1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đã xóa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    erased!
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0

    Được liebedu sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 23/06/2010
  3. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sao ta lại lâm vào hoàn cảnh như thế này nhỉ, giây phút xao lòng anh đánh mất bản thân, vì em đấy em ạ, ngờ đâu được, giờ đây tan tác, cái buồn đau nhất là bị đánh mất bản thân vì mấy thứ lãng đãng không đáng có..đánh mất nhiều thứ quá..thật không đáng..
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Kít đang đi trên con đường có hai ngã rẽ, và biết rằng, một điều luôn đúng: khi đứng trước hai sự lựa chọn, con người ta rất dễ mắc sai lầm...
    Kít đã lựa chọn con đường đi cho mình, nhưng đôi khi vẫn thấy rất mông lung và có lúc...muốn ngoái đầu lại..Kít muốn yêu hết mình và dành niềm tin trọn vẹn của mình cho tình yêu hiện tại. Nhưng, lại bị ngăn cản bởi mọi người vì rằng họ nói: mình đang đánh đổi sự lựa chọn của mình, đang tự đánh mất những cơ hội của mình...để tự bó buộc mình vào 1 cái định nghĩa xa vời: đó chính là "sự kiên định trong tình yêu". Thế nào là sự kiên định, hay làm thế nào để sáng suốt trong t.yêu. Người ta thường nói: Tình yêu là một chủ đề muôn thuở thật không sai chút nào. Kít biết, Kít đang thực sự thương, yêu và hạnh phúc với những j Kít đang có đây. Những cảm xúc đôi khi thấy "nhàm" hay "lo lắng" chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng, nếu nói nó không có cơ sở thì cũng không hoàn toàn đúng!
    Có ai là có thể nói chắc tương lai sẽ như thế nào,chắc chắn là không ai có thể..!!! Hoặc nếu có ai nói là "CÓ THỂ" thì mình cũng chẳng tin.
    Kít nghĩ rằng, Kít sẽ phải tự mình quyết định lấy những lựa chọn trong cuộc sống của mình dù muốn hay không, Kít không thể phó mặc tương lai của mình cho cái gọi là dòng chảy của thời gian và số phận...
    Kít sẽ vẫn yêu, sẽ vẫn tin bằng tất cả trái tim của mình, nhưng Kít sẽ vẫn phải tự tìm cho mình con đường đi riêng, sống một cuộc có ích, theo chính mong muốn của mình chứ không chờ đợi bất cứ điều gì ở tương lai cả. Kít sẽ làm những gì mình thích và mình thấy cần thiết. Kít sẽ không trì hoàn những kế hoạch, những mong muốn của mình nữa... Kít tin rằng, a sẽ ủng hộ Kít một ngày không xa, a sẽ hiểu những gì Kít đang làm...
    Được liebedu sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 23/06/2010
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Oài, hôm nay Kít đi làm về muộn, híc, hôm nay là buổi đầu tiên m làm một mình, mệt quá! Mắt mỏi cứ díu lại, chân tay rã rời.. cũng tại lâu lâu đi làm nhàn quen rồi nên chắc bjờ mới "khổ" một tý là mệt ý.. hiehie, bó tay rùi!
    Đi đường hnay choáng váng, sợ quá, mấy lần suýt ngã xe..híc híc, hình như mắt mũi mình bjờ lại hâm hâm rồi.. Lâu lắm rồi m tập bỏ kính, đang yên đang lành, tự nhiên dạo này hay bị mờ và mỏi mắt thế.. Đi đường dạo này lại còn bui bẩn khủng khiếp nữa chứ.. chắc sắp phải mua kính để đeo lại thôi..
    Nhưng mà đeo kính xí lắm, Kít mà đeo kính, mắt đã tròn, lại đeo kính vào càng xí hơn..(Ngày trước mọi người nói thế) thì làm sao bjờ.. Mà thôi, đành chịu thôi, biết làm sao được, m sẽ chỉ đeo kính khi học và làm việc ở nhà, và khi đi đường thôi... ra ngoài không đeo, có ai bít m đeo kính đâu. hie hie...
    CHUẨN!!! Hiehie
    Hôm nay Kít muốn thức để học bài mà nghe chừng khó quá, mắt díu lại rùi nè...
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi một người đàn ông có một tâm hồn lãng mạn và có một tình yêu ?ongốc ngếch?
    Hi anh
    E biết, chắc chắn rồi a sẽ tìm và đọc được những dòng tâm sự này của em, vì vậy e chọn việc viết cho a một thư trên mạng, ghi lại những điều e chưa bjo nói ra, về những cảm xúc, suy nghĩ của e..E nghĩ cách này là tốt nhất và thích hợp nhất với e và a bây giờ.
    Cho đến bây giờ cũng đã được 2 năm rồi, có hơn không nhỉ? A quen e và rồi yêu e ?" một tình yêu đơn phương tuy ngốc ngếch nhưng rất lãng mạn. E chưa bjo biết đến tình yêu kiểu ?osét đánh?, yêu từ lần đầu gặp mặt như a nói cả, vì vậy e không thể hiểu hết được cảm nhận của a. NHưng, qua những gì a làm, những gì a đã nghĩ về e, e biết tình yêu đó là chân thành và vô tư. Trong hơn 2 năm, a luôn dõi theo e, quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh e, tìm hiểu những cảm xúc, suy nghĩ của e lúc vui-buồn, a luôn tìm đến những nơi có e, những chương trình e tham gia, để cùng vui đùa và tìm kiếm tiếng cười của e? Từ những sự quan tâm rất nhỏ và thầm lặng của a, e đã ngờ ngợ cảm nhận tình cảm của a dành cho e. Nhưng, e không nói ra, bởi e nghĩ đó là cách tốt nhất để a có thể bình yên với tình yêu thầm kín của mình, e nói ra biết đâu sẽ làm a ngại và tránh e? E không muốn mất đi tình bạn của chúng ta đã vốn có, e vẫn muốn được vô tư và chơi đùa với mọi người theo cái cách mà e vẫn luôn làm.
    Nhưng rồi, khi a mở lòng và ?omạnh dạn? nói những tâm sự của a cho e nghe, e không hề bất ngờ, vì e biết một ngày nào đó chắc chắn a sẽ nói với e. Tuy e đã từ chối tình cảm của a, nhưng a vẫn không hề quên e, mà vẫn thầm lặng dõi theo e.. Vẫn như xưa, a đến những nơi có e, những chương trình e tham gia, nhưng chỉ khác trước một điều, là a chỉ ngó e từ xa, a không đối diện với e nữa?
    E biết, tình cảm a dành cho e rất lớn, và nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống tinh thần của a.. A đã rất khó khăn để vượt qua quãng thời gian đó, nhưng rồi, a cũng dần vượt qua, quen dần với câu nhắc nhở thầm trong tâm trí ?ophải quên em đi?. Vâng, a là một người đàn ông, sẽ không có gì là quá khó khăn với a, hãy luôn mạnh mẽ như vậy và hãy luôn tìm niềm vui trong cuộc sống của mình a nhé.
    A luôn muốn biết và hỏi e về tình yêu hiện tại của e, a quan tâm rằng e có hạnh phúc không? Tâm trạng và cảm xúc của e thì hay thay đổi, e là người hay suy nghĩ và cũng rất nhạy cảm với mọi thay đổi của những mối quan hệ xã hội trong cuộc sống, vậy nên nhiều lúc e cũng hay buồn, và cũng có lúc e thấy hạnh phúc! Anh àh, dù e buồn hay vui như thế nào, thì e cũng sẽ luôn thấy hạnh phúc, từ giờ e sẽ nghĩ như vậy, bởi vì.. e thấy bằng lòng với hiện tại e đang có. Anh ấy rất quan tâm, chiều chuộng và yêu thương em. Tất nhiên e không nói trước được tương lai sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn một điều rằng e sẽ không bao giờ hối hận về những việc e đã làm nữa? A đừng lo lắng cho e nữa nhé!
    Tình yêu này của a hãy luôn coi là một kỷ niệm đẹp. A không cần phải cố gắng quên nó, mà hãy giữ lại những kỷ niệm về những cảm xúc a đã có? Để rồi mở lòng mình tìm kiếm một tình yêu mới, một người con gái thật tốt và yêu a thật nhiều? E tin người a chọn sẽ xứng đáng với sự chân thành và sâu sắc của anh! A cũng hãy tin như vậy nhé!
    Hãy tin rằng, e luôn biết những cảm xúc của a, và e cũng luôn mong a được hạnh phúc, giống như những điều tốt đẹp mà a đang thầm cầu chúc cho e vậy!
    Cảm ơn a rất nhiều?
    Được liebedu sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 24/06/2010
  7. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    hii, hôm nay vui vui... ít nhất m đã và đang làm được việc có ích và đang dần thấy kết quả khả quan hơn... Thấy thật thoải mái khi công sức m bỏ ra không là vô nghĩa.. haizz.. Nhưng cũng chưa phải lúc là vui mừng quá được bởi vì... TƯƠNG LAI CÒN DÀI.. [ôi, siêu chuối]...
    Thôi kệ, cứ vui cái đã, để..ngủ cho ngon đêm nay.. Muah muah.. Yêu tất cả mọi thứ xung quanh mình...
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài, thật dài sắp trôi qua.. Hôm nay sao Kít thấy mệt mỏi và uể oải thế này chứ...
    Cũng biết được rằng Kít hay suy nghĩ nhiều, và điều đó làm Kít khổ.. Không ai mướn mà cứ lúc nào suy và nghĩ..
    Hôm nay ng ta hỏi đến mình, tự nhiên lúc ý Kít lại trực khóc nhè chứ.. Hâm quá đi mất. Cũng may là đang nc điện thoại, chứ lúc đó mà đang face-to-face thì không biết m đáng cười đến mức nào nữa.. Ôi, híc.
    Kít phải làm sao, làm sao đây, cuộc sống sao Kít cảm thấy tẻ nhạt quá, Kít chỉ cố gắng vui vẻ và mỉm cười thôi.. Sắp thành "diễn viên bất đắc dĩ" mất rồi.
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 ngày rồi, e không nói chuyện với a, không nhận điện thoại và nhắn tin cho a. Không biết bây giờ a đang làm gì, đang nghĩ gì..?
    ----
    Bỗng nhiên sáng nay Kít dậy, thấy người mệt nhoài và uể oải quá. Vẫn cứ cười, vẫn cứ "tươi" như mọi ngày..nhưng tâm trạng thì nặng trình trịch.. Híc, cảm giác như đeo đá theo người. Đầu óc trống rỗng, chẳng còn muốn nghĩ gì nữa..
    Kít lựa chọn cách giải toả bây giờ đó là nghe nhạc không lời. Thật dịu dàng những điệu nhạc êm đềm...
    ----
    Đọc những bài tin về 1 vài người bạn, Kít suy nghĩ về bản thân mình, nghĩ về mọi thứ xung quanh (đúng là nhàn nhã lại thành ra lắm chuyện để nghĩ ý).. Kít thấy hơi buồn, mình chưa làm được gì nhiều cả, hình như có lúc mình đã quá tự tin vào bản thân? Người ta có câu "Ngước lên chẳng bằng ai, ngó xuống thì không ai bằng mình" Câu đó thật đúng và rất ý nghĩa. Mỗi con người có một cuộc sống, một số phận, một danh vị, một tài năng... nhưng vì cớ gì phải so sánh người này người kia? Như một quy luật, sự so sánh lẫn nhau vẫn xảy ra, và nó tất yếu là động lực cạnh tranh và phát triển của con người mà!
    Ôi, nhiều lúc Kít chẳng muốn làm gì, chỉ muốn bỏ lơi tất cả, không suy nghĩ, không làm việc, không ước mơ, không cố gắng... Nhưng chẳng bao giờ làm được cả. Nghĩ thì nhiều nhưng làm thì được có bao nhiêu chứ?
    MỆT WÁ... HÍC HÍC
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mấy cái ngày hum nay, Kít đen quá cơ.. Hôm thì bị trật chân, đi lò cò ; hôm thì bị bỏng bô xe (cái chân sưng phồng, hic hic).. còn thêm mấy hôm nay bị nóng nhiệt nữa... Ôi sao mà...hu hu...
    Úm ba la, Úm xì bùa.. nhanh nhanh khỏi lên đi... nta còn bao nhiêu là việc, mà cứ đủ thứ bệnh tật thế này cơ chứ... Hè này, không đi chơi được, đã là một cái "khổ" rùi ý..khổ lớn ý..
    Hie hie, dạo này tâm trạng mình thấy bình thường quá, không vui - không buồn cũng không suy nghĩ gì cả...Ngày ngày cứ trôi đi thế thôi, nhanh hết ngày lắm... Mong sao mọi việc vẫn cứ như bây giờ.. Bình lặng lắm ý! Hì

Chia sẻ trang này