1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Đả Phá ODC (dành cho những bức xúc, xả Xì Trét... dựa vào ODC)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceFan, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Đả phá cái không chú trọng thành viên mới nào !!! hic...em OL ít, nên không theo dõi từ đầu đến cuối được !! Làm ơn hôm nào đi off nhảy nhót hoặc nhậu nhẹt thì nhắn tin em cái được không cả nhà !! MÁu lắm nhưng mất mấy buổi rùi !!!
    Chán quá !
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn là thành viên mới gia nhập diễn đàn này, và đã biết dancing nên mới vô cùng nhiệt tình với các hoạt động offline. Xin mời bạn tham gia các hoạt động của TDC, FC, Thích Đi chơi group, nhưng bạn cũng phải chủ động và mạnh dạn. Hiện giờ tuy có số phone của bạn, nhưng thực ra mọi người chưa biết bạn là ai nên chắc sẽ ... ngại nhắn tin cho bạn. Tốt nhất là chú ý một chút tới topic của Fresh Comer (FC) để biết cách liên lạc. Mà tớ post luôn số phone của Latin_sky - trưởng nhóm lâm thời của FC nhé: 0903282927.
    Hic, giờ mới biết bạn đã viết 1 bài y xì bên FC rồi, còn đây là topic của ODC.
  3. khanhmi_tigon

    khanhmi_tigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Với khả năng của đội quản gia hiện nay ODC chỉ có thể thu hút các tầng lớp bình dân chân đất mắt toét để kiếm cơm lâu dài sử dụng mấy chú bất mãn với HYEC làm cu ly, mà tôi thấy mấy chú lãnh đạo ODC suốt ngày vật vờ với thế giới ảo ttvnol, bám đít cách làm của người khác, chẳng có chút sáng tạo bản lãnh riêng gì cả. Làm kinh doanh theo kiểu con nít như vậy dễ bị coi thường, cũng chẳng thể mở mày mở mặt được đâu Hãy cảm ơn người nào dám nói thẳng với mình nhé, chúc các chú thành công bằng bản lãnh thực sự của mình. Hôm nào mình thử post một bài về cách làm tương lai của ODC cái, hy vọng các chú sẽ làm theo đúng cách đó
    Phần tiếp theo sẽ có một bài so sánh, bình luận về HYEC và ODC cũng là 2 Club có nhiều thành viên nhất tại TDC.
  4. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Welcome, thế giới ảo mà, và đây là topic để Khanhmi_tigon làm việc đó. Qua bài viết vừa rồi của Tigon, cho thấy Tigon là người khách quan. Mong nhận được bài viết của Tigon sớm.
  5. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là xấu hổ vì đi giao lưu buổi đầu tiên về đã chui vô topic này.Một sự thật mà bất kỳ nơi nào đều muốn giải quyết đó là vấn đề về làm mát CLB,tuy nhiên hình như chưa nơi nào thực hiện được triệt để và hiệu quả.Vì kinh phí khó khăn và những ngày đầu mới hoạt động,cộng với mục đích chính là đào tạo nên việc lắp điều hoà là hoàn toàn không cần thiết.Nhưng nếu để như hiện nay thì em nghĩ là khó thở và nóng quá,ngay khi bước chân vào đã cảm thấy rồi,tập một lúc chắc ướt hết áo mất.Vấn đề rất đơn giản là làm sao tạo một luồng gió mạnh thổi khí nóng cùng hơi thở ra các cửa thoáng (cửa ra vào và cửa phía sau..).Nguồn của luồng gió này tất nhiên sẽ đặt trên cao vì tránh làm loãng không khí gây thiếu oxi,đồng thời khí nóng thường bốc lên cao.Quạt trần có lẽ là bất hợp lý nhất vì càng thoát khí nóng lên thì nó lại càng thổi xuống nóng hơn.
    Cùng xem và suy ngẫm (có thể em sai)!!!Thân mến!
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến phản hồi của tinhla. Bạn cứ viết vào đây để mọi người được biết cả.
    Mình cũng thấy là có sự khác biệt trong cách nói, mình nói to, Long nói vừa . Thực tế cho thấy khi mình nói to thì mọi người lại nói chuyện rầm rầm làm mình càng phải nói to hơn- rất mệt. Vậy nên mình mong nói vừa được như Long. Tuy nhiên qua bài viết của bạn, mình lại phát hiện được vấn đề khác, mình sẽ trao đổi với Long lại.
    Cảm ơn bạn rất nhiều! mong bạn hãy tiếp tục phản hồi những gì bạn thấy không hài lòng.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hi!E lại giơ tay xin phát biểu ý kiến!
    Phải nói rằng chỉ mới một thời gian ngắn quay lại tái khởi động thôi nhưng ODC đã làm được rất nhiều việc mà không phải CLB nào cũng làm được. BTC đã rất cố gắng quan tâm đến học viên một cách chu đáo nhất có thể được. Bộ 4 giảng viên luôn cố gắng có mặt tại lớp học khi có thể để giúp đỡ học viên. E rất nể tinh thần làm việc của bộ 4, có trách nhiệm, tận tình, chịu khó lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người, dù ở góc độ nào. Tuy nhiên, e xin được đóng góp một chút ý kiến như sau.
    Lần đầu tiên e đến với ODC là để "thám thính" tình hình dạy và học của lớp chuyên đề và cơ bản để chọn một lớp học phù hợp với trình độ theo như lời khuyên của anh Benkai. Hôm đó, vì bận khách nên e đến muộn, chỉ còn 15 phút nữa là hết buổi học. E xin phép cô sóat vé cho 3 vào xem một chút để biết trình độ lớp học tiện cho việc chọn lớp đăng kí học. Dù chỉ còn 15 phút nhưng e vẫn được yêu cầu mua vé học (15k). Hôm đó e hơi bất ngờ với cách làm việc này nhưng vẫn vui vẻ rút ví vì hiểu rằng đó là quy định - không phải chỉ một người đưa ra mà là của cả một tổ chức. Cô ấy chỉ là người thi hành và e phải chấp hành quy định đó. Tuy nhiên, hôm đó e quên USB ở hàng net nên phải quay về ngay lúc đó.
    Ngày hôm nay, e có cô e từ xa tới chơi. Vì tiếc buổi học không nỡ bỏ dù biết rằng cô bé rất muốn e đưa đi chơi thăm thú các nơi, mà cũng không thể để cô bé ở nhà một mình nên e mang theo cô bé tới lớp, định bụng đóng tiền mua vé ngày cho nó để nó vào nhảy nhót cùng chị cho vui nhưng vì rụt rè nên nó nói chỉ ngồi xem chị tập thôi. Đến bàn soát vé, e cũng xin phép cô soát vé cho e của e vào ngồi xem e tập nhưng e đã nhận được một sự từ chối. E hiểu, rất hiểu đó là quy định nhưng .... giá như sự từ chối đó kèm theo một nụ cười thì giá trị biết bao......
    Cảm thấy không còn hứng thú nữa nên e nghỉ buổi học ngày hôm nay, dù rằng e - không - hề - muốn - bỏ - học. Vì e biết mỗi buổi nghỉ, là một lượng kiến thức bị hổng, tự mình bù lại rất khó.
    Dẫu biết quy định vẫn là quy định. ODC dù được thành lập trên cơ sở niềm say mê là chính, nhưng bên cạnh đó nó là hình thức kinh doanh dịch vụ. Đã là kinh doanh thì nên hướng tới khách hàng. Có những việc không nên quá cứng nhắc. Marketing thu hút được học viên tới ODC đã là việc khó và làm được đã là điều đáng mừng. Tuy nhiên, để giữ chân học viên, khiến học viên cảm thấy ODC là mái nhà, là chốn thân thương, là nơi gắn bó, khiến cho học viên cảm thấy tự hào mà tự nguyện quảng cáo cho ODC mới là điều khó hơn rất nhiều. Trong thời buổi đầy rẫy quảng cáo, marketing, những tổ chức làm tốt hoạt động PR sẽ có lợi hơn, sẽ sống lâu hơn, và phát triển tốt hơn.
    Xin khẳng định rằng ai trong chúng ta cũng biết giá trị của đồng tiền mình bỏ ra. Về phía học viên,15k cho 15phút chỉ để "nhìn" có lẽ cũng hơi quá. 25k cho một cô bé không biết nhảy nhót ngồi giết thời gian đợi chị có lẽ là chưa hợp lý. Về phía CLB, e nghĩ có thêm một người đến "nhìn" cũng không mất hao phí gì cả, mà chỉ có "được" mà thôi. Nếu e không quý các thành viên BTC của ODC, thì sau buổi "nhìn thử" hụt đó, e mãi mãi không quay lại ODC. Còn nữa, nếu cô bé e của e hôm nay được vào trong xem chị tập, biết đâu nó lại hứng khởi, rất muốn được học. Như vậy ODC có thêm học viên mà không cần quảng cáo đâu xa, tiết kiệm thời gian, sức lực, tiền bạc.
    NGười gác cửa có vai trò rất quan trọng. Cứ tưởng tượng xem khi chúng ta đến nhà một ai đó, mà mất thiện cảm ngay với người chào đón, thử hỏi ta có muốn bước chân vào và nếu bước vào rồi, có còn muốn quay lại lần thứ 2 không? Nếu như hôm nay e nhận được một cái nhìn dịu dàng hơn, thiện cảm hơn, chắc chắn e sẽ vẫn mua vé cho e của e vào xem, bởi vì e đủ hiểu biết để hiểu rằng người soát vé chỉ làm theo quy định, không thể trách họ được. Rồi nếu ý kiến ý cò gì để sau với BTC. " Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nnhau".
    Đề xuất: E khẳng định rằng, những người đến với dancing đều là những người có học thức, có văn hoá. Họ sẽ không nói đến chơi để rồi lợi dụng vào cửa mà không mất phí. Bởi vì họ biết quý giá trị chính bản thân mình và biết quý sức lao động của giảng viên. Do đó, đối với những người đến chơi và xem tập, theo e ODC nên mở cửa tự do đón nhận họ, hoặc muốn "ràng buộc" một chút thì nên thu một mức phí phù hợp với "nhìn".
    Đấy là ý kiến của em. E cũng biết có một số người cũng không thoải mái với việc thu vé xem này mà chỉ bằng một cái liếc mắt e cũng có thể hiểu được điều họ nghĩ qua một chút thái độ của họ khi đứng trước cửa, tuy họ không nói ra vì cho rằng tẹp nhẹp. Hi vọng buổi học sau e lại có hứng đi học tiếp. Dancing mà không có hứng, ko vui thì chắc chẳng theo nổi.
  8. ham_an_ham_vui

    ham_an_ham_vui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ "không thể" lại viết tốt thế. Ý kiến rất chân thành và thiện chí. Theo em, ODC nên tuyển "không thể" làm PR Specialist thì vẹn cả đôi đường.
  9. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    DF ơi ! con bé khôngde rỗi kìa,nếu không vì yêu quý DF và sợ DF bỏ quên cô ta chắc chẳng bao giờ con bé bén mảng đến CLB và chẳng bao giờ dám bỏ 15K ra để mua lấy 15'' ngắm nhìn thần tượng đâu.CB biết bọn trọ trẹ,xứ bọ thường ki lắm ,ki có tiếng luôn mà con bé lại học Ngoại Thương nữa thì tính toán kỹ lắm.Theo CB ,DF nên đặc cách cho cô bé này được học free hoặc là hàng ngày dành 1 ghế riêng cho em ở CLB để cho em đến chỉ ngắm nhìn thần tượng của mình thôi đê.
  10. INNOVA

    INNOVA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hic, tiếng lành đồn xa đang hào hứng định tham gia ODC , đọc xong bài này ngay lập tức tụt hết cả ..................hứng.
    Mong gì lobby được mấy gã ngự lâm kia cái vé giảm giá nhểy.
    Em thì cũng chưa có cơ hội áp sát các bác soát vé, bảo vệ CLB ở nhà mấy nên chưa so sánh được bác nào ở đâu thì có sáu nét cười duyên, mười hai nét cười thầm, bác nào ở đâu chỉ mấy câu nói chuyện lúc vào cửa là đã muốn túm cổ pác lên xem cổ áo pác có vàng vàng hay không.
    Dưng mà theo tình hình chung của cục diện thế giới thì diễn biến nó là thế này các bác ợ. Ở đâu cũng thế, cứ vào cửa thì người người đàng hoàng mua vé, nhà nhà ai cũng chi tiền. Đã đến với các CLB dancing thì ngòai mục đích học dancing ra còn mục tiêu nào khác nữa?:
    Cưa cẩm ẩm ương, tìm cạ giai, cạ gái, học lỏm, học lén, thu thập thông tin, thám thính tình hình...v..v...và v...v.... một rổ lí do và mục đích........ mục đích gì thì cũng gọi là nên chi phí tí chút cho nó hợp lệ. Đến thăm quan thì cũng là một kiểu học dự thính. Những gì thầy cô giáo nói cũng là những bài học đúc rút quý giá - đương nhiên là đáng đồng tiền vại bia rồi.
    Thậm chí, tớ đang tưởng tượng mình đến một CLB nào đó mà không có tình cảm thân quen cá nhân trước đối với ban quản lý thì cũng ếch có đủ dũng khí trình bày với pác sóat vé rằng " hôm nay tôi không tập, tôi chỉ vào tham quan nên đừng thẳng tay chặt chém tôi nhé " , nhểy. Hic Tuy nhiên, trong trường hợp còn 15 phút nữa sẽ hết giờ thì các pác cũng nên làm từ thiện cho các thượng đế đỡ cảm thấy thiệt thòi + tiếc tí chút.
    ODC thích làm hài lòng các nhu cầu đa dạng của các thượng đế mà lại giảm thiếu phức tạp trong khâu quản lí thì in lấy mấy cái tờ giấy mời dự thính miễn phí cho một khóa học nào đó. Học viên đóng tiền cho một khóa học sẽ được tặng một tờ giấy mời cho một khóa học nào đó tự chọn: Thích thì dự thính khóa học khác, nếu không thì tặng bạn bè. Chứ còn đồng ý cho cái việc năn nỉ ỉ eo bằng vài lí do nào đó là cho vào thì chẳng chuyên nghiệp và danceport tí nào cả.
    Sáng ra khởi động bằng dăm ba nhận xét linh tinh thế, có gì không lọt tai, các bác cừ lờ tịt đi coi như chưa nghe nhé.
    à nhắn bác ham_an_ham_choi tí: PR không đơn giản chỉ có vậy bác ợ. Mà PR specialist thì lại càng không...: Chúc vui nhé.

Chia sẻ trang này