1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đã xóa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Huhu.. Muốn đi chơi quá.. Nhưng cái chân đau đáng ghét này làm cho mình kô dám đi.. :(( Đã bảo là phải giữ gìn cái chân, kẻo nó mà bị sẹo to thì chết, lâu hết lắm.. mà đau nữa...
    ÔI...Ở ĐỜI NÀY CHẲNG SỢ GÌ BẰNG SỢ ĐAU => Mọi thể loại đau luôn: Đau đầu/ Đau chân/ Đau tay... Đau lòng!!!
    Cơ mà cũng tại còn nhiều việc phải làm nữa nên cũng lười đi chơi cơ ý.. Chứ nếu như bình thường thì cứ đi nhiệt tình ý chứ!
    Thế là tình hình hè năm nay chán toàn tập rùi, chẳng có kế hoạch gì đi chơi nữa rồi... Thì cũng tại mình đã tự cancel mọi kế hoạch rồi đấy thôi.. Đáng đời!!!
    Hiehie, dzưng mà nói vậy thôi, cũng vì mình muốn enjoy trọn vẹn kỳ nghỉ hè cuối cùng trong đời sinh viên Đh học, từ hè năm sau, đi làm rồi, thích nghỉ lúc nào, muốn đi chơi đâu chẳng được. Có muốn ở nhà với cả gia đình kiểu mấy tháng hè thế này khó lắm. Mới cả phải enjoy thời gian của mình chứ.. Cả năm đi làm rùi mà!!! Hii
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ...ặi miỏằn 'ỏƠt SAPA.. 'ang chỏằ 'ỏằÊi tỏằ>...YEAHHHH

  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hnay lại tự nhiên muốn viết cái j đó trong topic cũ... hii [r32)]

    Cả mấy hnay, K đau đầu với cái bài assignment cá nhân, huu, bjo vẫn không được ngủ trưa, phải chăm chỉ này.. Thôi, cố lên vậy, 1 2 hôm là xong thôi ý mà. Xong rồi lại rảnh hơn ý.. cố lên! Tập trung vào thì mới nhanh được nhá..
    Hnay thời tiết mát mẻ, bùn ngủ quá ý.. Cái tật hay ngủ, đáng ghét thế chứ! ^^

    Tối nay đi clb, ko bít có đông vui không nhỉ? Ùh, để..chờ tối sẽ bít. :P

    Out nào!
  4. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi ta cứ mãi đeo đuổi 1 ng mà bt sẽ mãi ko thuộc vào ta. Dù ta có đối xử thế nào với họ, yêu họ, dõi theo họ. T a sống trọn vẹn với tình cảm của ta. Ta đau khổ, nhưng mọi thứ rùi sẽ qua thội.Dù trái tim vẫn còn sẹo và lâu lắm mới lành dc, nhưng tôi ơi đừng tuyệt vọng
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    K mới ở clb về. Hnay hơi mệt một tý xíu, nhưng vui nên cũng hết thấy mệt rồi ý.
    Thôi, hnay mệt lắm, không nghĩ gì, không làm gì nữa... Nhưng mà chưa làm xong cái assignment.. Hay là học 1 tý rồi ngủ sau, như thế mới ngủ ngon được ý.. Haizz.. Uh, bao giờ mới hết thời phải làm assignment kiểu này nhỉ!? Sắp rùi.. 2 tháng nữa thôi =D>
    Ngủ ngon nhé K yêu! Bình yên..! :)
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới bắt đầu rồi.. Ngày nối ngày trôi qua mà chẳng có cho dừng lại gì cả.. chẳng ai đuổi cũng chạy ý! Thời gian ơi, làm ơn, ngừng trôi 1 ngày thôi được không??? Híc
    Tiếp tục ngày mới, với những công việc, dự định mới, còn chưa nói đến những việc cũ vẫn làm giang dở nữa! Save energy sau giấc ngủ 6 tiếng đồng hồ rồi, hì, khởi động ngày mới nào K! :)
    Good day to you, and good day to everybody who will visit my posts today!!!

    @ Nguoidaukho: đừng tuyệt vọng, hãy đứng lên ở chính nơi bạn đã từng cảm thấy suy sụp nhất, bởi vì, ở nơi đó cho bạn nhiều quyết tâm và lý trí hơn bao giờ hết! Cuộc sống luôn là những buồn/vui, sướng/khổ nối tiếp nhau, dù bạn có vui hay buồn, thời gian cũng không dừng lại để cho bạn kịp quay đầu lại nhìn về quá khứ đâu.. Và, CUỘC SỐNG VẪN TIẾP DIỄN! Hãy sống như thể bạn chưa từng thất vọng, hãy ghi lấy bất kỳ ký ức buồn vào trong tim, nhớ về nó và mỉm cười để xoa dịu những cảm xúc trống trải. Hãy luôn lạc quan nha! :)
  7. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    my weekend days come... [r32)]

  8. lenhat04

    lenhat04 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2010
    Bài viết:
    4.926
    Đã được thích:
    1.007
    nhật kí của bà chị xúc tích wa cơ
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đang bị buồn ngủ ý.. híc :(
    ..long..long night!
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    híc, đang bị đau đầu ý.. Đêm qua hơn 12 h mới đi ngủ, sáng sớm 3h dậy.. Ôi, chỉ vì cái assignment Prag. :((
    Hôm nay cả ngày mưa lâm râm, trời se se lạnh..thích cái không khí này..hii..
    Bi giờ lại không ngủ trưa, tiếp tục "chiến đấu" đến cùng với cái assignment, sắp xong rồi..cố lên K yêu! :x

Chia sẻ trang này