1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic của tớ !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    thì em chỉ mún tốt cho bác thôi mờ.
    Mà sao bác toàn lấy mấy cô mẫu giáo ra dọa ý nhỉ, mấy cô ý chỉ dọa được bác thôi. Chứ em thì em chấp.
    Em cg ko hư đâu, mẹ của mấy cô dạy mẫu giáo toàn khen em ngoan nhất sao hỏa thôi.
    Mà bác đói thì chén chị Working đi, ko có chị chạy mất.
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh vẽ râu cho working_girl xong rồi đấy, có ai muốn xem không ????
  3. mazocchi

    mazocchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quay lại chuyện giữa Miracle và working_girl. Sau khi anh hùng kíu được mĩ nhân khỏi cái chết, Miracle lúc nào cũng dương dương tự đắc với cái chiến công của mình. Working_girl lúc này cũng quý mến Miracle hơn ( ko phải vì yêu mà vì mắc nợ ), tình cảm giữa hai người càng lúc càng mặn nồng hơn. Cho đến một ngày, Working_girl chợt nhận ra rằng cái tên Miracle kia, cái kẻ đã kíu sống mình ko phải là một trang hảo hán., hắn đâu có tâm kíu mình ( mặc dù lúc nào hắn cũng nói là yêu mình ). Chẳng qua là hắn chỉ vô tình thôi. Thế mà lúc nào hắn cũng nói với mình rằng : " anh có thể chết bất cứ lúc nào vì em ". Working_girl ko thể nào chịu nổi sự giả dối đó. Cô đã đuổi Miracle đi ko một lời thương tiếc. Chán đời Miracle lang thang, cờ bạc riệu chè,.... gái gú. Trông anh ta càng lúc càng bệ rạc hơn, người gầy đét, mắt mũi thâm quầng, đầu tóc rối bời như thể cả đời chưa được tắm rửa bao giờ vậy. Thật là buồn!
    Lúc bấy giờ nước ta đang bị giặc Pháp xâm lăng, chúng gây ra cuộc chiến tranh khiến người dân ta sống trong cảnh hết sức khổ cực. Miracle ra một quyết định tối hậu, anh xung phong nhập ngũ. Tất cả mọi người đều khuyên can anh bởi vì đã biết thừa cái tính của anh ( nhát chết ) nhưng anh cứ khăng khăng, nhất quyết ra đi. Trên đời này, nhiều lúc có những chuyện không ngờ mà nó lại xảy ra. Người ta thật bất ngờ khi một năm sau khi nhập ngũ, Miracle đã hi sinh và được tổ quốc phong anh hùng. Có ngờ được đâu khi một tên nhát gan như vậy mà dám lấy thân mình để cứu pháo. Anh có biết không? mọi người trên dương gian đều rất thán phục anh, gặp ai cũng nói, chỉ có một câu thôi : " Miracle! anh là một anh hùng vĩ đại ".
    Đó là chuyện trên dương gian, còn chuyện ở dưới âm phủ thì sao?
    Tớ xin được kể tiếp
    Một ngày sau khi hi sinh, Miracle được Diêm Vương mời vào chầu. Cũng biết được chiến tích của Miracle trên dương thế nên Diễm vương cũng rất kính phục anh. Mang tiếng mời chầu nhưng ông ta tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn để đón tiếp Miracle.
    Chính vì thế nên vừa bước qua khải hoàn môn, Diêm vương đã chạy lại bắt tay Miracle, hỏi chuyển rối rít như thể đã thân quen từ lâu lắm rồi. Diêm Vương nói : " Tôi thật kính nể anh, anh làm tôi phải hổ thẹn trước lòng dũng cảm của anh. Bây giờ anh muốn cái gì tôi cũng đáp ứng cho anh ". Miracle giọng rất thành khẩn : " Tôi chẳng muốn gì cả, tôi chỉ mong ngài tìm giúp tôi cái thằng nó ăn chuối rồi vứt vỏ lung tung khiến tôi ra thế này thôi" " Tôi xin đội ơn ngài ".....??????
    Oài! Thế mới biết " Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời "
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chạy một vòng quanh box tâm sự, thấy bác Mi rờ à ơi với một tá em.
    Rồi bác sẽ rơi vào tình trạng 1 mình giữa vòng vây thoai.
    Em ..nnho ơi, vào đây khóc cho cả bác Mi rờ nữa
  5. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đúng bản chất! Vâu cho em mazo 1*
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nói quá. 1 tá thì anh chưa đủ lực đâu. Hiện giờ anh chỉ à ơi với mỗi working_girl ! Em nhỉ. Hí hí !
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Girl ơi, anh mới down được cái ảnh của Jonny deep. Em có muốn xem sự thể hiện tay nghề photoshop của anh không ?
  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    đâu? Jonny deep là ai? xem nèo???
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Post trong 10s, ai không xem được, ráng chịu
    Hết 10s
    Được miracle sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 14/04/2007
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Mai nhé!
    Sleep well, honey !

Chia sẻ trang này