1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TOPIC của TBFC một tập thể đoàn kết

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi caunem, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    thắng đi uống beer đê
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em đi mí
  3. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bia à! Ực ực,
  4. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chiến sĩ, đồng bào...
  5. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tối nay phải cố gắng đi làm chân anh "châm tửu" rồi. He he he
  6. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    TBFC- TB2: 2-4
    Tối thứ 2 trên sân Công Đoàn, không trăng, không sao, chỉ có đèn cao áp và một vài cổ động viên vãng lai ... chứng kiến trận derby tỉnh Thái giữa hai đội bóng đang được mến mộ nhất tại quê nhà: TBFC và TB2.
    Ra quân với đội hình không thật sự mạnh khi thiếu một, hai vị trí trụ trong khi phải đối đầu với đại kình địch TB2, một đối thủ khá và giỏi mà họ đã chạm trán không ít lần trong quá khứ, TBFC hôm nay khởi đầu đầy lúng túng và lóng ngóng. Ngoài bàn thắng đầu tiên trước khi pv Rain vác cái bụng no đến sân, TBFC dường như thật sự bế tắc trong việc chọc thủng hàng hậu vệ của TB2, 2 anh em nhà Tùng con và tiền vệ công Tùng John hôm nay không còn là chính họ khi thể hiện một màn trình diễn yếu ớt trước các đợt tấn công và phòng thủ đầy chắc chắn của đội bạn. Và cuối cùng điều mà tất cả lo ngại đã đến, TB2 ghi bàn gỡ hoà, rồi thêm một bàn nữa, 2-1, điều đáng nói ở đây là các bàn thắng đều có sự đóng góp lớn lao của tiền vệ cánh trái Xuân Bắc hôm nay xung quân cho TB2, anh ta có vẻ rất phấn khởi khi ghi bàn vào lưới các đồng đội của mình sau các pha đi bóng ấn tượng khiến người được giao nhiệm vụ kèm- Hoàng lãng tử phải hà hốc miệng và rỏ nước dãi vì ngạc nhiên và tràn đầy sửng sốt.
    Nhưng thưa các quý vị, hiện tượng của trận đấu trước, NovRain lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc, vào sân thay Tùng con, với sức trai trẻ và đương nhiên là sự hỗ trợ đầy hiệu quả của .. bữa cơm chiều đạm bạc (gồm: 2 lạng nạc thăn trị giá 10k, 2 quả trứng + cà chua trị giá 5k, 1 bó mùng tơi 2k, 1 cóng gạo, 500 ml nuớc lọc - hế hế êế, xin lỗi vì hơi lan man), Rain ùa vào sân như em bé chạy vào lòng mẹ. Thể lực dồi dào và trí lực tinh thông, đó là tất cả những gì mà mọi người trên sân lúc đó có thể cảm nhận được, theo quan sát của tổ an ninh làm nhiệm vụ, phe vé chợ đen ngoài sân bắt đầu tăng giá bán vé vào sân xem Rain đá, tỷ lệ đặt cược cho việc Rain ghi bàn đã bị giảm nghiêm trọng do lo ngại khả năng đó rất có thể thành hiện thực, các nàng bốc lửa trên khán đài bắt đầu xé quần, xé áo của mình và.. cả những người ngồi bên cạnh vì cơn bốc hoả không chịu nổi khi chứng kiến nhưng pha đi bóng đầy ***y của Rain. Và đỉnh cao của màn trình diễn của Rain là một bàn thắng, vâng, RAIN đã ghi bàn, một bàn thắng lạ mắt và cũng không kém phần ***y: sau pha tranh bóng với thủ môn đội bạn, bóng bị bật ra và đúng ngay vào vị trí nhạy cảm trên người trung phong Rain, các em trên khán đài khóc thét như cảm thấy nỗi đau tràn dâng trong lòng mình nhưng chúng tôi vẫn thấy Rain bình tĩnh đón nhận cú va đập khủng khiếp, nghiến răng chịu đau và tung chân dứt điểm gọn gàng vào lưới trống, 2-2 cho TBFC. Bàn thắng làm vỡ oà trận đấu vì tiếng khóc vì tiếc rẻ của Tb2 và vui mừng của TBFC. Rain nhanh chóng chạy khắp sân chia vui cùng các đồng đội , lao lên khán đài ôm hôn các cổ động viên nữ lúc này đang mồ hôi nhễ nhại vì vũ điệu múa cột, nếu không được sự tận tình can ngăn của đội ngũ bảo vệ có lẽ anh đã lập tức phóng xe ra đường để chia vui với toàn thể pà kon xã hội...
    Trận đấu tiếp tục nhưng ưu thế vẫn nghiêng về TB2, TBFC chiến đấu kiên cường và chấp nhận ra về với tỷ số 4-2, trận đấu kết thúc đẹp mà không còn điều gì đáng tiếc với tất cả cầu thủ của TBFC vì hôm nay họ đã chơi một trận hết sức, hết mình và cả hai đã thể hiện tối đa năng lực của mỗi đội. ..
    Uỷ ban Vui là chính đã chính thức ra thông báo với toàn thể rân chơi của TBFC nói riêng và box TB nói chung về việc sinh nhật của đồng chí Bắc Cris, theo đó, vào hồi 19h GMT thứ 6 ngày 20/7 lễ sinh nhật sẽ chính thức được cử hành gần tư gia đồng chí Bắc tại thôn Mỹ Đoành, huyện Từ Liêm, thông báo này thay cho giấy mời,mọi chi tiết xin liên hệ: Đổ mực 0983.521.740 hoặc Rain: 0902.158.164 để biết chính xác vị trí nhà của Bắc.
    Rain- TBFC- Tường thuật tại Hoàng Quốc Việt
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 20/06/2007
  7. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên rain giờ thành tiền đạo chủ lực roài , tỳ đè hơi kinh . chị e nào mà thấy thì đảm bảo mê liền. nói chung là một trận cầu hay anh em cũng biết thực lực . hậu vệ hơi non và thủ môn mới tập sự . nhưng đc cái tình cảm ngày càng thắng chặt. vui vẻ hơn
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cho thằng em Cris gửi lời cảm ơn chân thành đến Rain huynh đã ra "thông cáo" về vụ SN "nổi đình nổi đám" ( dự tính thế) tại khu tư gia của Cris. :D
    Cris xin chân trọng kính mời toàn thể anh em TBFC và toàn thể "gia khuyến" TB Forum bớt chút thời gian rảnh rỗi để đến với khu biệt thự đóng tại Đình Thôn - Mỹ Đoành để dự bữa tiệc "đạm bạc" cùng "thân chủ". >:D<
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hóng, tịn 20/7 cơ ah
  10. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hóng, tịn 20/7 cơ ah
    [/quote]
    so zzi, tối 20/06 tức thứ 6 tuần này!!!

Chia sẻ trang này