1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đã xóa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    erased!
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    erased!
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    erased!
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    erased!
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    erased!
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    lại open ^o^
    --------------------------------------
    Ước gì có Ông Santa Claus thật trên đời này nhỉ!? Như vậy thì chắc chắn, năm nào tớ cũng sẽ nhận được quà.. :P
    --------------------------------------
    CẢM XÚC...NGÀY NOEL...MỘT MÌNH 24/12/2010

    Anh àh,
    Ngày hôm nay a thế nào, a có đi chơi Noel không, hay làm gì? A bảo mai a về, hy vọng ngày về của a sẽ vui vẻ và...a sẽ không buồn nữa! (E sẽ không thể gặp anh đâu, a đừng buồn vì điều đó a nhé!)

    Tâm trạng của a đã khá hơn chưa?! E bây giờ không biết phải nói gì hơn, ngoai` việc chúc a sớm bình tâm trở lại, vui vẻ trở lại...
    Chắc có những lúc, không tránh được cảm giác nhớ nhung.. Nhưng a hãy gắng vượt qua nhé, vì thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương a ah. E cũng đang làm điều đó, cố gắng với những thay đổi của một cuộc sống mới! Nơi ở mới, thời gian biểu mới, suy nghĩ mới, tâm trạng mới...!!! Bây giờ, mọi thứ đối với e, như mới chỉ vừa bắt đầu.. e sẽ làm lại tất cả, cuộc sống của e thời gian qua "trôi chậm quá", vì e đã chẳng làm cái gì khác ngoai` việc ngồi lỳ trong phòng, ôm cái máy và làm việc một cách chậm chạp... Thành ra chẳng việc gì tốt cả! Bây giờ, e sẽ dần dần, từng bước một thay đổi cách sống, cách nghĩ, và cách làm việc của e, không dễ dàng và nhanh chóng đâu nhưng e sẽ cố, a ah. (A cũng vậy nhé!)
    Đêm giáng sinh, không giống như mọi năm, năm nay e chỉ ngồi nhà, nghe nhạc không lời..nhẹ nhàng...và tiếp tục với những việc đang làm dở.. Nhưng e ko thấy buồn a ah, e thấy lòng e nhẹ tênh và trống rỗng.. E thấy nhẹ nhàng và bình yên!
    Nhà e đang chuyển đồ rồi, hôm nay bắt đầu chuyển đồ đi.. Mọi thứ còn đang bừa bãi và lộn xộn kinh khủng khiếp... haizzz :( Nhìn căn nhà, mà e thấy tiếc quá! hic. Nhưng thôi, căn phòng mới, môi trường mới... mọi việc sẽ tốt cả thôi!!!
    Thôi, e học bài đây, e dành ít thời gian để viết cảm xúc của e bây giờ thôi... Mong a luôn vui...a hãy luôn nhớ rằng e luôn hy vọng những điều tốt đẹp đến với anh!
  7. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, híc, sao hôm nay trời trở gió, lạnh quá thế...? @_@
    Chiều nay, K phải ra trường, đi cái đg LVL này, gió đã mạnh, lại càng mạnh hơn gấp mấy lần.. híc, cảm giác như chuẩn bị bay tung ra khỏi xe ý.. Tay, người lạnh cóng! :(( Nhớ đời cái lạnh hôm nay...
    Giáng sinh hôm qua, ở nhà cả ngày thì thời tiết ấm áp, mát dịu, thích thế.. Hnay phải ra trường, ló mặt ra ngoài đường cái là bị lạnh liền... Chẳng hiểu vì lý do gì luôn! (Không biết có gì mờ ám, hay ảo thuật ở đây không nhở?) ^_^ Hii, nói chung là, cái số mình, dạo này chắc chỉ nên ở nhà cả ngày thôi, cấm có đi ra ngoài, thì thời tiết sẽ lại đẹp và dịu nhẹ đi ý nhỉ? ;))
    Công tác dọn dẹp đồ đạc sao mà vất thế nhỉ?! Cứ tưởng mình ít đồ, ai ngờ...nhiều thật ý! @_@ haizz, thía mà dám nói với papa: "Con ít đồ lắm, bố đừng lo, một lúc là con dọn xong!!" hiehie, ngồi dọn cả tiếng đồng hồ, vẫn cứ như bãi chiến trường thế này mà bảo là một lúc... hii

  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ...muốn khóc... vì quá mệt mỏi.....mọi thứ rối tung lên.. ...K thấy buồn, và muốn buông xuông lắm... K muốn khóc..
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ...cứ cười...cứ nói... nhưng lòng buồn quá!..K thấy đau đầu quá.. híc.....Đường lạnh, vắng người... Giống không khí tết quá....Một năm mới nữa, lại sắp sang rồi....
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ơ chẳng hiểu thời tiết thế nào, hôm qua lạnh thế mà hôm nay lại nắng chang chang thế này nhỉ?!
    Phù cuối cùng dọn đồ cũng tạm xong rồi. Lượt đi đã xong.. còn chờ lượt về nữa là ổn định được rồi..@_@ Không biết chỗ mới mình sẽ ở ntn, chứ bây giờ mà đã thấy nhớ phòng cũ rồi, (tạm biệt nhé!) :((
    Việc ở clb, mình cũng đã bàn giao tạm xong rồi. Tuần này mình cũng cho cả mấy lớp học tạm nghỉ.. Cố gắng có một tuần rảnh rang công việc một chút, để ổn định lại chỗ ở và đồ đạc đã..
    Hum nay ra làm cái môn ĐP với Mi hâm, hii, ăn trưa ở đây, lâu lắm mới quay lại chỗ này ý.. Không thay đổi gì nhiều so với ngày mình rời đây đi.. :-* Vẫn không gian, đồ đạc y chang như vậy!.. hii, bùn cười quá, Mi hâm đang ngủ trưa ngon lành, chắc đang say giâc nồng.. tự nhiên muốn nghĩ ra trò j trêu nó.. hie ;))

Chia sẻ trang này