1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đã xóa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    xong ùi xong ùi
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    3 ngày sắp tới cảm xúc của kitty thế nào nhỉ ?
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Quick post:
    Ngày hôm nay của K trôi qua nhanh nhanh lắm, thoáng một cái, từ buổi sáng đã sang chiều mất rồi..
    Híc, vừa hwa xong cái ass môn Prag, hnay lại loay hoay lên kế hoạch làm cái ass môn BC rồi... híc.. Dạo này phải quay trở về cái thời thức thêm học hành ý.. hii. cố lên nhé! Xong kỳ này, 2 tháng nữa thôi là không phải đêm mơ, ngày nghĩ đến "bài tập", "đề tài", "assignment" nữa rồi.. nghe là thích ý! :D
    Buổi chiều tốt lành K nha!!! :x
  4. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    thấy trong lòng vui và nhẹ nhàng... hii
    Niềm vui thực sự đến từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống nhưng khi ta trân trọng những điều nhỏ bé đó, niềm vui đó trở nên ý nghĩa biết bao... :x

    ^o^

    Devil red (10/18/2010 6:32:05 PM): chào bạn, mình mới đọc bài cứu trợ vùng lũ trên fb
    Devil red (10/18/2010 6:32:24 PM): mình muốn xin địa chỉ để gửi trực tiếp cho các bạn luôn
    Devil red (10/18/2010 6:33:17 PM): mình k ở hn nên k tiện cho các bạn lắm, các bạn cho mình xin địa chỉ mình có việc ra hn trong ngày gần đây mình sẽ đưa tận tay cho các bạn luôn nhé
    Devil red (10/18/2010 6:33:31 PM): nhắn tin offline cho mình nhé
    Devil red (10/18/2010 6:34:21 PM): thật khâm phục những hành động cao cả của các bạn, chúc các bạn sức khỏe và luôn giữ ngọn lửa nhân ái trong trái tim

  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    3 days off school...
    making a plan for 5 days at home...
    must be so much fun.. :)
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ..ngày mới... :)
  7. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    it's been long time i'ven't come to AC's library - American Centre. It changed alot..Staying at the centre from 2.00pm, i had great time here, enjoyed my day with full of "exercises", but i really enjoyed it.... wowo, love all the books here...huu, wish i can bring all them to my home.. hii From now on, i'll try to come here more often.
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    ..dấu chấm hết...
    ..
  9. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Ngày sang rồi.. sớm đến rồi sớm đi thôi.. muốn tranh thủ viết một cái gì đó.. để khởi động một ngày mới vừa sang.. sẵn sàng đón nhận những niềm vui hay bất ngờ của ngày hôm nay... [-X
    Hii.. Vẫn cái "thói quen" mới là thức dậy sớm. Hum nay, 4h hơn đã tỉnh giấc rùi ý, nhưng mà không dậy được vì bị mệt ý. Híc, cái cổ họng đau rát.. :( Điều đầu tiên ước cho ngày hôm nay, đó là, sẽ khỏi ngay đau cổ họng để chiều nay còn "chiến đấu" với 2 ca dạy học nữa. Hii.

    ---------------------------------------------------------
    Vài phút trải lòng....
    Cuộc sống mỗi con người ai cũng từng đi qua những thăng trầm, buồn vui trong đời.. Có những bữa tiệc thật vui, rồi những buổi chia tay ảm đạm, lặng lẽ... Ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc vui buồn như vậy cả. Ừ, đúng, đó vốn được coi là "cuộc sống"- cái từ mà không ai có thể nói lên định nghĩa chính xác của nó là gì (cũng trừu tượng như khái niệm "tình yêu" [r32)]). Nhưng, có một đặc điểm bất biến của tình yêu đó là, nó luôn vận động, xen kẽ những niềm vui và nỗi buồn. Không biết mọi người thế nào, chứ với K, K luôn thấy điều đó đúng. Cứ những khi nỗi buồn vừa trôi qua, thì K lại cảm nhận thấy một niềm vui đến với mình.. rồi khi niềm vui vừa đến, y như rằng một điều gì đó "không tốt đẹp" lại xảy ra..

    Cùng là niềm vui, nỗi buồn, có người chọn cách sống "gấp gáp", cố gắng làm sao để thực hiện đầy đủ, càng nhiều càng tốt những mục tiêu trong cuộc sống mình đề ra.. rồi thấy cuộc sống sao cứ trôi nhanh thế.. Thỉnh thoảng họ có ngoái đầu lại, chỉ trong giây lát thôi, nhưng họ cảm nhận sự nuối tiếc vì cuộc sống quá ngắn, họ tiếc và thấy mệt mỏi, cô đơn.

    Cũng là những niềm vui, nỗi buồn, có những người khác chọn cách sống "thả mình", phó mặc theo "số phận và ông trời" sắp đặt. Họ không cần và cũng không muốn cố gắng. Bởi lẽ họ cho rằng, cố gắng làm chi khi mọi sự đã được "trời định". Họ "tận hưởng" cuộc sống của mình với những niềm vui liên tiếp, bằng những party với bạn bè, những buổi nhậu nhẹt, đi chơi xa, hay đi bar hàng tuần.. Họ nói, vì họ yêu cuộc sống, nên họ thấy vui vẻ. Nhưng, liệu đó có thật là niềm vui không? K nghĩ, đó không phải niềm vui, đó chỉ là sự thỏa mãn mà thôi. Họ không có niềm vui, vì những người như vậy chưa trải qua nỗi buồn thực sự để so sánh hai khái niệm này, hơn nữa, nói chính xác thì họ cũng chẳng cho những "nỗi buồn" được đến với họ ý thì làm sao mà cảm nhận nó được. Cuộc sống như vậy có hạnh phúc kô? Đành rằng họ vui, họ thỏa mãn được làm những gì họ muốn, không ai ngăn cấm được họ..HỌ TỰ DO. Nhưng, cuộc sống không có sự cân bằng giữa niềm vui-nỗi buồn, thì họ sẽ không có được nhận thức về giá trị thực sự của những niềm vui, của cả những nỗi buồn trong cuộc sống quan trọng thế nào.

    Cũng là niềm vui, nỗi buồn, có một số người chọn cách sống là luôn nỗ lực với từng phút giây trôi đi luôn có ý nghĩa.. Họ chọn cách trân trọng những niềm vui đến với họ, học cách lạc quan và cười khi trước những nỗi buồn. Họ coi trọng giá trị của cuộc sống của họ, họ không tiếc những thời gian nỗ lực cho công việc hay mục tiêu sống; nhưng họ cũng không để lỡ bất kỳ cuộc vui chơi với bạn bè nào cả. Họ luôn biết cân bằng cuộc sống để đón nhận những niềm vui và nỗi buồn. Khi ai hỏi họ, có đang vui không? Họ trả lời "tôi không vui nhưng tôi hạnh phúc". Còn khi hỏi họ, có đang buồn không, họ sẽ đáp: "tôi không buồn, vì tôi thỏa mãn và thấy hạnh phúc".
    Vậy đó, cuộc sống có nhiều mặt trái lập nhau lắm, có nhiều gam màu sáng-tối xen kẽ lắm... Mỗi người chọn cho mình một cuộc sống và kết quả của cuộc sống đó. Còn K, K cũng đã chọn cho mình cuộc sống riêng của H, không giống với ai, nhưng cũng không khác bẩt kỳ ai cả - một cuộc sống hướng tới niềm vui và sự toàn vẹn! :D
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0

    ..Sáng vui..tối lại buồn..
    Việc lớn nhất đã làm hôm nay: ép tóc [r23)]

Chia sẻ trang này