1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của tớ !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Topic của tớ !!!

    Ai thích đọc thì đọc, không thích đọc thì bỏ qua. Cấm mọi hình thức chê bai, ném đá hội nghị, đạp xuống hố vôi..vân vân và vân vân.


    Một hôm có một chàng thanh niên cưởi ngựa vào rừng đốn củi, bỗng gặp một ông tiên xuất hiện, ông tiên hỏi:
    _ Nhà ngươi có muốn ta giúp gì hay không?
    Anh chàng nói:
    _ Dạ thưa tiên, con muốn ông giúp con một điều này thôi, điều mà con mặc cảm bấy lâu nay là tại sao cái của quý của con nhỏ quá, con ước gì nó bự như của quí của con ngựa của con.
    Ông tiên liền biến của quí anh chàng to bằng của con ngựa. Anh chàng khoái chí hứng hở về làng khoe với thằng bạn thân. Thằng bạn hỏi sao được như vậy, anh chàng bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện...thế là sáng hôm sau, anh bạn bắt chước cưỡi ngựa vào rừng mong gặp tiên ông giúp.
    Cuối anh bạn cũng gặp được tiên ông, ông ta hỏi:
    _ Nhà ngươi có muốn ta giúp gì hay không?
    Anh bạn bèn nhanh nhẹn trả lời:
    _ Dạ con muốn của quí của con giống như của con ngựa.
    Ông tiên nhìn kỹ con ngựa một hồi rồi hỏi rằng:
    _ Nhà ngươi có chắc không?
    Anh bạn đáp:
    _ Dạ chắc.
    Thế là tiên ông biến của quí của anh bạn đó y hệt như của con ngựa. Xong, anh bạn nhìn cái của quí xem có được thỏa mãn không...rồi há hốc mồm la tá hỏa, vì anh không biết rằng, con ngựa của anh ta là một con ngựa cái.
    Đen quá !
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Quên mất là hôm nay thứ 6 ngày 13. Nhất quyết không làm gì ngoài việc tiêu tiền. hehe
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có đt lúc 11h đêm. -Em nhớ anh ! -Nhớ nhung cái gì, em đi ngủ đi, anh uống say lắm. -EM không ngủ được - Không ngủ đuợc thì mua thuốc ngủ mà uống, uống khoảng 2 chục viên ý. Thế nhé !
    Đã bảo là đeo'' thích, cứ lằng nhằng, mệt !
  4. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    em nhờ tí
    có 1 thằng cha này chim hắn có tới 3 hột. hắn tự hào lắm rất muốn khoe với người khác, nhưng sợ bị chê là không khiêm tốn. 1 hôm không chịu nổi nữa hắn kéo 1 thằng khác ra khoe khéo "này, tao với mày cộng lại là 5 hột đấy nhé". thằng kia nghe xong tròn mắt ngạc nhiên "trời, vậy là mày chỉ có 1 hột thôi sao?"
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sac, hay.
    Caubebanchuoi mới mua được cái xe đạp Phượng Hoàng. Lấy làm thích lắm. Một hôm mới đến đèo bạn gái đi chơi. Phải hôm trời nổi nổi gió, gò lưng ra đạp từ Cầu Giấy lên đến Daewoo thấy mệt lắm rồi,
    Cô người yêu thỏ thẻ : - Anh có mệt không?
    -Ăn thua gì, anh đèo em sang tận bên kia cầu cơ
    -Anh ơi, thế hôm nay anh đi xe gióng ngang à ????
    -
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Gwens83 về VN thì không kịp dự đám cưới của Cạubebánchuối, Bèn đến thăm mà không báo trước.
    Đến cửa nhà thì nghe tiếng rúc rích:
    -Bảo thôi đi có thôi không?
    -Tổ chức chưa cho thôi, không thôi được.
    -Thôi đi đồ quỷ sứ!
    -Để anh cho con quỷ sứ này vào địa ngục nhá...híhí
    -
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Working_girl sau nhiều đêm trăn trở với công việc của mình đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, cô nhớ trong mơ mình đã phát minh ra một định lí tuyệt vời. Nhưng không thể nào nghĩ nhớ ra được. Rồi những ngày sau đó cũng vậy, dù có thức dậy ngay và cầm bút cũng không thể nào nhớ nổi giấc mơ đó. Một ngày kia, đang đêm khuya khoắt, cô choàng tỉnh và nhảy vội tới bàn ghi chép hì hụi. Xong việc, cô mỉm cười mãn nguyện, rồi đi ngủ tiếp. Sáng ra, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô quay lại đọc cái định lí khệnh của mình : " Quả chuối đã to, vỏ của nó còn to hơn".
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trich từ tintucvietnam.com
    "Do sự buông lỏng của các nhà quản lý, không để tâm đến việc quản lý môi trường vệ sinh công cộng nên có trường hợp để giữ sạch sẽ vùng mình đang ở, người dân phải dùng mẹo. Người Hà Nội còn nhớ chuyện ở một góc phố gần quán bia, nhiều người khi có nhu cầu cứ ra đứng ở góc chân một cột điện gần đó và ?oxả? bừa bãi, gây ra mùi xú uế không thể chịu nổi cho những nhà lân cận.
    Người dân nơi đây bèn lấy vôi viết chữ: ?oCấm đái bậy ở đây? nhưng không có hiệu quả. Lại viết chữ: ?oCấm đái bậy ở đây. Ai không chấp hành sẽ bị phạt? nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì hơn, vì doạ thế thôi chứ có ai phạt đâu nên những kẻ đi vệ sinh bậy chẳng sợ.
    Người dân ở đó bèn nghĩ ra một giải pháp thông minh hơn, trong ngày chủ nhật họ vận động bà con xung quanh khu vực cột điện đó ra làm vệ sinh sạch sẽ, quét vôi lại rồi đặt một bát hương, một đĩa hoa quả ở chân cột điện và dán lên cột một tờ giấy đỏ, viết một chữ ?othần? bằng chữ nho, mực tầu.
    Thế là từ đó những kẻ vẫn quen đến đó xả bậy không dám bén mảng đến nữa, vì bọn họ không sợ làm mất vệ sinh nơi công cộng nhưng đều sợ thần thánh."
    Dọa nạt nhau làm gì cho mất công, đek thằng nào nó sợ mấy cái chữ "cấm" với "phạt" hoặc cái bát hương chữ nho vớ vẩn. Nhà chú nào mà bị đái bậy tốt nhất là viêt lấy dòng chữ thật to "CHỖ NÀY DÀNH CHO CHÓ ĐÁI".
  9. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    bác Miracle trước đây làm nghề đạp xích lô.
    có lần 1 cô gái xinh đẹp đi xe của bác. Miracle vừa đạp xe vừa nhòm trộm vì cô gái mặc áo 2 dây hở tè le. vừa lúc xe xuống dốc, Miracle khoái chí cho xe thả dốc, còn mình khỏi cần đạp tha hồ nghía trộm người đẹp từ phía sau.
    ai ngờ cuối dốc thấy có 1 khúc cua. Miracle giựt mình vội quờ tay xuống nắm cần phanh kéo mạnh, nhưng sao kéo mãi mà xe vẫn lao vèo vèo. xe đổ, cả 2 ngã lăn kềnh, cô gái la Miracle sao xe không có phanh,Miracle cãi là có phanh mà bị hỏng.
    nhưng không phải phanh hỏng mà tại vì Miracle nắm nhầm cần của bác ý mà tưởng là cần phanh
    [​IMG]
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các bé ngoan, cho cô hỏi nhé!
    Các bé bị bức xúc quá hay sao mà vào giữa chỗ đông người thẩm du thế này?
    Bố ts các bé!

Chia sẻ trang này