1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của tớ !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà nghe nó kẹp nhau
    Hết giò rồi thịt kẹp trước sau
    Thấy mà phát hãi quân dâm thủ
    Giò ôi bánh ỉu thịt đổi màu
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sáng em Cún ăn khoai ngứa à ?
    Hỏi khí không phải: Em có đọc được tiếng Việt không ???
    Dẫu biết rằng cái diễn đàn này tự do ngôn luận. Nhưng cũng nên có cái sĩ diện của từng cái nick - đại diện cho mỗi người. Em đang làm anh cảm thấy em không có tí liêm sỉ nào đấy ! Và cũng đừng để anh coi em là con vật có vú đi bằng hai chân.
    -Đọc bài em viết thấy em đang cố làm nổi lên cái cá tính mạnh mẽ, phải cái em toàn dùng từ bẩn thỉu, nào là thủ dâm với cả hiếp dâm. Chả giống ! Cái kiểu của em chỉ hợp với Trai tứ chiếng, gái giang hồ thôi. Mà anh đồ rằng cái đó em chỉ biết qua dăm ba cái đĩa porn em xem trên mạng. Chứ thực tế chả có mấy ! Hihi
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 20/04/2007
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, thôi nào... chú Miracle cứ nhìn thấy em Cundc là lại "cương cứng" hết cả lên.... mềm nào, mềm nào Để lúc "cương cứng" dành cho dịp khác....
    Thật chú, cứ cái đà này.... thà "cương cứng" rồi mua miếng mông sấn về rạch cái lỗ rồi selfservice, sau đó còn luộc lên để tẩm bổ được... còn hơn cứ phải "cương cứng" với em Cundc... hoài của...
    Đúng những "Thẩm du suy nghĩ" của em Cundc nhé
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chán hẳn !
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 20/04/2007
  5. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    Em thấy anh sửa đi như vậy là rất hay ạ.
    Hoan nghênh anh lắm
  6. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Các anh cứ mát mẻ, châm chọc, chửi bậy tùm lum... chả ra làm sao cả... em thấy các anh còn thua xa chị cún...nhờ...!!! Đàn ông mà chửi bới chả khác gì đàn bà cả... Thôi, mi rờ cờ về nhà với em, anh đi chơi lâu quá rồi đấy, hư người ra!!!
    Cứ cho ra ngoài chơi là lại gây gổ, ném đá hàng xóm, mà được cái bác busi toàn thêm mắm thêm muối, chả chịu góp ý cho em nó tiến bộ gì cả...
    Này thì tát... tát cho chừa cái thói chửi bậy đi... tát cho chừa cái thói châm chọc của anh busi đi... này thì tát... tát... tát... bốp... bốp .... bốp...
    Được working_girl sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 20/04/2007
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    hị hị hị...ngượng xế....
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Girl lặn đi đâu mất hút thế em. Vào thì chưa hỏi thăm các anh câu nào đã đấm với tát. Con gái mà thế mất hết cả nữ tính. Các anh nhìn vào lại sợ chạy mất hết cả dép bây giờ. Lợi bất cập hại !
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thế đek nào dạo này viết lách cẩu thả quá.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 21/04/2007
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nào nào vào cảm ơn các bé nào! Cảm ơn bé Mi và bé Bu nha! Hai bé giai giúp chị nhận ra rằng có những loại giai thích tung váy toang toác như mấy bé. Thế là mỗi lần chị có định tìm người yêu hay hơi hơi nghĩ đến chuyện lấy chồng, chị lại vào đây đọc bài của mất bé. Rồi chị nghĩ: "Èo ôi, nhỡ đâu dính phải giai nào thế này thì đi đời nhà ma."
    Cảm ơn các bé nha! Nhờ các bé mà chị không tơ hào gì đến chuyện bánh mì kẹp cái gì đó.

Chia sẻ trang này