1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Đả Phá ODC (dành cho những bức xúc, xả Xì Trét... dựa vào ODC)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi DanceFan, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhla

    Tinhla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Buổi học vừa rồi tớ có cái hẹn after class, cô bạn đến sớm nên tớ bảo vào lớp đợi, tớ báo cho trực ban một câu là ok.
    Cô bạn chẳng chịu xem tớ nhảy và góp ý gì, chỉ khen mỗi Mr Dance Fan nhảy sếch xỳ
  2. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi tẹo, đi dép xỏ ngón (k fải loại đi trong nhà đâu nhé, cũng điệu điệu ra phết) tập nhảy đc k nhỉ? Vì mình sợ đi giày cao khó tập và hay ngã vì mình ít khi đi giày cao.
  3. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------
    ôi giời ! bạn mới tập thì cứ làm đôi giầy 3 ta hiệu Dancextin ngảy là ngon nhất, mềm mại, lại hợp vừa như ý, và bạn có thể vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi..........
    sau này nhảy ngon một chút rồi thì làm một đôi dancespirit là bạn trở thành Pờ rồ được rồi.......

  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi như thế này bạn sang topic của ODC về thông báo, hỏi đáp các kiểu nhé.
    Các anh chị đi trước thường khuyên nên tập với chân trần trước khi tập với giày tập chuyên. Nhưng tớ thì thấy tập hẳn với giày chuyên thì tốt hơn cả. Giày tuy hơi cao nhưng bắt dáng rất tốt. Đầu tư cho một đôi giầy tập rất xứng đáng với những j nó mang lại. Tuy nhiên, phải xem đam mê dancing của bạn đến đâu. Tập được vài buổi mà bỏ thì cũng phí.
    Bạn Trái Tim Trong Trắng khuyên tớ nên chịu khó làm quen với giầy nhảy. Tớ cũng vất vả lắm mới tạm gọi là quen. Dẫu rằng đến bây giờ tớ vẫn nghiêng ngả trên đôi giầy đó.
    Chúc bạn vui! Có j thắc mắc thì sang topic bên kia hỏi nhé. Viết bài ko đúng topic, mất hết cả hứng!
  5. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    to ong_dat: Thanks bạn nhiều nhiều nhé. Nhưng mà mình k hiểu pờ rồ là gì? Gthích hộ mình với.
    to khongthe: Sang topic kia chỉ sợ mọi người mắng mỏ thôi, lại bảo là tập tành mà k đứng đắn gì cả nên mới sang đây. Sang đây k ngờ cũng lại bị mắng mỏ. Sợ qué. Thế thôi iem lại ngược vậy.
  6. Tellme

    Tellme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hihì, cái cô này từ trang 1 đến trang 6 bám trụ ở đây hơi bị lâu, hình như có nhiều "ân oán" với ODC lắm hay sao ý nhỉ... Mấy thằng lính ngự lâm ODC liệu mà mời nàng đi cafe để nghe ý kiến đóng góp nhá.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn quan tâm. Vẫn đi thường xuyên mà bạn!
  8. Smile_at_midnight

    Smile_at_midnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần ngắm ông tay to oánh mông rumba , mình lại thầm nghĩ ODC nên cấy thêm vài cái cột INOX ở cuối lớp nhỉ , để có gì ông ý hứng lên biểu diễn "Hale Club" cho cả nhà xem . Chứ tài năng như vậy , chỉ có mỗi Latin không nó phí hoài tuổi xuân đi . Khổ chưa ?! Ngon giai như thế mà vẫn phải đi tìm vợ ...Tội ghê !

    Được Smile_at_midnight sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 04/04/2006
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đứng về góc độ một người tầm sư học đạo mà lại nói về người dạy mình như thế, thì có lẽ Smile phải xem lại mình nhỉ? Về giảng dạy của thầy Hồng Quang thì ai cũng biết là vừa có kiến thức uyên thâm, lại rất nhiệt tình với tất cả đối tượng. Tớ đoán chắc là thầy sẽ không bao giờ reply lại những bài như kiểu này, bởi vì con người ta đã thuộc một cái "tầm" khác.
    Đôi mắt người giám khảo trong giải Hà Nội mở rộng ấy chắc chỉ nhìn bạn như một người mới đến còn đang lẫm chẫm từng bước vào giới dancing, tưởng mình có gì đó, giỏi gì đó, trải nghiệm qua vài thứ gì đó và không cần học hỏi, không cần biết ngắn dài trời đất.
    29 tuổi, tạo lập được một sự nghiệp riêng, cả ngoài đời, cả trong dancing, quả là đáng kính trọng. Còn về vợ con... chắc bạn "ngon giai" hơn nên đã có đề huề lưng lưng nhỉ?
    Thôi thì có người khâm phục thầy đi qua đây, thấy hơi bực nên nói chuyện thẳng thắn chút.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 04/04/2006
  10. Smile_at_midnight

    Smile_at_midnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Uotmi không có tính hài ước nhỉ ... hơi buồn. Ngày xưa chắc quen làm lớp trưởng mẫu giáo nhớn quanh năm thì phải ! Smile chỉ muốn đóng góp một chút cho ODC và tất cả những gì thuộc về ODC , ngay cả những lời đả phá , TRÊU ĐÙA , trọc ngoáy ,... đơn giản là thêm một chút hạt tiêu cho một món ăn ngon . Hay mình vào nhầm topic chăng ??!
    Hơ , mới trêu đại ca một tí mà đã bị kiểm điểm rồi. Hix....
    ( Nói thêm , mình theo chân anh giai từ hồi CLB còn trên Chương Dương Độ , rồi Ngõ Gạch , rồi lại Chương Dương Độ , rồi lại về đây , thiết nghĩ cũng đủ thân thiết với đại ca để bỏ ớt vào canh rồi chuồn.Hờ hờ.....)
    Được smile_at_midnight sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 04/04/2006

Chia sẻ trang này