1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

topic cuối cùng của Phihải...những gì của tôi ....82

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    topic cuối cùng của Phihải...những gì của tôi ....82

    15/5
    danthanh gửi thư mời mình vào 82 ..lạ nhỉ..19 mà mời vào hội 82 ah ..lạ nhỉ
    26/05
    hôm nay sinh nhật mình ...82 họp lúc 4 h ..mình mời sinh nhật 5h .....nghĩ thế mình vẫn muốn đi họp ....mình cũng muốn có ban bè cùng tuổi,,chán đi với anh chị rùi ..dạ thưa mãi thôi
    ah..thongxanh..ah..sao trên mạng hung dữ thế ..ngoài đời dễ thuơng vậy nhỉ?
    còn phuongtxp:hoạt động cùng thành đoàn ..mà ko bit nhau ah..lạ quá.......
    cũng vui vui ..có thêm vài nguời bạn ....
    17/6
    đi coi đá banh đây ....cô miah ...trời ...từ ánh mắt lần đầu mình đã thấy rất gần gũi và thân thuộc ...mình có nên nói với cô ấy ngay điều đó ko nhỉ?
    ăn cháo xong cả bọn kéo đi coi đá bóng ....mình thua đọ rùi..chết....hi hì..sao Nga đá tệ thế nhỉ....lỡ chấp nửa trái
    .................
    30/6
    bác võ trung h làm gì lắm báo thế nhỉ..xin về cho 82 cái nào...vậy là đủ..hai cái cd nhạc ...một cái ambum....một xấp báo

    ngày đầu tôi đến với 82 là thế..bình dị ....ko hiểu nó là gì...
    rồi ko biết tôi add 82 vào favourite của mình hồi nào..cứ online là lại nhảy vào ngay 82..thảo luận cũng ít vào đi

    ngày hôm nay tôi đi họp 82..trong đầu cứ nghĩ "tại sao lại ko vui vẻ nữa ..có cách gì chăng "
    niềm vui hồn nhiên .......ko bao giờ tui lại nghĩ rằng đây là bữa cuối cùng
    giờ thì mọi chuyện như gió thoảng qua ..từ khi tôi nhận mess của nineteen đến đây cũng vừa 5 tháng ......

    bên cạnh bạn hiền của tôi..có khi tôi đã nghĩ rằng 82 là nơi tôi ko thể xa rời....

    hỡi gió gió bay về đâu
    còn mây sao bay mãi thế
    và em sao ko vào đây nhỉ
    vào cùng 82 vui chơi

    vào cùng 82 vui chơi vào cùng bạn bè hát ca..thêm vào tim ta một tình bạn ..thêm vào đời ta một khúc ca

    ca khúc này tôi viết riêng cho 82..với tất cả những gì yêu thuơng nhất của chính mình ...
    ngày xưa em buồn em khóc
    giờ đây em buồn em vào 82
    chuyện cũ tháng năm dần trôi
    tình yêu đi qua mất rồi
    ................
    tháng năm trôi qua......tinh yêu qua mất rồi






    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  2. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Phi Hải ơi.... cai topic la` ý nghĩa gì vậy ..miah nè...
    thật ra có chuyện gì vậy .. Hải ơi!!!!!
    tại sao tháng năm trôi qua...tình yêu qua mất rồi ... tại sao lại như vậy ....
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Khà khà..Bác Phihai đang đạo diễn phim gì vậy?

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ok ! Hải ! Nhiều khi những điều Hải thấy không hẳn như Hải nghĩ đâu ! Đừng có buồn nữa ! V biết chuyện gì đang xảy ra mà ! Đừng có nghĩ vớ vẩn ! mấy bác ý không có ý như thế đâu ! Tui biết mà , mọi người nói với tui như đó ! Hải đừng nghĩ lung tung nhá !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Phi Hải à,ra đi 0 phải là 1 cách hay đâu.Hãy hoà đồng với mọi người và vui vẻ lên.Chỉ có thể nói như vậy thui vì tui 0 biết cách ăn nói
    AV
    Vẫn biết yêu người 0 lối thoát mà sao ta vẫn cứ.................
  6. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Giận dỗi làm giề, đàn ông mà thế à? Đi một thời gian cho khuây khoả rồi quay lại nhé!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Mệt qúa, sao mà cứ cái này mãi thế. Chán ốm lên rồi.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ra đi không phải là cái tội, cũng không phải là cách giải quyết..tự làm khổ mình, đó là một trong những sai lầm của mỗi con người, mặc dù điều đó là cần thiết...quá chán nản với những topic như thế này rùi
    ...Ev'ry sha-la-la-la, ev'ry wo-o-wo-o still shine. Ev'ry sing-a-ling-a-ling that they startin'to sing so find..It's yesterday once more...
  9. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn biết tại sao thì hãy bỏ nhà đi bụi khoảng một tháng mà ko đem theo tiền là nhớn lên nhiều thôi mà .
    [​IMG]
  10. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    tớ thậ sự rất buồn khi thấy các cậu nghĩ về tớ như thế..hồi nãy nghe miah nói tớ mới nhảy vào đây post bài ..thế tớ có nói là tớ ra đi đâu.
    nói thật các cậu là tớ rất buồn ...vì ko hiểu sao các cậu lại ghét tớ đến vậy ...các cậu lại còn đuổi tớ ra khỏi 82 nữa chứ (CKA khỏi cần giải thích nhá)
    ko biết tự bao giờ các bạn bắt đầu phê phán mình về cách viết bài sai chính tả (dù sao mỗi bài viết cũng là của Hải mà..hải đâu có muốn nó què quặt chỉ vì tật xấu của riêng hải thôi ) về sự trùng lặp các bài viết ...tất cả các lỗi nhỏ của Hải ...cũng như mỗi lúc vui vẻ Hải thuờng hay ra ngoài ngồi riêng .......những điều đó các bạn cảm thấy khó chịu ..và ko muốn thấy Hải ở 82 nữa
    nhưng hải ko giận các bạn và cũng ko trẻ con đếmn mức giận hờn bỏ đi đâu ..Hải chưa bao giờ ghét ai và cũng chưa bao giờ giận ai bao giờ ..ko bỏ 82 ra đi chỉ đơn giản Hải sẽ ko post topic nữa thôi (rất có thể nó sẽ sai chính tả ,trùng lặp hoặc đụng chạm ai đó )
    chúc các bạn mạnh khoẻ và vui vẻ
    ..
    mấy bác giỏi nhất cái khoản đoán ý nghĩ người khác nhỉ ?ko đi họp vẫn biết là tớ đòi ra đi lại còn ví von đến cái vụ bỏ nhà ra đi nữa chứ..tớ ko nói tớ ra đi nhá...chắc có bác lại sắp sửa phân tích đoạn văn trên rồi nhỉ......tớ muốn nói gì sẽ nói thẳng ..ko cần nói bóng gío đâu ...
    lần cuối chào thân ái

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế

Chia sẻ trang này