
    2)có người yêu và đang có những chuyện lăn tăn
    3)có những kẻ đang làm kẻ chinh phục
    ở thẻ loại 1 có những ngươi như sau :
    caunem : một kẻ bí mật giống một ẩn cư sĩ hơn , nhưng thực ra anh là nhà nghiên cứu toán học và những con số . để đi tìm một đáp số , nhưng như cả ngàn cư sĩ khác cái đáp số có vẻ chát, vì anh là cư sĩ nên chuyện tình yêu của anh ko có được nhiều thông tin cho lắm. nhưng chỉ biết anh luôn mơ thể hình của người yêu được như các chị và cô bán phở , thật ra cầu thủ này chẳng bao giờ nơi gì về bạn gái nên tôi nghĩ anh chàng hạnh phúc
    cris : theo nhận xét chính thức của một mem nữ giấu mặt về đôi tình nhân này thi " tốt mái hại trống". cris được bao bọc vể mặt tình thần và chăm sóc cực kỳ cẩn thận của bạn gái . sự quan tâm của cô nàng là niềm hãnh diện của cris nhà ta . một tình yêu ngọt ngào trong gian khó
    Linhk39 : một người yêu trong sự di chuyển , vào cuối tuần trên các chuyến xe bus về hải dương , hoặc đường đe về hải dương chúng ta thường thấy thủ môn của TBFC xuất hiện và diểm đến là thành phố hải dương . một tình yêu ko khoảng cách .. sau những buổi trà dư hậu tửu anh thường nhắc về kỷ niệm để đời trong tình yêu của anh về bố vợ như một kỷ niệm sâu sắc là :
    " khi lần đầu tiên đến nhà bạn gái ở thành phố hải dương , lúc chuẩn bị ăn cơm , bố vợ quay ra trừng mắt hỏi linh nhà ta " mày ngồi đây làm gì " rồi ông ta đập cái cốc xuống bàn . làm cho linh nhà ta chết đứng như từ hải định đứng lên và bye bye , nhưng ...
    " sao ko đi rót rượu đi " là câu tiếp theo của bố vợ làm chàng linh mừng ra mặt ...
    thoai tôi xin dừng bút quý vị đón xem phần 2 với tiêu đề khúc mắc tình yêu trong lòng các TBFC mem
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Hồi hộp ... hồi hộp ... chờ tập 2 .. :D

  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    e hèm ...
    thực ra có nhiều cái , chúng ta không có nhiều không gian để hiểu về nhau .Cũng vì những điểm này mà "chân gỗ " caunem không mấy khi tham gia các cuộc nhậu mang tính thời vụ của anh em được . Không phải không có nhiệt mà không có tâm trạng . Mà có những người thì khi ko có tâm trạng chỉ thích nằm gốc nhà ...tèng téng teng thế thôi hê hê .Mong anh em thông cảm
    Đang lúc cao hứng ( có thể tạm gọi là vậy vì ko thấy từ nào gần với anh em nhất ) , thổ lộ tí cho nó máu nhể [:D}
    tả ... người đây . Mạnh tinh ý phết =))
    Cái mặt buô?n tư? trong bụng mẹ
    đă?ng trước phă?ng hệt đă?ng sau [​IMG]
    hai cây tre da?i hơn mét mốt
    cánh môi hô?ng không biết bao lâu ?
    Còn [ hạnh phúc ] thì ... nếu chỉ nói về cái gì mang nghĩa trái tim thôi thì đúng .Rất hạnh phúc . Còn để nói về các cảm giác kèm theo ,đôi khi người ta gọi đấy là ... chẹp . Nhưng tựu chung lại caunem không mong muốn gì hơn , chỉ mong mỗi một cái mà ai cũng có thì chưa chắc lại có .Đành phải học cách sở hữu và nuôi dưỡng tình yêu của ... đạo Phật .Sặc
    Mà thôi , anh còn thở thì chuyện còn đó ... tự dưng ngày nào đó mời anh em đi uống rượu thì ắt có chuyện để nói ấy mà
  7. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần vừa rồi thật bận rộn và mệt mỏi.Ngày hôm qua đá xong trận bóng lúc ra lấy xe nó bị chuột rút may mà lúc đó có bà soát vé và thằng Cris chứ không thì bị con xe đè dẹp lép, phù.Tình hình này mà đội bóng học tập thói quen của loài gấu như domuc74 nói thì chân cẳng còn thê thảm cỡ nào???
    Ây dà, ngộ thích cái ý kiến cuối cùng của caunem thía ^_^ .
  8. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi chú mày ! chỉ là nửa tháng thôi , thứ 5 bàn xem thế nào chẳng ngủ đông đâu mà sợ , mùa đông thì đá ở các buổi họp rượu
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chưa có chứ không fải là không có ... mà có khi thế lại hay đúng kô anh ? :-/ Đâu phải ai cũng yêu được người cao đến 1m79 như ... chị nhà Thành tâm chúc phúc anh - chị !
    Chú í cái vàng vàng :D

  10. barrie

    barrie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Em cũng là 1 nhân TB , say mê bóng đá, cũng muốn tìm gặp đồng hương tham gia cho có không khí mà nay mới tìm được. Em cũng chỉ biết chút ít về bóng bánh. Chơi không thực sự xuất sắc nhưng khi thiếu người cũng có thể đảm nhận tàm tạm tất cả các vị trí. Các bác có thể cho em xin một chân vào TBFC để em có cơ hội học hỏi được ko ? Nếu được bác nào là Captain cho em xin cái j đấy để tiện liên lạc và diện kiến . Rất vui nếu được làm quen !!!
    [b






Chia sẻ trang này