1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Đả Phá ODC (dành cho những bức xúc, xả Xì Trét... dựa vào ODC)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceFan, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ặc! viết trẻ con quá bạn ơi quê bạn ở đâu thế??? mình cũng chẳng ủng hộ khongthe nhưng đừng đem vấn đề tôn giáo vùng miền ra nói như thế chạm tự ái nhiều người đó! Bọ biếc gì đó là quê bác Hồ đó nha!
    To khongthe:
    Thật ra thì bạn khắt khe quá chăng? Việc người soát vé đó thì cũng như những người soát vé khác thôi mình có thấy khác gì đâu, mà mình ko thích như thế thì mình ko đến đó nữa là okie chứ gì. Qua sông thì phải lụy đò mình muốn vào cửa thì mình gây thiện cảm chút với người soát vé chút thôi là okie thôi, mình hồi xưa đi nhiều chỗ cần vé mà vẫn ko phải mua à? chắc tại mình cười tươi wá Vấn đề bất công trên đời này sẽ luôn và mãi tồn tại, băn khoăn những chuyện giời ơi ấy làm gì cho mệt... còn học ở trên ODC thì chắc là có khóa Free thì mình sẽ học ngay
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    To Khongthe and all:
    Thực ra, nếu Khongthe và mọi người để ý trong thời gian tập, có khá nhiều người ngồi và đứng ở ngoài cửa xem và tham quan, ở ngoài cửa luôn có sẵn ghế để tiếp đón khách tham quan. Chính vì vậy khách tham quan cũng luôn có thái độ tôn trọng nội quy của ODC. Ngay cả các học viên trong lớp, nếu ngồi nghỉ quá 30 phút cũng "được" yêu cầu ra ngoài ngồi nghỉ. Các bạn thử nghĩ nếu có 1 hoặc vài người ngồi trong khi mọi người đang tập sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần tập luyện của cả lớp?!?!?
    Nếu cần ngồi bên trong xem hoặc tham quan, các bạn hoàn toàn có thể nhờ cô soát vé gọi giúp Benkai, Latin_sky, DanceFan (Phương - Thành - Quang) để 1 trong 3 chúng tôi dẫn vào xem trong thời gian tối đa 30 phút. Lần sau mạnh dạn lên nhé, ODC có những nguyên tắc của mình, song không hề cứng nhắc.
    To CGBL: Anh, DF, LS ít nhiều cũng là dân gốc miền Trung nè, và còn rất rất nhiều người khác nữa. Nếu em tiếp xúc với nhiều người hơn, em mới hiểu được sự phân biệt đối xử, tách biệt văn hóa vùng miền nó ảnh hưởng tới mình như thế nào. Khongthe cũng là học trò Salsa của anh trong 1 khóa, và có lẽ thấy được sự nghiêm túc - nghiêm khắc của anh và DF ở trong CLB ODC, nhất là trong giờ lên lớp. Có lẽ vì vậy Khongthe ngại ngần không dám đề xuất ý kiến cho cô em vào xem chị tập.
    Được Benkai sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 24/03/2006
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Sao từ khi có cái topic mới này mọi người k vào "ODC điểm đến của ...." nữa? Chán thật.
  4. ham_an_ham_vui

    ham_an_ham_vui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ lại bộ phim "Shall we dance", để John Clark đến với dancing và cảm nhận được bao điều tuyệt diệu của nó, phải kể đến công của 1 tấm biển ở cửa phòng tập với dòng chữ "Free to watch"!
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E đã hiểu rồi ạ! Cảm ơn anh!
    @all: Thực ra mình post bài này không có ý gì quá căng thẳng, nóng nảy hay "rực lửa" đâu. Chỉ là góp ý mà thôi! Và nếu vì không có tình cảm với BTC thì tớ chẳng hơi đâu mất thời gian viết làm gì,nói cái tốt thì nhiều người thích nghe, nói cái không hay ắt có kẻ ghét. Nhưng đó là ý muốn đóng góp cho ODC. Là người của ODC, một ý kiến đóng góp, dù đúng hay chưa đúng thì vẫn nên nói ra để người có liên quan giải thích.
    Có bạn j đó nói là không hài lòng thì đừng đến ODC nữa? Đúng! Bạn nói chí phải! Đến một nhà hàng, một tụ điểm vui chơi đơn thuần tiền trao cháo múc, tớ mà gặp một thái độ không vui, một cách phục vụ không tốt, tớ bỏ đi ngay lập tức, nếu việc đó không ảnh hưởng lắm. Hoặc nếu tệ hơn, là một câu nói không đúng chức năng, không làm tròn bổn phận của một nhân viên thu ngân Ngân hàng, khi mình yêu cầu rút lại lời nói vẫn cứng đầu, tớ đã kêu cả Người quản lý ra làm tới nơi tới chốn, cho cả nhân viên lẫn quản lý cứng lưỡi giữa bao nhiêu khách hàng đang đợi được phục vụ khác. Một khi tớ nghiêm túc, là lập luận chặt chẽ, cân nhắc kĩ từng lời nói ra để không ai vặn vẹo lại tớ được.
    Trong bất kì một hành động hay quyết định nào, cũng nên mang tất cả các thứ ra bàn cân để chọn cho mình một quyết định đúng đắn nhất, hợp tình hợp lý nhất. Tớ tham gia TDC chưa lâu. Thời gian mới vào FC, khi còn lạ nước lạ cái, 1mình lơ ngơ giữa những người hoàn toàn mới, giữa những người dancing rất giỏi, tớ đã nhận được nhiều sự quan tâm của các anh chị đi trước. Nếu không có góp ý của bạn, tớ chẳng bao giờ nói ra điều này: Thời gian đầu, chính a Thành là người chỉ cho tớ rất cặn kẽ chỗ mua giầy nhảy, anh còn đưa tớ và cô bạn đến tận nơi đóng giầy, yêu cầu người ta đóng sao cho hợp với chân tớ, cho hợp với trình độ nhập môn của tớ.Dù đôi giầy không được như ý, nhưng tớ vẫn rất vui, vui vì anh LS đã rất nhiệt tình giúp tớ. Anh còn nhiệt tình và "trách nhiệm" hơn (đó là lời anh THành nói, tớ thì tớ thấy anh nói câu "trách nhiệm" hơi cứng) khi anh đưa giày của tớ đi sửa giùm. Bề ngoài tớ có thể trẻ trung vui vẻ một chút, nhí nhố một chút nhưng trong lòng tớ, dù một cử chỉ nhỏ, một sự quan tâm nhỏ, một sự giúp đỡ nhỏ, cũng có thể để lại cho tớ những tình cảm đẹp và sự gắn bó bền lâu. Ở ODC, không chỉ anh LS mà còn có những hành động khác của 3 người còn lại đã gây gấn tượng tốt cho tớ. Chỉ vì một việc không hài lòng nho nhỏ, chẳng nhẽ tớ bỏ qua tất cả những gì mọi người dành cho tớ????? Đâu có phải việc gì cũng cứng nhắc và lạnh lùng được! Tình người mới là cái bền lâu bạn ạ!
    Có bạn gì đó nói j j về người gác cửa ý nhỉ? Thực ra tớ cũng chẳng đến mức căng thẳng đến thế đâu. Vì người gác cửa chỉ làm theo quy định, làm đúng trách nhiệm và họ cũng chưa làm gì sai và xấu cả. Tớ chỉ nói rằng nên kèm theo nụ cười, mềm mỏng thì sẽ tốt hơn, là một cách để gây thiện cảm hơn cho những người đến chơi. Điều tớ muốn góp ý là nên có một quy định flexible hơn. Thế thôi!
    Thía thui! E hết có ý kiến. Tối nay đi chơi với đứa e, không lên ODC được. Mai đi chơi FC. Thứ 2 lại học Salsa. Chúc cả nhà vui vẻ!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Khi quote bài người khác, tớ xoá đi chữ ký để đỡ tốn đất cho diễn đàn. Nhưng hôm nay tớ để nguyên. Tớ cóc cần bạn hiểu lý do việc làm của tớ, mà chỉ cần người khác hiểu là được.
    Thế nào là mục đích xấu xa tầm thường nhỉ?
    À! Mà tên tớ khongthe - không thể. Nghĩa là đừng-cố-làm-những-gì-mình-không-thể. Tên tớ không phải là khongde. Chữ khong của tớ rõ ràng là tiếng Việt không dấu, theo tư duy logic thì chữ tiếp theo cũng phải là tiếng Việt. Chữ "de" nếu để không thì không có nghĩa tiếng Việt, mà chỉ có là "đe", "dê", "dế","dề","dễ"..... Cũng theo logic bạn nói: "con bé khôngde rỗi kìa,nếu không vì yêu quý DF và sợ DF bỏ quên" , tớ luận ra là chữ dê. hihihi!
    Bạn iu quý!
    Nếu cái đầu của bạn không có ý nghĩ thiếu đứng đắn thì nhìn người khác,bạn sẽ thấy họ tốt hơn bạn nghĩ đấy. "Tình yêu đó là cái gì đó rất đẹp rất tự nhiên của con người . Tình yêu không phải là cái gì đó giả dối để che đậy đi cái mục đích xấu xa tầm thường của mình !!!". Bạn biết nói thế này rồi, mà sao cứ Nẫn nộn nhỉ?
    Bạn không hiểu lý do vì sao tớ up liên tục topic Cảm xúc dancing (Tất nhiên, vì tớ về những cảm xúc chân thực của tớ - nghệ thuật vị nghệ thuật mà). Tớ biết bạn không hiểu, điều này được biểu hiện qua việc bạn cứ bám theo tớ, thích chọc tớ, bới móc tớ dù tớ chẳng thèm chấp những j bạn nói. Suy nghĩ của bạn ngắn và thấp ở hai chữ "tỉnh lẻ" thì làm sao hiểu được những cái cao sang, hoa lệ, đẹp và rạng rỡ hơn?????
    Bạn chê tớ không biết dance? Đúng mà! Tớ chưa biết nên tớ mới phải học. Người kém cỏi cũng hiểu được rằng: Muốn biết thì phải học. Tỉ dụ như bạn í, khi mới sinh ra bạn chỉ làm mấy việc bản năng thôi: ăn, ngủ và ....., người ta đút cái j vào miệng cũng nhai lấy nhai để. Vậy nên: Trước khi dance giỏi, bạn cũng phải qua cái thời kì ko bít dance, rồi thời kì tập dance rồi mới được như bây giờ. Bạn chê tớ không biết dance, hoá ra bạn chê chính bạn của một thời không biết dance a? Hic! Tự vả vào mặt mình rồi kìa! Chẳng có cái chết nào đau đớn bằng cái chết do mình giết mình trong khi mình không muốn chết.
    Tên của bạn là Cô gái bản lĩnh?
    Bạn ra ngay Quảng trường Ba Đình ý, mượn cái loa du lịch của tour guider í, rồi nói thật dõng dạc: "Ông Hồ kia! Sao một mình ông từ tỉnh lẻ đến mà chiếm hết 3/4 diện tích đất của Quận Ba Đình thế kia hả? Ông "rụng" về làng Kim Liên để tôi xây nhà ở. Cả nhà tôi - sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đẹp và rạng rỡ - chừng ấy con người mà chẳng bằng 1 cái ô trồng cỏ trước mộ ông".
    Rồi bạn quay loa sang toà nhà Quốc hội, ở đó có nhiều bác như bác Trương Đình Tuyển, cũng là người Nghệ nhà tớ đó, bạn bảo bác í nhường chỗ trong QH cho bạn ngồi nhé. Mà tớ cũng tức thay cho bạn, cả cái QH mấy trăm chỗ thế kia, mà lại toàn người tỉnh lẻ ngồi hết cả, chẳng nhường cho bạn cái nào. Họ lại ăn no mặc đẹp, đi xe đẹp, có người đưa người rước, lại ngày ngày đưa ra những quyết định liên quan đến miếng cơm ăn, manh áo bạn mặc nữa mới tức chứ?
    Tớ mà là bạn, tức quá cơ, tớ cóc thèm ngồi trên đống rác bới nhôm đồng, à quên! bới móc một con bé vô danh tiểu tốt làm gì, tớ "bản lĩnh", tớ chiến hẳn với mấy ông tai to mặt bự cho nó hoành tráng. Bạn chê bôi tớ làm j cho mất thời gian, công sức.... nhân phẩm và đạo đức của bạn lại có dịp để người khác mang ra làm trò cười.Bạn chê tớ thế chứ chê nữa tớ cũng chẳng cáu đâu.
    À mà bạn này! Tớ chơi với ít người trong TDC. Những người tớ chơi đều có nhân cách tốt , chẳng ai có tính đố kị cả. Mà sao bạn biết rõ về tớ thế nhỉ? Hehe! Biết tớ học Ngoại Thương này, biết tớ tỉnh lẻ này, biết tớ ở KTX này, biết những mối quan hệ của tớ này.... Chắc bạn phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu về tớ lắm nhỉ? Bạn có hiểu vì sao tớ lại hỏi câu hỏi này không? Vì tớ không ngốc như bạn nghĩ đâu.
    Thêm nữa, tớ nói chừng ấy đủ để bạn hiểu rằng tớ hiền nhưng không nhu nhược nhé, đủ để bạn hiểu răng văn tớ đủ hay, chữ tớ đủ tốt để chửi hay, ngọt và thâm đến mức người được chửi thì không biết mình bị chửi, còn người nghe thì khoái chí cười khanh khách! Mấy cái trò nói xóc, bới móc, nói xấu nhau tớ thấy nó tẹp nhẹp quá, vô vị quá, hèn kém quá nên tớ không làm!
    Thôi tớ ngược! Chúc bạn ở lại vui với trò chơi của mình.
    @những người còn lại: Tớ chỉ nói chuyện với CB vì bạn ấy có cái nhìn lệch lạc. Tớ không đụng đến vấn đề gốc gác ở đây. Với tớ, hộ khẩu chỉ là mảnh giấy. Con người hơn nhau là ở giá trị văn hoá, nhân phẩm, trình độ và tài năng. Mong các bạn khác dù là gốc Hn hay tỉnh ngoài không nên can thiệp. Tớ tôn trọng các bạn và do đó, sẽ luôn giữ cho lời nói của mình không động chạm đến các bạn.
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 25/03/2006
  8. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng đi đến một vài chỗ ngó nghiêng trước khi quyết định tham gia lớp học nào đó và có chỗ cho vào xem mà không cần mua vé. Tham khảo 1 chút thôi mà
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hạ hoả nào em gái. Mình là ai, ai là ai và như thế nào mọi người đều hiểu cả. Chẳng việc gì mà mất thời gian, công sức type một bài dài như thế cho những người không hiểu hoặc cố tình không hiểu mình em ạ. Em dành thời gian mà luyện gì nhỉ (lâu lắm không tập, quên ngay ) đảo hông hình số 8.
    to Cô gái bản lĩnh: Mình nghe giọng bạn quen quen, có vẻ như từng gặp cách nói này ở đâu rồi. Có lẽ bạn không nghĩ gì, và rất có thể đó là một thói quen trong giao tiếp, nhưng đúng là đã có lúc những câu nói của bạn làm cho một số người nghĩ rằng: với bạn, việc làm tổn thương người khác bằng những câu nói là một thú vui. Mọi người vào đây để giao lưu, học hỏi, chia sẻ với nhau.... cũng vì muốn giảm xờ-choét mờ, đừng làm nhau xờ-choét hơn. CGBL đồng ý với mình nhớ, Tặng bạn một này.
  10. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến phản hồi của tất cả các bạn
    Trước tiên DF tôi xin nói rằng bất kỳ 1 quy định nào cũng đều mang tính đặc thù của tổ chức đó, không thể làm thoả mãn tất cả các cá nhân.
    Chúng tôi trân trọng và cảm ơn những ai quan tâm và đến thăm quan CLB. Để "xem" theo đúng nghĩa và hỏi thông tin, chúng tôi luôn có hàng ghế bên ngoài và 2 cửa đủ rộng để "xem", và 1 trong 3 chúng tôi luôn sẵn sàng ra ngoài nhiệt tình trả lời các câu hỏi của người hâm mộ.
    - Ai đến xem?
    - Mục đích xem, xem gì?
    - Chúng tôi đã và đang làm gì để thoả mãn người hâm mộ?
    - Người mới đến lần đầu đến mục đích để xem không khí lớp học để hỏi thông tin. Sau khi được thoả mãn mục đích họ về ngay và trong đầu đã có quyết định là buổi sau họ sẽ đến với tư cách là thành viên chính thức, hoặc không bào giờ đến. Chúng luôn tự tin là có đầy đủ thông tin để thoả mãn mục đích này.
    - Những người đến vì mục đích giao lưu. Chúng tôi đã có buổi giao lưu tối thứ 6 với mức lệ phí chỉ 5000 đồng.
    - Những người đến vì các mục đích học mót, xăm soi bới móc... Nếu chúng tôi biết được mục đích này thì xin từ chối phục vụ ngay. Nhưng vì khó biết được nên việc bỏ ra vài chục nghìn trong vòng 30 phút là quá rẻ để họ đạt mục đích. Quy định của chúng tôi là "những người mua vé ngày vào CLB mà không đứng lên tập, xin không quay phim chụp ảnh và xin ra ngoài sau 30 phút, CLB không hoàn trả lại tiền"
    - Những người đến vì mục đích ngắm gái, nhẩy thể hiện, nói chuyện làm quen... Xin hãy đến với chúng tôi vào tối giao lưu thứ 6 hàng tuần.
    - Còn lại chúng tôi không phục vụ các mục đích ngớ ngẩn khác.
    Người biết điều sẽ hiểu, họ sẽ biết tôn trọng tổ chức và tôn trọng bản thân mình!
    Bên trong CLB vào buổi học là nơi chúng tôi làm việc thực sự, là nơi dành cho học viên học. Chúng tôi thu 1 khoản phí và trong 2 tiếng chúng tôi mong muốn làm tất cả để khoản tiền các bạn bỏ ra có ích nhất.
    Lúc học viên tập là lúc họ đang cố gắng làm cái mới, khó tránh khỏi các động tác gây cười. Vậy họ sẽ rất ngại ngùng khi có những người lạ không đồng cảnh ngồi quanh. Chúng tôi không muốn điều này.
    Mặc dù INNOVA chưa phải là 1 thành viên của ODC, nhưng tôi đánh giá rất cao cách nhìn và nhận xét của bạn trong bài viết ở trang trước.
    Nhắn Bull: "Free to Watch" - ODC wen căm mọi người vào tận cửa và xem thoải mái ở phía ngoài mà. Còn ở trong phim, từ chỗ cái biển đó để vào được cửa lớp học phải đi qua mấy cái cầu thang loằng ngoằng. Hơn nữa ODC và "Shall We Dance" không thể giống nhau.
    To Khongthe:
    Anh rất đáng tiếc về sự việc nhỏ xẩy ra với Em. Thực ra em là người rất thân quen với tụi anh cơ mà! Em chỉ cần gọi điện nói trước với tụi anh 1 câu thì có gì là không được đâu? Tụi anh đâu có hoàn toàn vì tiền, điều này Em biết rõ mà. Còn người soát vé thì họ phải làm việc của họ chứ. Mong Em tiếp tục ủng hộ ODC.

Chia sẻ trang này