1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOPIC của TBFC một tập thể đoàn kết

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi caunem, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietkaty

    vietkaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đổ mực, gia nhập đội bóng nào cũng phải rủ anh em chứ, xin 1 chân nào :D
  2. vietkaty

    vietkaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đổ mực, gia nhập đội bóng nào cũng phải rủ anh em chứ, xin 1 chân nào :D
  3. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  4. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  5. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    TBFC - Rain''s Friend 7- 4
    Đoàn kết và hiểu ý​
    trogn lần gặp lại này đội bạn của rain có vẻ khí thế ngất trời hoàng tráng , với bộ quần áo ac milan , TBFC nhà mình chói sáng với màu vàng liverpool.
    trong một đêm cực kỳ mát trời , đột trưởng domuc74 ra sân ngồi chơi trong tình trạng phê rượu , cùng Rain trong tình trạng nửa tình nửa say để cổ vũ cho đội nhà . đội TBFC ra sân với dội hình trẻ đày hứa hẹn , hai đội vào trận với quyết tâm rất cao, và trận đấu đc đẩy lên đến chóng mặt làm cho domuc và rain ngồi ngoài mấy lần tẹo ra sản phẩm. do chóng mặt quá nên tôi cũng ko thể nhớ nổi ai ghi bàn nhưng nhờ lợi thế sân nhà cũng sự khéo léo ở hàng tiền vệ nên TBFC đã dành đc thế chủ động và liên tiếp ghi bàn dẫn trước .
    nhưng mà trận này có một chi tiết hơi lạ là hoanglangtu lại ghi bàn , các cầu thủ đội nhà cũng phải mất vài giây kinh hoàng mới nhận ra đấy là sự thật.
    trận đấu kết thúc trong một buổi off nhẹ với trà đá với buôn chuyên
  6. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    TBFC - Rain''s Friend 7- 4
    Đoàn kết và hiểu ý​
    trogn lần gặp lại này đội bạn của rain có vẻ khí thế ngất trời hoàng tráng , với bộ quần áo ac milan , TBFC nhà mình chói sáng với màu vàng liverpool.
    trong một đêm cực kỳ mát trời , đột trưởng domuc74 ra sân ngồi chơi trong tình trạng phê rượu , cùng Rain trong tình trạng nửa tình nửa say để cổ vũ cho đội nhà . đội TBFC ra sân với dội hình trẻ đày hứa hẹn , hai đội vào trận với quyết tâm rất cao, và trận đấu đc đẩy lên đến chóng mặt làm cho domuc và rain ngồi ngoài mấy lần tẹo ra sản phẩm. do chóng mặt quá nên tôi cũng ko thể nhớ nổi ai ghi bàn nhưng nhờ lợi thế sân nhà cũng sự khéo léo ở hàng tiền vệ nên TBFC đã dành đc thế chủ động và liên tiếp ghi bàn dẫn trước .
    nhưng mà trận này có một chi tiết hơi lạ là hoanglangtu lại ghi bàn , các cầu thủ đội nhà cũng phải mất vài giây kinh hoàng mới nhận ra đấy là sự thật.
    trận đấu kết thúc trong một buổi off nhẹ với trà đá với buôn chuyên
  7. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    He he, một cú vẩy má ngoài điệu nghệ thế thì thủ môn nào mà chả phải vào lưới nhặt bóng, có gì mà lạ???
    Híc híc híc, anh em nào trong box biết chỗ nào bán giầy da mới( or cũ) giá rẻ thì PM cho tui với. Khổ cái thân nghèo của tôi, tối qua đá bóng xong để quên đôi giày ở sân bóng, quay lại tìm thì có lẽ đội bạn cầm nhầm nên đành nuốt lệ mà về , híc, cả đêm không ngủ( vì tiếc của híc). Tui sắp bảo vệ đồ án rồi, chỉ có mỗi đôi giày lại mất bi giờ biết làm sao???, khổ cái thân nghèo này quá anh, em ơi, đội trưởng ơi.....

  8. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    He he, một cú vẩy má ngoài điệu nghệ thế thì thủ môn nào mà chả phải vào lưới nhặt bóng, có gì mà lạ???
    Híc híc híc, anh em nào trong box biết chỗ nào bán giầy da mới( or cũ) giá rẻ thì PM cho tui với. Khổ cái thân nghèo của tôi, tối qua đá bóng xong để quên đôi giày ở sân bóng, quay lại tìm thì có lẽ đội bạn cầm nhầm nên đành nuốt lệ mà về , híc, cả đêm không ngủ( vì tiếc của híc). Tui sắp bảo vệ đồ án rồi, chỉ có mỗi đôi giày lại mất bi giờ biết làm sao???, khổ cái thân nghèo này quá anh, em ơi, đội trưởng ơi.....

  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hay nhỉ, ku Hoàng đá bóng thế nào ai chả biết , chắc thủ môn lúc ấy đang say ..... ơ mà dạo này ku Hoàng trông bảnh zai thế mất đôi giầy là phải
    Được anhpharm sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 30/05/2007
  10. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hay nhỉ, ku Hoàng đá bóng thế nào ai chả biết , chắc thủ môn lúc ấy đang say ..... ơ mà dạo này ku Hoàng trông bảnh zai thế mất đôi giầy là phải
    Được anhpharm sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 30/05/2007

Chia sẻ trang này