1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic đã xóa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    .."Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Cho ta thêm một ngày để yêu thương..."



    :)

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    (Vì cuộc sống là không chờ đợi...) ^_^
  2. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào đây??? khi có người tán tỉnh mình.
    đang có chồng con đàng hoàng. không nên xao động, nhưng sao thấy trong lòng bồi hồi, dậy sóng..
    càm giác là lạ.
  3. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    I am just a girl! Tôi chỉ là một cô gái 26 tuổi, với một vết thương chưa bao giờ nguôi ở trong tim. Một mình tôi đang phải vượt qua, ngoi lên để sống. Vậy mà có người lại nhẫn tâm dẫm đạp lên tôi, lên vết thương mà họ biết là chưa bao giờ lành, vẫn đau hàng ngày, hàng giờ. Chỉ với một câu: Anh xin lỗi, anh tin em là người có bản lĩnh và nghị lực, em sẽ vượt qua! Bản lĩnh và nghị lực ư? Một người con gái cứ phải căng mình lên để ôm lấy hai cái chữ đó, ôi sao mệt mỏi và cô đơn thế. Lại chai sạn, lại gồng mình lên. Dắp mất hết nữ tính rồi! Mình ko muốn thế? Phải làm sao đây???
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    vì cuộc sống là k chờ đợi ?

    dạo này có vẻ thay đổi gớm ..

    để xem !
  5. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hi chị. Nói thế nào nhỉ.. Là phụ nữ, vốn rất yếu đuối và dễ bị xao động, đặc biệt trong chuyện tình cảm.. Cảm xúc của c ban đầu là "bồi hồi, dậy sóng" như c nói, theo e là cũng bình thường thôi. NHưng, điều quan trọng là c BIẾT ĐIỂM DỪNG..^_^ E tin rằng tuy chị dễ xao động ban đầu nhưng chị đủ kiên định để gạt bỏ đi những cảm xúc, hay cảm giác ban đầu đó. C biết vì sao e tin c làm được không, bởi chính chị đã thể hiện điều đó, chị nói "chị đang có chồng con đoàng hoàng" đó thôi. :) Chị hãy luôn tự nhủ mình như vậy, hãy luôn nhớ rằng chị có một gia đình nhỏ của riêng chị, chị bằng lòng với những gì chị có.. CHỊ KHÔNG CẦN VÀ KHÔNG MUỐN THAY ĐỔI BẤT CỨ CÁI GÌ HƠN NỮA!!!
    Như vậy, e nghĩ phần nào sẽ giúp chị kiên định hơn trong suy nghĩ, và chị hãy lý trí lên.. Cảm xúc ban đầu kia của chị chỉ là chợt đến thôi. Còn tình cảm là phải cả một quá trình lâu dài, chứ không phụ thuộc vào những cảm xúc mới chớm đâu chị..!!! C hiểu điều đó mà... :)
    Còn với người đang tán tỉnh chị?! Cùng với việc chị kiên định suy nghĩ, lý trí đấu tranh với suy nghĩ, cảm xúc của mình, chị hãy nói chuyện trực tiếp với ng đó hoặc thể hiện sao cho người đó hiểu rằng, "HỌ KHÔNG CÓ BẤT CỨ CƠ HỘI NÀO ĐẾN VỚI CHỊ, VÀ CHỊ CHỈ CÓ THỂ TIẾP TỤC MỐI QUAN HỆ NHƯ GIAO TIẾP XÃ HỘI THÔNG THƯỜNG MÀ THÔI"..!!!

    Chị àh, hãy luôn nhớ đến gia đình và những hạnh phúc chị đang có.. và có thể hình dung viễn cảnh không hạnh phúc nếu chị mắc sai lầm.. Rồi từ đó, kiên định lập trường của mình, đừng để sai lạc hướng đi của mình nhé...!!!
    EM CHÚC CHỊ LUÔN HẠNH PHÚC VỚI LỰA CHỌN CỦA CHỊ!!! [r32)]


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái câu nói kia, nếu là e, e không bao giờ muốn nghe.. Một câu nói sáo rỗng nhất và vô nghĩa nhất! [r23)] C ah, chị không cần phải căng mình, cố gắng để mà ôm lấy hai cái định nghĩa sáo rỗng kia "bản lĩnh", "nghị lực"..?? Bản lĩnh hay không, nghị lực hay không là ở cách thể hiện, cách sống trên thực tế của người ta như thế nào chứ không vì nhờ một câu nói là trở nên "bản lĩnh" hay nghị lực được.
    Cuộc sống có những khó khăn, có những vấp ngã, và có những lúc suy sụp tinh thần.. Những điều đó luôn tồn tại trong cuộc sống mỗi con người.. Nhưng rồi, ai cũng sẽ phải đứng dậy, phải tiếp tục sống tốt, mỗi lần thất bại là một lần trải nghiệm sai lầm. Chị đừng buồn nữa, hãy quên hết những gì thuộc về quá khứ đi, hãy quên đi những con người vô tình, tẻ nhạt kia đi... Hãy tự lập kế hoạch mới cho cuộc sống mới của chị, hãy vui với những niềm vui mới mà chính chị là người tìm kiếm và tạo ra niềm vui đó.. Tại sao không chứ?! Đừng để phí thời gian vào những suy nghĩ buồn bã, sầu não nữa chị ơi... Chị sẽ cảm thấy tiếc vì c đang lãng phí thời gian và tuổi trẻ của mình, cơ hội của mình nữa đấy! [-X
    HÃY CỐ GẮNG LÊN CHỊ!!! MỈM CƯỜI NHÉ!!! HÁT LÊN NHÉ!!! ĐI RA NGOÀI VÀ NHÌN NGẮM NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA CUỘC SỐNG ĐANG HỐI HẢ VÀ VỒN VÃ BÊN NGOÀI KIA ĐI CHỊ!!! CHỊ SẼ KÔ CÒN MUỐN "NGỒI BUỒN VÀ SUY NGHĨ" NỮA ĐÂU! =D>
  6. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Hãy để cái gì đến nó sẽ đến
    Đừng nên nghĩ rằng mình sẽ điều khiển được nó
    Điều này là ko tưởng
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Bằng khen + giấy chứng nhận :chuyên gia tư vấn tâm lý : liebedu .
    nên lập thêm 1 topic : tư vấn cho tất cả các bạn cần tâm sự nhé . someone need you .
  8. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    nói thì dễ làm mới khó, có cách nào cụ thể hơn không[r23)][r23)]
  9. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    cụ thể của cái gì :P
  10. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    ô hay lạ nhỉ không biết mới phải hỏi chứ[:D]

Chia sẻ trang này