1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đã xóa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ...1..2..3..deleted!
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Bí mật của Hạnh phúc
    "Hạnh phúc là gì em có biết không?
    Hạnh phúc là được nghĩ về em...
    Dù trong một lúc
    Hạnh phúc khi anh biết tình cảm em trao là chân thật
    Sẽ chẳng đổi thay
    Hạnh phúc là gì em có hay?
    Hạnh phúc là khi anh là bờ vai mỗi khi em khóc
    Hạnh phúc là khi anh hiểu mình sẽ chẳng cô độc
    Dù anh xa em ...
    Hạnh phúc là gì em có biết không?
    Hạnh phúc là được gặp em khi anh nhớ nhất
    Hạnh phúc là khi mắt anh gặp gỡ
    Anh thấy ngọn lửa nồng nàn trong trái tim em
    Hạnh phúc là gì em hiểu không em?
    Hạnh phúc là được ở bên em những lúc em cần anh nhất
    Dù lặng im nhưng sự đồng cảm trong anh có chân thật
    Anh đã ước rằng mình gánh được nỗi đau
    Hạnh phúc của anh, em chẳng hiểu đâu!
    Hạnh phúc bắt đầu từ khi anh gặp em ngày ấy
    Dù cuộc đời vẫn còn nhiều sóng dậy
    Hạnh phúc vẫn yên bình khi có em bên"
  3. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    người yêu tặng bài này hả liebedu? chả hiểu sao ko bao giờ mình mở miệng được những câu này nhé, dù biết là chắc nhiều người sẽ rất thích khi nghe nó[:D]

    liebedu đúng là một con người sống nghi lực, có phương châm sống rõ ràng đáng để mình và người khác học tập, mình tuy thân là con trai mà chưa được bằng một nửa con người của bạn!([r37)])
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    câu này của 1 người con trai viết , liebedu chưa đủ mạnh mẽ để viết cái đó .

    xóa đi chậm quá , để tác giả biết là nta đòi tiền bản quyền đấy !

    Nói chung việc gì qua rồi thì qua mãi luôn đi ..
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới sang rồi K à.. hôm nay làm gì đây nhỉ?! Hôm nay trời lại mưa..mưa nhiều quá.. lạnh nữa ý. Cứ khi mưa, K lại nghĩ đến trời đang khóc nhè.. @_@ cảm giác bùn bùn nhỉ? Thôi, cười lên đã, bùn gì chứ. Ngày mới sang, cảm xúc mới nhé, hôm qua đã kết thúc rồi! "Em đã là gì trong trái tim anh?!" đôi lúc muốn quên đi tình yêu, để dành thời gian chỉ cho gia đình, cho công việc và bạn bè. Cái gì đến đã đến, cái gì đi thì đã đi qua rồi... Không có sự níu kéo, không có sự nuối tiếc... Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy mọi thứ diễn ra thật quá nhanh!... Người đó không yêu, quên nhanh lắm, nên K đừng nghĩ gì cả nhé, đừng ngoảnh đầu nhìn lại nhiều. Chỉ tjan này thôi, sẽ qua hết ý mà. K mạnh mẽ lắm, K hãy tỏ ra lạnh lùng đi, quên hết đi, đừng quan tâm gì cả.. K còn nhiều việc phải làm nữa mà.
    . FRIENDS AND FAMILY are FOREVER. Lover can leave you behind at anytime, he can change his love but FRIENDS and FAMILY won't do.
    ---------------
    Híc sắp phải rời xa căn nhà này rồi.. mọi thứ diễn ra nhanh quá.. K nhớ câu "và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.." K không có thời gian để mà nhìn lại, để mà buồn một mình nữa đâu. K hãy nhìn phía trước kìa, đừng lãng phí thời gian nữa. Cái gì thuộc về mình sẽ mãi là của mình, còn những j vốn không thuộc về mình thì có cố gắng cũng không trọn vẹn đâu!
    ---------------
    Mưa ơi...rơi đi... enjoy thời gian ngắn ngủi còn ở trong căn phòng yêu này của mình. híc híc.. thực sự không muốn xa nó..! =((
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1

    mưa mãi rồi cũng sẽ đến ngày nắng đấy !
  7. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    @ RĐ: ơ, sao bảo nta "hấp"??? @_@ có ng "hấp" thật mới bảo ng bình thường "hấp" ý.. hie
    anyway, thanks for the song.. dzưng bài này buồn quá ý, có bài nào hay hơn ko?!
    -------------------------------
    Hii, hôm nay K có một chuyện vui, Gà mái mẹ ở nhà K ấp vừa nở ra 2 con gà con.. xinh ơi là xinh.. ôi, yêu lắm ý! ngồi mà ngắm 3 mẹ con nhà nì khéo cả tiếng cũng ko chán ý!. Thôi, out mạng thôi, ngày hnay sẽ dài hơn bt đây..
  9. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    bài đó thực ra vui lắm, nỗi buồn chỉ làm cái nền cho nó thôi;))
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    mưa qua rồi.. nắng lại hửng lên thôi! :)
    hôm nay thấy lòng nhẹ bẫng, không nặng nề như mọi khi nữa rồi... K bít K sẽ ổn mà... hì
    hôm nay đi đám cưới đứa bạn. hi, lại có ng mới theo chồng bỏ cuộc chơi rùi, các bạn nè nhanh thật đấy, cứ lần lượt cưới xin hết rùi ý. mà toàn là bạn cấp 2, cấp 3 mới có 1 vài đứa thôi. cấp 3 và cấp 2 khác hẳn nhau ý, nhóm thì nghịch như "quỷ sứ", hii, nhóm thì hiền và ngoan biết bao nhiêu, suốt ngày chỉ có học-học-học...@_@ Thế mà sao K lại chơi được với cả 2 nhóm này mới bùn cười, thành ra tính của mình cũng dễ "xoay", lúc vui thì thôi rồi lun ý, lúc trầm thì cũng...(oài)...im như thóc ý.. hì.
    Nhớ lại kỷ niệm cũ với cả 2 nhóm này, thấy vui và thik quá. Nhớ ngày xưa... ôi, còn đâu những ngày đàm đúm, tụ tập bạn bè ăn uống, chè rồi ốc.. còn đâu những buổi hẹn nhau đi học, cả một đoàn..."xe đạp" nối đuôi nhau cười đùa ầm đường đi, khi đến lớp thì bị muộn rồi bị cô giáo phạt. Mà nhớ đợt ý, cô giáo phạt lại không phạt con gái, toàn lôi bọn con trai ra phạt. M (mỹ) hay sao ý, bị cô bắt đứng tường, ko cho ngồi ghế học.. @_@ Hii.. còn đâu những buổi đá cầu lông dưới sân trường, còn đâu những giờ ngồi trên lớp thơ thơ, thẩn thẩn nghĩ ngợi về tương lai.. còn đâu những cảm xúc thời học trò, khi có ng nào đó, hết tiết nào cũng cứ lấp ló ở cửa sổ lớp học của mình để nhìn trộm.. hie hie.. Ngộ quá cơ! Nhớ lắm cơ! Đáng yêu lắm! Tất cả..tất cả mọi người!.. Yêu lắm ý! hì..
    Cảm ơn thời gian đã cho K những kỷ niệm đó, cảm ơn thời gian đã cho K những cảm xúc đó, để bây giờ, K nhìn lại, K có thể cười..và vui như bây giờ... mơn man cảm giác vui trong lòng ý! :x
    P/S: Ba mẹ chon nhà CHICKS (tạm gọi cái tên này) vẫn khỏe mạnh, hiehie, hwa có "anh" Nick bảo vệ nên ko "tên" chuột nào dám bén mảng.. ;))
    Gút đây nhé K... :x

Chia sẻ trang này